Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Chương trình giao lưu 9295 và 9598 tại Hà Nội
+21
vietle88
ducthuat80
nguyetminh
anhtuan201182
camap
quylx
hoathanhque
thi no
minhks
Tức Anh Ách
chinsu80
Admin
hoatrangnguyen
Chí Phèo
HK 95-98
HongPhuc12c
tulengoc
hoangthong9598
cuonglt_9598
Hoàng Hùng Sơn
hamanhhung
25 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: NỐI VÒNG TAY LỚN :: Các thế hệ Hoằng Hóa 2 :: Box kết nghĩa K9598
Trang 6 trong tổng số 7 trang
Trang 6 trong tổng số 7 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Chương trình giao lưu 9295 và 9598 tại Hà Nội
First topic message reminder :
Để thể hiện tinh thần đoàn kết - giao lưu học hỏi, và để đánh dấu một chu trình vòng quay 3 năm THPT nối tiếp nhau, em có đề xuất là hai khóa 9295 và khóa 9598 giao lưu kết nghĩa.
Để khởi động cho hoạt động này em xin đề xuất hai khóa 9295 và 9598 tại Hà Nội tổ chức một buổi giao lưu được không ạ? Nếu các bác khóa 9295 mà đồng ý thì ta triển khai tiến hành lên chương trình và kế hoạch thực hiện.
Nguồn kinh phí: chia đều 50-50 cho hai khóa anh em chúng ta.
CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN SƠ BỘ:
Thời gian: vào một ngày phù hợp và đẹp trời của tháng 8 hoặc tháng 9
Địa điểm: Tại một nhà hàng nào đấy tại Hà Nội
Nội dung:
- Khai mạc, tuyên bố lý do;
- Thảo luận;
- Ăn, nhậu;
- Karaoke;
- Bế mạc
Số điện thoại của em là: 0912920343 (Hà Mạnh Hùng)
Để thể hiện tinh thần đoàn kết - giao lưu học hỏi, và để đánh dấu một chu trình vòng quay 3 năm THPT nối tiếp nhau, em có đề xuất là hai khóa 9295 và khóa 9598 giao lưu kết nghĩa.
Để khởi động cho hoạt động này em xin đề xuất hai khóa 9295 và 9598 tại Hà Nội tổ chức một buổi giao lưu được không ạ? Nếu các bác khóa 9295 mà đồng ý thì ta triển khai tiến hành lên chương trình và kế hoạch thực hiện.
Nguồn kinh phí: chia đều 50-50 cho hai khóa anh em chúng ta.
CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN SƠ BỘ:
Thời gian: vào một ngày phù hợp và đẹp trời của tháng 8 hoặc tháng 9
Địa điểm: Tại một nhà hàng nào đấy tại Hà Nội
Nội dung:
- Khai mạc, tuyên bố lý do;
- Thảo luận;
- Ăn, nhậu;
- Karaoke;
- Bế mạc
Số điện thoại của em là: 0912920343 (Hà Mạnh Hùng)
Được sửa bởi hamanhhung ngày 17/08/11, 01:32 pm; sửa lần 2.
hamanhhung- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 21
Mức độ đóng góp : 281
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 06/07/2011
Re: Chương trình giao lưu 9295 và 9598 tại Hà Nội
ôi lâu quá các bác ah. Bụng em cứ sôi sùng sục chờ đây.
Re: Chương trình giao lưu 9295 và 9598 tại Hà Nội
Thông báo:
Ban tổ chức chương trình giao lưu kết nghĩa hai khóa & K9598 đã hoàn tất "vật kỷ niệm"đánh dấu ngày trọng đại này của hai khóa.
Ban tổ chức chương trình giao lưu kết nghĩa hai khóa & K9598 đã hoàn tất "vật kỷ niệm"đánh dấu ngày trọng đại này của hai khóa.
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Chương trình giao lưu 9295 và 9598 tại Hà Nội
Nhìn cái này thật tuyệt vời TLN ạ, cảm ơn nhiều. TLN thật là chu đáo.
quyslx- Khách viếng thăm
Ngày đoàn tụ!
Ngày gặp nhau đã đến gần, kẻ Bắc người Nam, họ là những người bạn quý của nhau sau nhiều năm xa cách không biết khi gặp nhau họ sẽ sao nhỉ??? Nào là chuyện chú Cươnglt với Cô Ninh thủa tắm sông, rồi HK 95-98 gặp những người xưa...ngồi tưởng tượng mà thấy xúc động quá! Ôi ngày đoàn tụ...
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Chương trình giao lưu 9295 và 9598 tại Hà Nội
Nhìn những kỷ niệm chương của ngày kết nghĩa 2 khóa em lại thấy rạo rực trong lòng để gặp lại những người bạn cũ mà bao năm chưa gặp lại. Chỉ còn khoảng hơn 50 giờ nữa thôi...
Chương trình giao lưu sẽ tuyệt vời hơn khi 2 khóa trao nhau những kỷ niệm chương đáng nhớ để làm tiền đề cho những lần giao lưu kết nghĩa sau.
Chương trình giao lưu sẽ tuyệt vời hơn khi 2 khóa trao nhau những kỷ niệm chương đáng nhớ để làm tiền đề cho những lần giao lưu kết nghĩa sau.
Re: Chương trình giao lưu 9295 và 9598 tại Hà Nội
Cập nhập thêm danh sách K9598:
Lê Thị Liên 12C
Nguyễn Thị Nhung 12C
Lê khắc Dự 12N
Danh sách tiếp tục cập nhật
Lê Thị Liên 12C
Nguyễn Thị Nhung 12C
Lê khắc Dự 12N
Danh sách tiếp tục cập nhật
Re: Chương trình giao lưu 9295 và 9598 tại Hà Nội
Bác tln cứ làm em tưởng tượng thủa chỉ biết đứng nhìn... em cũng đang rất mong ngày được mặt mà tim em bây giờ chưa gì cứ đập thình thịch khó tả lắm.
Re: Chương trình giao lưu 9295 và 9598 tại Hà Nội
Kỷ niệm chương đẹp quá các bác ơi. Khi nhân song mỗi khóa phải xây ngay nhà truyền thống thôi để trưng bày ngay.
Re: Chương trình giao lưu 9295 và 9598 tại Hà Nội
Nhân ngày kết nghĩa, cũng là ngày tôn vinh những người phụ nữ VN, các anh em 9295/9598 và các chàng rể hãy dành cho chị em những tình cảm tốt đẹp, nồng nàn nhé! Ngày 15/10 tới hãy thể hiện là những anh chàng ga lăng!
Được sửa bởi hoanghungson ngày 13/10/11, 08:57 am; sửa lần 2.
Re: Chương trình giao lưu 9295 và 9598 tại Hà Nội
Còn 2 ngày nữa ... HP ui bay ra thôi...
nguyetminh- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê
Re: Chương trình giao lưu 9295 và 9598 tại Hà Nội
Tinh thần 2 khóa thật tuyệt, em may mắn được Lê Thi Ninh K9598 ưu ái làm tài xế từ bến xe ra sân bay sắp tới khiến em cũng vui lây cùng các bác.
Kỷ niệm chương thật đẹp nhưng dường như chưa hoàn hảo lắm. Em thấy và K9598 có chung một năm 95, Các bác & các bạn thử xem xét ý tưởng nếu dùng kỹ thuật photoshop cách điệu K 92 - 95 - 98 và thay slogan khác mô tả sự kết nối, kết nghĩa đó xem sao nhé ! Chúc 2 khóa có một buổi tiệc thật ý nghĩa, đúng là:
Sinh ra đã có cái chung.
Hôm nay ngày tốt ta cùng tiệc vui
Anh em ở khắp ngược xuôi
Cùng nhau hò hẹn mừng vui kết đoàn
Kỷ niệm chương thật đẹp nhưng dường như chưa hoàn hảo lắm. Em thấy và K9598 có chung một năm 95, Các bác & các bạn thử xem xét ý tưởng nếu dùng kỹ thuật photoshop cách điệu K 92 - 95 - 98 và thay slogan khác mô tả sự kết nối, kết nghĩa đó xem sao nhé ! Chúc 2 khóa có một buổi tiệc thật ý nghĩa, đúng là:
Sinh ra đã có cái chung.
Hôm nay ngày tốt ta cùng tiệc vui
Anh em ở khắp ngược xuôi
Cùng nhau hò hẹn mừng vui kết đoàn
Re: Chương trình giao lưu 9295 và 9598 tại Hà Nội
Cập nhập thêm danh sách K9598:
Phạm Anh Tuấn 12B
Nguyễn Văn Tân 12B
Lương Thành Công 12B
Danh sách tiếp tục cập nhật
Phạm Anh Tuấn 12B
Nguyễn Văn Tân 12B
Lương Thành Công 12B
Danh sách tiếp tục cập nhật
Re: Chương trình giao lưu 9295 và 9598 tại Hà Nội
Bực cả cái thân mình sao lại ốm vào những ngày này nhỉ, anh em bạn bè háo hức chờ đến ngày kết nghĩa, còn mình mai lên máy bay rồi mà hôm nay giọng vẫn khản đặc, chán như con gián, vậy mà ông anh tln còn cho mình là ốm giả vờ thế mới tức chư, lần này ra HN mình không trả thù thì mình không phải là mình nữa.hehehe...
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Chương trình giao lưu 9295 và 9598 tại Hà Nội
Thương quá Chinsu ơi! Sao mình thấy lần này bạn ra Hà Nội mà toàn thấy "trả thù" với "hỏi tội", bình tĩnh...bĩnh tĩnh...haaa
HK 95-98- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 82
Mức độ đóng góp : 615
Điểm được cảm ơn : 131
Ngày tham gia : 13/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : Hạ Long - QN
Re: Chương trình giao lưu 9295 và 9598 tại Hà Nội
Chin su ơi! Đang ốm mà sao cứ đòi trả thù là sao. Khoẻ còn chưa ăn ai nữa là! Anh TLN nội công thâm hậu lắm, không dễ bắt nạt đâu. Nở biết mà! he..he..he...chinsu80 đã viết:Bực cả cái thân mình sao lại ốm vào những ngày này nhỉ, anh em bạn bè háo hức chờ đến ngày kết nghĩa, còn mình mai lên máy bay rồi mà hôm nay giọng vẫn khản đặc, chán như con gián, vậy mà ông anh tln còn cho mình là ốm giả vờ thế mới tức chư, lần này ra HN mình không trả thù thì mình không phải là mình nữa.hehehe...
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
Re: Chương trình giao lưu 9295 và 9598 tại Hà Nội
Chương trình giao lưu, kết nghĩa tiếp lửa truyền thống, tôn vinh người phụ nữ Việt Nam, với nhan đề:
(phông chính)
1. Thời gian: 16h30 ngày thứ bảy 15/10/2011.
2. Địa điểm: Nhà hàng Lã Vọng - 181 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
3. Thành phần: Thành viên là các gia đình K92- 95, 95- 98 gồm dâu - rể trên khắp mọi miền Tổ quốc cùng một số khách mời đặc biệt.
4. Thành phần Ban tổ chức:
- Đại diện
- Đại dieeenj k95-98
5. Nguồn kinh phí: Chia đều cho hai khóa.
Dự kiến đóng góp:
- Các thành viên trong phạm vi Hà Nội đóng góp là 500.000 đ/01 người, 1.000.000 đ/1gia đình
- Các thành viên ở các tỉnh khác về đóng góp là 350.000 đ/01 người (phương tiện đi lại tự túc, nơi ăn nghỉ BTC ở Hà Nội sẽ bố trí)
6. Nội dung chương trình:
- 16h30 đón khách
- 17h00 khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- 17h15 thảo luận, chia sẻ tình cảm, 2 tặng quà lưu niệm cho nhau
- 18h00 giao lưu văn nghệ, tặng hoa, 2 khóa trao quà cho nhau.
