Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm :: 2 BotsKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Thanh Hóa thua - thật khó hiểu
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Thanh Hóa thua - thật khó hiểu
Nghi ngờ bán độ, CĐV Thanh Hóa nổi giận
Kể từ đầu mùa, sân Thanh Hóa là pháo đài bất khả chiến bại, nhưng sau trận thua ngược khó trước SLNA, thầy trò Lê Thụy Hải phải nhận búa rìu dư luận từ chính khán giả quê nhà.
Sau chiến thắng 4-1 trước B.Bình Dương, LS.Thanh Hóa được coi là ứng viên vô địch ở 5 trận đấu cuối cùng. Chỉ cần đánh bại SLNA trên sân nhà, thầy trò Hải "lơ" sẽ leo lên chiếm vị trí nhì bảng của SHB. Đà Nẵng, với 3 điểm ít hơn đội bóng xứ Nghệ. Vì thế chiều qua, hàng vạn khán giả Thanh Hóa đã lũ lượt kéo về sân vận động.
Chẳng ai học được chữ ngờ, đội bóng Thanh Hóa bỗng thua ngược khó hiểu ở 45 phút còn lại của trận đấu. Đầu tiên là những pha bắt bóng vụng về của thủ thành trẻ Hoàng Dương - người được ông Hải cho vào sân bắt thay thủ môn Mạnh Dũng đang chấn thương. Bức xúc trước màn thể hiện kém cỏi của thủ môn gốc Hải Phòng, đông đảo CĐV Thanh Hóa kêu gọi BHL đưa thủ thành Mạnh Hà vào thay ở trước khung gỗ. Nhưng ông Hải "lơ" bịt tai giữ nguyên thủ môn này trên sân. Kết quả, đội bóng Thanh Hóa nhận liên tiếp hai bàn thua sau lỗi của Hoàng Dương.
Khán giả bức xúc nổi lửa trên khán đài (Ảnh: Thể Thao Văn Hóa)
Tới khi đội thua ngược 2-3 vào phút 85, sự tức giận từ các khán đài lên tới đỉnh điểm. Nhiều khán giả ném "cơn mưa" đồ vật lạ xuống khu vực dưới sân. Trận đấu được tường thuật trực tiếp trên đài truyền hình Thanh Hóa (TTV) nên rất đông khán giả truyền hình "được" nghe những câu chửi tục nhất nhằm thẳng vào HLV Lê Thụy Hải. Tới lúc này ông Hải không còn là người hùng mà trở thành nơi trút cơn giận dữ bùng cháy khắp 4 khán đài. Chưa hả giận, khán giả xứ Thanh còn... quay sang cổ vũ cho đội khách mỗi khi lên bóng.
Tới 5 phút bù giờ, tất cả khán giả không còn quan tâm tới diễn biến trên sân nữa mà xôn xao chuyện đội nhà bán độ một cách lộ liệu. Nhiều người không còn giữ được bình tĩnh yêu cầu BTC sân mở cửa để về sớm. Tiếng chửi bới tức tối còn như mưa đổ lên toàn đội khi LS.Thanh Hóa rời sân trong sự bảo vệ của lực lượng cơ động.
Một trận thua tai hại, với những quyết định khó hiểu từ BHL, Thanh Hóa chính thức nhường 3 điểm cho đối thủ và đánh mất niềm tin trong chính mắt của khán giả quê nhà. Nỗi đau của CĐV quá lớn khiến những tiếng hô hào "LS Thanh Hóa bán độ", "Hải lơ bán độ"... vẫn vang rền quanh sân Thanh Hóa khi tan trận.
Trong cuộc họp báo, HLV Hữu Thắng tiếp tục vắng mặt một cách khó hiểu. Riêng HLV Lê Thụy Hải bị chính Phó chủ tịch tỉnh Vương Văn Kiệt chất vấn ngay sau trận đấu. Cuộc họp báo diễn ra căng thẳng khi ông Hải "lơ" xù lông nhím sẵn sàng đáp trả một cách thiếu tích cực câu hỏi thiện chí từ các phóng viên thể thao. Ông "bật" lại các phóng viên ngay sau mỗi câu hỏi chất vấn về quyền thay người của mình: "Tôi là HLV, là người quyết định bất cứ thay đổi nào hợp lý cho đội bóng. Còn ai muốn biết vì sao tôi thay người như thế, hãy tự ngồi vào ghế chỉ đạo của CLB mà nói luôn một thể".
Nhiều người dân Thanh Hóa khẳng định đội nhà đã bán rẻ linh hồn với trận thua có mùi trước SLNA. Riêng cách hành xử của HLV Hải "lơ" càng khiến nhiều người tin chuyện đội bóng tự thua là có thật.
Theo Bưu Điện Việt Nam
camap- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 223
Mức độ đóng góp : 2375
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 05/11/2010
Re: Thanh Hóa thua - thật khó hiểu
Đó là chuyện thường ngày diễn ra ở giải Vô địch BĐ Việt Nam mà anh. Chuyện mua bán đổi chác rất nhiều lần và rất nhiều mùa giải đã diễn ra như thế nhưng rồi một thời gian sau lại chìm xuồng hết, xong mùa giải đội bóng trụ hạng thành công rồi tất cả từ lãnh đạo đến khán giả lại cười mà.
Em cũng là một fan của BĐ Thanh Hóa, ngày xưa thỉnh thoảng còn hay về sân Căng xem, bây giờ thì chỉ có dịp về quê vào cuối tuần mới tranh thủ vào sân xem một vài trận hoặc lúc nào đội đá ở HN thì vào sân Hàng Đẫy xem để cho đầu óc thoải mái. Nói thật với anh nhiều trận trước khi trận đấu diễn ra đã biết trước kết quả như thế nào rồi, nước mình chưa chuyên nghiệp thì đòi hỏi bóng đá chuyên nghiệp như Tây là điều cực kỳ khó.
Kệ thôi anh camap à, với em cứ mỗi cuối tuần theo dõi TH đá tại Vleague: thắng thì vui, thua thì buồn tí tẹo thôi. Quan trọng là cứ mỗi cuối tuần được dõi theo đội bóng quê hương thi đấu ở giải đấu cao nhất VN (xem trực tiếp trên sân hoặc trên truyền hình hoặc trên mạng) là vui lắm rồi.
Đang trong thời buổi khó khăn, đủ điểm trụ hạng rồi thì ta bán kiếm ít vốn dằn túi và được tiếng quan hệ tốt với bạn bè, "chơi có bạn, bán có phường" mà anh camap.
Em cũng là một fan của BĐ Thanh Hóa, ngày xưa thỉnh thoảng còn hay về sân Căng xem, bây giờ thì chỉ có dịp về quê vào cuối tuần mới tranh thủ vào sân xem một vài trận hoặc lúc nào đội đá ở HN thì vào sân Hàng Đẫy xem để cho đầu óc thoải mái. Nói thật với anh nhiều trận trước khi trận đấu diễn ra đã biết trước kết quả như thế nào rồi, nước mình chưa chuyên nghiệp thì đòi hỏi bóng đá chuyên nghiệp như Tây là điều cực kỳ khó.
Kệ thôi anh camap à, với em cứ mỗi cuối tuần theo dõi TH đá tại Vleague: thắng thì vui, thua thì buồn tí tẹo thôi. Quan trọng là cứ mỗi cuối tuần được dõi theo đội bóng quê hương thi đấu ở giải đấu cao nhất VN (xem trực tiếp trên sân hoặc trên truyền hình hoặc trên mạng) là vui lắm rồi.
Đang trong thời buổi khó khăn, đủ điểm trụ hạng rồi thì ta bán kiếm ít vốn dằn túi và được tiếng quan hệ tốt với bạn bè, "chơi có bạn, bán có phường" mà anh camap.
Được sửa bởi Admin ngày 16/07/11, 10:08 am; sửa lần 1. (Reason for editing : Sân Hàng Đẫy chứ không phải Hàng Đĩ, trời ạ!)
Re: Thanh Hóa thua - thật khó hiểu
Chuyện này thì đúng là xảy ra bình thường rồi, nhớ mùa giải năm 2008-09, Thanh Hoá có cơ hội lên hạng mà vòng đấu cuối năm đó chắc là "ngại" lên hạng nên làm tý cho "sốt dẻo", mặc cho người hâm mộ bức xúc. Từ lần đó mình thề: chỉ có "hâm" mới "mộ" LS-TH.
Similar topics
» Thành lập Quỹ "Báo Hiếu"
» Danh hiệu thành viên: Xin mời hiến kế
» Váy ngủ sexy cao cấp thương hiệu hiệu Việt - Mask lingerie
» Tất niên 2010!
» Bán chung cư đại thanh hà đông CT10A-B-C, chung cu dai thanh ha dong, giá chỉ 10tr
» Danh hiệu thành viên: Xin mời hiến kế
» Váy ngủ sexy cao cấp thương hiệu hiệu Việt - Mask lingerie
» Tất niên 2010!
» Bán chung cư đại thanh hà đông CT10A-B-C, chung cu dai thanh ha dong, giá chỉ 10tr
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|