Thống Kê
Hiện có 13 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 13 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Áo dài :x
2 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Truyện ngắn, tùy bút, tiểu phẩm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Áo dài :x
Một nét duyên dáng như mây thu mơ hồ , hay cái đẹp của ngày hè lộng lẫy chói chang hoa phượng, có gió lộng xào xạc ngọn đề.
Ngay giữa cái ồn ào tấp nập đua chen, tà áo dài cũng mang lại sự thanh thản như sau một tiếng thở dài.
Cô dâu Việt Nam ngày vu quy, khẽ cúi xuống nhìn tà áo dài mà mỉm cười e lệ, hồi hộp bên người yêu nay đã thành chú rể cạnh bên…
Tà áo dài, theo thời gian đã được cách điệu đi với nhiều thay đổi, nhiều mốt tùy thích. Riêng chỉ hai tà áo như hai dải liễu bay, như hai lá thư tình, như hai nỗi ám ảnh tâm hồn người thi sĩ, như linh hồn của chiếc áo và của người mặc là vẫn được trân trọng giữ nguyên. Nó vẫn giữ chiều dài sát gót, để có đà tung bay, có khi nhấp nhô như sóng lượn, để có đà vẫy gọi những con mắt dõi theo.
Áo dài nhung đỏ đi với kiềng vàng, áo dài nhung đen đi với chuỗi hạt trai lấp lánh, áo dài trắng có mái tóc huyền buông lửng thả đằng sau lưng áo, áo tím có chiếc nón bài thơ ngà trắng… Đó là sự tuyệt đỉnh hài hòa hay lộng lẫy khôn cùng ????
Những cô nữ sinh Đồng Khánh Trưng Vương, chiều hồ Gươm khoan thai nhịp bước, cặp ôm trước ngực, tóc đưa sau lưng, hai tà áo dài như trêu cợt, như nô đùa mà như vô tình nghi ngờ, như nhắn nhủ xa xôi….
Tà áo dài chấm gót ngày ấy đủ sức chuyện trò cùng với gió. Mềm mại, uyển chuyền, run rẩy, lung linh… lan truyền cả sang sóng hồ nên hồ cứ lăn tăn, làn truyền cả vào tầng lá nên lá cứ rì rầm lay động.
Ai gỗ đã để có thể dửng dưng được trước nét thanh tân đầy ma lực của tà áo dài cứ lả lướt như song cạn mà bắt mất hồn người ấy, bởi nó vừa ngập ngừng lại vừa thách thức.
Tà áo dài với chiều dài cần thiết, là sự truyền cảm của đường kim, của nét eo thắt đáy, của sự mở rộng của hai tà xòe ra bốn phía. Rút ngắn phần bay xòe ấy khác nào cắt đi cái tưởng tượng và ảo tưởng của nhà thơ??
Phụ nữ mặc áo dài chỉ đẹp thêm. Đàn ông cũng được thơm lây. Cuộc đời rực rỡ hơn là điều hẳn ai cũng mong muốn, có phải không nào ^^
P/S : Mình vẫn có ý định là đám cưới mình sẽ mặc áo dài
Ngay giữa cái ồn ào tấp nập đua chen, tà áo dài cũng mang lại sự thanh thản như sau một tiếng thở dài.
Cô dâu Việt Nam ngày vu quy, khẽ cúi xuống nhìn tà áo dài mà mỉm cười e lệ, hồi hộp bên người yêu nay đã thành chú rể cạnh bên…
Tà áo dài, theo thời gian đã được cách điệu đi với nhiều thay đổi, nhiều mốt tùy thích. Riêng chỉ hai tà áo như hai dải liễu bay, như hai lá thư tình, như hai nỗi ám ảnh tâm hồn người thi sĩ, như linh hồn của chiếc áo và của người mặc là vẫn được trân trọng giữ nguyên. Nó vẫn giữ chiều dài sát gót, để có đà tung bay, có khi nhấp nhô như sóng lượn, để có đà vẫy gọi những con mắt dõi theo.
Áo dài nhung đỏ đi với kiềng vàng, áo dài nhung đen đi với chuỗi hạt trai lấp lánh, áo dài trắng có mái tóc huyền buông lửng thả đằng sau lưng áo, áo tím có chiếc nón bài thơ ngà trắng… Đó là sự tuyệt đỉnh hài hòa hay lộng lẫy khôn cùng ????
Những cô nữ sinh Đồng Khánh Trưng Vương, chiều hồ Gươm khoan thai nhịp bước, cặp ôm trước ngực, tóc đưa sau lưng, hai tà áo dài như trêu cợt, như nô đùa mà như vô tình nghi ngờ, như nhắn nhủ xa xôi….
Tà áo dài chấm gót ngày ấy đủ sức chuyện trò cùng với gió. Mềm mại, uyển chuyền, run rẩy, lung linh… lan truyền cả sang sóng hồ nên hồ cứ lăn tăn, làn truyền cả vào tầng lá nên lá cứ rì rầm lay động.
Ai gỗ đã để có thể dửng dưng được trước nét thanh tân đầy ma lực của tà áo dài cứ lả lướt như song cạn mà bắt mất hồn người ấy, bởi nó vừa ngập ngừng lại vừa thách thức.
Tà áo dài với chiều dài cần thiết, là sự truyền cảm của đường kim, của nét eo thắt đáy, của sự mở rộng của hai tà xòe ra bốn phía. Rút ngắn phần bay xòe ấy khác nào cắt đi cái tưởng tượng và ảo tưởng của nhà thơ??
Phụ nữ mặc áo dài chỉ đẹp thêm. Đàn ông cũng được thơm lây. Cuộc đời rực rỡ hơn là điều hẳn ai cũng mong muốn, có phải không nào ^^
P/S : Mình vẫn có ý định là đám cưới mình sẽ mặc áo dài
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Áo dài :x
Các hạ có thể trở thành "chú rể" bên em vào chuyên mục thời trang được không? Các hạ thèm được nhìn thấy em mặc áo ... dài rồi đấy!
Một bài viết rất hay!
Một bài viết rất hay!
Re: Áo dài :x
Welcome to ^^
Lâu lắm rồi em đang ko có dịp mặc áo dài đây, ha ha
P/s : nhưng chú ý là "cô dâu" của anh ko có cho em 1 ca acid nhé )))
Lâu lắm rồi em đang ko có dịp mặc áo dài đây, ha ha
P/s : nhưng chú ý là "cô dâu" của anh ko có cho em 1 ca acid nhé )))
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Áo dài :x
canhchimbatgio đã viết:Các hạ có thể trở thành "chú rể" bên em vào chuyên mục thời trang được không? Các hạ thèm được nhìn thấy em mặc áo ... dài rồi đấy!
Một bài viết rất hay!
À nhưng mà hiện tại em chỉ có ái dài trắng thôi, áo từ ngày cấp 3 cơ í )
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Áo dài :x
Oh, áo dài trắng, thế thì:
"Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà"
Thi sĩ nào viết mà hay thế nhỉ, các hạ chẳng nhìn thấy ... gì cả??!
"Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà"
Thi sĩ nào viết mà hay thế nhỉ, các hạ chẳng nhìn thấy ... gì cả??!
Re: Áo dài :x
Áo dài như mây xuống phố, áo tung sân trường nhẹ cánh chim câu...
Chẳng cần thi sĩ mà ai nhìn chẳng thấy áo dài đẹp, hi hi
Chẳng cần thi sĩ mà ai nhìn chẳng thấy áo dài đẹp, hi hi
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Truyện ngắn, tùy bút, tiểu phẩm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|