- ăn nhậu, giao lưu, hát Karaoke
- Ngoài 22h phát sinh
Chương trình đã được ban tổ chức chuẩn bị chu đáo chỉ còn chờ giờ khai mạc.
Vậy thông báo và kính mời đến toàn thể các anh chị thành viên hai khóa 9295, 9598 và khách mời được biết để lập kế hoạch riêng của mình và gia đình để tham gia.
(Các thành viên tiếp tục cho ý kiến)
(phông chính)
1. Thời gian: 16h30 ngày thứ bảy 15/10/2011.
2. Địa điểm: Nhà hàng Lã Vọng - 181 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
3. Thành phần: Thành viên là các gia đình K92- 95, 95- 98 gồm dâu - rể trên khắp mọi miền Tổ quốc cùng một số khách mời đặc biệt.
4. Thành phần Ban tổ chức:
- Đại diện
- Đại dieeenj k95-98
5. Nguồn kinh phí: Chia đều cho hai khóa.
Dự kiến đóng góp:
- Các thành viên trong phạm vi Hà Nội đóng góp là 500.000 đ/01 người, 1.000.000 đ/1gia đình
- Các thành viên ở các tỉnh khác về đóng góp là 350.000 đ/01 người (phương tiện đi lại tự túc, nơi ăn nghỉ BTC ở Hà Nội sẽ bố trí)
6. Nội dung chương trình:
- 16h30 đón khách
- 17h00 khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- 17h15 thảo luận, chia sẻ tình cảm, 2 tặng quà lưu niệm cho nhau
- 18h00 giao lưu văn nghệ, tặng hoa, 2 khóa trao quà cho nhau.
- ăn nhậu, giao lưu, hát Karaoke
- Ngoài 22h phát sinh
Chương trình đã được ban tổ chức chuẩn bị chu đáo chỉ còn chờ giờ khai mạc.
Vậy thông báo và kính mời đến toàn thể các anh chị thành viên hai khóa 9295, 9598 và khách mời được biết để lập kế hoạch riêng của mình và gia đình để tham gia.
(Các thành viên tiếp tục cho ý kiến)
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Chương trình giao lưu 9295 và 9598 tại Hà Nội
"Rộn ràng bao mê say, những bước chân dồn về đây".
Kiểu này phải bắt trực thăng ra thôi, rộn ràng không chịu nổi.
Kiểu này phải bắt trực thăng ra thôi, rộn ràng không chịu nổi.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Chương trình giao lưu 9295 và 9598 tại Hà Nội
Post ảnh lên đi chứ, hứ hứ!
hhhhhhhh- Khách viếng thăm
Re: Chương trình giao lưu 9295 và 9598 tại Hà Nội
Hờ Hờ... ơi, ảnh TLN sẽ post lên sau nhé,
Hôm qua Chí phèo, Thị nở cùng mấy anh em hăng quá làm mình lạc cả giọng, mất tiếng, mất echo rồi... Giải pháp nào cho sự phục hồi trong vòng vài tiếng nữa để lại lên sới đây?!!!
Hôm qua Chí phèo, Thị nở cùng mấy anh em hăng quá làm mình lạc cả giọng, mất tiếng, mất echo rồi... Giải pháp nào cho sự phục hồi trong vòng vài tiếng nữa để lại lên sới đây?!!!
Re: Chương trình giao lưu 9295 và 9598 tại Hà Nội
HongPhuc12c đã viết:"Rộn ràng bao mê say, những bước chân dồn về đây".
Kiểu này phải bắt trực thăng ra thôi, rộn ràng không chịu nổi.
Vậy là sự "rộn ràng mê say..." đã đánh dấu bằng sự có mặt của cô Chin Su từ phương trời nam bay về, cô Hồng Phúc từ Huế thương lướt thuyền cập bến, cô HK 95-98 cũng từ mãnh đất Hạ Long bay về tụ hội...và nhiều thành viên khác như anh Đức 12a, Quyết 12a, Kiên 12d, Thái 12d, Hạnh 12d, Hiền 12d...xin chúc mừng và cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Chương trình giao lưu 9295 và 9598 tại Hà Nội
Em vừa tham gia hội trại và gặp mặt truyền thống những cựu sinh viên BK nhân dịp 55 năm thành lập trường, một buổi trưa tuyệt vời. Đang chờ đón một buổi chiều tuyệt vời hơn nữa giữa cuộc giao lưu kết nghĩa vườn đào chiều nay. Một ngày 15/10 vui trọn vẹn.
Re: Chương trình giao lưu 9295 và 9598 tại Hà Nội
Nháp, tổng duyệt:
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
Re: Chương trình giao lưu 9295 và 9598 tại Hà Nội
Ối, nháp tổng duyệt gì mà em nghe nói mọi người đi đến tận 2 - 3am mới về. Thế hôm nay là Tổng duyệt thật thì xem mấy giờ mọi người về nhé...
lehoaquynh234- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 46
Mức độ đóng góp : 342
Điểm được cảm ơn : 101
Ngày tham gia : 19/04/2011
Tuổi : 45
Đến từ : Hà Lội
Re: Chương trình giao lưu 9295 và 9598 tại Hà Nội
Chỉ có thể nói là "trên cả tuyệt vời", Hoằng Hóa 2 bao giờ cũng vậy - thật tuyệt vời!
Buổ giao lưu kết nghĩa của hai khóa đã diễn ra trong tình thân ái, những cảm xúc thật khó quên. Có những nụ cười rạng rỡ, có cả những giọt nước mắt nhớ nhung, những nỗi niềm đầy vơi... Hơn tất cả, đó là tình bạn, tình đồng hương, tình anh em như một gia đình.
Cảm ơn tất cả những người bạn tuyệt vời của tôi!
Chúng ta cùng xem những hình ảnh tại Album buổi giao lưu gặp mặt nhé:
http://www.k9295hoanghoa2.net/t1404-topic#12894
Buổ giao lưu kết nghĩa của hai khóa đã diễn ra trong tình thân ái, những cảm xúc thật khó quên. Có những nụ cười rạng rỡ, có cả những giọt nước mắt nhớ nhung, những nỗi niềm đầy vơi... Hơn tất cả, đó là tình bạn, tình đồng hương, tình anh em như một gia đình.
Cảm ơn tất cả những người bạn tuyệt vời của tôi!
Chúng ta cùng xem những hình ảnh tại Album buổi giao lưu gặp mặt nhé:
http://www.k9295hoanghoa2.net/t1404-topic#12894
Được sửa bởi hoanghungson ngày 17/10/11, 08:59 am; sửa lần 1.
Re: Chương trình giao lưu 9295 và 9598 tại Hà Nội
Ngoài từ cảm ơn em không biết nói thế nào để diễn tả hết cảm xúc của em tại buổi giao lưu. Anh hoanghungson nói đúng "trên cả tuyệt vời". Cảm ơn anh hoanghungson, anh tln, anh chí phèo, bạn cường cùng các anh, các chị và các bạn đã tổ chức một buổi giao lưu đầm ấm, đoàn kết và trang trọng. Dù thời gian ở Hà Nội ngắn ngủi nhưng những tình cảm của các anh, các chị và các bạn em sẽ nhớ mãi, nhớ mãi...cảm ơn các anh, các chị và các bạn thật nhiều.
HK 95-98- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 82
Mức độ đóng góp : 615
Điểm được cảm ơn : 131
Ngày tham gia : 13/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : Hạ Long - QN
Re: Chương trình giao lưu 9295 và 9598 tại Hà Nội
Kính thưa quý anh chị và các bạn thân mến!
Sau những ngày được ăn chơi nhảy múa ở HN và được sự chăm sóc đặc biệt của các anh chị và các bạn em đã về đến nhà an toàn mà không mất tẹo thịt nào mà còn tăng thêm 200g, hôm ra HN em cân vội cân vàng được 57kg chưa trừ bì vậy mà hôm nay về cân lại tăng lên 57,2kg mới chết chứ không biết là nó tăng ở vòng nào để mai em có thời gian em đo lại rồi em thông báo sau nhé.
