Thống Kê
Hiện có 6 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 6 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Bâng khuâng gõ cửa mùa hè
Trang 1 trong tổng số 1 trang
11042011
Bâng khuâng gõ cửa mùa hè
Tháng Tư – mùa hoa gạo nở, mùa của những bộn bề thời học sinh...
Nghe bài hát "Tháng Tư về" với nỗi nhớ man mác... Nhớ lắm cành phượng vĩ bắt đầu thắp những khóm lửa hồng để bùng cháy khát khao cho những ngày Tháng Năm oi ả cùng tiếng ve kêu... Nhớ lắm khoảnh sân trường đầy đá gạch lổn nhổn với những bước gập ghềnh của vòng quay bánh xe đạp cùng những công thức hóa học nhảy múa hay những định luật va chạm vật lý…
Bâng khuâng lối mòn hoa dại nở… bên bờ ao trường làng, bâng khuâng những lần gặp ai đó cùng học ra bờ ao giặt giẻ lau bảng…
Bâng khuâng nơi gốc cây bàng, bắt gặp ánh mắt nhìn bối rối…Tóc thề bay che lấy bờ vai…
Tháng Tư về, hát khúc hát bâng khuâng, gõ cửa mùa hè…
Nghe bài hát "Tháng Tư về" với nỗi nhớ man mác... Nhớ lắm cành phượng vĩ bắt đầu thắp những khóm lửa hồng để bùng cháy khát khao cho những ngày Tháng Năm oi ả cùng tiếng ve kêu... Nhớ lắm khoảnh sân trường đầy đá gạch lổn nhổn với những bước gập ghềnh của vòng quay bánh xe đạp cùng những công thức hóa học nhảy múa hay những định luật va chạm vật lý…
Bâng khuâng lối mòn hoa dại nở… bên bờ ao trường làng, bâng khuâng những lần gặp ai đó cùng học ra bờ ao giặt giẻ lau bảng…
Bâng khuâng nơi gốc cây bàng, bắt gặp ánh mắt nhìn bối rối…Tóc thề bay che lấy bờ vai…
Tháng Tư về, hát khúc hát bâng khuâng, gõ cửa mùa hè…
Được sửa bởi hoanghungson ngày 12/04/11, 09:45 pm; sửa lần 2.
Bâng khuâng gõ cửa mùa hè :: Comments
Re: Bâng khuâng gõ cửa mùa hè
Tháng tư về mong manh một vần thơ
Không đựng nổi cả một trời thương nhớ
Ngày xa trường sao cứ còn bỡ ngỡ
Xin hát thầm để nỗi nhớ trong nhau.
HHS lãng mạn, ngạc nhiên chưa?
Hihi, mình cũng hay đi giặt giẻ lau ngoài bờ ao, và cũng rất hay bối rối khi gặp mấy chú lớp A câu cá cạnh bờ ao, haha
Không đựng nổi cả một trời thương nhớ
Ngày xa trường sao cứ còn bỡ ngỡ
Xin hát thầm để nỗi nhớ trong nhau.
HHS lãng mạn, ngạc nhiên chưa?
Hihi, mình cũng hay đi giặt giẻ lau ngoài bờ ao, và cũng rất hay bối rối khi gặp mấy chú lớp A câu cá cạnh bờ ao, haha
Hôm nay HHS chợt nhớ về những ngày tháng tư đầy ắp kỷ niệm, là lớp trưởng hay phải đi giặt giẻ lau, nhân tiện giao lưu cùng mấy nàng cũng cùng nhiệm vụ. Thế nào mà chẳng nhớ. Anh em tôi có kỷ niệm gì đâu mà nhớ.
Còn Hồng Phúc vì cái vụ các chàng lớp A hay ra câu cá cạnh bờ ao, tự dưng thấy mình siêng đi giặt giẻ lau là có lý rồi. ha ha ha.. Đôi này tự khai rồi nhá!
Còn Hồng Phúc vì cái vụ các chàng lớp A hay ra câu cá cạnh bờ ao, tự dưng thấy mình siêng đi giặt giẻ lau là có lý rồi. ha ha ha.. Đôi này tự khai rồi nhá!
Ha ha... Hồng Phúc còn nhớ cả mấy vụ "câu cá" ở cạnh bờ ao à?
Mà thấy các bạn lớp A "câu cá" sao lại bối rối quay đi? Chắc là thấy cái "cần câu" nên mới bối rối chứ?!
Được sửa bởi hoanghungson ngày 12/04/11, 09:35 pm; sửa lần 2.
