Thống Kê
Hiện có 11 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 11 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Nhớ bạn!!
+12
Hoàng Hùng Sơn
CCBG
tulengoc
thanhqnamuni
HongPhuc12c
cuonglt_9598
Chaugiang82
Chí Phèo
jamestoan
chinsu80
quylx
Hotuusau
16 posters
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Nhớ bạn!!
Nhớ Lê Văn Thắng!
Hồi học cấp hai, mình có thời gian học cùng với LVT, Thắng còn nhớ thời gian ở trọ nhà ông Phụng không? Nhớ thầy Đặng Thái Cao, thầy Quyết, thầy Hùng, cô Hiền,.. không? Có nhớ thời gian đi học mà phòng học là nhà kho hợp tác thuê ở xã Hoằng Đức không? Nhớ ngồi học vẩy mực vào áo bọn con gái không? Nhớ giờ ra chơi múa võ đánh nhau với bọn đầu gấu "thằng Lang" không?..... Lên Forum đi bạn! Ôn lại kỷ niệm xưa, kể chuyện bây giờ nữa! Nhớ phòng trọ ở Sư Phạm I không? Ôi, nhiều lắm lắm!
Nhớ Nguyễn Bá Trí!
Trí nhớ hồi cấp ba, HoTuuSau bị đuổi học! Trí không việc gì nhưng rủ Trí, hai đứa trời mưa đạp xe đến nhà thầy xin đi học lại không? Ôi, trời mưa, đường lầy lút bánh xe, đi không được, dắt cũng không xong thế mà hai thằng vẫn kiên cường! Nhớ quá! Trí nhớ đi học về bắt được con rắn thằng Phong nói: "-Lại 'một gù' đứt bóng" không?
Nhớ Quyết!
Quyết nhớ hồi ở ngõ 12 đường sân bay, hai đứa uống rượu xong mày say trước nôn, tao bảo: "- Sao mày không đợi tao cùng nôn" không?
Hồi học cấp hai, mình có thời gian học cùng với LVT, Thắng còn nhớ thời gian ở trọ nhà ông Phụng không? Nhớ thầy Đặng Thái Cao, thầy Quyết, thầy Hùng, cô Hiền,.. không? Có nhớ thời gian đi học mà phòng học là nhà kho hợp tác thuê ở xã Hoằng Đức không? Nhớ ngồi học vẩy mực vào áo bọn con gái không? Nhớ giờ ra chơi múa võ đánh nhau với bọn đầu gấu "thằng Lang" không?..... Lên Forum đi bạn! Ôn lại kỷ niệm xưa, kể chuyện bây giờ nữa! Nhớ phòng trọ ở Sư Phạm I không? Ôi, nhiều lắm lắm!
Nhớ Nguyễn Bá Trí!
Trí nhớ hồi cấp ba, HoTuuSau bị đuổi học! Trí không việc gì nhưng rủ Trí, hai đứa trời mưa đạp xe đến nhà thầy xin đi học lại không? Ôi, trời mưa, đường lầy lút bánh xe, đi không được, dắt cũng không xong thế mà hai thằng vẫn kiên cường! Nhớ quá! Trí nhớ đi học về bắt được con rắn thằng Phong nói: "-Lại 'một gù' đứt bóng" không?
Nhớ Quyết!
Quyết nhớ hồi ở ngõ 12 đường sân bay, hai đứa uống rượu xong mày say trước nôn, tao bảo: "- Sao mày không đợi tao cùng nôn" không?
Re: Nhớ bạn!!
Bạn Thắng ơi,
Đã lâu lắm rồi diễn đàn thiếu một cây viết của K9295 đó là Lê Văn Thắng. Không được đọc truyện ngắn của Lê Văn Thắng anh em cứ thấy thiếu thiếu món gì ấy, chỉ thấy Thắng vào đọc bài rồi lại ra. Bạn lên post nhiều truyện để anh em được đọc nhé.
Lên tiếng đi ông bạn.
Đã lâu lắm rồi diễn đàn thiếu một cây viết của K9295 đó là Lê Văn Thắng. Không được đọc truyện ngắn của Lê Văn Thắng anh em cứ thấy thiếu thiếu món gì ấy, chỉ thấy Thắng vào đọc bài rồi lại ra. Bạn lên post nhiều truyện để anh em được đọc nhé.
Lên tiếng đi ông bạn.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Nhớ bạn!!
Nói đến nhớ bạn, em lại nhớ đến cuonglt, em với nó từ nhỏ lớn lên bên nhau, đi học mẫu giáo, cấp 1,2,3. Nhưng đến giờ em vẫn tức vì hồi nhỏ đi chăn trâu, chăn bò tắm sông "ở truồng" em thì không biết bơi em tắm ở rìa bờ chắc nó nhìn thấy... hết rồi. Các bác ở ngoài đó võ công thâm hậu, hôm nào các bác đi nhậu với nó các bác trả thù giùm em, các bác cứ "cụ cao" nó cho em, em cảm ơn trước.
(mong các bác thông cảm vì dạo này em đang "mất dạy")
(mong các bác thông cảm vì dạo này em đang "mất dạy")
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Nhớ bạn!!
Thế thì em cũng được nhìn hết của cuonglt còn gì, cuonglt có cần trả thù hộ thì nhờ anh nhé, để anh bay lên Đà Lạt nhìn lại hết cho bõ tức, he..he..lê thị ninh đã viết:Nói đến nhớ bạn, em lại nhớ đến cuonglt, em với nó từ nhỏ lớn lên bên nhau, đi học mẫu giáo, cấp 1,2,3. Nhưng đến giờ em vẫn tức vì hồi nhỏ đi chăn trâu, chăn bò tắm sông "ở truồng" em thì không biết bơi em tắm ở rìa bờ chắc nó nhìn thấy... hết rồi. Các bác ở ngoài đó võ công thâm hậu, hôm nào các bác đi nhậu với nó các bác trả thù giùm em, các bác cứ "cụ cao" nó cho em, em cảm ơn trước.
(mong các bác thông cảm vì dạo này em đang "mất dạy")
Re: Nhớ bạn!!
Mời bác Toàn cứ lên Đà Lạt riêng cái khoản tắm biển em bao bác từ A-Z thế nào bác trả được nhìn thấy..., he...he...
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Nhớ bạn!!
Ha..ha.. Đà Lạt không có biển, em định cho anh tắm biển hồ hả? Nếu em muốn tắm biển thực thụ thì em cứ xin phép ông xã nghỉ khoảng 2 ngày thôi là anh cho em đi tắm biển thoải mái, từ Đà Lạt đến biển cũng không xa, có thể xuống Phan Rang hoặc ra hẳn Nha Trang hoặc Phan Thiết. Lúc ấy tha hồ ngắm nhau nhỉ? kha..kha..lê thị ninh đã viết:Mời bác Toàn cứ lên Đà Lạt riêng cái khoản tắm biển em bao bác từ A-Z thế nào bác trả được nhìn thấy..., he...he...
Ở Đà Lạt trước em một khóa, có Tuyến ngưởi Hoằng Trinh học Học viện KTQS đang công tác ở đấy. Hôm nào anh lên tụ tập Hội Đà Lạt cái nhỉ.
Re: Nhớ bạn!!
Vậy thì rất tuyệt, vì 6 năm rồi em không có điều kiện về quê, ở trong này lại không có bạn bè cùng quê nên nhiều lúc cũng cảm thấy rất cô đơn anh ạ.
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Nhớ bạn!!
Đà Lạt bốn mùa 1 ngày, thơ mộng và lãn mạn, em hát hay ở trên đó nữa thành lý tưởng, sợ gì buồn.lê thị ninh đã viết:Vậy thì rất tuyệt, vì 6 năm rồi em không có điều kiện về quê, ở trong này lại không có bạn bè cùng quê nên nhiều lúc cũng cảm thấy rất cô đơn anh ạ.
Hè rồi, nếu sắp xếp được xuống Sài Gòn chơi đi cho vui, tha hồ gặp HH2, anh có thể làm hướng dẫn viên miễn phí, Chaugiang 82 cũng sãn sằng đón tiếp em..
Re: Nhớ bạn!!
Vậy thì thích quá chắc em xuống đó thôi, em đang rất vui tuy chỉ được nói chuyện với mọi người qua mạng nhưng trong lòng lúc nào cũng muốn gặp lại các bác được "sờ" vào hiện vật chắc vui hơn anh ha.
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Nhớ bạn!!
Ôi, gặp thì chắc là vui rồi còn "sờ" như em nói thì anh không biết sẽ như thế nào, có khi khó thở cũng nên, hi..hi..
Re: Nhớ bạn!!
Nhưng mà em ít xuống Sài Gòn em chỉ sợ bị lạc thôi. Từ đây xuống Biên Hòa thì được chứ vào TP em sợ lắm.
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Nhớ bạn!!
Ninh đã gặp được Bốn chưa?
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Nhớ bạn!!
Em cảm ơn anh Chí phèo nhiều nha, em đã gặp được Bốn người em gái mà mười mấy năm qua không biết tin tức. Hai chị em nói chuyện rất vui anh ạ.
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Nhớ bạn!!
Ừ, thế là anh lại làm thêm được một việc tốt, cơ hội làm người lương thiện của anh sắp thành chính quả rồi!!
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Nhớ bạn!!
Dzậy anh chí phèo tìm giúp em 2 người bạn nữa nha. Tuyên (Dần) ở Hoằng Trinh, Hoàng (Lý) ở Hoằng Trung. Hồi đó em nhớ hình như Tuyên học công an ở TH còn Hoàng hình như vô Miền Nam.
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Nhớ bạn!!
Em thử hỏi Bốn xem thế nào? vụ này anh không có thông tin nên có lẽ không giúp được em rồi!
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Nhớ bạn!!
Vậy em cứ xuống Biên Hòa, anh sẽ đón, tuần nào anh cũng đi Biên Hòa. Đã nói là có hướng dẫn viên miễn phí rồi mà.lê thị ninh đã viết:Nhưng mà em ít xuống Sài Gòn em chỉ sợ bị lạc thôi. Từ đây xuống Biên Hòa thì được chứ vào TP em sợ lắm.
Re: Nhớ bạn!!
Chị Ninh cứ xuống Sài Gòn đi, em làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ cho, cứ đường to mà đi, đường nhỏ dành để lách. Nhiệt liệt chào mừng chị nhé.lê thị ninh đã viết:Nhưng mà em ít xuống Sài Gòn em chỉ sợ bị lạc thôi. Từ đây xuống Biên Hòa thì được chứ vào TP em sợ lắm.
Chaugiang82- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 81
Mức độ đóng góp : 1182
Điểm được cảm ơn : 180
Ngày tham gia : 18/04/2011
Đến từ : Sài Gòn
Re: Nhớ bạn!!
Xuống đi, nếu xuống thì báo trước anh vài ngày, để anh tổ chức hội Hoanghoa2@saigon hội ngộ, đón tiếp kết nạp em. Em làm đầu mối Hoanghoa2 tại Đà Lạt nhé. Nhận nhiệm vụ đi, không chối được đâu.
Re: Nhớ bạn!!
Bác Jame nói đúng đấy hồi nó Ninh còn rủ rê em. Em ước gì thời gian quay trở lại và lúc đó em biết nhiều thứ như bây giờ thi Ninh chết với em. Bây giờ mới nghĩ lại chỉ biết chép miệng mà thôi...tiếc quá.jamestoan đã viết:Thế thì em cũng được nhìn hết của cuonglt còn gì, cuonglt có cần trả thù hộ thì nhờ anh nhé, để anh bay lên Đà Lạt nhìn lại hết cho bõ tức, he..he..lê thị ninh đã viết:Nói đến nhớ bạn, em lại nhớ đến cuonglt, em với nó từ nhỏ lớn lên bên nhau, đi học mẫu giáo, cấp 1,2,3. Nhưng đến giờ em vẫn tức vì hồi nhỏ đi chăn trâu, chăn bò tắm sông "ở truồng" em thì không biết bơi em tắm ở rìa bờ chắc nó nhìn thấy... hết rồi. Các bác ở ngoài đó võ công thâm hậu, hôm nào các bác đi nhậu với nó các bác trả thù giùm em, các bác cứ "cụ cao" nó cho em, em cảm ơn trước.
(mong các bác thông cảm vì dạo này em đang "mất dạy")
Re: Nhớ bạn!!
Vụ này em khuyên bác Chí đừng giúp kẻo bác lại vạch đường cho ngựa vằn chạylê thị ninh đã viết:Dzậy anh chí phèo tìm giúp em 2 người bạn nữa nha. Tuyên (Dần) ở Hoằng Trinh, Hoàng (Lý) ở Hoằng Trung. Hồi đó em nhớ hình như Tuyên học công an ở TH còn Hoàng hình như vô Miền Nam.
Oan gia ngõ hẹp đấy. Tình hình "love old" đây mà.
Re: Nhớ bạn!!
Chắc em không làm được đâu bác Toàn ơi, em ngu lắm chỉ biết quậy các anh tí cho vui thôi, hi...hi...jamestoan đã viết:Xuống đi, nếu xuống thì báo trước anh vài ngày, để anh tổ chức hội Hoanghoa2@saigon hội ngộ, đón tiếp kết nạp em. Em làm đầu mối Hoanghoa2 tại Đà Lạt nhé. Nhận nhiệm vụ đi, không chối được đâu.
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Nhớ bạn!!
Đã từ chối rồi, có gì đâu, làm đầu mối liên lạc, nhờ em nắm danh sách HH2 tại Đà lạt, mỗi khi có đoàn HH2 lên Đà Lạt thì nhờ em thông báo cho họ, ai đến giao lưu được thì giao lưu, em hát hay nên mọi người sẽ rất mong em có mặt, hơn nữa em chẳng nói là rất cô đơn đấy thôi. Em không nhận thì cứ lên Đà lạt là anh gọi cho em, không ngủ được là cứ qua 12h đêm a gọi, he..he..
Re: Nhớ bạn!!
12h đêm mà bác không ngủ được thì tìm đồi mà leo lên chứ gọi em có giải quyết được gì đâu hi...hi...
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Nhớ bạn!!
Tìm không được thì mới gọi em nhờ em giới thiệu mà khổ nỗi, anh thích 2 quả đồi cơ,..ak..ak..lê thị ninh đã viết:12h đêm mà bác không ngủ được thì tìm đồi mà leo lên chứ gọi em có giải quyết được gì đâu hi...hi...
Re: Nhớ bạn!!
Anh nghe nói đồi thông 2 mộ chưa, thích 2 quả đồi anh không sợ chết sao.?
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Nhớ bạn!!
Anh đến đó rồi, trèo lên rồi, anh luyện tập đều đặn và không dùng kích thích quá liều nên thường làm chủ được mình và chẳng sợ ma hay sợ gì cả, he..he..lê thị ninh đã viết:Anh nghe nói đồi thông 2 mộ chưa, thích 2 quả đồi anh không sợ chết sao.?
Re: Nhớ bạn!!
Vậy anh là nhất rồi, em tò mò muốn gặp để thử bản lĩnh của anh rồi đó.
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Nhớ bạn!!
Ninh àh bạn đây. Biết bao nhiêu năm không được gặp Ninh một người bạn iu dấu nhớ Ninh quá mình đề nghị Ninh chụp một bức chân dung boot lên đi để mình được ngắm nhìn Ninh như những lúc hai đưa đi chăn trâu bò ngoài đồng và tắm sông ấy.
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Similar topics
» Nhớ về tuổi thơ
» Nhớ em ... chiều biển vắng
» Em ơi! Biển đang nhớ tên em gọi về!
» Nỗi nhớ mùa đông
» Chào bạn, tôi là ai?
» Nhớ em ... chiều biển vắng
» Em ơi! Biển đang nhớ tên em gọi về!
» Nỗi nhớ mùa đông
» Chào bạn, tôi là ai?
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|