Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Sáng nay tay tôi đã dính máu!
Trang 1 trong tổng số 1 trang
06112010
Sáng nay tay tôi đã dính máu!
Chưa bao giờ biết đến từ "giết", vậy mà chỉ tại cái tội hôm qua về quê xách lên hơn chục con ếch, sáng nay trước khi đi làm vợ bắt phải phạm "sát sinh".
Nhặt chú đầu tiên từ trong xô đưa ra thớt, cảm giác đầu tiên là ghê ghê, chưa bao giờ mình cầm 1 thứ gì như vậy, nó trơn trơn, nhờn nhờn và quả là khó giữ, đang lầm bầm "tao hóa kiếp cho mày, để kiếp sau mày được lên làm người" thì nó co cái chân sau lên gãi vào cổ tay mình 1 cái, giật mình thả tay ra thế là cậu ta phi như chưa bao giờ được phi quanh nhà tắm, cũng may mình cẩn thận mang chúng vào nhà tắm, đóng cửa lại cẩn thận rồi mới "hành sự", không thì đuổi theo cu cậu khắp cả nhà.
Loay hoay mãi mới phát hiện ra là cầm ếch phải cầm ở "cái eo" thì nó mới không chạy được, cầm cao hơn khó cầm mà nó lại thò chân lên đạp. Rồi đến giai đoạn trở thành "sát thủ"!!! Cầm con dao giơ lên nín thở mãi chưa dám chém xuống (nhỡ vào tay mình thì sao)?
Rồi rốt cục cũng phải "bem"! Người ta nói "câm như hến là sai bét", kể về câm thì anh ếch này mới siêu, nó thấy mình giơ dao lên mà cứ câm lặng trợn mắt nhìn mình làm mình cảm thấy ghê quá (trộm vía không biết hồn ma nó có trả thù mình được không nhỉ?) Sau khi đã cho quân địch "đầu lìa khỏi cổ", đến giai đoạn "lột da, xé xác" mới thật là rùng rợn, loay hoay mãi mà không biết làm sao để lột da nó ra, lòng mề tim gan nó thì móc vèo 1 cái ra hết, thấy làm khó quá, vứt luôn vào sọt rác, còn lột da, làm sao để lột da đây, lấy cái mũi dao loay hoay tách da mãi chả được. Bực mình lấy tay xé thế mà lại vèo 1 phát lột sạch trơn, nhìn cặp đùi trắng mịn, lơ thơ vài mạch máu nhỏ tự nhiên ứa nước miếng
Thế là xong 1 chú, mất đúng 25 phút!
Các chú sau thì đã có kinh nghiệm rồi, làm vèo vèo mất có 9 phút xong hết hơn chục chú còn lại! Vẫn còn 1 vấn đề, làm sao cho da nó hết trơn đây? Ra cửa nghiêng ngó mãi mới thấy bà hàng xóm hỏi thì bà ấy bảo, lấy tro bếp bóp lẫn với da thì hết nhờn. Ặc ặc, đến bếp than còn chả có thì lấy đâu ra tro bếp, lại quay vào vắt tay lên trán, nghĩ một lúc chợt nhớ ra nhà mình có 1 cái thư viện lớn nhất thế giới, chưa tự tin lắm nhưng cũng mạnh dạn ngồi xuống ghế (hỏi cái thằng cha thư viện này không hề phải xấu hổ mới sướng chứ) nó cho ngay 1 đáp án đơn giản: MUỐI TINH. Khà khà, áp dụng luôn. Lượt đầu thấy chỉ hơi bớt nhờn (mà mình ghê nhất cái nhờn nhờn này, đau lưng vì nó nhiều rồi, hix) Cho nó 2 lượt nữa, tăng lượng muối lên, hết nhờn ngay, khô kong, khà khà, gọi điện cho vợ, hoàn thành nhiệm rồi nhé, trưa về làm gì thì làm.
Lần đầu tiên làm "sát thủ" cũng nhiều bỡ ngỡ, nhưng cứ làm cũng không thấy quá khó như khi mình chưa làm tưởng.
Trưa nay lại khổ rồi, lần sau có lẽ không nên dại dột mang những thứ còn đang sống về nhà!
Nhặt chú đầu tiên từ trong xô đưa ra thớt, cảm giác đầu tiên là ghê ghê, chưa bao giờ mình cầm 1 thứ gì như vậy, nó trơn trơn, nhờn nhờn và quả là khó giữ, đang lầm bầm "tao hóa kiếp cho mày, để kiếp sau mày được lên làm người" thì nó co cái chân sau lên gãi vào cổ tay mình 1 cái, giật mình thả tay ra thế là cậu ta phi như chưa bao giờ được phi quanh nhà tắm, cũng may mình cẩn thận mang chúng vào nhà tắm, đóng cửa lại cẩn thận rồi mới "hành sự", không thì đuổi theo cu cậu khắp cả nhà.
Loay hoay mãi mới phát hiện ra là cầm ếch phải cầm ở "cái eo" thì nó mới không chạy được, cầm cao hơn khó cầm mà nó lại thò chân lên đạp. Rồi đến giai đoạn trở thành "sát thủ"!!! Cầm con dao giơ lên nín thở mãi chưa dám chém xuống (nhỡ vào tay mình thì sao)?
Rồi rốt cục cũng phải "bem"! Người ta nói "câm như hến là sai bét", kể về câm thì anh ếch này mới siêu, nó thấy mình giơ dao lên mà cứ câm lặng trợn mắt nhìn mình làm mình cảm thấy ghê quá (trộm vía không biết hồn ma nó có trả thù mình được không nhỉ?) Sau khi đã cho quân địch "đầu lìa khỏi cổ", đến giai đoạn "lột da, xé xác" mới thật là rùng rợn, loay hoay mãi mà không biết làm sao để lột da nó ra, lòng mề tim gan nó thì móc vèo 1 cái ra hết, thấy làm khó quá, vứt luôn vào sọt rác, còn lột da, làm sao để lột da đây, lấy cái mũi dao loay hoay tách da mãi chả được. Bực mình lấy tay xé thế mà lại vèo 1 phát lột sạch trơn, nhìn cặp đùi trắng mịn, lơ thơ vài mạch máu nhỏ tự nhiên ứa nước miếng
Thế là xong 1 chú, mất đúng 25 phút!
Các chú sau thì đã có kinh nghiệm rồi, làm vèo vèo mất có 9 phút xong hết hơn chục chú còn lại! Vẫn còn 1 vấn đề, làm sao cho da nó hết trơn đây? Ra cửa nghiêng ngó mãi mới thấy bà hàng xóm hỏi thì bà ấy bảo, lấy tro bếp bóp lẫn với da thì hết nhờn. Ặc ặc, đến bếp than còn chả có thì lấy đâu ra tro bếp, lại quay vào vắt tay lên trán, nghĩ một lúc chợt nhớ ra nhà mình có 1 cái thư viện lớn nhất thế giới, chưa tự tin lắm nhưng cũng mạnh dạn ngồi xuống ghế (hỏi cái thằng cha thư viện này không hề phải xấu hổ mới sướng chứ) nó cho ngay 1 đáp án đơn giản: MUỐI TINH. Khà khà, áp dụng luôn. Lượt đầu thấy chỉ hơi bớt nhờn (mà mình ghê nhất cái nhờn nhờn này, đau lưng vì nó nhiều rồi, hix) Cho nó 2 lượt nữa, tăng lượng muối lên, hết nhờn ngay, khô kong, khà khà, gọi điện cho vợ, hoàn thành nhiệm rồi nhé, trưa về làm gì thì làm.
Lần đầu tiên làm "sát thủ" cũng nhiều bỡ ngỡ, nhưng cứ làm cũng không thấy quá khó như khi mình chưa làm tưởng.
Trưa nay lại khổ rồi, lần sau có lẽ không nên dại dột mang những thứ còn đang sống về nhà!
anhxautraicotai- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 29
Mức độ đóng góp : 929
Điểm được cảm ơn : 86
Ngày tham gia : 09/07/2010
Sáng nay tay tôi đã dính máu! :: Comments
Re: Sáng nay tay tôi đã dính máu!
Đúng là anh này có tài thật, làm thịt vài con ếch mà dưới bàn phím của anh ta, nghe cứ như truyện trinh thám Slockhome, đầy đủ các yếu tố: ly kỳ, hồi hộp, chém giết, kể cả cách giật tít cho tiêu đề cũng rất ấn tượng.
Mà từ nhỏ đến giờ, anh chưa bao giờ thịt gà, vịt, ếch, nhái sao?
Mà từ nhỏ đến giờ, anh chưa bao giờ thịt gà, vịt, ếch, nhái sao?
Bạn Văn à, còn nhớ mình không đấy. Loan-bé hạt tiêu năm xưa nè. Gớm lâu lắm nay mới tham gia diễn đàn, cô giáo có khác. Cố gắng tiếp tục tham gia nhen. Mà bạn nhắc tới rắn, mình sợ chết khiếp đi mất.
Bạn khoẻ không? Mấy nhóc rồi, bạn đang ở đau nhỉ, bửa nay bạn đã mập giống chim cánh cụt chưa hay vẫn bé hạt tiêu
Ừ, mình khỏe, có một nhóc gái hơn 5 tuổi. Hì hì trộm vía nay cũng dễ thương hơn xưa một chút. Mình tạm dời đô từ khi xa mái trường HH2 và đang ở Bình Dương nè. Thế bạn có mấy bé rồi heng? Lấy chồng ở đâu zậy? Bạn bè đám cưới mà mình chẳng có mặt để chứng kiến chứ, buồn quá đi.
Cô giáo dịu dàng Hoaivan không ngờ là sát thủ máu lạnh, nhìn thấy rắn tui đã sợ rùi, mà bà...ớn quá!hoaivan đã viết:Làm có một tiểu đội ếch mà... Tôi còn sát thủ cả rắn để rán chả cơ
Similar topics
» CLB cà-fe sáng chủ nhật
» Sang sông
» Sáng đẹp trời
» Chào buổi sáng 14-10.
» Đông về sáng nay trên phố ...
» Sang sông
» Sáng đẹp trời
» Chào buổi sáng 14-10.
» Đông về sáng nay trên phố ...
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|