DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Những khúc dạo tình tuổi 35 Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Những khúc dạo tình tuổi 35 Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 12 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 12 Khách viếng thăm :: 2 Bots

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Những khúc dạo tình tuổi 35 Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Những khúc dạo tình tuổi 35

4 posters

Go down

Những khúc dạo tình tuổi 35 Empty Những khúc dạo tình tuổi 35

Bài gửi by Dien Van Dan 27/10/11, 10:01 pm

Hi Em!
Cảm ơn em về những chia sẻ từ trong sâu thẳm con tim em, anh hy vọng cũng sẽ là
người tiếp sức, che chở cho em trên con đường còn đầy gian nan phía trước. Anh
không ngờ rằng ở vào tuổi này rồi anh lại có thể gặp được em trong hoàn cảnh
rất đỗi tình cờ như thế, rất quý. Phải chăng đây là cơ duyên hay một một chút
đặc ân mà tạo hóa đã bù đắp cho anh và em, những mảnh đời vất vả nhưng đầy lòng
nhân ái. Để rồi, anh thường xuyên xem lịch hơn, anh xem đồng hồ nhiều lần hơn, anh
làm việc hiệu quả hơn, anh nôn nóng được gặp em như những nôn nóng đầu đời
thường thấy ở tuổi teen. Một cảm nhận rất rõ trong anh là muốn được quan tâm
đến em nhiều và thật nhiều, muốn là bờ vai vững chãi để em tự tin ghé vào mỗi
khi buồn em khóc, mỗi lúc gặp sóng gió cuộc đời. Cảm giác này anh chứa hề có
bao giờ.
Rất mong tin em!
Rất thật!
Giàng A Pháo
Dien Van Dan
Dien Van Dan
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 24
Mức độ đóng góp : 216
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 23/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Những khúc dạo tình tuổi 35 Empty Re: Những khúc dạo tình tuổi 35

Bài gửi by hhhhhhhh 28/10/11, 02:06 am

Khủng khiếp, đúng là teen 7X!
avatar
hhhhhhhh
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Những khúc dạo tình tuổi 35 Empty Re: Những khúc dạo tình tuổi 35

Bài gửi by mèocon 29/10/11, 08:43 am

Ôi chao! Meo méo...khâm phục anh Giàng A Pháo quá cả nhà ơi mèocon đọc topic này mà cảm thấy nôn nao hết cả ruột gan, chúc mừng chị... người mà anh Pháo thích nhé.
mèocon
mèocon
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 86
Mức độ đóng góp : 817
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 22/10/2011
Tuổi : 44
Đến từ : Hoằng hóa

Về Đầu Trang Go down

Những khúc dạo tình tuổi 35 Empty Re: Những khúc dạo tình tuổi 35

Bài gửi by manh.dv 29/10/11, 11:23 am

Tuyệt vời, cảm ơn A.Pháo! khúc dạo tình như là những thi vị cuộc đời còn sót lại ở hế hệ 7X, 8X. Topic của anh phải chăng là một sự thách đố? Thách đố về sự sống của tâm hồn. Ở vào tuổi này trong thời này, khi mà người ta cứ thao thao bất tuyệt về sự đầy đủ, về công nghệ, về hạnh phúc, về tâm hồn, cái gì cũng có. Nhưng liệu có chắt ra được khúc nào như anh? Và ngay cả thế hệ 9X, nào iphone, GSM hay những thứ nhọc đầu đau mắt khác…, chỉ dăm ba từ chưa đầy đủ họ đã có thể gọi nhau đi ‘’quẹt’’, mà không quẹt được thì họ cố tình ‘’quyệt’’ cho bõ công chinh phục, thể hiện với bạn bè. OK, tôi cũng sẽ cố gắng để xem có vắt ra đây được khúc nào không? A.Pháo chờ nhé!
manh.dv
manh.dv
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 106
Mức độ đóng góp : 2202
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 06/10/2010
Đến từ : Xóm bến đò-Làng Triêng-Hoằng Giang

Về Đầu Trang Go down

Những khúc dạo tình tuổi 35 Empty Re: Những khúc dạo tình tuổi 35

Bài gửi by ngolamthanh 29/10/11, 05:37 pm

Anh pháo à! kết anh rồi đó cảm xúc của anh thật tuyệt vời, nhưng tuyệt vời hơn khi anh đủ tự tin và chân thành để bày tỏ tình cảm của mình từ 16 năm trước anh a! Phải chăng ai đó đã nói đúng, tình yêu giống như một con quỷ, để nó đói thì nó sống, cho nó ăn no nó sẽ chết. Tôi chỉ nghe vậy thôi chứ tôi không cảm nhận được như anh đâu. Vì tôi bây giờ nhìn vào chị em cũng chỉ có cảm giác như nhìn vào cây cột điện đứng ở bên đường thôi, lúc nào không còn ánh sáng sẽ có người "trèo lên" thay bóng.
Cố lên anh Pháo nhé, hãy phát huy tốt truyền thống năm xưa của nhà pháo "Pháo anh trên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ...." Anh cứ nã cho đỏ nòng lên nếu hỏng tôi sẽ giới thiệu cho nơi đúc lại. Anh cứ nã tẹt tèn ten đi, vào đầu thôi đừng vào chỗ khác nhé, các hãng dầu gội đầu sẽ biết ơn anh nhiều lắm... Cố lên anh...Chào "thân ái và quyết thắng"!
ngolamthanh
ngolamthanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Những khúc dạo tình tuổi 35 Empty Re: Những khúc dạo tình tuổi 35

Bài gửi by Dien Van Dan 30/10/11, 12:06 am

Biết ngay mà! Anh vừa mới đua có vài khúc tôi đã phát hiện ra tài năng của anh ngay. Hãy phát huy tinh thần người lính nhé!
Dien Van Dan
Dien Van Dan
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 24
Mức độ đóng góp : 216
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 23/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Những khúc dạo tình tuổi 35 Empty Re: Những khúc dạo tình tuổi 35

Bài gửi by ngolamthanh 30/10/11, 09:45 am

Anh Pháo à! đánh trận ở đâu thì đánh nhé, đừng kéo pháo của anh qua mục chém gió. Vũ khí của anh hạng nặng sẽ tiến thoái lưỡng nan, anh em dễ bề ra tay chém cho anh "cụt nòng" đi đấy. Lúc đó có hát mãi câu "và nòng pháo vẫn vươn lên trời cao" thì cũng không còn nòng để mà vươn đâu. Có khi lại phải dùng cổ ra để vươn thay thế... Nhớ nghe anh.
ngolamthanh
ngolamthanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Những khúc dạo tình tuổi 35 Empty Re: Những khúc dạo tình tuổi 35

Bài gửi by hongphuc 28/06/13, 08:50 pm

Hôm nay ngày bình yên, không pháo, không súng, không đạn, không bom, các anh ơi, tinh thần chiến đấu ngẩng cao đầu đâu hết cả rùi nhì.
avatar
hongphuc
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Những khúc dạo tình tuổi 35 Empty Re: Những khúc dạo tình tuổi 35

Bài gửi by hongphuc 28/06/13, 08:52 pm

Hôm nay ngày bình yên, không pháo, không súng, không đạn, không bom, các anh ơi, tinh thần chiến đấu ngẩng cao đầu đâu hết cả rùi nhì.
avatar
hongphuc
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Những khúc dạo tình tuổi 35 Empty Re: Những khúc dạo tình tuổi 35

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết