Thống Kê
Hiện có 7 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 7 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Ngày 06/4/2011 - Hey, 24!
Trang 1 trong tổng số 1 trang
06042011
Ngày 06/4/2011 - Hey, 24!
Chúc mừng mình 1 cái nào Hết hôm nay là 24 rồi, một đống tuổi đổ lên đầu rồi.
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Ngày 06/4/2011 - Hey, 24! :: Comments
Chúc mừng SN em!
Chúc em sang tuổi mới luôn xinh đẹp, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống!
Chúc em luôn có một bờ vai!
Tất cả những gì tốt đẹp dành cho em!
Hôm nay anh thấy có một mùa hoa tháng 4 nở rộ!
Chúc mừng!
Làm bài thơ đi em!
Chúc em sang tuổi mới luôn xinh đẹp, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống!
Chúc em luôn có một bờ vai!
Tất cả những gì tốt đẹp dành cho em!
Hôm nay anh thấy có một mùa hoa tháng 4 nở rộ!
Chúc mừng!
Làm bài thơ đi em!
Hotuusau đã viết:Chúc mừng SN em!
Chúc em sang tuổi mới luôn xinh đẹp, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống!
Chúc em luôn có một bờ vai!
Tất cả những gì tốt đẹp dành cho em!
Hôm nay anh thấy có một mùa hoa tháng 4 nở rộ!
Chúc mừng!
Làm bài thơ đi em!
Anh ơi, quà em đâu
Cả một rừng Hoa đang chờ em đó
Hoa tháng tư ngào ngạt sắc hương
Đậm nghĩa tình yêu thương sắc đỏ
Anh ngẩn ngơ như từng ngọn cỏ
Em biết không? Hoa gió cứ hững hờ!
Đến giờ này anh vẫn còn tha thiết
Màu Trạng Nguyên cứ day dứt trong lòng
Anh ước hẹn nhưng rồi anh mải miết
Cứ ngắm nhìn rồi say đắm ngẩn ngơ
Đâu có biết bên kia bờ ảo vọng
Em đứng nhìn mộng ước cả mùa Hoa
Anh vô tâm cứ yêu Hoa tha thiết
Đâu biết rằng Hoa cũng có niềm riêng!
Hoa tháng tư anh đang chờ em về hái! Hoa đẹp lắm anh không nỡ bứt lìa cành!
Em ở đâu để anh đến đó! Tặng cho em cả một mùa Hoa riêng!
Hoa tháng tư ngào ngạt sắc hương
Đậm nghĩa tình yêu thương sắc đỏ
Anh ngẩn ngơ như từng ngọn cỏ
Em biết không? Hoa gió cứ hững hờ!
Đến giờ này anh vẫn còn tha thiết
Màu Trạng Nguyên cứ day dứt trong lòng
Anh ước hẹn nhưng rồi anh mải miết
Cứ ngắm nhìn rồi say đắm ngẩn ngơ
Đâu có biết bên kia bờ ảo vọng
Em đứng nhìn mộng ước cả mùa Hoa
Anh vô tâm cứ yêu Hoa tha thiết
Đâu biết rằng Hoa cũng có niềm riêng!
Hoa tháng tư anh đang chờ em về hái! Hoa đẹp lắm anh không nỡ bứt lìa cành!
Em ở đâu để anh đến đó! Tặng cho em cả một mùa Hoa riêng!
Anh nói làm em muốn làm thơ quá, nhưng đang lụt đồ án thế này khó mà...
Thôi em post thơ cũ của năm ngoái được không anh
Thôi em post thơ cũ của năm ngoái được không anh
Anh nói làm em xấu hổ, em bất tài vô tướng thì Idol cái nỗi gì, hic (Hotuusau đã viết:Hôm nay là ngày của em mà! Có thi Idol ở đâu không em?
Em cứ khiêm tốn thế! Chả bao lần Hoa Hậu bàn nhậu còn gì!
Anh khẳng định em rất xinh và rất mạnh mẽ!
Anh khẳng định em rất xinh và rất mạnh mẽ!
Oái, anh ơi, từ bé đến giờ chả có ai khen em "rất xinh" cả, nay có anh, lại đúng vào ngày sinh nhật, em cảm động tuôn cả nước mắt đây này. Cảm ơn anh, hí hí.
Em không khiêm tốn đâu anh ạ, thật đấy chẳng qua là biết mình biết người thôi ạ.
Được sửa bởi Admin ngày 06/04/11, 06:02 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : Ký tự ngôn ngữ chat, pay attention!)
Em không khiêm tốn đâu anh ạ, thật đấy chẳng qua là biết mình biết người thôi ạ.
Được sửa bởi Admin ngày 06/04/11, 06:02 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : Ký tự ngôn ngữ chat, pay attention!)
Anh không nói ngoa đâu! Sao em cứ đánh giá thấp mình vậy?
Hôm nay đi đâu đâu cũng thấy Hoa nở rộ em nhỉ!
Hôm nay đi đâu đâu cũng thấy Hoa nở rộ em nhỉ!
Vâng, đang mùa hoa tháng Tư mà anh, lọ hoa của em cắm hôm trước lại tàn mất rồi chứ, tiếc thật. Đang đợi xem hôm nay có ai mang tháng Tư về nhà hộ em được không đây, hihi.
Chắc chắn là có rồi! Anh liếc qua cũng biết có một hàng dọc các "chiến sĩ" đang xếp hàng đợi đến lượt đem hoa đến tặng em đó!
Anh ơi anh đừng đùa em, để em hy vọng tội nghiệp. Em biết là từ giờ đến tối chẳng có đâu, huhu.
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|