Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Khám phá bờ Tây nước Mỹ
4 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Khám phá bờ Tây nước Mỹ
Sau gần 20h bay và đợi chờ, quá cảnh Hong Kong, Los Angeles, tôi cũng tới được kinh đô cờ bạc và giải trí của thế giới.
Las Vegas không chỉ nổi tiếng về kinh đô cờ bạc, giải trí mà còn nổi tiếng bởi nơi đây người ta xây dựng lại các kỳ quan thế giới như Kim Tự Tháp, Tháp Effen,...
Và đây là thành phố Venice thu nhỏ ở trên lầu một tòa nhà
Khoảng mây xanh ở trên không phải là bầu trời mà là trần nhà được vẽ kỳ công với bố trí anh sáng hợp lý, tạo nên một không gian không thể đẹp hơn.
Sau khi dàn dựng xong gian hàng, tôi và các anh cùng đoàn ghé Las Vegas Primium outlet, ngay gần hội chợ, trước khi đi, vợ dặn đừng mua gì, cũng tự hứa với mình là cũng sẽ mua ít chứ không tốn tiền linh tinh bởi đang thời điểm khủng hoảng, ấy thế mà sức hấp dẫn của hàng hiêuh chính hãng tuyệt đẹp, giá rẻ bât ngờ nên đắn đo thế nào đó mà lúc ra về cũng tồn mất cả ngàn USD, con trai mà nghiện shopping dở hơi thật!
Ngày nắng đêm oi bức lạ lùng
Thâu đêm giải trí đến là sung
Quy hoạch đỉnh cao nhờ nhận loại
Không hổ kinh đô giới bạc cờ
Ai đến nơi đây khó hững hờ
Đêm ngày thử vận tiếc ngẩn ngơ
Quang cảnh nên thơ, đẹp hơn mộng
Du hí, shopping rẻ bất ngờ
Tối về, mệt quá đi bar giải trí, vào bar thứ nhất của tụi Tàu tên "Tao" trong 1 khách sạn 5 sao, bar này khá đẹp và nhiều "em" cực đẹp nhưng "tiếc" là đi cùng vài vị nữ nên phải chuyển đến bar khác, tranh thủ vào thăm nhà vệ sinh của nó (tôi hay có thói quen thăm nhà vệ sinh khi đến đâu đó), thấy 1 bên đề là "yin" một bên đề là "yang" mà chẳng có hình đàn ông hay đàn bà, băn khoăn không biết nên vào chỗ nào bởi mình có biết tiếng tàu đếch đâu, may một lúc sau có mấy cô em chui ra từ một phòng, vậy là mình biết phòng mình ở đâu.
Nhanh chân sang 1 bar khác, cực hoành tráng nhưng tụi nó lai đếch cho mặc áo thun vào, tức thật, tự nhủ áo lacoste đàng hoàng, vừa mua mất gần 100USD, còn đắt hơn nhiều mấy cái áo của mấy chú khác đi cùng mặc mà không được vào, hỏi thẳng tụi nó, nếu cứ muốn vào thì sao, nó bảo đưa nó 150usd, nó bảo lãnh cho vào, mịa, vé có 30usd, để tiền đó mua cái áo sơ mi xịn còn hơn, thế là lại té sang 1 bar khác, đến đó, tụi nó lại hỏi passport hoặc ID, ai cũng có, mỗi mình có ID Vietnam mà hộ chiếu để ở KS, vậy là cũng ứ được vào, khổ thật, muốn tiêu tiền mà tụi đó ứ cho, các năm trước, đi các bar khác có vậy đâu.
Sau hai ngày vắng vẻ, buồn thối ruột, nhưng may mắn là ban tổ chức mời được cựu tổng thống Bill Clinton phát biểu nên cũng hào hứng lên được một chút.
