DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3 Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3 Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 11 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 11 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3 Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3

+10
chim canh cut
nguyetminh
Chí Phèo
thi no
langtusay
nhatkychoanh
CCBG
Hoàng Hùng Sơn
hoatrangnguyen
Admin
14 posters

Go down

Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3 Empty Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3

Bài gửi by Admin 21/02/11, 09:00 am

Các thành viên thân mến,
Lại sắp đến ngày để chúng ta có dịp được tôn vinh những người mẹ, người chị, vợ và bạn gái, đồng nghiệp nữ - Một nửa của thế giới này, một nửa thân yêu, cực kỳ quan trọng và đáng tôn vinh, trân trọng.

BQT diễn đàn phát động cuộc thi viết, sáng tác cho chị em nhân ngày 8-3 trên toàn diễn đàn.
Admin và các Mod sẽ tổng hợp các bài viết hay để trao giải.
Cơ cấu giải thưởng sẽ cực kỳ độc đáo và hấp dẫn.

Xin mời các thành viên nhiệt liệt hưởng ứng tham gia!
Admin
Admin
Tặng bạn chiếc chìa khóa này!
Tặng bạn chiếc chìa khóa này!

Tổng số bài gửi : 422
Mức độ đóng góp : 5390
Điểm được cảm ơn : 349
Ngày tham gia : 02/07/2010
Đến từ : Hà nội

http://k9295hoanghoa2.friendhood.net

Về Đầu Trang Go down

Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3 Empty Re: Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3

Bài gửi by hoatrangnguyen 21/02/11, 09:14 pm

Ôi xồi ôi, cái này hấp dẫn à nha, nghe thấy chứ "phần thưởng" là đã thấy quay quay rồi Very Happy
Hưởng ứng, hưởng ứng, hưởng ứng !
(Nghe như đi biểu tình í, he he Very Happy)
hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3 Empty Re: Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 21/02/11, 10:48 pm

May quá, có hoatrangnguyen mở hàng thì đắt khách rồi!
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3 Empty Re: Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3

Bài gửi by CCBG 25/02/11, 10:12 am

Hê hê,

"Món" này của Admin ế chỏng gọng, Admin có biết sao không?
Này nhá:
- Đàn ông K9295 "bệnh sĩ" rất cao, dù có yêu thương nửa kia thế giới đến thế nào cũng chỉ "yêu ở trong lòng", cùng lắm là về nhà không quá muộn trong tình trạng tỉnh táo để tối đến có thể tặng một bông hoa súng, chứ mấy ai đủ can đảm viết ra giữa bàn dân thiên hạ.

- Chuyện về "nửa kia" thế giới thì thế giới cũng ... viết khá nhiều rồi, mọi ngóc ngách, tông ty, đẹp xấu .... đã được moi ra hết trên các trang báo, trang sách. Ai đủ can đảm tìm ra được cấu tứ mới cho bài viết mà thi.

- Thời buổi "thóc cao, tiền kém", đi ra đường chỉ toàn nghe "tăng, leo, lên", nửa kia của thế giới nghe thấy đã lo ngay ngáy, thúc ngay các chàng tận dụng thời gian triệt để kiếm tiền, chứ mấy ai được thảnh thơi ... viết báo để "đọc truyện đêm khuya" cho lãng mạn được không?

..........

Thôi thì, chuyển thành cuộc thi sưu tầm các bài viết hay, ấy cũng là tiết kiệm thời gian, tìm kiếm tri thức và cổ vũ cho văn hóa đọc chăng?

Các hạ xin làm phát đầu nhé, một lần nữa chúng ta cùng chiêm ngưỡng và tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ nhân dip 8-3, bằng bài viết sưu tầm:

"Vẻ đẹp của người phụ nữ qua lịch sử hội họa thế giới"
http://cosyvietnam.forumvi.com/t118-topic

Các hạ chưa có thời gian sưu tầm ý nghĩa và lời giới thiệu cho các bức tranh đó... nhưng sẽ làm...
Chúc chị, chúc em, chúc các mẹ, các bà, các cô, các dì và các cháu lớn bé ... nhân dịp 8-3 lời chúc sức khỏe, xinh đẹp, thành công!

