Thống Kê
Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Những vần thơ dìu em qua tháng ngày đau khổ
3 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Những vần thơ dìu em qua tháng ngày đau khổ
Thơ viết từ lâu lâu lắm rồi, với lời thầm nhủ: Ừm cứ ví như ta cầm chiếc cốc. Lỡ buông tay rơi vỡ mất rồi. Giờ đọc lại thấy sao mà lúc đó còn đủ tâm trí để làm thơ. Mà có lẽ thơ là sự sẻ chia, khi nỗi đau không thể tâm sự cùng ai. Những vần thơ giúp ta đi qua những tháng ngày khổ đau.
NGÀN NĂM VÀ MỘT NGÀY
Ngàn năm sông vẫn trôi
Ngàn năm gió vẫn thổi
Ngàn năm muối vẫn mặn
Ngàn năm gừng vẫn cay
Ngàn năm em vẫn nhớ
Nụ hôn đầu anh trao
Ngàn năm em vẫn yêu
Dẫu qua nhiều trắc trở
Nhưng chỉ có một ngày
Anh tìm niềm vui ấy
Sông ngừng, gió lặng thổi
Muối nhạt, gừng chẳng cay
Niềm tin em vụn vỡ
Tình yêu vụt cách bay.
Tháng 6/2003
NGÀN NĂM VÀ MỘT NGÀY
Ngàn năm sông vẫn trôi
Ngàn năm gió vẫn thổi
Ngàn năm muối vẫn mặn
Ngàn năm gừng vẫn cay
Ngàn năm em vẫn nhớ
Nụ hôn đầu anh trao
Ngàn năm em vẫn yêu
Dẫu qua nhiều trắc trở
Nhưng chỉ có một ngày
Anh tìm niềm vui ấy
Sông ngừng, gió lặng thổi
Muối nhạt, gừng chẳng cay
Niềm tin em vụn vỡ
Tình yêu vụt cách bay.
Tháng 6/2003
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Những vần thơ dìu em qua tháng ngày đau khổ
HongPhuc12c đã viết:Thơ viết từ lâu lâu lắm rồi, với lời thầm nhủ: Ừm cứ ví như ta cầm chiếc cốc. Lỡ buông tay rơi vỡ mất rồi. Giờ đọc lại thấy sao mà lúc đó còn đủ tâm trí để làm thơ. Mà có lẽ thơ là sự sẻ chia, khi nỗi đau không thể tâm sự cùng ai. Những vần thơ giúp ta đi qua những tháng ngày khổ đau.
NGÀN NĂM VÀ MỘT NGÀY
Ngàn năm sông vẫn trôi
Ngàn năm gió vẫn thổi
Ngàn năm muối vẫn mặn
Ngàn năm gừng vẫn cay
Ngàn năm em vẫn nhớ
Nụ hôn đầu anh trao
Ngàn năm em vẫn yêu
Dẫu qua nhiều trắc trở
Nhưng chỉ có một ngày
Anh tìm niềm vui ấy
Sông ngừng, gió lặng thổi
Muối nhạt, gừng chẳng cay
Niềm tin em vụn vỡ
Tình yêu vụt cách bay.
Tháng 6/2003
Bài thơ của Phúc thật hay. Tình yêu bay đi rồi tình yêu sẽ quay trở lại, Trăng khuyết rồi Trăng lại tròn, cũng như anh và em, xa nhau rồi lại gần!
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Những vần thơ dìu em qua tháng ngày đau khổ
Có mấy vần đối với HP nàyHongPhuc12c đã viết:
NGÀN NĂM VÀ MỘT NGÀY
Ngàn năm sông vẫn trôi
Ngàn năm gió vẫn thổi
Ngàn năm muối vẫn mặn
Ngàn năm gừng vẫn cay
Ngàn năm em vẫn nhớ
Nụ hôn đầu anh trao
Ngàn năm em vẫn yêu
Dẫu qua nhiều trắc trở
Nhưng chỉ có một ngày
Anh tìm niềm vui ấy
Sông ngừng, gió lặng thổi
Muối nhạt, gừng chẳng cay
Niềm tin em vụn vỡ
Tình yêu vụt cách bay.
Tháng 6/2003
Có một ngày...
Sông ngừng, gió lặng, muối nhạt, gừng hết cay
Thì em ơi...
Anh muốn xé nát tấm thân này
Ngăn sông, gọi gió, đạp sóng nơi mắt biển mặn nồng
Để đón em về nơi vườn hồng xào xạc
Để ngắm em mỗi bình minh thức giấc
Góc con đường nông nổi, mỗi chiều buông
Có những phút như thế anh chẳng thể nào hiểu nổi...
Tấm chân tình, sao em đánh đổi chén gừng cay...?!
Tháng 05/2011
Được sửa bởi FastFurious ngày 20/05/11, 01:29 pm; sửa lần 1.
FastFurious- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 37
Mức độ đóng góp : 440
Điểm được cảm ơn : 125
Ngày tham gia : 12/05/2011
Đến từ : K9295 Hoằng Hóa 2
Re: Những vần thơ dìu em qua tháng ngày đau khổ
"...Trăng khuyết rồi có khi đầy, ngăn cách rồi cũng sum vầy..."tln đã viết:Bài thơ của Phúc thật hay. Tình yêu bay đi rồi tình yêu sẽ quay trở lại, Trăng khuyết rồi Trăng lại tròn, cũng như anh và em, xa nhau rồi lại gần!
FastFurious- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 37
Mức độ đóng góp : 440
Điểm được cảm ơn : 125
Ngày tham gia : 12/05/2011
Đến từ : K9295 Hoằng Hóa 2
Re: Những vần thơ dìu em qua tháng ngày đau khổ
TẠ LỖI CÙNG CON GÁI YÊU
Tự trách thật nhiều
Mẹ xin đôi dòng tạ lỗi cùng con yêu
"Mang con vào dạ mạ phải đi tu"
Sao vẫn khắc khoải nỉ nộ, buồn, đau
Chín tháng 10 ngày chẳng thể nào vui vẻ
Chín bậc cầu thang vẫn bình thường như thế
Mẹ bước qua sao quá đỗi nhọc nhằn
Mai lớn lên rồi con có có trách?
Sao đem muối thả vào lòng biển mặn
Đem nước mắt tưới rừng mùa nắng hạn
Đem trái tim lầm lỡ bỏ lên đầu.
Ngày tháng 6/2003 (con gái đã được 10 tuần thai tuổi)
Tự trách thật nhiều
Mẹ xin đôi dòng tạ lỗi cùng con yêu
"Mang con vào dạ mạ phải đi tu"
Sao vẫn khắc khoải nỉ nộ, buồn, đau
Chín tháng 10 ngày chẳng thể nào vui vẻ
Chín bậc cầu thang vẫn bình thường như thế
Mẹ bước qua sao quá đỗi nhọc nhằn
Mai lớn lên rồi con có có trách?
Sao đem muối thả vào lòng biển mặn
Đem nước mắt tưới rừng mùa nắng hạn
Đem trái tim lầm lỡ bỏ lên đầu.
Ngày tháng 6/2003 (con gái đã được 10 tuần thai tuổi)
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Những vần thơ dìu em qua tháng ngày đau khổ
KHÔNG ĐỀ
Em lang thang hết tận mọi nẻo đường
Không tìm thấy một chút tình xưa cũ
Phố bỗng vắng, đường không tên, không tuổi
Mây không màu, trời đất bỗng không em
Đường Lê Lợi, Ngày 4.7.2003
Em lang thang hết tận mọi nẻo đường
Không tìm thấy một chút tình xưa cũ
Phố bỗng vắng, đường không tên, không tuổi
Mây không màu, trời đất bỗng không em
Đường Lê Lợi, Ngày 4.7.2003
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Những vần thơ dìu em qua tháng ngày đau khổ
ĐIỀU RẤT THẬT
Viết cho người chưa bao giờ gặp mặt, và sẽ không bao giờ gặp mặt.
Hoang tưởng anh
Hoang tưởng một mối tình
Sợ một chiều vỡ ra
Ngày ngắn dài cũng thế
Em chênh chao
Em cô đơn
Em tuyệt vọng
Đừng nhìn vào em lúc này
Hoang tưởng em
Hoang tưởng một mối tình
Những mãnh vỡ tim em, dẫu có hiền đến mấy
Anh đừng gom nhặt làm gì
Đá cuội kia giờ chỉ khóc cho mình
Dẫu trăm ngàn hoang tưởng, có một điều vẫn thật
Em chênh chao giữa bốn bề tuyệt vọng
Gió từ anh thì thầm lời "hoang tưởng"
Dìu em qua thử thách lòng mình
Em dối anh, dối mình bằng ảo huyền không bao giờ có thật
Muốn dối lừa cả thế gian này, có thể!
Nhưng em biết có điều này rất thật
Tự đáy lòng em muốn: Cảm ơn anh.
Sáng 5.7.2003
Viết cho người chưa bao giờ gặp mặt, và sẽ không bao giờ gặp mặt.
Hoang tưởng anh
Hoang tưởng một mối tình
Sợ một chiều vỡ ra
Ngày ngắn dài cũng thế
Em chênh chao
Em cô đơn
Em tuyệt vọng
Đừng nhìn vào em lúc này
Hoang tưởng em
Hoang tưởng một mối tình
Những mãnh vỡ tim em, dẫu có hiền đến mấy
Anh đừng gom nhặt làm gì
Đá cuội kia giờ chỉ khóc cho mình
Dẫu trăm ngàn hoang tưởng, có một điều vẫn thật
Em chênh chao giữa bốn bề tuyệt vọng
Gió từ anh thì thầm lời "hoang tưởng"
Dìu em qua thử thách lòng mình
Em dối anh, dối mình bằng ảo huyền không bao giờ có thật
Muốn dối lừa cả thế gian này, có thể!
Nhưng em biết có điều này rất thật
Tự đáy lòng em muốn: Cảm ơn anh.
Sáng 5.7.2003
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Similar topics
» Những người thầy đi cùng năm tháng
» Năm tháng cuộc đời – Một góc nhìn lạ nhưng không mới.
» Hai tháng bảy ngày (+1)
» Ngày 03 tháng Bảy
» Ngày 18 tháng 5 đen đủi
» Năm tháng cuộc đời – Một góc nhìn lạ nhưng không mới.
» Hai tháng bảy ngày (+1)
» Ngày 03 tháng Bảy
» Ngày 18 tháng 5 đen đủi
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|