Do đây là lần đi thứ 6 đến nơi này nên tôi không hào hứng chụp ảnh nữa, nhưng đã huỷ vé về sẽ ghé San Francisco thăm 1 anh bạn học cùng đại học, hiện là tiến sĩ đang dạy tại Berkely, tôi sẽ có 2 ngày du ngoạn ở đây và sẽ post ảnh lên để các bác chiêm ngướng thành phố tuyệt đẹp này.
Las Vegas không chỉ nổi tiếng về kinh đô cờ bạc, giải trí mà còn nổi tiếng bởi nơi đây người ta xây dựng lại các kỳ quan thế giới như Kim Tự Tháp, Tháp Effen,...
Và đây là thành phố Venice thu nhỏ ở trên lầu một tòa nhà
Khoảng mây xanh ở trên không phải là bầu trời mà là trần nhà được vẽ kỳ công với bố trí anh sáng hợp lý, tạo nên một không gian không thể đẹp hơn.
Sau khi dàn dựng xong gian hàng, tôi và các anh cùng đoàn ghé Las Vegas Primium outlet, ngay gần hội chợ, trước khi đi, vợ dặn đừng mua gì, cũng tự hứa với mình là cũng sẽ mua ít chứ không tốn tiền linh tinh bởi đang thời điểm khủng hoảng, ấy thế mà sức hấp dẫn của hàng hiêuh chính hãng tuyệt đẹp, giá rẻ bât ngờ nên đắn đo thế nào đó mà lúc ra về cũng tồn mất cả ngàn USD, con trai mà nghiện shopping dở hơi thật!
Ngày nắng đêm oi bức lạ lùng
Thâu đêm giải trí đến là sung
Quy hoạch đỉnh cao nhờ nhận loại
Không hổ kinh đô giới bạc cờ
Ai đến nơi đây khó hững hờ
Đêm ngày thử vận tiếc ngẩn ngơ
Quang cảnh nên thơ, đẹp hơn mộng
Du hí, shopping rẻ bất ngờ
Tối về, mệt quá đi bar giải trí, vào bar thứ nhất của tụi Tàu tên "Tao" trong 1 khách sạn 5 sao, bar này khá đẹp và nhiều "em" cực đẹp nhưng "tiếc" là đi cùng vài vị nữ nên phải chuyển đến bar khác, tranh thủ vào thăm nhà vệ sinh của nó (tôi hay có thói quen thăm nhà vệ sinh khi đến đâu đó), thấy 1 bên đề là "yin" một bên đề là "yang" mà chẳng có hình đàn ông hay đàn bà, băn khoăn không biết nên vào chỗ nào bởi mình có biết tiếng tàu đếch đâu, may một lúc sau có mấy cô em chui ra từ một phòng, vậy là mình biết phòng mình ở đâu.
Nhanh chân sang 1 bar khác, cực hoành tráng nhưng tụi nó lai đếch cho mặc áo thun vào, tức thật, tự nhủ áo lacoste đàng hoàng, vừa mua mất gần 100USD, còn đắt hơn nhiều mấy cái áo của mấy chú khác đi cùng mặc mà không được vào, hỏi thẳng tụi nó, nếu cứ muốn vào thì sao, nó bảo đưa nó 150usd, nó bảo lãnh cho vào, mịa, vé có 30usd, để tiền đó mua cái áo sơ mi xịn còn hơn, thế là lại té sang 1 bar khác, đến đó, tụi nó lại hỏi passport hoặc ID, ai cũng có, mỗi mình có ID Vietnam mà hộ chiếu để ở KS, vậy là cũng ứ được vào, khổ thật, muốn tiêu tiền mà tụi đó ứ cho, các năm trước, đi các bar khác có vậy đâu.
Sau hai ngày vắng vẻ, buồn thối ruột, nhưng may mắn là ban tổ chức mời được cựu tổng thống Bill Clinton phát biểu nên cũng hào hứng lên được một chút.
Do đây là lần đi thứ 6 đến nơi này nên tôi không hào hứng chụp ảnh nữa, nhưng đã huỷ vé về sẽ ghé San Francisco thăm 1 anh bạn học cùng đại học, hiện là tiến sĩ đang dạy tại Berkely, tôi sẽ có 2 ngày du ngoạn ở đây và sẽ post ảnh lên để các bác chiêm ngướng thành phố tuyệt đẹp này.
Re: Khám phá bờ Tây nước Mỹ
Miền Tây nước Mỹ, luôn là một địa danh hấp dẫn, chỉ nghe đến cái tên thôi đã thấy tuyệt rồi. James chụp và post ảnh để mọi người cùng xem nhé.
Mà jamestoan chụp ăn ảnh thế nhỉ, cái nào cũng đẹp trai như De Capello
Mà jamestoan chụp ăn ảnh thế nhỉ, cái nào cũng đẹp trai như De Capello
Re: Khám phá bờ Tây nước Mỹ
Có người ganh tỵ, hahha!hoanghungson đã viết:Miền Tây nước Mỹ, luôn là một địa danh hấp dẫn, chỉ nghe đến cái tên thôi đã thấy tuyệt rồi. James chụp và post ảnh để mọi người cùng xem nhé.
Mà jamestoan chụp ăn ảnh thế nhỉ, cái nào cũng đẹp trai như De Capello
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Khám phá bờ Tây nước Mỹ
Sáng 4/8, không có sự lựa chọn nào khác là ăn buffet, ngán nến tận cổ rồi mà vẫn phải ăn, cà phê xong, rảo bước qua shuttle bus, đang đi thì gặp 2 cô bé, dáng quen quen, cao cao, xinh xinh và cùng 1 anh chàng thấp lè tè, đoán là nguời mẫu châu Á, nói với mấy anh em đi cùng thì 1 cậu em nhận ra đó là người mẫu đồ lót đang hot trên mạng và cùng 1 model khác đang sang thi hoa hậu bên này, mấy em biết chúng tôi là người việt nên cười bẽn lẽn, tôi cũng buông tiếng chào nguời đẹp và được đáp lại bằng 1 nụ cười rất tươi, định đề nghị chụp ảnh nhưng lại thôi, tiến thẳng về chỗ bắt xe buýt, tạm biệt các em trong tiếc nuối.
Re: Khám phá bờ Tây nước Mỹ
Nhất các Cụ rồi nhá! Ăn chơi nhảy múa kiểu Dêm với Bánh Mỹ mới gọi là ăn chơi thứ thiệt.jamestoan đã viết:Sáng 4/8, không có sự lựa chọn nào khác là ăn buffet, ngán nến tận cổ rồi mà vẫn phải ăn, cà phê xong, rảo bước qua shuttle bus, đang đi thì gặp 2 cô bé, dáng quen quen, cao cao, xinh xinh và cùng 1 anh chàng thấp lè tè, đoán là nguời mẫu châu Á, nói với mấy anh em đi cùng thì 1 cậu em nhận ra đó là người mẫu đồ lót đang hot trên mạng và cùng 1 model khác đang sang thi hoa hậu bên này, mấy em biết chúng tôi là người việt nên cười bẽn lẽn, tôi cũng buông tiếng chào nguời đẹp và được đáp lại bằng 1 nụ cười rất tươi, định đề nghị chụp ảnh nhưng lại thôi, tiến thẳng về chỗ bắt xe buýt, tạm biệt các em trong tiếc nuối.
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Similar topics
» Khám phá Miền Tây nước Mỹ
» Khám phá Thái Lan kỳ thú
» Khám phá cao nguyên Lang Bian
» Ối làng nước ơi là làng nước ơi…!
» Phú Quốc - Đảo ngọc du lịch của cả nước và thế giới
» Khám phá Thái Lan kỳ thú
» Khám phá cao nguyên Lang Bian
» Ối làng nước ơi là làng nước ơi…!
» Phú Quốc - Đảo ngọc du lịch của cả nước và thế giới
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|