Thân mến!
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3 Empty Re: Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3

Bài gửi by nhatkychoanh 25/02/11, 11:56 am

Anh Chim nói đúng đấy, thôi chống ế, động viên cho anh Admin bằng bài sưu tầm được không??



avatar
nhatkychoanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 160
Mức độ đóng góp : 2030
Điểm được cảm ơn : 238
Ngày tham gia : 07/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3 Empty Re: Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 25/02/11, 01:33 pm

Oh thế ế thật à, tội nghiệp Admin quá.
Mà trên diễn đàn cũng đã rục rịch mấy bài viết về Mẹ rồi đấy.
Ủng hộ ý kiến có thể sưu tầm hoặc sáng tác cho chủ đề về phụ nữ nói chung!
Thanks,
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3 Empty Re: Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3

Bài gửi by langtusay 26/02/11, 10:36 am

Em có bài st :
Thơ cho Con Gái yêu :Khi con đi xa


Con Vắng nhà

Hôm qua Con đi xa
Mẹ thấy nhà trống trải
Mẹ chợt thương Bà Ngoại
Cũng như Mẹ bây giờ

Mẹ lại muốn làm thơ
Kể nỗi niềm mong nhớ
Nhớ mà như ngọn gió
Bay đến đó cùng Con

Gió sẽ vuốt ve Con
Thay vòng tay của Mẹ
Gió sẽ hôn khe khẽ
Vào tóc vào má Con

Để Con đỡ cô đơn
Khi xa Ba xa Mẹ
Xa hai em thơ bé
Xa bạn bè yêu thân

Đêm qua Mẹ tần ngần
Bên chiếc giường trống trải
Mẹ như là vẫn thấy
Con của mẹ ở nhà

Con nhảy múa hát ca
Bao nhiêu là vui sướng
Mẹ lại ngồi tưởng tượng
Giờ này Con làm gì?

Chắc là Con ngủ khì?
Hay đang ngồi ăn cháo?
Mẹ cũng thầm tự bảo
Con của Mẹ lớn rồi

Đâu còn ở trong nôi
Mà cứ ngồi lo lắng
Mẹ lại đứng thầm lặng
Nhìn ngắm chỗ Con ngồi

Đây là nơi Con chơi
Đây Con ngồi Con vẽ
Con đọc sách lặng lẽ
Mẹ khe khẽ ngắm nhìn.

Mẹ lo nhưng Mẹ tin
Là Con tìm đúng hướng
Con không hề hoang tưởng
Ba Mẹ yên tâm nhiều

Ơi Con quí, Con yêu!
Mẹ bao điều muốn nói
Mẹ chúc Con mạnh giỏi
Bình tĩnh và tự tin

Ba Mẹ rất mong tin
Và chúc Con vui vẻ
Con ăn gì đi nhé!
Rồi Con ngủ cho ngon.

Cả nhà rất yêu Con
Con ngủ ngon Con nhé!
langtusay
langtusay
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 372
Mức độ đóng góp : 6425
Điểm được cảm ơn : 364
Ngày tham gia : 13/12/2010
Tuổi : 38
Đến từ : Hoằng Phượng - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

Về Đầu Trang Go down

Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3 Empty Re: Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3

Bài gửi by langtusay 26/02/11, 10:37 am

Ngôi trường và hoa phượng ơi
Học trò bao lứa đến rồi lại đi
Ba thương cây phượng nhu mì
Hoa chưa nở kịp con thời đi xạ

Ngày xưa Ba đợi hiên nhà
Chờ giờ tan học, Ba đưa con về
Chiều nay Ba đợi bên lề
Sao con chưa đến để về với Ba ?
langtusay
langtusay
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 372
Mức độ đóng góp : 6425
Điểm được cảm ơn : 364
Ngày tham gia : 13/12/2010
Tuổi : 38
Đến từ : Hoằng Phượng - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

Về Đầu Trang Go down

Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3 Empty Re: Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3

Bài gửi by langtusay 26/02/11, 10:40 am

THƠ VIẾT CHO CON GÁI

lenhatanh

Ngày sinh con ba còn quá trẻ
Mẹ thì tong teo!
Chiều cuối đông của nhiều năm trước
Con đường đầy đá sỏi
Lối về chông chênh
Ba đặt tên con là chiếc cầu mới
Đi vào tương lai

Ba làm thơ
Chúc mừng con hiện hữu
Quán bên đường
Mở những tiệc vui...

