Thống Kê
Hiện có 8 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 8 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Tình cho đi là đã nhận về - Một người vì mọi người
Trang 1 trong tổng số 1 trang
28012011
Tình cho đi là đã nhận về - Một người vì mọi người
Viết nhanh, việt vội, viết không nắn nót, vì sợ rằng nếu chần chừ thêm nữa, sẽ không viết được gì cả.
Tôi nhớ đâu đây câu nói của một người nào đó, vào một lúc nào đó: TÌNH CHO ĐI LÀ ĐÃ NHẬN VỀ. Một người vì mọi người. Qua diễn đàn này tôi cảm nhận sâu sắc câu nói đó.
- Đó là một Hoàng Hùng Sơn - Bắt đầu từ ý tưởng của rất nhiều người, mong muốn của rất nhiều người, mình anh đã alo, chát, mail, thư tay, phóng xe đến tận nhà các thành viên khác để kết nối và bắt đầu thực hiện chương trình "15 năm ngày về". Tôi nhận được thông tin họp khóa mà bồi hồi cả đêm không ngủ được, kỷ niệm thời học trò ngây thơ, trong sáng ùa về làm náo nức tâm hồn già cỗi lo toan hàng ngày, tôi cười nhiều hơn, tôi mỉm cười nhiều hơn. Rồi những đêm 1, 2 h sáng vẫn nhận được điện thoại của HHS và các bạn HN, các bạn trong ban liên lạc. Tôi biết các bạn đang cho đi và cảm nhận đó là nhận về.
- Đó là một Tú Lê Ngọc - Hết lòng vì việc chung, tổ chức hội hè, không quản ngày đêm, không quản mưa lạnh vì những việc chung cho diễn đàn.
- Đó là một Hòa đại nhân - thà bị vợ mắng chứ không thể không hoàn thành việc chung.
- Đó là một Hồ Tửu Sầu - đã không quản thời gian, vất vả xa xôi, nơi gió lạnh Tây Bắc thổi vào diễn đàn 1 luồng sinh khí bằng những topic vô cùng hấp dẫn.
- Đó là một Hoa Trạng Nguyên - dù không học vẫn ngày đêm góp sức, góp thơ, góp cảm xúc cho diễn đàn .
- Đó là môt Canhchimbatgio - ẩn mình, không màng lợi danh vẫn nhiệt thành đóng góp tài chính, tâm huyết, thời gian.
- Đó là một Nguyetminh - vừa xây nhà, vừa cho con bú vừa viết bài cho diễn đàn.
- Đó là một Lequochuy - với những định hướng, với những bài viết sốc lại tinh thần cho anh em lúc tưởng như mọi người đang mệt mỏi, một người luôn đến đúng lúc chúng ta cần
Và còn thật nhiều Một, Một, Một .... Một ai đó.... mà tôi chưa nói, nhưng tôi biết họ đang rất vui vì với họ cho là đã nhận rất nhiều tình cảm.
Hãy dẹp bỏ những yêu ghét cá nhân, những dỗi hờn thơ trẻ, hãy vì diễn đàn, vì cái chung một ai đó nhé, một ai đó rất yêu thương của HP, của tất cả mọi người.
Tôi nhớ đâu đây câu nói của một người nào đó, vào một lúc nào đó: TÌNH CHO ĐI LÀ ĐÃ NHẬN VỀ. Một người vì mọi người. Qua diễn đàn này tôi cảm nhận sâu sắc câu nói đó.
- Đó là một Hoàng Hùng Sơn - Bắt đầu từ ý tưởng của rất nhiều người, mong muốn của rất nhiều người, mình anh đã alo, chát, mail, thư tay, phóng xe đến tận nhà các thành viên khác để kết nối và bắt đầu thực hiện chương trình "15 năm ngày về". Tôi nhận được thông tin họp khóa mà bồi hồi cả đêm không ngủ được, kỷ niệm thời học trò ngây thơ, trong sáng ùa về làm náo nức tâm hồn già cỗi lo toan hàng ngày, tôi cười nhiều hơn, tôi mỉm cười nhiều hơn. Rồi những đêm 1, 2 h sáng vẫn nhận được điện thoại của HHS và các bạn HN, các bạn trong ban liên lạc. Tôi biết các bạn đang cho đi và cảm nhận đó là nhận về.
- Đó là một Tú Lê Ngọc - Hết lòng vì việc chung, tổ chức hội hè, không quản ngày đêm, không quản mưa lạnh vì những việc chung cho diễn đàn.
- Đó là một Hòa đại nhân - thà bị vợ mắng chứ không thể không hoàn thành việc chung.
- Đó là một Hồ Tửu Sầu - đã không quản thời gian, vất vả xa xôi, nơi gió lạnh Tây Bắc thổi vào diễn đàn 1 luồng sinh khí bằng những topic vô cùng hấp dẫn.
- Đó là một Hoa Trạng Nguyên - dù không học vẫn ngày đêm góp sức, góp thơ, góp cảm xúc cho diễn đàn .
- Đó là môt Canhchimbatgio - ẩn mình, không màng lợi danh vẫn nhiệt thành đóng góp tài chính, tâm huyết, thời gian.
- Đó là một Nguyetminh - vừa xây nhà, vừa cho con bú vừa viết bài cho diễn đàn.
- Đó là một Lequochuy - với những định hướng, với những bài viết sốc lại tinh thần cho anh em lúc tưởng như mọi người đang mệt mỏi, một người luôn đến đúng lúc chúng ta cần
Và còn thật nhiều Một, Một, Một .... Một ai đó.... mà tôi chưa nói, nhưng tôi biết họ đang rất vui vì với họ cho là đã nhận rất nhiều tình cảm.
Hãy dẹp bỏ những yêu ghét cá nhân, những dỗi hờn thơ trẻ, hãy vì diễn đàn, vì cái chung một ai đó nhé, một ai đó rất yêu thương của HP, của tất cả mọi người.
I MISS YOU
Được sửa bởi Admin ngày 28/01/11, 04:33 pm; sửa lần 3. (Reason for editing : chính tả)
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tình cho đi là đã nhận về - Một người vì mọi người :: Comments
Re: Tình cho đi là đã nhận về - Một người vì mọi người
- Một Hồng phúc rất thơ, tinh tế và năng nổ xây dựng diễn đàn, can trường kết nối cầu Hà nội - Thanh hóa - Huế.
- Một Quylx bận bịu, đông con mà vẫn nhiệt tâm xây dựng diễn đàn, truyền thông vô biên cho .
- Một chimcanhcut không cánh bay xa mà lòng luôn hướng về tình bạn, quê hương
- Một quyetdats thâm trầm mà giàu lòng cùng bè bạn, đã tổ chức kết nối các bạn Xứ Thanh quê hương
- Một HHM nhẹ nhàng, giản dị mà nhiệt tâm cho cầu nối mái trường thân yêu HH2 ...
.... Viết tiếp các bạn ơi!
- Một Quylx bận bịu, đông con mà vẫn nhiệt tâm xây dựng diễn đàn, truyền thông vô biên cho .
- Một chimcanhcut không cánh bay xa mà lòng luôn hướng về tình bạn, quê hương
- Một quyetdats thâm trầm mà giàu lòng cùng bè bạn, đã tổ chức kết nối các bạn Xứ Thanh quê hương
- Một HHM nhẹ nhàng, giản dị mà nhiệt tâm cho cầu nối mái trường thân yêu HH2 ...
.... Viết tiếp các bạn ơi!
HP và CCBG lại bắt anh em "tự sướng" rồi!
Đừng để MỘT người "muốn ấy" mà NHIỀU người lại không "muốn ấy" là được rồi. Ai ai cũng "muốn ấy" thì MỘT người có "muốn không ấy" cũng không được.
HHS chắc chắn là "muốn ấy" rồi. Yes, I come back, you guys!
Đừng để MỘT người "muốn ấy" mà NHIỀU người lại không "muốn ấy" là được rồi. Ai ai cũng "muốn ấy" thì MỘT người có "muốn không ấy" cũng không được.
HHS chắc chắn là "muốn ấy" rồi. Yes, I come back, you guys!
- Một viên ngọc sáng của mang tên Nghĩadv, vừa có dịp về với Ngôi nhà Anh đã rất "xung" với tinh thần "Quyết Thắng"
- Một Camap với sự tác nghiệp nơi Xứ Thanh rất kịp thời, tin tức của anh em .
- Một Phi Ưng với lòng nhiệt tình, cống hiến, yêu Anh em.
- Một HoànhVĩnh Chuyên gia "tổ chức sự kiện" được mọi người rất nhớ
(còn nữa)
- Một Camap với sự tác nghiệp nơi Xứ Thanh rất kịp thời, tin tức của anh em .
- Một Phi Ưng với lòng nhiệt tình, cống hiến, yêu Anh em.
- Một HoànhVĩnh Chuyên gia "tổ chức sự kiện" được mọi người rất nhớ
(còn nữa)
Ấy là gì vậy HHS, ấy là ấy tập thể thì có mà....hoanghungson đã viết:HP và CCBG lại bắt anh em "tự sướng" rồi!
Đừng để MỘT người "muốn ấy" mà NHIỀU người lại không "muốn ấy" là được rồi. Ai ai cũng "muốn ấy" thì MỘT người có "muốn không ấy" cũng không được.
HHS chắc chắn là "muốn ấy" rồi. Yes, I come back, you guys!
Đúng là có nhiều cái phải "ấy tập thể" thì mới "ấy" được đấy! hê hê...HongPhuc12c đã viết:Ấy là gì vậy HHS, ấy là ấy tập thể thì có mà....hoanghungson đã viết:HP và CCBG lại bắt anh em "tự sướng" rồi!
Đừng để MỘT người "muốn ấy" mà NHIỀU người lại không "muốn ấy" là được rồi. Ai ai cũng "muốn ấy" thì MỘT người có "muốn không ấy" cũng không được.
HHS chắc chắn là "muốn ấy" rồi. Yes, I come back, you guys!
HHS lại phát động phong trào đi, lịch cụ thể để HP con chuẩn bị tinh thần ấy tập thể.hoanghungson đã viết:Đúng là có nhiều cái phải "ấy tập thể" thì mới "ấy" được đấy! hê hê...HongPhuc12c đã viết:Ấy là gì vậy HHS, ấy là ấy tập thể thì có mà....hoanghungson đã viết:HP và CCBG lại bắt anh em "tự sướng" rồi!
Đừng để MỘT người "muốn ấy" mà NHIỀU người lại không "muốn ấy" là được rồi. Ai ai cũng "muốn ấy" thì MỘT người có "muốn không ấy" cũng không được.
HHS chắc chắn là "muốn ấy" rồi. Yes, I come back, you guys!
Nghe ấy tập thể mà sướng, sướng nhất là ấy trong thời gian cuối năm này.
Tối hôm qua sau khi đi công chuyện về mấy anh em (Phong, Cảnh, Mạnh, Bình, Hải....) thuộc lại ấy tiếp đến 12 h 30 khi quán hết etannol thì mới sực nhận ra là tất cả đều đã cực phê!. Tiếc quá muốn ấy tiếp mà không được
Cuối năm được ấy tập thể với nhau...thật sung sướng! khà khà!
Tối hôm qua sau khi đi công chuyện về mấy anh em (Phong, Cảnh, Mạnh, Bình, Hải....) thuộc lại ấy tiếp đến 12 h 30 khi quán hết etannol thì mới sực nhận ra là tất cả đều đã cực phê!. Tiếc quá muốn ấy tiếp mà không được
Cuối năm được ấy tập thể với nhau...thật sung sướng! khà khà!
HHM keo kiệt thật, ấy một mình, không cho người ta ấy với..HHM đã viết:Nghe ấy tập thể mà sướng, sướng nhất là ấy trong thời gian cuối năm này.
Tối hôm qua sau khi đi công chuyện về mấy anh em (Phong, Cảnh, Mạnh, Bình, Hải....) thuộc lại ấy tiếp đến 12 h 30 khi quán hết etannol thì mới sực nhận ra là tất cả đều đã cực phê!. Tiếc quá muốn ấy tiếp mà không được
Cuối năm được ấy tập thể với nhau...thật sung sướng! khà khà!
Hp quá khen, ấy một mình làm sao mà ấy được hôm qua phải nhờ chủ quán đóng cửa lại cho ấm rồi mới ấy được trời lạnh nâng ấy lên khó lắm!
Một Chinsu thật nồng ấm và sâu sắc, mang đến cho diễn đàn một luồng gió mát
Một Hoangthong9598 với những bài hịch bất hủ
Một Cuonglt thật điềm đạm và chân thành cùng diễn đàn
Một Meocon rất dễ thương và hay ăn vụng
Môt + + +
Mời các bạn tiếp nhé!
Một Hoangthong9598 với những bài hịch bất hủ
Một Cuonglt thật điềm đạm và chân thành cùng diễn đàn
Một Meocon rất dễ thương và hay ăn vụng
Môt + + +
Mời các bạn tiếp nhé!
Bác HHS và bác HP ơi cho em 'ấy tập thể với' lâu lắm rồi meocon chưa được "ấy với ai" nằm xó bếp co ro đến tội nghiệp, đêm muốn đi sang nhà hàng xóm ăn vụng tý mà ông chủ khóa cửa nên không đi được đang bực hết cả mình. Thấy các bác nói "ấy" tập thể làm em cứ nôn nao hết cả người, khi nào tổ chức hai bác gọi em đi với nhé.HongPhuc12c đã viết:HHS lại phát động phong trào đi, lịch cụ thể để HP con chuẩn bị tinh thần ấy tập thể.hoanghungson đã viết:Đúng là có nhiều cái phải "ấy tập thể" thì mới "ấy" được đấy! hê hê...HongPhuc12c đã viết:Ấy là gì vậy HHS, ấy là ấy tập thể thì có mà....hoanghungson đã viết:HP và CCBG lại bắt anh em "tự sướng" rồi!
Đừng để MỘT người "muốn ấy" mà NHIỀU người lại không "muốn ấy" là được rồi. Ai ai cũng "muốn ấy" thì MỘT người có "muốn không ấy" cũng không được.
HHS chắc chắn là "muốn ấy" rồi. Yes, I come back, you guys!
Em cảm ơn bác HP đã khen em dễ thương...hí hí hí hí...
Similar topics
» Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2
» Nói với anh-Thơ Đoàn Thị Lam Luyến
» Cho Ngày Lễ Tình Nhân.
» Chữ NHẪN
» Những con người mạo hiểm tính mạng
» Nói với anh-Thơ Đoàn Thị Lam Luyến
» Cho Ngày Lễ Tình Nhân.
» Chữ NHẪN
» Những con người mạo hiểm tính mạng
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|