DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Viết nhân dịp 5 năm ra trường - Ngày tổng kết lớp 12 (21/5/2005) Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Viết nhân dịp 5 năm ra trường - Ngày tổng kết lớp 12 (21/5/2005) Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 10 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 10 Khách viếng thăm

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Viết nhân dịp 5 năm ra trường - Ngày tổng kết lớp 12 (21/5/2005) Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Viết nhân dịp 5 năm ra trường - Ngày tổng kết lớp 12 (21/5/2005)

2 posters

Go down

Viết nhân dịp 5 năm ra trường - Ngày tổng kết lớp 12 (21/5/2005) Empty Viết nhân dịp 5 năm ra trường - Ngày tổng kết lớp 12 (21/5/2005)

Bài gửi by hoatrangnguyen 07/07/10, 12:11 am

Tặng Tập thể lớp A1.
Tặng những người bạn khóa 2002 - 2005, và cả những ai đã từng là học trò.
Tặng chính mình.

"...Sau 5 năm ngày ra trường, chúng mình đã có rất nhiều thay đổi. Nhiều đứa đã ra trường, đã đi làm. có đứa đã lấy chồng . Nhưng cũng có những đứa vẫn đang mài quần trên ghế học sinh (ăn hại như mình chẳng hạn, hic) ....
Thầy thì vẫn ở đó, vẫn trên bục giảng ấy, nhưng ánh mắt thầy già hơn, tóc thầy bạc nhiều thêm, chỉ tình cảm dành cho lũ con chúng mình là không khác ngày xưa .
Xin một khúc thơ tặng cho thời áo trắng tinh khôi, tặng mái trường mà chúng mình có 3 năm gắn bó. Thời gian vô tâm lắm, cứ lặng lẽ qua mà chẳng nói lời nào. Chỉ có con người, giật mình ngoái lại, mới thấy tháng năm đã trôi đi ...."



Lâu quá rồi không được về trường cũ
Vắt nỗi buồn thời thiếu nữ bây giờ
Ngăn bàn học màu thời gian nhạt thếch
Ký ức bần thần điếm lại khúc nắng mưa

Lâu quá rồi không được về lối cũ
Áo trắng bay mờ lối em qua
Giờ tan lớp ngây thơ không có tuổi
Sợi tóc cười bối rối những nụ hoa

Lâu quá rồi và bạn bè và nhớ
Những bài văn day dứt suốt miền quê
Mùa thi khóc giấu nỗi buồn trong tóc
Câu thơ rơi nằm nép thảm cỏ về

Lâu quá rồi, ừ, đã quá 20
Ngày cũ đã quên mà chỉ viết thơ tình ...
Xin áo trắng được một lần ngoái lại
Vũ khúc thời gian, đâu phải riêng mình.


....
hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Viết nhân dịp 5 năm ra trường - Ngày tổng kết lớp 12 (21/5/2005) Empty gui hoa trang nguyen