Mà thấy các bạn lớp A "câu cá" sao lại bối rối quay đi? Chắc là thấy cái "cần câu" nên mới bối rối chứ?!
Được sửa bởi hoanghungson ngày 12/04/11, 09:35 pm; sửa lần 2.
Chắc chắn quả này là HP thấy rõ cần câu rồi!
Mà sau ba năm cấp 3 không biết HP thấy mấy cần câu nhỉ??
Mà sau ba năm cấp 3 không biết HP thấy mấy cần câu nhỉ??
Mình thì đi giặt giẻ lau thôi tln ạ, còn HP chắc là đi xem câu cá!tln đã viết:Hôm nay HHS chợt nhớ về những ngày tháng tư đầy ắp kỷ niệm, là lớp trưởng hay phải đi giặt giẻ lau, nhân tiện giao lưu cùng mấy nàng cũng cùng nhiệm vụ. Thế nào mà chẳng nhớ. Anh em tôi có kỷ niệm gì đâu mà nhớ.
Còn Hồng Phúc vì cái vụ các chàng lớp A hay ra câu cá cạnh bờ ao, tự dưng thấy mình siêng đi giặt giẻ lau là có lý rồi. ha ha ha.. Đôi này tự khai rồi nhá!
Tháng tư, tháng của những giây phút trước thềm chia tay. Bao giờ cũng để lại nhiều kỉ niệm nhất của tuổi học trò.
Cũng tạm tạm được vài, nhưng đúng là dân lớp A lắm tài...., toàn khuyết tật ẩn dấu, cong, vênh, lệch, hahhhaaaaaa, còi, phù, huhuBuomRung đã viết:Chắc chắn quả này là HP thấy rõ cần câu rồi!
Mà sau ba năm cấp 3 không biết HP thấy mấy cần câu nhỉ??
Đúng thật là! Cũng vì đam mê cái món đó mà HP đã quyết định lập nghiệp tại Huế...
Ừm, hừ hừ, đang vừa làm làm việc vừa nghêu ngao câu hát: Sông hương tấp nập mần răng được chừ. Em che nón lại để anh từ từ. hehhe. Cá sông hương dạo này bị khan hiếm rồi!
...
Em che nón lại để anh từ từ
Từ từ anh thả cần câu
Câu lên câu xuống em chừ "mằn răng"?
...
Em che nón lại để anh từ từ
Từ từ anh thả cần câu
Câu lên câu xuống em chừ "mằn răng"?
...
Nhanh quá, lại Tháng 4 rồi! Lục lại những dòng Tháng 4 năm ngoái, lại thấy hoa gạo đỏ rực ngoài đường!
Tháng 4 buồn mong manh một vần thơ
Không đựng nổi cả một trời thương nhớ
Ngày xa trường sao cứ còn bỡ ngỡ
Xin hát thầm để nỗi nhớ trong nhau
Không thích người nhìn tha thiết thế đâu
Ta sẽ khóc và sẽ thành yếu đuối
Lưu bút buồn nắng gió chơi vơi
Biết viết gì đây thương mến ơi!
Híc, nhớ mùa hè năm 1995, công nhận ngày đó mình trẻ hơn bây giờ, hơ hơ.
Không đựng nổi cả một trời thương nhớ
Ngày xa trường sao cứ còn bỡ ngỡ
Xin hát thầm để nỗi nhớ trong nhau
Không thích người nhìn tha thiết thế đâu
Ta sẽ khóc và sẽ thành yếu đuối
Lưu bút buồn nắng gió chơi vơi
Biết viết gì đây thương mến ơi!
Híc, nhớ mùa hè năm 1995, công nhận ngày đó mình trẻ hơn bây giờ, hơ hơ.
Bài thơ này nghe vần vần quen quen như hơi thở của mình khi nào vậy
"Con nai già ngơ ngác
Xào xạc lá vàng rơi..."
Nai càng già càng giống bò các bạn ạ.
"Con nai già ngơ ngác
Xào xạc lá vàng rơi..."
Nai càng già càng giống bò các bạn ạ.
Similar topics
» Bâng khuâng biển chiều miền biên ải
» “Cây bàng trụi lá, cây bàng lại đơm chồi nở hoa…”
» Bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt
» Hồ băng kỳ lạ ở Canada
» Này thì bằng lăng nhé!
» “Cây bàng trụi lá, cây bàng lại đơm chồi nở hoa…”
» Bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt
» Hồ băng kỳ lạ ở Canada
» Này thì bằng lăng nhé!
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|