Khi nào khóc oe oe
Nay đã lớn lắm rồi!
Con trở thành thiếu nữ!
Từ quả Thị bước ra
Mũi mày giống Cha
Vóc hình giống Mẹ
Đẹp nết, ngoan người giống Nội thuở xưa

Gia tài của ba là các con
Quý hơn sự sống...
langtusay
langtusay
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 372
Mức độ đóng góp : 6425
Điểm được cảm ơn : 364
Ngày tham gia : 13/12/2010
Tuổi : 38
Đến từ : Hoằng Phượng - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

Về Đầu Trang Go down

Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3 Empty Re: Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3

Bài gửi by langtusay 26/02/11, 10:41 am

LÒNG MẸ

Gái lớn ai không phải lấy chồng
Can gì mà khóc, nín đi không!
Nín đi, mặc áo ra chào họ
Rõ quý con tôi, các chị trông!

Ương ương dở dở quá đi thôi!
Cô có còn thương đến chúng tôi
Thì đứng lên nào! Lau nước mắt
Mình cô làm bận mấy mươi người.

Này áo đồng lầm, quần lĩnh tía
Này gương, này lược, này hoa tai
Muốn gì tôi sắm cho cô đủ
Nào đã thua ai, đã kém ai?

Ruộng tôi cày cấy, dâu tôi hái
Nuôi dạy em cô tôi đảm đương
Nhà cửa tôi coi, nợ tôi giả
Tôi còn mạnh chán! Khiến cô thương!

Ðưa con ra đến cửa buồng thôi,
Mẹ phải xa con, khổ mấy mươi!
Con ạ! đêm nay mình mẹ khóc
Ðêm đêm mình mẹ lại đưa thoi./.

Nguyễn Bính
1936
langtusay
langtusay
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 372
Mức độ đóng góp : 6425
Điểm được cảm ơn : 364
Ngày tham gia : 13/12/2010
Tuổi : 38
Đến từ : Hoằng Phượng - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

Về Đầu Trang Go down

Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3 Empty Re: Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3

Bài gửi by langtusay 26/02/11, 10:41 am


À ƠI TAY MẸ

Bàn tay mẹ chắn mưa sa
Bàn tay mẹ chặn bão qua mùa màng.

Vẫn bàn tay mẹ dịu dàng
À ơi này cái trăng vàng ngủ ngon
À ơi này cái trăng tròn
À ơi này cái trăng còn nằm nôi...

Bàn tay mẹ thức một đời
À ơi này cái mặt trời bé con...
Mai sau bể cạn non mòn
À ơi tay mẹ vẫn còn hát ru.

Ru cho mềm ngọn gió thu
Ru cho tan đám sương mù lá cây
Ru cho cái khuyết tròn đầy
Cái thương cái nhớ nặng ngày xa nhau.

Bàn tay mang phép nhiệm mầu
Chắt chiu tự những dãi dầu đấy thôi.
Ru cho sóng lặng bãi bồi
Mưa không dột chỗ ngoại ngồi vá khâu

Ru cho đời nín cái đau
À ơi... Mẹ chẳng một câu ru mình.

Bình Nguyên
langtusay
langtusay
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 372
Mức độ đóng góp : 6425
Điểm được cảm ơn : 364
Ngày tham gia : 13/12/2010
Tuổi : 38
Đến từ : Hoằng Phượng - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

Về Đầu Trang Go down

Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3 Empty Re: Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3

Bài gửi by langtusay 26/02/11, 10:42 am

LỜI RU CỦA MẸ
(Xuân Quỳnh)

Lời ru ẩn nơi nào
Giữa mênh mang trời đất
Khi con vừa ra đời
Lời ru về mẹ hát

Lúc con nằm ấm áp
Lời ru là tấm chăn
Trong giấc ngủ êm đềm
Lời ru thành giấc mộng

Khi con vừa tỉnh giấc
Thì lời ru đi chơi
Lời ru xuống ruộng khoai
Ra bờ ao rau muống

Và khi con đến lớp
Lời ru ở cổng trường
Lời ru thành ngọn cỏ
Đón bước bàn chân con

Mai rồi con lớn khôn
Trên đường xa nắng gắt
Lời ru là bóng mát
Lúc con lên núi thẳm
Lời ru cũng gập ghềnh
Khi con ra biển rộng
Lời ru thành mênh mông
langtusay
langtusay
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 372
Mức độ đóng góp : 6425
Điểm được cảm ơn : 364
Ngày tham gia : 13/12/2010
Tuổi : 38
Đến từ : Hoằng Phượng - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

Về Đầu Trang Go down

Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3 Empty Re: Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3

Bài gửi by langtusay 26/02/11, 10:43 am

Em xin góp chút ít vốn thơ St với bác Admin cho topic này Very Happy
ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?
langtusay
langtusay
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 372
Mức độ đóng góp : 6425
Điểm được cảm ơn : 364
Ngày tham gia : 13/12/2010
Tuổi : 38
Đến từ : Hoằng Phượng - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

Về Đầu Trang Go down

Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3 Empty Re: Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3

Bài gửi by Admin 26/02/11, 11:40 am

Thanks, các bạn có thể đăng bài ở các topix khác cũng được, miễn là chủ đề về Phụ nữ.
Admin
Admin
Tặng bạn chiếc chìa khóa này!
Tặng bạn chiếc chìa khóa này!

Tổng số bài gửi : 422
Mức độ đóng góp : 5390
Điểm được cảm ơn : 349
Ngày tham gia : 02/07/2010
Đến từ : Hà nội

http://k9295hoanghoa2.friendhood.net

Về Đầu Trang Go down

Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3 Empty Re: Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3

Bài gửi by thi no 27/02/11, 12:02 am

Sắp đến ngày 08.03 rồi mà Lão Chí nhà Em Lão ấy vẫn chưa rục rịch gì về cái chuyện tặng quà cho Em. Em cảm nhận hình như hồi này Lão ấy có "bồ bịch" thì phải, Lão quên Em luôn rồi!...

Nhớ cái ngày xưa xữa xừa xưa ... ngày 8.3 này năm đó, Nở thật hạnh phúc khi hai đứa đang yêu nhau. Trước cái ngày trọng đại này khoảng một tuần, Chí nó Soắn quẩy lại với em...Hôm thì vài cái Nem chua mang đến lão bảo "mềnh" vừa về quê ra, hôm thì chẳng biết lão đi lang thang ra chợ hàng thùng Kiêm Liên lúc nào, mua cho Nở mấy bộ quần áo bơi của Tây tầu gì đó mà hình như đã nó đã sử dụng. Lão khoe, hàng hiệu đấy Nở ạ!... Ối chao! Lúc mặc thử, nó rộng quá, đến mức sau khi Nở mặc vào mà như không mặc gì luôn... Không hiểu Lão ấy có ý gì không...? thôi! nhưng dù gì Lão ta cũng còn có tấm lòng.

Một hình ảnh thật đẹp, thật ấn tượng mà Nở sẽ không quên cho đến khi chết đó là: Vào đúng hôm mùng 8.3.năm 19...(chưa kịp nhớ, hôi đó Nở ở ký túc xá) Biết Chí sẽ đến, Nở cứ đi ra, đi vào, từ hành lang vào trong phòng, từ trong phòng ra hành lang...thật sốt ruột khi nhìn thấy các đôi phòng bên bên ôm ấp nhau, trao cho nhau nhiều nụ hôn ngọt hơn cả mật...các đôi ngoài hành lang thì...Chí chợt xuất hiện, niềm vui như vỡ oà, Nở lao ra nhận từ tay Chí một bông hồng thật xinh xắn và nhận thêm mấy câu tiếng anh quen quen "ai lớp viu, ai kít diu..."...Nở mời Chí vào phòng trong lòng đầy sung sướng, mặt mày đầy hớn hở. Bước vào đến giữa phòng khi tiếng chào cuả Chí vừa kết thúc cũng là lúc tiếng oà!Ồ..oà,,,ồ...rồi họ cười khúc khích với nhau. Nở chưa kịp cắm bông hoa vào lọ rồi quay lại nhìn Chí...Thôi rồi!!!thằng cha Chí này sao Lão ta vô duyên quá, ăn mặc đóng thùng rất cẩn thận nhưng lại quên không cài khoá quần. Cái quần đùi đỏ tím bên trong như muốn lộn ra bên ngoài và như muốn có lời chào mọi người...Nở chưa kịp kéo Chí ra hành lang để sửa sai thì lại phát hiện thêm một nội dung, sự kiện mới... phía đằng sau sơ vin có một góc của chiếc quần đùi đỏ tím nó "lộn suề" ra ngoài...Kéo Chí ra ngoài hành lang ký túc xá trong tiếng cười rúc rích của nhóm bạn cùng phòng, Nở trách móc. Chí thanh minh và xin lỗi vì do sợ muộn giờ nên vội vàng, dẫn đến như vậy...

Tình yêu sinh viên thật đẹp và còn pha đôi chút ngộ nghĩnh...không biết bây giờ Chí còn có nhớ? Nhân dịp 8.3 Nở muốn nhắc lại, một phần đó là những kỷ niệm đẹp, mặt khác mong Chí hãy luôn tỉnh táo trong cuộc đời...và dành những tình cảm thương yêu và quan tâm cho gia đình nhỏ bé của mình.

Nở Love Chí!
thi no
thi no
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010

Về Đầu Trang Go down

Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3 Empty Re: Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3

Bài gửi by Chí Phèo 27/02/11, 08:38 am

Trời ơi! Chuyện như thế đãng lẽ phải "sống để bụng, chết mang theo" chứ ai lại bô bô trên diễn đàn thế này?
Còn về phần 8/3 năm nay ý à? mụ đùng lo, thịt chó rồi sẽ có mắm tôm!
avatar
Chí Phèo
Si mê diễn đàn
Si mê diễn đàn

Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010

Về Đầu Trang Go down

Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3 Empty Re: Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3

Bài gửi by nguyetminh 28/02/11, 10:28 am

Chuyện tình yêu của Nở và Chi hay thật đấy, mình cũng có một kỷ niệm về ngày 8/3 hay lắm mà chỉ có mình và một người nữa biết thui, không bít người đó có còn nhớ không hay đã quên rồi? hôm nay cho mình được nói ra người đó nhé Very Happy
Cái ngày ấy người đó ra Hà nội đi thực tập, bạn cùng với mọi người trong nhóm thực tập trọ tại một ngôi nhà ở đường Lê Đại Hành. Cái buổi chiều tối hôm đó sau khi lên đón bạn đi chơi một vòng về, đi đường 2 đứa cứ rúc rích với nhau, sao mà người ta lãng phí tiền để mua hoa làm gì không biết, tiền đó dùng vào mục đích khác có tốt hơn không???...
Rồi cũng đưa được người ấy về đến khu nhà trọ, vừa về đến đầu ngõ lại gặp ngay một gã thất tình hay sao ấy tay ôm bó hoa mà cứ đi tới đi lùi rồi lắc đầu thở dài, vừa nhìn thấy mình và người ấy đã thốt lên "Sao mà bó hoa đẹp thế, thật sướng cho người nào được ôm bó hoa ấy". Vào năm đó hình như bắt đầu mốt bó hoa là một bông hồng to đùng sao ý nhỉ?
Mình và người đó đứng ở đấu ngõ theo dõi, được một lát gã ôm hoa chắc không thể làm lành được đối phương nên đành cài bó hoa lên cửa rồi lặng lẽ ra về. Mình và người ấy chờ cho xe của Lão vút đi 2 đứa hớn hở ôm bó hoa vào nhà trọ dưới con mắt ngường mộ của mọi người trong nhà.
Hai đưa thì thầm với nhau, mình ôm hoa đi cái gã kia mà quay lại có khi lại sung sướng vì nghĩ rằng "Nàng đã đồng ý và ôm hoa vào nhà", còn Nàng thì sao nhỉ??? nhưng mà thôi mình đã có được bó hoa đẹp cứ tận hưởng đi đã...
Người đó của tôi ơi có còn nhớ cái nhà ở ngõ 24 Lê Đại Hành không??? flower
nguyetminh
nguyetminh
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê

Về Đầu Trang Go down

Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3 Empty Re: Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3

Bài gửi by Chí Phèo 28/02/11, 10:58 am

Đúng rồi, mình thấy người ấy của Nguyệt Minh cũng có lý khi nói “sao mà người ta lãng phí tiền để mua hoa làm gì không biết, tiền đó dùng vào mục đích khác có tốt hơn không???...”, Số tiền đó dùng mua vòng chun để thu gần khoảng cách giữa hai người có phải là hay hơn không!