Bài gửi by lvthang 13/07/10, 09:56 pm

Than gui hoa trang nguyen!
Anh chua duoc gap em nhung anh rat quy tinh sang tao o em. Anh muon gui tang em mot bai viet da dang bao.Hy vong nhan duoc hoi am
Tuỳ bút đêm giao thừa.
Cũng là thói quen thường tình của người cầm bút, cho dù là không chuyên nhưng tết đến, xuân về ai cũng muốn viết. Viết để bày tỏ lòng mình, viết để đón chào những gì thiêng liêng thuộc về thế giới tinh thần. Tôi cũng muốn viết và gửi lòng mình vào cuộc sống và công việc hàng ngày của chính mình.
Tết năm nay vui vì nhiều lẽ. Vui vì một năm tình hình tài chính thế giới chao đảo, nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn nhưng BIDV vẫn hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh. Vì thế lương, thưởng của cán bộ cũng có phần rôm rã. Nhưng vui nhất là được cầm trên tay tờ “Đầu tư phát triển” số xuân Kỷ sửu. Lại có cả nhà văn Chu lai góp tết “Ở nơi ấy có một tấm tình”. Vẫn giọng văn ấy, lối viết ấy, hào sảng đầy chất lính. Anh cứ tưng tửng mà tâm sự, bắt đầu từ việc gửi tiền bàn đến lôgô và thương hiệu của BIDV. Nghe mà sướng. Rất đúng với những gì mình còn băn khoăn và trăn trở. Đầu tiên là “ngân hàng nào chả là ngân hàng”. Không phải chỉ nhà văn mà phần lớn người Việt mình quan niệm như vậy. Nếu ai đó có hỏi “tại sao”? Thôi thì “lịch sử để lại”. Câu này quá quen rồi, chuyện gì cũng quy về lịch sử hết. Nhưng nói đến giáo dục của mình thì sao? Nghe nói phổ cập cấp I rồi, sắp tới không khéo phổ cập đến hết Đại học. Ấy vậy mà hết cả chương trình phổ thông có được giới thiệu tì tẹo nào về tiền và ngân hàng đâu. Trong khi tiền ăn, tiền học, tiền mua sách bút, tiền đóng học phí, tiền góp quỹ đoàn quỹ lớp…. tất cả quy về tiền. Những thứ rất quen lắm, gần lắm, gắn liền với cuộc sống hàng ngày thì … Ngân hàng lại càng không được học. Lâu nay đã nghe nói nhiều đến chuyện học sinh thiếu kiến thức về lịch sử, địa lý nhưng phần lớn trong chúng ta chưa quen với cụm từ “giáo dục phổ thông”. Theo tôi “giáo dục phổ thông” là giới thiệu tất cả những gì xung quanh, xẩy ra hàng ngày. Rất mong nhà văn với uy tín của mình sẽ đề đạt với ngành giáo dục. Học sinh của chúng ta không chỉ thiếu khiến thức về lịch sử, địa lý mà còn hổng rất nhiều về các kỹ năng cơ bản. Ngay chuyện thiết lập chứng từ. Có nói ra điều này thì mới có thể thông cảm với các anh chị em là giao dịch viên. Tiền là tài sản, chứng từ là căn cứ pháp lý biểu hiện trạng thái tài sản. Nhưng ít có người hiểu được điều đó. Vì vậy khi đến ngân hàng thì không ít người không thiết lập được chứng từ giao dịch, ngay cả một số thầy cô giáo có trình độ thạc sỹ. Tất cả phó thác cho ông “ngân hàng”, tiền của mình đi đâu, về đâu là do “số trời”. Đến khi nhầm lẫn, mất mát thì kêu toáng lên là ngân hàng phục vụ không chu đáo. Lắm vị thượng đế còn đọc sai cả tên của ngân hàng phục vụ mình.
- Cho em gửi tiền vào ngân hàng “Đầu tư và phát triển nông thôn”.
- Dạ đây là “Ngân hàng Đầu tư và phát triển” thôi ạ!
- Không! Tôi gửi vào “Đầu tư và phát triển nông thôn ấy”.
- Theo anh thì thành phố của nước mình không cần phát triển nữa chứ gì?
- Ơ!
Phải thắn thắn nhận thấy rằng trong những năm vừa qua, ngân hàng Đầu tư và phát triển đã xây dựng được cho mình một thương hiệu có uy tín. Nhưng ngân hàng là ngành phục vụ công chúng, phải làm thế nào để đại đa số người dân biết đến BIDV là một chuyện không dễ, đặc biệt là khi phần lớn trong chúng ta đều chưa biết, chưa hiểu và vẫn coi ngân hàng là “cái chỗ có tên gọi rắc rối và sang trọng này đâu”. Ngay cả những người có uy tín lớn như nhà văn Chu lai cũng phải thốt lên như vậy thì đại đa số công chúng sẽ nghĩ về ngân hàng và BIDV thế nào? Vì vậy tất cả các cán bộ của BIDV đều muốn có thật nhiều những chương trình như “An sinh xã hội vì người nghèo”. Đó là một thành công lớn có tác dụng lan toả trong cộng đồng góp phần phổ biến và xây dựng thương hiệu của BIDV. Nên chăng ban thương hiệu cần có một chương trình để giới thiệu về ngành ngân hàng và Ngân hàng Đầu tư và phát triển trong giờ học ngoại khoá của giáo dục phổ thông. Đó là một việc làm mất khá nhiều công sức và tiền của nhưng đổi lại chúng ta sẽ có những bước đột phá để xây dựng thương hiệu.
Tôi vốn là con nhà giáo, lại làm ngân hàng nên chuyện gì cũng hay suy diễn, năm mới lại càng có nhiều điều để nghĩ, để trăn trở rồi bật thành lời tâm sự cùng toàn thể anh chị em của BIDV. Hy vọng đó là tiếng nói chung, tiếng nói của tập thể những con người đang ngày đêm chung tay góp phần xây dựng BIDV ngày càng lớn mạnh cả về giá trị về tài sản và giá trị về thương hiệu.

avatar
lvthang
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Viết nhân dịp 5 năm ra trường - Ngày tổng kết lớp 12 (21/5/2005) Empty Re: Viết nhân dịp 5 năm ra trường - Ngày tổng kết lớp 12 (21/5/2005)

Bài gửi by hoatrangnguyen 13/07/10, 10:39 pm

hì, em đây, có hồi âm đây ạ ^^
Trước hết cảm ơn anh vì đã dành thời gian cho bài viết của em. Những câu chữ của em vẫn còn non và trẻ con lắm, có nhiều cái chắc k hợp với các anh chị. Thế nên càng phải cảm ơn anh hơn nữa vì đã đọc, ke ke Very Happy
Viết - đối với em là thứ đến tự nhiên nhất, như là người ta uống nước khi khát vậy. Có khoảng thời gian viết rất nhiều, cũng có lúc mãi mà k được chữ nào mới cả. Khi còn học cấp 3 là lúc em văn chương thơ phú kinh nhất, có những bài đến h đọc lại thìphải xóa vội đi, nhưng cũng có những câu h đọc lại vẫn thik, hihi Razz
Bây h già hơn chút, khô khan hơn, nhưng vẫn lãng đãng mơ màng. Ai cũng kêu gào em nên thực tế hơn 1 tí. Khổ, em sợ nếu em thực tế hơn, thì lại chẳng phải là em mất - mà nói là nói thế, chứ tại là em chẳng làm được thế đâu Very Happy Bay trên mây mãi, bây h đâu có rơi nổi xuống đất đâu Very Happy

Về bài viết của anh, nó đã được đăng báo nên em k dám "lèm bèm" gì nhiều, ăn dép thì khổ cái gáo dừa (vốn đã toàn bã đậu) của em ^^ Có điều thế này ạ, nhà em toàn dùng TK ở ViettinBank, nên đọc của BIDV chả thấy "thân thương" gì chăng, he he Very Happy Có mỗi hồi trường em bắt SV mở TK của BIDV để lấy hb, em có sang NH để làm thẻ ATM, gặp 1 anh nv rất là đẹp zai và friendly, bị sét đánh cái RẦMmMMM..... Nói 1 hồi mới để ý anh í đeo nhẫn cưới rồi = OẠCH !!!
Từ đầy đến h em chưa bước chân vô BIDV thêm lần nào, trừ cái cây rút tiền ATM =)))))))



hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Viết nhân dịp 5 năm ra trường - Ngày tổng kết lớp 12 (21/5/2005) Empty Re: Viết nhân dịp 5 năm ra trường - Ngày tổng kết lớp 12 (21/5/2005)

Bài gửi by CCBG 14/07/10, 01:55 am

Hoa Trang Nguyen than men,

Cac ha cung am tham doc bai cua em day va rat thich phong cach viet cua em: tu nhien, trong sang. The co tang rieng cac ha mot bai tho khong?
Neu co thi that hanh phuc qua!

Cho em!
(Viet bang dien thoai, xin thu loi!)
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Viết nhân dịp 5 năm ra trường - Ngày tổng kết lớp 12 (21/5/2005) Empty Re: Viết nhân dịp 5 năm ra trường - Ngày tổng kết lớp 12 (21/5/2005)

Bài gửi by hoatrangnguyen 14/07/10, 12:27 pm

canhchimbatgio đã viết:Hoa Trang Nguyen than men,

Cac ha cung am tham doc bai cua em day va rat thich phong cach viet cua em: tu nhien, trong sang. The co tang rieng cac ha mot bai tho khong?
Neu co thi that hanh phuc qua!

Cho em!
(Viet bang dien thoai, xin thu loi!)

Hì, em đâu biết anh là ai, cũng chưa nói chn với anh bao h , chưa biết anh là như thế nào lun ^^ Thế thì làm sao em viết tặng anh 1 cái gì được Very Happy
Có thể sẽ có, nhưng chắc chưa phải bây h , nhờ, he he Razz
hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Viết nhân dịp 5 năm ra trường - Ngày tổng kết lớp 12 (21/5/2005) Empty Re: Viết nhân dịp 5 năm ra trường - Ngày tổng kết lớp 12 (21/5/2005)

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết