Thống Kê
Hiện có 6 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 6 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Có thời gian nào cho riêng mình?
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
26092011
Có thời gian nào cho riêng mình?
Mới đầu tuần thôi mà sao đã thấy đuối quá vậy nè. Mà đầu tuần hay cuối tuần với mình cũng có gì khác nhau đâu. Vẫn cứ sáng, chiều rồi tối cứ như một lập trình định sẵn. Công việc cứ cuốn chặt lấy mình như một vòng xoáy, mình muốn thoát ra mà không thể nào tự thoát ra được. Đôi lúc thấy giống như mình muốn đổ bệnh, nhưng rồi lại không cho phép mình bị bệnh. Mình phải đứng dậy, bước tiếp và không được quyền gục ngã. Vậy mà vẫn còn quá nhiều việc mình vẫn chưa thực hiện được, vẫn còn đang ở phía trước đợi mình. Ước gì mình có nhiều thời gian hơn để có thể thực hiện được những việc còn đang dang dở. Không biết rồi mình còn đủ sức để bước tiếp nữa không? Công việc làm cho con người ta trưởng thành hơn nhưng cũng làm cho con người ta già đi nhanh hơn..... Lâu rồi không có thời gian dành cho riêng mình. Thấy mọi người cuối tuần đi chơi vui vẻ mà mình lại thấy thèm. Thèm được ngủ nướng vào những ngày cuối tuần, thèm được trầm cafe ở một góc quán mà mình thích, thèm được lang thang cùng bạn bè lội hết shop này đến shop khác đến mỏi cả chân mà vẫn không thấy chán, thèm được ngồi trước biển ngắm hoàng hôn và xem người thả diều vào mỗi buổi chiều, thèm được lang thang một mình trên những con đường đầy kỷ niệm...... còn nhiều và nhiều lắm..... Giá mà mình có thêm một chút thời gian để có thể dành cho riêng mình?
ledung- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 49
Mức độ đóng góp : 430
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 17/07/2011
Có thời gian nào cho riêng mình? :: Comments
Re: Có thời gian nào cho riêng mình?
Ơ hay các bác này hay thật thời gian dành cho riêng mình các bác để đâu mất rồi, ngoài thời gian làm việc, dành cho gia đình, cho em..cho tất cả mọi người, thì còn lại phải dành cho riêng mình chứ ai lại vào diễn đàn để nói nhau thế này nhỉ. Nếu chưa hiểu nhau các bác cứ đem nhau ra quán cà phê tha hồ mà chém nhau nhé, các bác không thấy cuộc đời rất ngắn ngủi sao???
Hê hê, em chinsu80 ơi, cuộc đời vốn đã ngắn ngủi rồi mà em lại còn cổ súy cho mấy lão kéo nhau ra quán cà phê để "chém" là sao. Hay em bảo mấy lão ấy phương án là thay chữ m trong "chém" bằng chữ n đi xem mấy lão còn dám kêu gào nữa không đê. Ặc ặc, thế giới lại yên bình ngay ý mà.
Chắc vậy anh minhks nhỉ em với anh lại xí chỗ làm trọng tài nha.
Thôi thôi, vụ này thì anh không dám đâu, dễ bị tai bay vạ gió lắm em ạ. Nên để cho họ "tự xử" với nhau thôi.
Hahaha...!!! một trái tim rực lửa như anh minhks mà cũng sợ chết à, bà con ơi cháy nhà rồi...!!!
Cháy nhà cũng không có gì chạy ra đâu em chinsu80 ơi, chúng nó lên bàn nhậu ngồi hết cả rồi em ạ.
Hic! nhà cháy mà hổng có ai chữa lại vẫn còn đi nhậu, tức quá đi mất, anh Hùng Sờ ơi về mà chữa cháy đi...!!!
Ke ke, em chinsu80 quên mất là dạo này anh Hùng Sờ đang đi cưỡi hổ à. Theo thông tin anh vừa mới nhận được từ COSW thì sau khi chén nhau xong bây giờ các lão đó đã mệt đứ đừ và ngoan như con ngan già rồi.
Đọc bài của ledung mới thấy tiếc vì mình đã từng lãng phí quá nhiều thời gian!
Ừ ha! Anh Hùng Sờ đã đi cưỡi hổ nhưng sao lâu quá vậy anh minhks ơi, em thấy mấy thầy giáo dạy thể dục nói 5 phút đã lặp lại một lần mà sao anh HS đi lâu vậy, anh ở ngoài đó xem anh ấy có bị lây bệnh nan y không thể cứu chữa nào không chứ lâu vậy em nghi lắmminhks đã viết:Ke ke, em chinsu80 quên mất là dạo này anh Hùng Sờ đang đi cưỡi hổ à. Theo thông tin anh vừa mới nhận được từ COSW thì sau khi chén nhau xong bây giờ các lão đó đã mệt đứ đừ và ngoan như con ngan già rồi.
Đọc bài của bạn Dung mà thấy thương bạn, thương chính mình...ledung đã viết:Mới đầu tuần thôi mà sao đã thấy đuối quá vậy nè. Mà đầu tuần hay cuối tuần với mình cũng có gì khác nhau đâu.
Giá mà mình có thêm một chút thời gian để có thể dành cho riêng mình?
Phụ nữ ngày nay vừa phải đảm nhận thiên chức làm mẹ, làm vợ, đồng thời vẫn phải gánh vác những công việc xã hội như nam giới.
Ở nhà, họ vẫn phải sinh con và chăm sóc con cái, chăm sóc chồng, chu toàn nhà cửa, thu chi tài chính gia đình. Họ vừa là vú nuôi, vừa là đầu bếp, vừa là osin, vừa là kế toán, quản gia....bất luận thế nào cũng phải dịu dàng, chu đáo, để làm trọn phụ nữ đảm đang, ngay cả khi mệt nhọc họ cũng không được phép than phiền cáu gắt, vì ngàn năm nay đó là công việc của đàn bà.
Ở cơ quan, họ phải luôn nỗ lực về chuyên môn, không ngừng học hỏi để cạnh tranh cùng đồng nghiệp, thậm chí họ phải chứng tỏ năng lực hơn cả đồng nghiệp nam may ra mới được ghi nhận và đánh giá khách quan vì họ luôn gắn với 2 chữ đàn bà.
Ngoài xã hội, họ phải học cách tự bảo vệ bản thân, bảo vệ con cái trước những bất công, trước những cảm bẫy của xã hội, họ phải nỗ lực kiếm tiền lo cho con cái và gia đình.
Nhưng trước chồng, trước người đàn ông của mình họ lại nhớ rằng: họ phải nhỏ bé, phải dịu dàng, phải ngây ngô, phải trong sáng, phải yếu đuối, phải phục tùng, phải gọi dạ bảo vâng, phải mượt mà, phải thỏ thẻ oanh vàng, và đôi khí họ phải ngu ngơ một tí.
Ôi làm cái kiếp đàn bà!
P/S. Dung à khi nào ra Huế chơi nhé, đưa ông xã và các cháu ra chơi luôn, Huế bình yên, sẽ bứt ra khỏi vòng quay công việc và cơm áo gạo tiền! Ra thì alo cho mình nhé!
Ở nhà, họ vẫn phải sinh con và chăm sóc con cái, chăm sóc chồng, chu toàn nhà cửa, thu chi tài chính gia đình. Họ vừa là vú nuôi, vừa là đầu bếp, vừa là osin, vừa là kế toán, quản gia....bất luận thế nào cũng phải dịu dàng, chu đáo, để làm trọn phụ nữ đảm đang, ngay cả khi mệt nhọc họ cũng không được phép than phiền cáu gắt, vì ngàn năm nay đó là công việc của đàn bà.
Ở cơ quan, họ phải luôn nỗ lực về chuyên môn, không ngừng học hỏi để cạnh tranh cùng đồng nghiệp, thậm chí họ phải chứng tỏ năng lực hơn cả đồng nghiệp nam may ra mới được ghi nhận và đánh giá khách quan vì họ luôn gắn với 2 chữ đàn bà.
Ngoài xã hội, họ phải học cách tự bảo vệ bản thân, bảo vệ con cái trước những bất công, trước những cảm bẫy của xã hội, họ phải nỗ lực kiếm tiền lo cho con cái và gia đình.
Nhưng trước chồng, trước người đàn ông của mình họ lại nhớ rằng: họ phải nhỏ bé, phải dịu dàng, phải ngây ngô, phải trong sáng, phải yếu đuối, phải phục tùng, phải gọi dạ bảo vâng, phải mượt mà, phải thỏ thẻ oanh vàng, và đôi khí họ phải ngu ngơ một tí.
Ôi làm cái kiếp đàn bà!
P/S. Dung à khi nào ra Huế chơi nhé, đưa ông xã và các cháu ra chơi luôn, Huế bình yên, sẽ bứt ra khỏi vòng quay công việc và cơm áo gạo tiền! Ra thì alo cho mình nhé!
Được sửa bởi Admin ngày 03/10/11, 08:34 am; sửa lần 1. (Reason for editing : Nỗ lực chứ không phải nổ súng)
Admin ơi, cái vụ sửa này tôi e rằng nên hỏi ý kiến tác giả cái trước khi chỉnh sửa được không? Tôi nghĩ như vậy vì HP vốn là một cây viết chuyên nghiệp nên chắc không đến nỗi mắc cái lỗi sử dụng từ ngữ không hợp văn cảnh (hay sử dụng không chuẩn từ ngữ), và như vậy thì khi tác giả sử dụng từ đó có thể có ý đồ sâu xa nào đấy phải không? Có một số trường hợp Admin có thể PM hỏi tác giả trước khi chỉnh sửa bài viết được không? Luôn "sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật" nhưng cũng luôn tôn trọng quyền tự do ngôn luận của công dân.
Uh, D cảm ơn HP nhiều nha! D cũng mong được một lần ra Huế, lúc đó nhất định sẽ tới làm phiền HP rùi hiiii. Hy vọng tới lúc đó sẽ có thêm thành viên để dẫn đi cùng, còn giờ vẫn chỉ hai mình thui bạn à.HongPhuc12c đã viết:Đọc bài của bạn Dung mà thấy thương bạn, thương chính mình...ledung đã viết:Mới đầu tuần thôi mà sao đã thấy đuối quá vậy nè. Mà đầu tuần hay cuối tuần với mình cũng có gì khác nhau đâu.
Giá mà mình có thêm một chút thời gian để có thể dành cho riêng mình?
P/S. Dung à khi nào ra Huế chơi nhé, đưa ông xã và các cháu ra chơi luôn, Huế bình yên, sẽ bứt ra khỏi vòng quay công việc và cơm áo gạo tiền! Ra thì alo cho mình nhé![/justify]
Similar topics
» Thời gian ơi, thời gian ơi, xin dừng lại ...
» Thời gian ít quá
» Làm chủ bản thân - quản lý thời gian
» Thời gian nhàn rỗi ...
» Thời gian trôi?
» Thời gian ít quá
» Làm chủ bản thân - quản lý thời gian
» Thời gian nhàn rỗi ...
» Thời gian trôi?
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|