Biết nói gì đây nhỉ khi em vừa trải qua một giấc mơ mà trước đây em cứ nghĩ đó là một giấc mơ quá mông lung hảo huyền, chỉ có trong chuyện cổ tích chứ ngoài đời làm gì có, vậy mà các anh chị và các bạn đã giúp em thực hiện giấc mơ thật hòan hảo. Đến giờ phút này em vẫn có cảm giác như ở trên mây. Bạn Dữ lớp 12D có hỏi em một câu "Động lực nào mà khiến bạn từ Lâm Đồng bay ra đây" có sự chứng kiến của anh Chim em trả lời bạn ấy chỉ có một chữ duy nhất đó là "Tình", chữ "Tình" này nó lớn lao hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này chính vì vậy mà em có mặt trong ngày hôm nay. Quả thực những ngày sắp ra HN có rất nhiều áp lực đến với em tưởng chừng như không thể gặp được anh, chị và bạn bè nhưng vì một lần cho bản thân mà em đã vượt qua áp lực đó để đến với mọi người.
Em thật sự cảm động, cảm động đến nghẹn ngào em không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành nhất gửi đến các anh, chị và các bạn. Nói giống trong phim một chút đó là "Đời này kiếp này em không biết lấy gì để báo đáp ân tình của mọi người đã dành cho em" em chỉ có thể hứa "sống vui-khỏe-có ích" cho hiện tại và tương lai để một lúc nào đó em sẽ có cơ hội trả ơn mọi người.
Đã có những giây phút em ước gì thân này có thể "xẻ làm đôi" nhưng thôi nếu em gái có gì mà làm các anh phiền lòng thì cho em xin lỗi nhé. Em hứa khi nào các anh chị vào ĐL em sẽ bù, hehehe...
Sau những ngày được ăn chơi nhảy múa ở HN và được sự chăm sóc đặc biệt của các anh chị và các bạn em đã về đến nhà an toàn mà không mất tẹo thịt nào mà còn tăng thêm 200g, hôm ra HN em cân vội cân vàng được 57kg chưa trừ bì vậy mà hôm nay về cân lại tăng lên 57,2kg mới chết chứ không biết là nó tăng ở vòng nào để mai em có thời gian em đo lại rồi em thông báo sau nhé.
Biết nói gì đây nhỉ khi em vừa trải qua một giấc mơ mà trước đây em cứ nghĩ đó là một giấc mơ quá mông lung hảo huyền, chỉ có trong chuyện cổ tích chứ ngoài đời làm gì có, vậy mà các anh chị và các bạn đã giúp em thực hiện giấc mơ thật hòan hảo. Đến giờ phút này em vẫn có cảm giác như ở trên mây. Bạn Dữ lớp 12D có hỏi em một câu "Động lực nào mà khiến bạn từ Lâm Đồng bay ra đây" có sự chứng kiến của anh Chim em trả lời bạn ấy chỉ có một chữ duy nhất đó là "Tình", chữ "Tình" này nó lớn lao hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này chính vì vậy mà em có mặt trong ngày hôm nay. Quả thực những ngày sắp ra HN có rất nhiều áp lực đến với em tưởng chừng như không thể gặp được anh, chị và bạn bè nhưng vì một lần cho bản thân mà em đã vượt qua áp lực đó để đến với mọi người.
Em thật sự cảm động, cảm động đến nghẹn ngào em không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành nhất gửi đến các anh, chị và các bạn. Nói giống trong phim một chút đó là "Đời này kiếp này em không biết lấy gì để báo đáp ân tình của mọi người đã dành cho em" em chỉ có thể hứa "sống vui-khỏe-có ích" cho hiện tại và tương lai để một lúc nào đó em sẽ có cơ hội trả ơn mọi người.
Đã có những giây phút em ước gì thân này có thể "xẻ làm đôi" nhưng thôi nếu em gái có gì mà làm các anh phiền lòng thì cho em xin lỗi nhé. Em hứa khi nào các anh chị vào ĐL em sẽ bù, hehehe...
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Chương trình giao lưu 9295 và 9598 tại Hà Nội
Xong cái vụ này đã hơn một ngày mà vẫn chưa lại hồn.
Lâu lắm rồi lại mới có dịp "thức chọn đêm nay để hú hí cùng ai", mệt một chút thôi nhưng Tln thấy vui là nhiều hơn. Những ngày gặp nhau cùng những người bạn Tln hình như quên hết đi "cái sự đời" mà chỉ đặt "cái tình" lên trên hết. Kết thúc một đêm bên các bạn vào lúc hơn 5h sáng ngày 16.10.2011 được "động viên" bằng một câu nói rất thật lòng của bạn, "Tôi thấy Tln hơi nhiệt tình quá !...", nghĩ đi nghĩ lại Tln thấy hình như bạn mình đang phê bình và nói đúng...tiếp thu ý kiến các bạn đóng góp Tln cũng đã giải thích tại sao, nhưng các bạn vẫn cho rằng Tln cần rút kinh nghiệm tránh để ảnh hưởng đến nhiều việc khác. Cảm ơn sự góp ý đó, Tln nghĩ âu cũng chỉ tại cái "thói xấu" của mình. Thấy các bạn và các em của mình vui là tốt rồi!
Qua đây Tln thay mặt cho ban tổ chức, xin gửi lời cảm ơn đến:
- Nhà hàng Lã Vọng, có anh Vân giám đốc thật vì đồng hương, anh Sơn phụ trách thật có trách nhiệm cùng đội ngủ nhân viên hết sức chu đáo, nhiệt tình.
- Các thành viên tích cực như: Hồng Phúc, Chinsu, HK 95-98, Quyết 12a, Kiên, Hạnh, Hiền, Thái 12d, Đức 12a...đã không ngại đường xá xa xôi về dự với chương trình.
- Các vị khách quý của 2 khóa đã đến dự chương trình
- Khách sạn 107 phố Đội Cấn
- Cùng nhiều thành phần khác giúp đỡ cho chương trình giao lưu kết ngĩa này thành công tốt đẹp.
Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!
Lâu lắm rồi lại mới có dịp "thức chọn đêm nay để hú hí cùng ai", mệt một chút thôi nhưng Tln thấy vui là nhiều hơn. Những ngày gặp nhau cùng những người bạn Tln hình như quên hết đi "cái sự đời" mà chỉ đặt "cái tình" lên trên hết. Kết thúc một đêm bên các bạn vào lúc hơn 5h sáng ngày 16.10.2011 được "động viên" bằng một câu nói rất thật lòng của bạn, "Tôi thấy Tln hơi nhiệt tình quá !...", nghĩ đi nghĩ lại Tln thấy hình như bạn mình đang phê bình và nói đúng...tiếp thu ý kiến các bạn đóng góp Tln cũng đã giải thích tại sao, nhưng các bạn vẫn cho rằng Tln cần rút kinh nghiệm tránh để ảnh hưởng đến nhiều việc khác. Cảm ơn sự góp ý đó, Tln nghĩ âu cũng chỉ tại cái "thói xấu" của mình. Thấy các bạn và các em của mình vui là tốt rồi!
Qua đây Tln thay mặt cho ban tổ chức, xin gửi lời cảm ơn đến:
- Nhà hàng Lã Vọng, có anh Vân giám đốc thật vì đồng hương, anh Sơn phụ trách thật có trách nhiệm cùng đội ngủ nhân viên hết sức chu đáo, nhiệt tình.
- Các thành viên tích cực như: Hồng Phúc, Chinsu, HK 95-98, Quyết 12a, Kiên, Hạnh, Hiền, Thái 12d, Đức 12a...đã không ngại đường xá xa xôi về dự với chương trình.
- Các vị khách quý của 2 khóa đã đến dự chương trình
- Khách sạn 107 phố Đội Cấn
- Cùng nhiều thành phần khác giúp đỡ cho chương trình giao lưu kết ngĩa này thành công tốt đẹp.
Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Chương trình giao lưu 9295 và 9598 tại Hà Nội
Chinsu đã về đến nhà an toàn mà không bị sứt sẹo gì là ổn rồi. Chúc tìm ra phương án tối ưu phòng khi cháy nhà nhé!chinsu80 đã viết:Kính thưa quý anh chị và các bạn thân mến!
Sau những ngày được ăn chơi nhảy múa ở HN và được sự chăm sóc đặc biệt của các anh chị và các bạn em đã về đến nhà an toàn mà không mất tẹo thịt nào mà còn tăng thêm 200g, hôm ra HN em cân vội cân vàng được 57kg chưa trừ bì vậy mà hôm nay về cân lại tăng lên 57,2kg mới chết chứ không biết là nó tăng ở vòng nào để mai em có thời gian em đo lại rồi em thông báo sau nhé...
Re: Chương trình giao lưu 9295 và 9598 tại Hà Nội
Hehehe... em cảm ơn ông anh nhé, chắc chắn rồi em mà để nhà cháy thì có mà chết à. Cả nhà đừng lo cho cho em nhé.
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Chương trình giao lưu 9295 và 9598 tại Hà Nội
tln đã viết:Xong cái vụ này đã hơn một ngày mà vẫn chưa lại hồn.
Lâu lắm rồi lại mới có dịp "thức chọn đêm nay để hú hí cùng ai", mệt một chút thôi nhưng Tln thấy vui là nhiều hơn. Những ngày gặp nhau cùng những người bạn Tln hình như quên hết đi "cái sự đời" mà chỉ đặt "cái tình" lên trên hết. Kết thúc một đêm bên các bạn vào lúc hơn 5h sáng ngày 16.10.2011 được "động viên" bằng một câu nói rất thật lòng của bạn, "Tôi thấy Tln hơi nhiệt tình quá !...", nghĩ đi nghĩ lại Tln thấy hình như bạn mình đang phê bình và nói đúng...tiếp thu ý kiến các bạn đóng góp Tln cũng đã giải thích tại sao, nhưng các bạn vẫn cho rằng Tln cần rút kinh nghiệm tránh để ảnh hưởng đến nhiều việc khác. Cảm ơn sự góp ý đó, Tln nghĩ âu cũng chỉ tại cái "thói xấu" của mình. Thấy các bạn và các em của mình vui là tốt rồi!
Cảm ơn các anh, TLN, HHS, các bạn, các em!
Công lao của các bạn, các em là không thể phủ nhận được!
Xin gửi các anh, các bạn, các em một câu để "giải tỏa" anh TLN:
"Cách "vì mình" khôn ngoan nhất là "vì người""
Thân mến!
Re: Chương trình giao lưu 9295 và 9598 tại Hà Nội
Vâng! Xin cảm ơn lời động viên của anh Chimbatgio!
Hóa ra mình đang "khôn ngoan" hố...hố...
Hóa ra mình đang "khôn ngoan" hố...hố...
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Trang 6 trong tổng số 7 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Similar topics
» Thông báo chương trình giao lưu gặp mặt cựu học sinh Hoẳng hóa 2.
» Chương trình giao lưu nghệ thuật "Cây nhà lá vườn" đậm chất Hoằng Hóa!
» Chương trình Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam và 45 năm thành lập trường
» Kế hoạch dã ngoại hè Sầm Sơn dịp 1-6
» Chương trình tiếp sức mùa thi- Đăng ký ủng hộ phòng trọ, nơi ở cho thí sinh
» Chương trình giao lưu nghệ thuật "Cây nhà lá vườn" đậm chất Hoằng Hóa!
» Chương trình Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam và 45 năm thành lập trường
» Kế hoạch dã ngoại hè Sầm Sơn dịp 1-6
» Chương trình tiếp sức mùa thi- Đăng ký ủng hộ phòng trọ, nơi ở cho thí sinh
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: NỐI VÒNG TAY LỚN :: Các thế hệ Hoằng Hóa 2 :: Box kết nghĩa K9598
Trang 6 trong tổng số 7 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|