avatar
Chí Phèo
Si mê diễn đàn
Si mê diễn đàn

Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010

Về Đầu Trang Go down

Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3 Empty Re: Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3

Bài gửi by nguyetminh 28/02/11, 11:01 am

Anh Chí hiểu đúng ý mình rồi, Cứ như đi guốc trong bụng mình vậy Laughing
nguyetminh
nguyetminh
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê

Về Đầu Trang Go down

Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3 Empty Re: Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3

Bài gửi by chim canh cut 02/03/11, 01:32 pm

Ngày 8/3 những năm về trước, mấy chị em con thi nhau mua hoa hồng về bán cho những ai mua để tặng mẹ, tặng vợ, tặng chị, tặng em để trang trải thêm chi phí học hành. Lúi húi, chạy đôn chạy đáo hết một ngày rồi cũng hoàn tất công việc, con cảm thấy lòng mình vui và hạnh phúc. Nhưng không bao giờ con quên tặng cho mẹ những bông hoa đẹp nhất.
Năm nay mẹ đã trải qua 59 mùa mưa nắng, cái tuổi không phải còn trẻ, nhưng cũng chưa đến nổi là già. Tuy là thế nhưng lòng thương mẹ lúc nào cũng đầy vơi. Đôi khi con ngồi một mình chợt nghĩ đến mẹ và yêu mẹ nhường nào. Cuộc đời mẹ hình như không bao giờ ngơi nghỉ, gánh nặng lo toan cho chồng, cho con và cả gia đình. Nhìn tóc mẹ bao nhiêu sợi bạc là bấy nhiêu nổi khó nhọc. Bàn tay gầy gò cùng những nếp nhăn dần trên chán... là minh chứng mẹ trải qua vất vả song hành cùng thời gian năm tháng.
Từ lúc các con còn trứng nước đến khi các con lớn trưởng thành, công dưỡng dục của mẹ nhiều đến nhường nào. Nhớ những lần các con yếu đuối và vấp ngã, mẹ la mắng nhưng tất cả chứa chất niềm thương nhắn nhủ "đừng làm mẹ buồn và hãy cố gắng vượt qua tất cả"...
Nay mỗi đứa đều có mái ấm gia đình riêng, có con rồi mỗi đứa lại thấy rằng làm mẹ chẳng dễ dàng chút nào. Sao mẹ mình giỏi thế. Mẹ sống đối nhân xử thế hài hoà, mẹ chăm sóc cho gia đình thật vẹn tròn, mẹ lo cho từng đứa con thật chu đáo... Nhiều lần chồng con bảo hãy học cách sống theo mẹ, con hãnh diện vì có người mẹ như thế và cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Đôi lần vì sức ép công việc, vì bận rộn con cái, con cảm thấy mình không thể nào chịu nổi khi cuộc sống xô bồ, mẹ đến bên con an ủi và động viên. Rồi cũng dần qua những khủng hoảng tinh thần cuộc đời vì bên con có người vừa là mẹ, vừa là người bạn chân thành nữa.
Ai cũng có mẹ, không có người con nào mà không thương yêu mẹ cả, nhưng cách cảm nhận yêu thương mỗi người thể hiện mỗi khác.
Xin chúc người phụ nữ con yêu là mẹ, con yêu mẹ nhiều.
chim canh cut
chim canh cut
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương

Về Đầu Trang Go down

Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3 Empty Re: Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3

Bài gửi by Chí Phèo 02/03/11, 02:54 pm

Lại một bài viết hay và cảm động về mẹ.
Chính vì vậy mà đâu đó có câu “Có nuôi con mới hiểu được lòng cha mẹ”.
Chí rất tâm đắc một câu ca dao mà có khi đưa lên diễn đàn là bị Admin cắt vì phạm luật nhưng cứ mạnh dạn post lên, ai đọc nhanh thì biết và cảm nhận. Đó là câu “Nuôi một đứa con, cha mẹ ăn cả hòn núi c...”


Được sửa bởi Admin ngày 03/03/11, 12:43 am; sửa lần 3. (Reason for editing : abc)
avatar
Chí Phèo
Si mê diễn đàn
Si mê diễn đàn

Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010

Về Đầu Trang Go down

Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3 Empty Re: Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3

Bài gửi by thi no 02/03/11, 11:52 pm

Những câu chuyện thật hay, thật ý nghĩa và xúc động...Chúc các Mẹ của chúng ta luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc!
thi no
thi no
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010

Về Đầu Trang Go down

Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3 Empty Re: Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3

Bài gửi by nguumavuong2 05/03/11, 09:20 pm

Ở đời cũng lắm bất công
Đàn ông không có lấy ngày chúc mô
Ngày kia mùng Tám tháng Ba
Lão Ngưu tôi có đôi lời chúc nha
Chúc cho cả khóa chúng ta
Chị em phụ nữ đẹp tươi muôn phần
Chúc cho các bạn có chồng
Luôn luôn mát mẻ cho chồng khỏi chê
Ngày kia tha hồ mà chơi
Nhờ mấy ông xã giặt đồ nấu cơm
Ngồi ôm chai rượu vodka
Ê a ca cẩm hát hò sướng ghê
Tối say đừng cố trèo lên
Sáng ra lại bảo đau nhừ cả thân
Bọn tôi phục vụ hết lòng
Cho dù có khổ chỉ một ngày thôi
Mai là mùng Chín tháng Ba
Mà còn như thế ăn đòn với ông
Bà xã tôi đã về rồi
Tôi phải vô bếp dọn nhà nấu cơm
Tạm biệt diễn đàn chúng ta
Ngày mai thả lỏng không còn phải lo/....
nguumavuong2
nguumavuong2
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 15
Mức độ đóng góp : 155
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 01/01/2011
Tuổi : 47
Đến từ : hanoi

Về Đầu Trang Go down

Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3 Empty Re: Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3

Bài gửi by thi no 06/03/11, 07:11 pm

Tặng Mẹ yêu nhân ngày 08.03

Nhân dịp mồng 8 tháng3
Con nhớ thương mẹ nơi xa héo gầy...
Mẹ ơi con ở nơi đây.
Ngày đêm mong nhớ,đêm ngày nhớ mong.
Mẹ già sức yếu lưng còng.
Con thương mẹ lắm sóng lòng con nao.
Nhớ về năm ấy hôm nào.
Con còn bé nhỏ té nhào trước sân.
Mẹ hay mẹ chạy lại gần.
Bàn tay êm ái đỡ đần con lên.
Và rồi mẹ bảo,mẹ khuyên.
Con còn bé nhỏ đừng nên chạy đùa.
Những lời của mẹ năm xưa.
Con còn ghi nhớ đâu chừa một câu.
Thế mà cách đã bấy lâu.
Con dần khôn lớn còn đâu bé hoài.
Mẹ còn thức những đêm dài.
Lo từng cơm áo đường dài cho con.
Mẹ dù thịt nát xương mòn.
Vẫn mong con mẹ hãy còn tương lai.
Đường con đi hãy còn dài.
Cũng còn có lắm chông gai đường trần.
Mẹ dù chịu kiếp phong trần.
Vẫn mong con mẹ được nhàn tấm thân.
Chớ đừng theo nghiệp nông dân.
Suốt đời lam lũ lưng trần phơi sương.
Hôm nay con với phố phường.
Lòng còn thổn thức đêm trường chưa nguôi.
Chắp tay xin chút ơn trời.
Ban cho mẹ vẫn suốt đời bên con...
Con yêu Mẹ lắm Mẹ ơi!
Tháng 3 ngày 8 đời đời không quên...

thi no
thi no
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010

Về Đầu Trang Go down

Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3 Empty Re: Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3

Bài gửi by tulengoc 07/03/11, 10:19 am

nguumavuong2 đã viết:Ở đời cũng lắm bất công
Đàn ông không có lấy ngày chúc mô
Ngày kia mùng Tám tháng Ba
Lão Ngưu tôi có đôi lời chúc nha
Chúc cho cả khóa chúng ta
Chị em phụ nữ đẹp tươi muôn phần
Chúc cho các bạn có chồng
Luôn luôn mát mẻ cho chồng khỏi chê
Ngày kia tha hồ mà chơi
Nhờ mấy ông xã giặt đồ nấu cơm
Ngồi ôm chai rượu vodka
Ê a ca cẩm hát hò sướng ghê
Tối say đừng cố trèo lên
Sáng ra lại bảo đau nhừ cả thân
Bọn tôi phục vụ hết lòng
Cho dù có khổ chỉ một ngày thôi
Mai là mùng Chín tháng Ba
Mà còn như thế ăn đòn với ông
Bà xã tôi đã về rồi
Tôi phải vô bếp dọn nhà nấu cơm
Tạm biệt diễn đàn chúng ta
Ngày mai thả lỏng không còn phải lo/....

Anh Ngưu bắt đầu ra tay rồi đó! Dịp mồng 8- 3 này Chị em o ép quá hay sao mà xuất khẩu lại thành thơ à! Chúc mừng.
tulengoc
tulengoc
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội

Về Đầu Trang Go down

Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3 Empty Re: Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3

Bài gửi by nguumavuong2 07/03/11, 04:30 pm

Cám ơn Bạn TÚ LÊ NGỌC, thật ra mình cũng không có khiếu về văn thơ. Nhưng cuộc phát động này hay quá nên thử tí.

nguumavuong2
nguumavuong2
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 15
Mức độ đóng góp : 155
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 01/01/2011
Tuổi : 47
Đến từ : hanoi

Về Đầu Trang Go down

Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3 Empty Re: Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3

Bài gửi by tulengoc 08/03/11, 01:41 pm

Được lắm! Thơ của Ngưu cung thể hiện được rất nhiều cảm xúc. Cứ thế phát huy nhé! Chẳng mấy rồi trở thành nhà thơ nổi tiếng đâu à!
tulengoc
tulengoc
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội

Về Đầu Trang Go down

Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3 Empty Re: Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3

Bài gửi by quylx 12/03/11, 09:07 pm

Ban tổ chức tiến hành trao giải thưởng cái nhẩy?
quylx
quylx
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3 Empty Re: Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3

Bài gửi by HHM 12/03/11, 09:45 pm

thi no đã viết:Tặng Mẹ yêu nhân ngày 08.03

Nhân dịp mồng 8 tháng3
Con nhớ thương mẹ nơi xa héo gầy...
Mẹ ơi con ở nơi đây.
Ngày đêm mong nhớ,đêm ngày nhớ mong.
Mẹ già sức yếu lưng còng.
Con thương mẹ lắm sóng lòng con nao.
Nhớ về năm ấy hôm nào.
Con còn bé nhỏ té nhào trước sân.
Mẹ hay mẹ chạy lại gần.
Bàn tay êm ái đỡ đần con lên.
Và rồi mẹ bảo,mẹ khuyên.
Con còn bé nhỏ đừng nên chạy đùa.
Những lời của mẹ năm xưa.
Con còn ghi nhớ đâu chừa một câu.
Thế mà cách đã bấy lâu.
Con dần khôn lớn còn đâu bé hoài.
Mẹ còn thức những đêm dài.
Lo từng cơm áo đường dài cho con.
Mẹ dù thịt nát xương mòn.
Vẫn mong con mẹ hãy còn tương lai.
Đường con đi hãy còn dài.
Cũng còn có lắm chông gai đường trần.
Mẹ dù chịu kiếp phong trần.
Vẫn mong con mẹ được nhàn tấm thân.
Chớ đừng theo nghiệp nông dân.
Suốt đời lam lũ lưng trần phơi sương.
Hôm nay con với phố phường.
Lòng còn thổn thức đêm trường chưa nguôi.
Chắp tay xin chút ơn trời.
Ban cho mẹ vẫn suốt đời bên con...
Con yêu Mẹ lắm Mẹ ơi!
Tháng 3 ngày 8 đời đời không quên...


Bài thơ của Thị Nở rất hay, trữ tình, trẻ trung và rất tình cảm.
Thị Nở xứng đáng đạt giải cao trong cuộc thi viết này. Một VOTE cho giải đặc biệt!
HHM
HHM
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 222
Mức độ đóng góp : 3527
Điểm được cảm ơn : 365
Ngày tham gia : 13/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Việt Nam

Về Đầu Trang Go down

Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3 Empty Re: Phát động cuộc thi viết cho một nửa đẹp của thế giới nhân ngày 8-3

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết