Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Mưa cuối Thu!
+4
Chaugiang82
CCBG
hoangthong9598
Hotuusau
8 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Mưa cuối Thu!
Mưa Thu lạnh giá, buồn tê dại
Nỗi niềm riêng vương vấn bên đời
Có ai thấu hiểu tình nhân thế
Để người say đâu biết lối về!
Khoảnh khắc nào đưa về dĩ vãng
Nụ cười xưa như ánh lửa hồng
Mải vui chơi quên đi ngày tháng
Rồi thu mình ôm lấy đìu hiu!
Nỗi niềm riêng vương vấn bên đời
Có ai thấu hiểu tình nhân thế
Để người say đâu biết lối về!
Khoảnh khắc nào đưa về dĩ vãng
Nụ cười xưa như ánh lửa hồng
Mải vui chơi quên đi ngày tháng
Rồi thu mình ôm lấy đìu hiu!
Re: Mưa cuối Thu!
Chúc mừng anh HTS đã trở lại. Lâu rồi mới đọc thơ của anh, vừa tái xuất giang hồ anh đã có một bài thơ rất hay. Em đang ngồi online nhìn mưa cuối thu đọc bài thơ anh thấy rất tâm trạng.
Re: Mưa cuối Thu!
"Sóng thơ" của HTS mạnh ghê, cơ số "thi nhân " đã bắt được rồi!
Ôi, một đầy chất thơ là niềm mong muốn của các hạ và anh em quản trị, anh HTS sáng tác thường xuyên cho mọi người thưởng thức nhé! Cảm ơn anh!
Ôi, một đầy chất thơ là niềm mong muốn của các hạ và anh em quản trị, anh HTS sáng tác thường xuyên cho mọi người thưởng thức nhé! Cảm ơn anh!
Re: Mưa cuối Thu!
Lại một mùa Thu nữa đi qua
Cây ven đường vẫn xanh màu lá
Khi tâm hồn bắt đầu khó tả
Cảm xúc mình theo gió bay đi!
Cây ven đường vẫn xanh màu lá
Khi tâm hồn bắt đầu khó tả
Cảm xúc mình theo gió bay đi!
Re: Mưa cuối Thu!
Đang tâm trạng, vào diễn đàn lâu rồi mới gặp anh HTS tái xuất. Đọc thơ anh lại thêm tâm trạng. Cảm ơn anh về bài thơ!
Cho em góp vài dòng cho mùa thu nhé!
Mưa cuối thu!
Kẻ đi hoang mải miết giọt thu sầu
Mà lơ đãng với màu thời gian mới
Mưa mùa thu rớt vào lòng nông nổi
Tim lá bên đường rơi rụng chết đơn côi
Có nỗi niềm nào chứa đựng hết hồn tôi
Mưa cuối thu mơ màng nghĩ về mùa thu cuối
Ai đó bỏ bên đời: phút giây ngắn ngủi
Ra đi trong tiếng nấc nghẹn ngào
Mưa cuối thu!
Là gió đã chuyển mùa
Heo may rụng, nắng cũng dần đi ngủ
Một chút bâng khuâng nhắn về mùa thu cũ
Ai nhớ ai không, thu, thu đã cuối mùa
Cho em góp vài dòng cho mùa thu nhé!
Mưa cuối thu!
Kẻ đi hoang mải miết giọt thu sầu
Mà lơ đãng với màu thời gian mới
Mưa mùa thu rớt vào lòng nông nổi
Tim lá bên đường rơi rụng chết đơn côi
Có nỗi niềm nào chứa đựng hết hồn tôi
Mưa cuối thu mơ màng nghĩ về mùa thu cuối
Ai đó bỏ bên đời: phút giây ngắn ngủi
Ra đi trong tiếng nấc nghẹn ngào
Mưa cuối thu!
Là gió đã chuyển mùa
Heo may rụng, nắng cũng dần đi ngủ
Một chút bâng khuâng nhắn về mùa thu cũ
Ai nhớ ai không, thu, thu đã cuối mùa
Chaugiang82- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 81
Mức độ đóng góp : 1182
Điểm được cảm ơn : 180
Ngày tham gia : 18/04/2011
Đến từ : Sài Gòn
Re: Mưa cuối Thu!
Cảm ơn CHAUGIANG82! Thơ em hay quá!
Em ơi Thu đã cuối mùa
Để cơn gió lạnh cứ lùa lòng anh
Áo em sao cứ mong manh
Mỏng tang như thế làm anh giật mình!
Mưa Thu như cũng thật tình
Áo em đã ướt chân tình sao đây
Gió Thu cứ thổi hây hây
Để cho anh phải ngất ngây tình đời!
Em ơi Thu đã cuối mùa
Để cơn gió lạnh cứ lùa lòng anh
Áo em sao cứ mong manh
Mỏng tang như thế làm anh giật mình!
Mưa Thu như cũng thật tình
Áo em đã ướt chân tình sao đây
Gió Thu cứ thổi hây hây
Để cho anh phải ngất ngây tình đời!
Re: Mưa cuối Thu!
Anh Sau trở lại sau bao ngày vắng gặp, sự trở lại lần này của anh sẽ mang lại nhiều sức sống mới cho anh em đây. Tương tự như lời topic của chủ đề " mưa cuối thu " mang lại cho cây cối đầy sức sống.
Re: Mưa cuối Thu!
Cảm thu cùng Sầu
Hôm nay cơn gió rối bời
Cuốn thu đâu mất mình tôi ngậm ngùi
Dẫu đời cánh vạc ngược xuôi
Sao lòng chống chếnh khôn nguôi nhớ Sầu...
Hôm nay cơn gió rối bời
Cuốn thu đâu mất mình tôi ngậm ngùi
Dẫu đời cánh vạc ngược xuôi
Sao lòng chống chếnh khôn nguôi nhớ Sầu...
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
Re: Mưa cuối Thu!
Sáng nay "Thu" vắng nhà...ô..la..la...!!!
Thu sao reo đó quả bầu
Để thương Hồ Tửu âu sầu vướng dây
Rùng rằng tình nhẹ như mây
Rước Đông về với một hai ly sầu...
Thu sao reo đó quả bầu
Để thương Hồ Tửu âu sầu vướng dây
Rùng rằng tình nhẹ như mây
Rước Đông về với một hai ly sầu...
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Mưa cuối Thu!
Cảm ơn TLN!
Mưa vẫn bay lòng ta lắng lại
Mưa tâm hồn nỗi nhớ xót xa
Ngập ngừng tôi đứng ngắm mưa rơi
Mà sao lạnh giá bâng khuâng buồn!
Dẫu rằng sầu vương như gió thoảng
Sao tâm hồn nặng trĩu ưu tư
Lỡ mai có gặp người xưa ấy
Xin ai đừng liếc xéo qua tôi!
Mưa vẫn bay lòng ta lắng lại
Mưa tâm hồn nỗi nhớ xót xa
Ngập ngừng tôi đứng ngắm mưa rơi
Mà sao lạnh giá bâng khuâng buồn!
Dẫu rằng sầu vương như gió thoảng
Sao tâm hồn nặng trĩu ưu tư
Lỡ mai có gặp người xưa ấy
Xin ai đừng liếc xéo qua tôi!
Re: Mưa cuối Thu!
Tiếng mưa thu lòng ta như nghẹn lại
Nỗi niềm riêng chẳng thể nào tỏ ước
Như cánh hạc bay về mãi chân trời
Có thấu hay chăng ? Người hỡi !!!
Nỗi niềm riêng chẳng thể nào tỏ ước
Như cánh hạc bay về mãi chân trời
Có thấu hay chăng ? Người hỡi !!!
ntn- Khách viếng thăm
Re: Mưa cuối Thu!
Ngủ ngoan mùa thu nhé
Lại một chiều nữa mưa cuối thu
Lại một lần em nhìn mưa nhớ Phố
Hàng cây năm xưa
Chiều nay không bóng đổ
Vẫn nhạt nhòa tên ai khắc ngày qua!
Quá khứ đã đi xa
Quá khứ vẫn ở gần
Quá khứ bên em khi ăn và khi ngủ
Ôm quá khứ vào lòng
Em nghe đến xót xa
Em viết bài thơ tặng con ngày sinh nhật
Quá khứ hãy ngủ yên, ngoan nào đí nhé!
Ru con ngủ hay ru mình cũng thế
Ngày mình yêu, ngày ấy thật xa rồi!
---------
Huế ngày 6.10.2011
Viết tặng con trai và quá khứ đã ngủ yên!
Lại một chiều nữa mưa cuối thu
Lại một lần em nhìn mưa nhớ Phố
Hàng cây năm xưa
Chiều nay không bóng đổ
Vẫn nhạt nhòa tên ai khắc ngày qua!
Quá khứ đã đi xa
Quá khứ vẫn ở gần
Quá khứ bên em khi ăn và khi ngủ
Ôm quá khứ vào lòng
Em nghe đến xót xa
Em viết bài thơ tặng con ngày sinh nhật
Quá khứ hãy ngủ yên, ngoan nào đí nhé!
Ru con ngủ hay ru mình cũng thế
Ngày mình yêu, ngày ấy thật xa rồi!
---------
Huế ngày 6.10.2011
Viết tặng con trai và quá khứ đã ngủ yên!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Similar topics
» Ngày cưới - Bài hát em chọn cho đám cưới của mình :P
» Cuối tuần... cười một tý
» Cuối tuần lại ... cười một tý
» Cười một tí
» Vui cười đầu năm
» Cuối tuần... cười một tý
» Cuối tuần lại ... cười một tý
» Cười một tí
» Vui cười đầu năm
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|