DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Lửa hồng Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Lửa hồng Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 9 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 9 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Lửa hồng Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Lửa hồng

Go down

Lửa hồng Empty Lửa hồng

Bài gửi by levanthang 19/07/10, 11:18 pm

LỬA HỒNG

Nhìn thấy bóng của mình liêu xiêu, đổ dài khi dắt xe ra khỏi cổng cơ quan, Thuỷ biết đã chiều muộn. Công việc của cô là vậy, thường xuyên về muộn, thường xuyên phải chiều ý những khách hàng khó tính. Đèn đường buông từng chùm sáng úa màu trộn với sương đêm của núi rừng khiến Thuỷ cảm thấy ớn lạnh. Cô ngao ngán khi nghĩ về căn gác trọ hiu hắt, lặng lẽ từ khi Liễu – cô bạn đồng nghiệp - đi lấy chồng. Chỉ có một mình nên cứ hết giờ làm việc là Thuỷ lại ăn qua quýt vài thứ bên đường. Hôm nay cũng vậy, cô định bụng nghé hàng bún ốc rồi về. Chưa kịp nổ máy thì chợt có tiếng gọi từ phía sau.
- Em về muộn vậy à Thuỷ?
Ai vậy? quay lại thì thấy nụ cười của vị khách hàng rất quen. Đó là Minh Hậu người mà Thuỷ có ấn tượng ngay từ ngày đầu đến giao dịch tại BIDV Đắk Nông…
Hôm đó, khi mà tất cả các giao dịch viên đang hoàn thành công việc cuối ngày, nộp tiền về quỹ chính, in báo cáo thì vẫn còn một vị khách hàng tất tả chạy tới.
- Em cho anh nộp tiền vào tài khoản của công ty!
- Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
- Anh biết đã muộn nhưng em có thể chiếu cố cho anh không?
Thuỷ miễn cưỡng thực hiện yêu cầu của khách hàng nhưng không quên đề nghị lần sau phải đến sớm hơn. Nhưng rồi hôm sau và rất nhiều hôm sau nữa vị khách hàng đó vẫn đến muộn. Sau nay cô mới biết anh là trưởng đại diện bán hàng của một công ty xe máy có thương hiệu lớn. Công ty có quy định là tiền bán hàng ngày phải nộp ngay vào tài khoản và vì vậy hàng ngày anh vẫn mãi là những khách hàng cuối cùng của chi nhánh BIDV Đắk Nông. Tâm lý của tất cả những người mua xe máy đều giống nhau, khi đã trả tiền rồi nhưng ai cũng cố hỏi những câu hỏi về mẫu mã, màu xe, chế độ bảo dưỡng, các chế độ định kỳ cần thiết khác. Do đó BIDV Đắk Nông giao dịch năm ngày trong tuần thì cả năm ngày Minh Hậu đến muộn. Con người là vậy trước khi nói đến chữ “lý” ai cũng nghĩ đến chữ “tình” cho nên khi hiểu ra đặc thù công việc của Hậu, Thuỷ không ngần ngại khi thực hiện những giao dịch cuối cùng trong ngày. Lâu rồi thành quen và ngày nào cô chưa nhìn thấy cái bóng tất tả của anh chạy tới thì y như ngày đó cô chưa hoàn thành công việc. Giữa biết bao nhiêu bộn bề của cuộc sống cô vẫn dành cho anh một điều gì đó chưa hẳn là tình cảm nhưng cũng không phải là công việc. Một chút nhớ nhung, một chút đọng lại để lưu luyến và một ấn tượng không dễ để nhạt phai. Đôi lúc Thuỷ nhận ra ánh mắt của anh giữa rất đông khách hàng, một cảm giác trìu mến, chút bối rối và cả những khát khao lặng thầm dường như đã chạm được vào nhau. Nhưng công việc không cho phép cô được lơ đễnh. Vì vậy cả Hậu và Thuỷ chỉ là những người của công việc và vì công việc, có quen biết nhưng chưa hẵn đã thân thiết, có nghĩ về nhau nhưng chỉ như một thoáng qua bất chợt. Và vì vậy Thuỷ rất vui khi nhận được lời đề nghị của Hậu muốn đi chung một quãng đường. Cô tếu táo:
- Anh chưa về với vợ à!
- Anh về rồi nhưng vợ lại đuổi đi.
Bất chợt cả hai nhìn nhau rồi cười xoà vui vẻ. Tuy chưa thật hiểu rõ về nhau nhưng họ đều biết cả hai đang là những kẻ độc thân vui tính.
Trăng đã lên cao quá đỉnh đồi, bóng của đôi bạn lồng vào nhau dập dìu xuyên qua kẻ lá bên hàng cây ven đường. Họ cho xe chạy chậm, thật chậm. Tiếng xe máy nổ rất nhỏ xen giữa tiếng trò chuyện giữa hai người. Đến hôm đó Thuỷ mới biết bố Hậu là thương binh, ông đã vượt qua sự thiếu thốn để nuôi mấy anh em Hậu ăn học, trưởng thành. Vốn sinh ra là con nhà nghèo nên bản chất Hậu thật thà, nhút nhát. Anh rất sợ làm tổn thương những điều được gọi là thiêng liêng đáng phải trân trọng. Hậu hỏi cô về gia đình, về cuộc sống và cả công việc. Điều anh đang quan tâm là chương trình “An sinh xã hội vì người nghèo” của Ngân hàng Đầu tư phát triển phát động. Nhớ lại ngày còn đi học thiếu thốn đủ bề và phải lao vào đủ thứ công việc để kiếm sống nên Hậu muốn dành một phần tháng lương của mình để ủng hộ. Anh tâm sự với Thuỷ mà như nói với chính mình:
- Đất nước mình đã đi qua những năm tháng lửa đạn, vượt qua sống chết để dựng xây tương lai nhưng vẫn còn đó thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh và cả di chứng chất độc màu da còn lại của chiến tranh. Chúng ta cần phải biết sống và sống có trách nhiệm hơn.
Trước tấm lòng cao cả của Hậu, Thuỷ như nhỏ bé lại. Cô cảm nhận ở anh một sức sống mãnh liệt, biết vượt qua khó khăn thử thách, thác ghềnh của cuộc sống. Có lẽ anh thật gần gũi và cũng thật bình dị giữa đời thường. Hậu không tô vẽ mình bằng những thứ hào nhoáng bên ngoài của quần áo hàng hiệu, vật dụng sang trong - điều mà Thuỷ rất ghét. Cô trân trọng anh bởi ở anh là một thế giới đầy tình thương, nhân ái đầy nhựa sống.
Thuỷ từ chối lời đề nghị cùng ăn cơm của Hậu, cô hẹn anh vào một chiều cuối tuần không phải vì cô sợ sự vội vàng mà có lẽ sau cuộc chuyện trò ấy lòng cô dâng lên những cảm xúc thật khó tả. Thuỷ muốn về nhà tự nấu cho mình một bữa ăn bởi cô cảm nhận được hơi ấm từ bếp lửa, thèm được nhìn thấy ngọn lửa nồng nàn bùng lên xua tan lạnh giá hiu quạnh.
Chỉ một loáng, mấy cái nồi mốc meo đã được Thuỷ cọ sạch bóng, chạn bát đũa đầy bụi cũng được rữa sạch. Cô sắp xếp lại gian bếp nhỏ, lau chùi quét dọn tất cả. Lòng Thuỷ rộn ràng niềm vui, tiếng lửa cháy bập bùng cùng nhịp đập của trái tim thương yêu đã phá tan sự lẽ loi đơn chiếu hàng ngày sau giờ làm việc của cô. Phải chăng đó chính là ngọn lửa của tình yêu, ngọn lửa của hạnh phúc, ngọn lửa được thắp sáng từ công việc mà cô đang đảm nhận. Vừa làm Thuỷ vừa lẩm nhẩm hát theo một điệu nhạc rất quen “ Em đã mơ.. mơ về anh, mơ về ngôi nhà và những đưa con”.
Lê Thắng BIDV Đắk Nông

Thân gửi Hồng Phúc. Nói thật mình rất bận, không có thời gian để đọc nhiều thứ thiên về kỹ thuật. Mình sẽ tặng các bạn một tiểu thuyết không dễ để quên. Thân ái
levanthang
levanthang
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 68
Mức độ đóng góp : 824
Điểm được cảm ơn : 10
Ngày tham gia : 04/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết