DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Bức thư tình cho anh Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Bức thư tình cho anh Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 8 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 8 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Bức thư tình cho anh Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Bức thư tình cho anh

+3
lâm âu linh
HongPhuc12c
Nhớ anh
7 posters

Go down

Bức thư tình cho anh Empty Bức thư tình cho anh

Bài gửi by Nhớ anh 16/11/11, 03:39 pm

Anh xa nhớ!!!
Cuối cùng em cũng đã được nghe những lời thật lòng từ trái tim anh. Ngày đó ở chốn đông người chúng ta gặp nhau cả em và anh chưa nói được những điều muốn nói nhưng em rất hiểu tình cảm của anh dành cho em.
Cảm ơn đời đã cho em gặp anh, cảm ơn diễn đàn đã là sợi dây nối anh em mình lại với nhau. Hôm đó anh nói "Tối nay nếu ai tặng hoa cho em người đó sẽ là người yêu em" em đã hồi hộp chờ đợi... cuối cùng anh cũng đã đến bên em và tặng em bông hoa hồng tuyệt đẹp, em đã rất trân trọng món quà anh tặng, em đã đem theo bên mình cho tới khi về nhà. Ngày mai em có một chuyến đi xa biết là không thể mang theo và không thể ở nhà để chăm sóc nó, em đã quyết định tặng lại nó cho cô em dưới nhà hy vọng nó luôn khoe sắc.
Anh xa nhớ!
Những ngày xa anh tâm trang em rối bời, có ai hiểu được tình cảm của em dành cho anh không nhỉ? em dồn hết tâm trí vào công việc để vơi đi nỗi nhớ anh, và một ngày kia khi em nhắn tin cho anh nói dùa rằng: "Dạo này anh lo làm ăn quá nên quyên em rồi sao", anh trả lời "không anh quyên làm sao được, tình cảm của chúng ta trước sau như một nhé". Anh có biết là câu trả lời của anh đã làm cho em phấn chấn hơn rất nhiều, tâm trang vui hơn, làm việc có hiệu quả hơn....
Em cảm ơn anh nhiều nhé, em sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc sớm hơn để về gặp anh.
Em chúc anh mạnh khỏe, vui và hạnh phúc.
Nhớ anh
Nhớ anh
Đang tìm hiểu diễn đàn
Đang tìm hiểu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 27
Mức độ đóng góp : 296
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 27/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Bức thư tình cho anh Empty Re: Bức thư tình cho anh

Bài gửi by Minh V? 18/11/11, 10:18 pm

Nhớ anh - anh nhớ - bây giờ nhớ ai?!!
Nhớ, nhớ quá đi mất nhớ ơi!...
avatar
Minh V?
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Bức thư tình cho anh Empty Re: Bức thư tình cho anh

Bài gửi by HongPhuc12c 18/11/11, 11:48 pm

Em nhớ trời, nhớ đất, nhớ mây
Nhớ xa xôi mà dám nhớ gì đâu.
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Bức thư tình cho anh Empty Re: Bức thư tình cho anh

Bài gửi by lâm âu linh 25/09/12, 10:11 am

Lâu quá rồi, thấy cái topic này của Nhớ Anh này ngủ quên, nay Lâm Âu Linh mạn phép đánh thức giấc ngủ của nó. Không lẽ chị em K9295 không biết viết thư tình và chưa bao giờ được viết thư tình hay sao. Cho phép Linh nhé!

Anh thương yêu!
Đêm nay đây em lại ngồi chết lặng trong đêm trường với ngọn đèn ngủ leo lắt với từng đợt sóng mạnh dữ dội đang gào thét như xé nát lòng mình, những riêng tư thầm kín này em lại gửi về bên anh để mong được anh hiểu em hơn. Cuộc sống của em có quá nhiều thăng trầm, sự cố gắng, nỗi cô đơn, lúc nào trong em cũng mang nỗi niềm, em thấy mệt mỏi và cũng đã đôi khi vì sự cố gắng đó, em quên mất mình lẻ loi, nhưng em có nào đâu quên được.
Anh! cho phép em được hôn anh nhé, vào nơi bắt đầu tình yêu thương, những nơi mà em thấy có vị ngọt của tình yêu, làm trái tim em ấm áp lại. Hằng đêm em đều tưởng tượng vậy trước khi đi ngủ, em thấy ấm áp với những giấc mơ do em tưởng tượng ra, em đã nhắm mắt lại cảm nhận bàn tay anh đang rúc vào cơ thể mình...nơi ấy...xiết em vào lòng, giữ lấy em.
Em không cần gì cả, chỉ cần bên em có một trái tim cùng nhịp đập, thổn thức cùng em khi em đau khổ, hạnh phúc khi cảm nhận niềm vui của em. Em sẽ sẵn sàng dù nhẹ nhàng hay mãnh liệt, em ước muốn có anh, tình yêu anh dành cho em, dù kết cục có như thế nào em cũng đã hạnh phúc.
Anh! cuộc đời thật ngắn ngủi để tận hưởng niềm yêu thương phải không anh, với em khi có nó mọi thứ sẽ trở nên bé nhỏ, em biết vậy dù được yêu trong khó khăn vất vả. Em thấy tiếc cho những ai sống trên đời này với quãng thời gian dài đằng đẵng chỉ để ngờ vực nhau, gieo bao đau khổ cho nhau.
Anh! em thèm khát và bồi hồi xúc động khi nghĩ đến những cảnh yêu thương mà ở đó, dù sống trong nghèo nàn, họ vẫn sống, vẫn vui, vẫn quấn quýt bên nhau, hiểu nhau và không thể sống thiếu nhau. Em thèm yêu anh và không nhận thấy đó là tội lỗi. Tội lỗi là khi mình làm tổn thương người khác, dù chỉ là câu nói lỡ lời hay cách cư sử khiếm nhã, ở anh không có khoảng cách của sự ngờ vực, cái hơn thua, lòng tự ái.
Có những đêm em đã mơ về anh, những giấc mơ mà khi tỉnh dậy em còn nhắm mắt tưởng tượng lại từng chi tiết và mỉm cười với nó. Em thấy tiếc nuối khi phải vội chia tay để trở về với đời thật.
Em thấy hạnh phúc dù chỉ là giấc mơ, hay những tưởng tượng do chính mình thêu dệt. Rồi tự nhiên em thấy cần anh hơn bao giờ hết...cần anh mà không cần bất cứ một cái gì cả: một người đàn ông đẹp trai, đống của cải hay mớ học thức, tất cả với em không có nghĩa gì.
Em chỉ cần anh, một người hiểu em ôm em vào lòng bằng tình yêu thương thật sự, sờ vào cơ thể em bằng sự khát khao.
Hãy cho em một lần được ở bên anh, anh nhé! có thể trong một không gian nào đó, trong phòng đủ ấm với ánh sáng nến lung linh, hay ôm em ở ngoài trời sương lạnh, hơi ấm anh trao sẽ phủ trùm lên tất cả, em sẽ vùi đầu vào vai anh, vào ngực anh và những nơi em có thể...Đôi mắt em ngập tràn trong hạnh phúc và không còn đủ tỉnh táo để mở ra nhìn khuôn mặt anh khi đó và những cảnh tượng xung quanh. Em sẽ được chìm đắm vào cảm xúc yêu đương ngọt ngào...em muốn thế...em thích thế...thật lâu.
Anh! đêm nay đây, em muốn tâm sự cùng anh thật nhiều cho anh hiểu em yêu anh đến nhường nào, cho anh hiểu những khát khao đang bùng cháy thiêu đốt lòng em và con tim em, cơ thể này đang muốn dâng lên anh tất cả. Dù em có thể chấp nhận khổ đau, hãy cho em được một lần anh nhé.
Em yêu anh nhiều!
lâm âu linh
lâm âu linh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 139
Mức độ đóng góp : 2785
Điểm được cảm ơn : 245
Ngày tham gia : 25/10/2011
Đến từ : K9295 Hoằng Hóa 2

Về Đầu Trang Go down

Bức thư tình cho anh Empty Re: Bức thư tình cho anh

Bài gửi by Nhớ anh 28/09/12, 09:54 am

Xin phép chị Chinsu cho em đăng bài này nhé, em đọc bên HH2.com thấy rất hay nên em copy qua đây.

Thư tình cho anh
Anh à! người ta nói với em rằng anh không yêu em thật lòng, em đôi khi cũng cảm thấy như vậy vì em chưa là gì quan trọng với anh cả. Dù mình ở xa nhau nhưng ngày nào anh cũng gọi điện nói chuyện với em, động viên an ủi em cố gắng ăn uống đầy đủ, ngủ sớm... đó là sự quan tâm chăm sóc của anh. Có đôi lúc em muốn mình không nói chuyện với anh nữa, vì em sợ tất cả những gì họ nói đều là sự thật, khi đó em đã yêu anh nhiều mất rồi em làm sao để có thể tiếp tục sống vui vẻ được. Em chợt nghĩ tình yêu của em như một sự đánh cược, em dùng tất cả để cược vào tình cảm của anh.
Có nhiều lúc em muốn chấm dứt đi tình cảm này để mình không phải băn khoăn và suy nghĩ nhiều, nhưng cứ mỗi lần nói chuyện với anh em lại không đủ can đảm để kết thúcvà cũng không biết bắt đầu từ đâu để có thể nói ra tất cả. Anh luôn quan tâm hỏi han em "Em ngủ dạy chưa? em đã đi làm chưa?Em ăn sáng chưa? phải tranh thủ ăn nhé?...?" rồi lại dặn em ăn nhiều, đừng ăn mì gói mà phải đổi món khác... Hình như ngày nào anh và em cũng nói chuyện với nhau rất lâu và rất nhiều, dù thế nào thì ra đến cơ quan việc đầu tiên anh làm là nhắn tin hoặc điện thoại cho em.
Có những đêm em cảm thấy rất buồn, anh không ở đây và ngay cả gặp anh cũng là chuyện không dễ dàng gì, làm sao có thể thấy anh mỗi ngày và có cơ hội đi chơi với anh được. Anh từng nói yêu anh em phải mạnh mẽ lên nhé và một số thói quen không tốt của em phải sửa ngay đấy, em hư lắm, đồ trẻ con…. Em không biết một thời gian ấy là bao lâu và không biết mình có mong chờ ngày đó không nữa. Nhưng chỉ cần anh yêu em, anh ở đâu cũng được, ở gần hay ở xa em đều có thể chấp nhận được. Đôi khi thấy xa nhau là cơ hội để nhớ về nhau nhiều hơn.
Anh bảo em từ nay cả 2 đứa phải cố gắng ít nhớ về nhau ít gọi điện nhắn tin để em tập trung vào công việc…Nhưng em ứ chịu như thế đâu nha. Chúng ta phải nghĩ về nhau nhiều hơn nữa anh nhé
Có một câu hát mà em đã được nghe: "Anh đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời", em không muốn mất đi khoảng trời của em và cũng nghĩ không muốn lấy lại từ ai một bầu trời vì vậy anh đừng lấy mất khoảng trời của em nhé, vì tình yêu của em bây giờ tất cả đều ở trong khoảng trời đó.
Thời gian trôi đi có thể thay đổi nhiều thứ, vì vậy mà em cũng sẽ cố gắng đợi, cố gắng tất cả, cố gắng như thế nào đó để sau này em có thể tạo được bầu trời cho riêng mình, không sợ anh lấy mất cũng không cần ai đem đến cho em.

Nhớ anh
Nhớ anh
Đang tìm hiểu diễn đàn
Đang tìm hiểu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 27
Mức độ đóng góp : 296
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 27/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Bức thư tình cho anh Empty Re: Bức thư tình cho anh

Bài gửi by Nhớ anh 28/09/12, 09:58 am

Anh đã cho em cảm giác được yêu:

Lại một đêm em trằn trọc băn khoăn, lại một đêm nước mắt em rơi ướt gối vì nỗi nhớ anh lại khắc khoải trào dâng, lại một đêm như những đêm trắng khác, em làm gì nên tội mà sao ông trời lại bắt em khổ thế này? Em biết yêu anh là em đã sai rồi mà sao em không thể ngăn nổi trái tim mình, lý trí bảo em phải xa rời anh, ngay lập tức và càng nhanh càng tốt nhưng sao em mềm yếu đến thế?

Anh bước vào cuộc đời em như một làn gió mát lành xoa dịu trái tim tưởng chừng đã lành vết thương sau 4 năm nhìn cuộc sống thờ ơ, lạnh lùng. Từng nghĩ rằng sẽ chẳng có thể có một ai làm mình đau đớn trong tình cảm được nữa, từng nghĩ mình có thể tự tin đứng bên ngoài những cám dỗ rất đời thường, từng tự hứa với lòng sẽ không bao giờ dành hết tình cảm cho một người đàn ông nào nữa, phải ích kỷ để giữ lại một chút riêng cho bản thân mình, và lẽ ra em đã làm tốt được điều đó.
Lỗi tại em, em như một cành cây khô lâu ngày gặp được một cơn mưa thu mát mẻ nên đã vội vàng chìm đắm trong cơn mưa ấy để mong được hồi sinh, những mong được cơn mưa ấy xoa dịu đi những vết thương lòng thi thoảng vẫn nhói buốt. Nhưng không ngờ cơn mưa của định mệnh ấy chỉ làm em khát thêm, và không biết bao nhiêu lần em tự nhủ với lòng mình phải chạy trốn khỏi cơn mưa ấy để trở về với thực tế, về với một cuộc sống mà em đã và đang cố gắng để an phận trong suốt những năm qua.
Anh yêu à, anh có biết không, em yêu anh biết nhường nào, khi mới quen chẳng bao giờ em nghĩ rằng lại có thể dành cho anh nhiều tình cảm đến thế. Dù sau này mình không thể cùng nắm tay nhau đi chung một con đường thì em sẽ luôn lưu giữ trong tim mình những hình ảnh về anh. Anh có nhớ có lần em từng nói với anh: “cho dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh hãy nhớ rằng em sẽ mãi yêu anh”, bây giờ và sau này sẽ luôn luôn là như vậy, vì em biết dù có cố gắng đến đâu em cũng sẽ không thể quên được anh, người đàn ông đã mang lại cho em cảm giác yêu một lần nữa.
Tối nay em cô đơn quá, nỗi nhớ anh cứ da diết trào dâng, ước gì người ta có thể uống thật say một lần để rồi sáng mai thức dậy sẽ quên đi tất cả. Nhưng em sẽ không làm như vậy đâu, vì biết rằng khi say em sẽ lại nhớ anh nhiều hơn, cảm giác này em đã trải qua một lần rồi, lúc đó thân xác em say nhưng tâm hồn em tỉnh hơn bao giờ hết. Em chỉ biết nhớ tới anh trong nước mắt và tuyệt vọng, bất lực và đau đớn lắm anh à, lúc đó anh đang ở cách xa em hàng ngàn cây số. Em sợ cảm giác này lắm, ước gì giờ này anh đang ở bên cạnh em, ước gì em được ôm anh trong vòng tay nhỏ bé của mình, ước gì em được hôn lên đôi môi ngọt ngào của anh, ước gì “mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc, và em chưa thuộc về ai”.
Em nhớ anh lắm, em nhớ cái miệng lém lỉnh của anh, nhớ tới những lúc em được ở trong vòng tay ấm áp của anh, nhớ mỗi khi gặp nhau anh ôm xiết em vào lòng, nhớ nụ hôn ngọt ngào của anh, nhớ cả đêm hôm đó mình đã đắm say bên nhau trên bãi biển….. Và hơn bao giờ hết, em nhớ đôi mắt của anh, đôi mắt biết nói chứa chan bao nỗi niềm tâm sự, em có thể cảm nhận được nỗi đau của anh khi em nhìn vào đôi mắt ấy. Em yêu và thương anh nhiều lắm.
Em dần phát hiện ra sau cái vẻ ngoài bất cần và hài hước của anh là một trái tim bị tổn thương tràn đầy cảm xúc, vậy mà em không thể ở bên anh để chia sẻ với anh nữa rồi. Người yêu ơi, em nhớ tất cả những gì liên quan đến anh, nhớ khuôn mặt thân thương của anh, nhớ tiếng cười ấm áp của anh, nhớ cái cách anh hay hỏi em “em có nhớ và yêu anh không?”, “em nhớ anh bằng mấy….”. Nhớ và nhớ nhiều lắm anh có biết không anh. “Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ, cho vơi đi những khát khao trong lòng, cho vơi đi niềm yêu như cháy bỏng, nỗi nhớ anh giờ này ngập tràn trong tim em”.
Em không thể ngăn được dòng cảm xúc đêm nay, em chỉ muốn cầm điện thoại lên gọi cho anh ngay lập tức để được nghe tiếng nói của anh mà lại phải kìm lòng mình lại. Những ngày vừa qua em đã cố gắng để cân bằng lại cuộc sống của mình, một cuộc sống không có anh và em đã làm rất tốt, nhưng rồi chỉ một lần gặp lại ngắn ngủi thôi, lại là vòng tay ôm xiết nồng nàn, lại là những nụ hôn cháy bỏng vội vã trao nhau, và em biết mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm.
Em nhớ anh từng bảo em, “em phải làm theo những gì con tim mách bảo, vì khi tim chết là người cũng sẽ chết”. Em đã nghĩ rằng anh làm thức dậy trái tim em, nhưng rồi chợt nhận ra hình như mình vội vui mừng quá sớm, vì làm sao em có thể biến cái không thể thành có thể. Anh đứng đó ngay trước mặt em mà em cảm giác như xa quá, định mệnh đã cho mình gặp nhau nhưng lại trớ trêu không cho mình trọn vẹn 2 chữ ” duyên nợ”. Nếu có kiếp sau em sẽ không để cho anh chạy thoát khỏi em đâu, em thề, em đảm bảo với anh đấy!
Anh biết không, lúc trước em luôn băn khoăn với câu hỏi “anh có yêu em thật lòng không hay chỉ đến với em như đến với những người con gái khác”? Nhưng bây giờ câu hỏi ấy đối với em không còn quan trọng nữa, những ngày vừa qua em suy nghĩ rất nhiều, em thấy rằng trong cuộc đời này em được nói lên những lời yêu thương với anh, như vậy là em mãn nguyện rồi. Còn tình cảm của anh dành cho em dù ít dù nhiều, dù là chân thành hay chỉ là lời yêu thương trên đầu môi em cũng sẽ luôn nhớ mãi.
Những kỷ niệm ít ỏi nhưng đáng quý với anh, em sẽ luôn nhớ mãi trong sâu thẳm trái tim mình, tình yêu với anh em sẽ chôn chặt trong đáy lòng mình. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai với thời gian, nhưng em sẽ luôn lưu giữ những ký ức về anh, về một người đàn ông hết sức đặc biệt của đời em, người đàn ông đã dừng chân đến bên đời em, mang lại cho em những niềm vui và tiếng cười không ngớt, người đàn ông đã làm cho con tim bé nhỏ của em hồi sinh dù chỉ là trong phút chốc. Em đã hạnh phúc biết bao khi được ở bên anh. Cám ơn anh vì đã cho em biết cảm giác yêu thương một lần nữa, mặc dù yêu thương ấy quá đỗi mong manh. Em trả anh về với cuộc sống của anh, từ nay một mình em sẽ bước đi trên con đường mà em đã chọn.
Chỉ tối nay nữa thôi, em sẽ không cho phép mình yếu đuối thế này nữa đâu, đêm nay em buồn quá, em đang tuyệt vọng và đang nhớ tới anh đây. Viết những dòng này ra đây em chỉ mong sao có thể nguôi ngoai được phần nào nỗi nhớ đang cồn cào trong em, để sau khi trút hết nỗi đau trong lòng em sẽ đứng dậy và tiếp tục bước đi, để nếu một ngày nào đó có tình cờ gặp lại nhau, con tim em sẽ thôi không còn đau đớn vì bóng hình anh nữa.
Chúc anh luôn bình an và hạnh phúc.

P/ S: Những bài viết của chị Chinsu hay thật các anh chị ạ.
Nhớ anh
Nhớ anh
Đang tìm hiểu diễn đàn
Đang tìm hiểu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 27
Mức độ đóng góp : 296
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 27/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Bức thư tình cho anh Empty Re: Bức thư tình cho anh

Bài gửi by HB 28/09/12, 12:46 pm

Bài thư tình của Nhớ Anh giọng văn nghe quen quen...Nghe lời giãi bày hình như bạn vẫn bất an, trằn trọc, tiêng tiếc sao không phải giờ là ngày xưa...Nước vẫn chảy, dòng đời vẫn trôi, hãy để nó theo quy luật tự nhiên bạn ạ...
avatar
HB
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Bức thư tình cho anh Empty Re: Bức thư tình cho anh

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 28/09/12, 04:30 pm

Chà chà...
Các anh chị em nhà mình còn có thể lãng mạn được như thế này sao!?
Mình chắc là do "chà xát" với cuộc đời nhiều quá nên cảm xúc có phần bị trơ đi rồi.
Viết tiếp nhé các bạn, để mọi người được đọc!
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Bức thư tình cho anh Empty Re: Bức thư tình cho anh

Bài gửi by chinsu80 29/09/12, 03:24 pm

Công nhận ông anh Lâm Âu Linh viết thư tình hay thặt.
chinsu80
chinsu80
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)

Về Đầu Trang Go down

Bức thư tình cho anh Empty Re: Bức thư tình cho anh

Bài gửi by lâm âu linh 15/10/12, 10:49 pm

Hê! ChinSu, khỏe không em. Xem ra thời nay xã hội đã vắng bóng những cô Màu. Nhớ ngày xưa được bà nội anh cho đi xem vở "quan âm thị kính", trong xã hội phong kiến xưa mà cô Mầu đã hơ hớ đứng ra giữa làng nhận rằng "em lên chùa từ 13". Còn phụ nữ thời nay Mầu đã chạy đi đâu hết không biết.
lâm âu linh
lâm âu linh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 139
Mức độ đóng góp : 2785
Điểm được cảm ơn : 245
Ngày tham gia : 25/10/2011
Đến từ : K9295 Hoằng Hóa 2

Về Đầu Trang Go down

Bức thư tình cho anh Empty Re: Bức thư tình cho anh

Bài gửi by trahoanuquynhdao 07/03/13, 04:51 pm

BỨC THƯ TÌNH KHÔNG GỬI ...

..LẠY CHÚA ...VINH DANH ĐỨC CHÚA TRÊN TRỜI ...BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI TRẦN GIAN..

Trở lại con đường của quá khứ, mọi thứ đã thay đổi - không còn một chút dư âm của mùa cũ. Tất cả đã xa rồi.Chân bước đi mà vẫn còn nhiều vương vấn. Con đường có lá bàng rơi, giờ không có anh ở đó - vậy mà có kẻ dại khờ đi ôm mãi một hình bóng đã trở thành dĩ vãng.
Có ai bắt em phải luôn nhớ về quá khứ, dù đó chỉ là cách trở của những ngày tháng đã qua.
Đôi mắt chợt cay xè vì những vệt bụi của thời gian vô tình trở lại. Những giọt nước mắt từ trái tim lại trở nên đau nhói. Mọi yêu thương mình trao nhau hình như đã lạc lối đi về - Muộn quá rồi - Muộn qúa mất rồi phải không anh ?
Em vẫn bình an - Như anh quì trước chúa, nguyện xin cho em như vậy.
Anh có biết rằng sự bình an đó đến và ở lại với em.
Bình an trong từng suy nghĩ , và trong từng cảm xúc nhưng nó có ý nghĩa gì khi cả một đời người biết rằng mãi mãi không thuộc về nhau.
Có ai biết được cái giá phải trả cho bình an là thế nào ?....Quá đắt phải không anh?

[justify]
avatar
trahoanuquynhdao
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 89
Mức độ đóng góp : 1255
Điểm được cảm ơn : 190
Ngày tham gia : 17/02/2013
Đến từ : HÀ NỘI

Về Đầu Trang Go down

Bức thư tình cho anh Empty Re: Bức thư tình cho anh

Bài gửi by CCBG 09/03/13, 09:35 am

trahoanuquynhdao đã viết:
BỨC THƯ TÌNH KHÔNG GỬI ...

..LẠY CHÚA ...VINH DANH ĐỨC CHÚA TRÊN TRỜI ...BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI TRẦN GIAN..

Trở lại con đường của quá khứ, mọi thứ đã thay đổi - không còn một chút dư âm của mùa cũ. Tất cả đã xa rồi.Chân bước đi mà vẫn còn nhiều vương vấn. Con đường có lá bàng rơi, giờ không có anh ở đó - vậy mà có kẻ dại khờ đi ôm mãi một hình bóng đã trở thành dĩ vãng.
Có ai bắt em phải luôn nhớ về quá khứ, dù đó chỉ là cách trở của những ngày tháng đã qua.
Đôi mắt chợt cay xè vì những vệt bụi của thời gian vô tình trở lại. Những giọt nước mắt từ trái tim lại trở nên đau nhói. Mọi yêu thương mình trao nhau hình như đã lạc lối đi về - Muộn quá rồi - Muộn qúa mất rồi phải không anh ?
Em vẫn bình an - Như anh quì trước chúa, nguyện xin cho em như vậy.
Anh có biết rằng sự bình an đó đến và ở lại với em.
Bình an trong từng suy nghĩ , và trong từng cảm xúc nhưng nó có ý nghĩa gì khi cả một đời người biết rằng mãi mãi không thuộc về nhau.
Có ai biết được cái giá phải trả cho bình an là thế nào ?....Quá đắt phải không anh?


Aizzzaaaa,
Không biết khi một gã quất ngựa trên đường phong sương, có còn chút bụi tình xưa vương vất! Há há ... thế mới thấy sự dại khờ đáng được nâng niu!

Đời người không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông!
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Bức thư tình cho anh Empty Re: Bức thư tình cho anh

Bài gửi by trahoanuquynhdao 10/03/13, 09:13 pm

KHÔNG ĐỀ

NGUYỄN THANH

NHỮNG NIỀM VUI TRÊN ĐỜI
CHỈ LÀ - NỀN ĐAU KHỔ
NHỮNG HÀNG RÀO QUANH MỘ
CHỈ LÀ CHẶN LÁ RƠI .......
avatar
trahoanuquynhdao
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 89
Mức độ đóng góp : 1255
Điểm được cảm ơn : 190
Ngày tham gia : 17/02/2013
Đến từ : HÀ NỘI

Về Đầu Trang Go down

Bức thư tình cho anh Empty Re: Bức thư tình cho anh

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết