Thống Kê
Hiện có 10 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 10 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Chào 20-10!
+4
Hoàng Hùng Sơn
quylx
HongPhuc12c
Hotuusau
8 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Chào 20-10!
Tôi muốn gửi người phụ nữ tôi yêu!
Những đắm say nồng nàn chân thật
Gởi đến em lời tha thiết nhất
Của con tim khắc khoải yêu đời!
Tôi muốn gửi những câu về mẹ
Lời kính yêu chắt lọc cuộc đời
Suốt đời mẹ đã từng gian khổ
Để có con khôn lớn từng ngày!
Bạn bè ơi những phụ nữ hôm nay
Cho tôi chúc một câu thành thật
Chúc mọi người luôn luôn hạnh phúc
Luôn vui tươi luôn nở nụ cười!
Và chỉ một lời cho người tri kỷ
Tốt đẹp nhất đều dành cho nhau
Dẫu cuộc đời còn nhiều trăn trở
Vẫn có nhau khi gió đông về!
Những đắm say nồng nàn chân thật
Gởi đến em lời tha thiết nhất
Của con tim khắc khoải yêu đời!
Tôi muốn gửi những câu về mẹ
Lời kính yêu chắt lọc cuộc đời
Suốt đời mẹ đã từng gian khổ
Để có con khôn lớn từng ngày!
Bạn bè ơi những phụ nữ hôm nay
Cho tôi chúc một câu thành thật
Chúc mọi người luôn luôn hạnh phúc
Luôn vui tươi luôn nở nụ cười!
Và chỉ một lời cho người tri kỷ
Tốt đẹp nhất đều dành cho nhau
Dẫu cuộc đời còn nhiều trăn trở
Vẫn có nhau khi gió đông về!
Re: Chào 20-10!
Cảm ơn người đàn ông giấu tên
Lên forum cuối tuần với lời chào 20.10
Với bài thơ chắt ra từ tâm thất
Để tôi thấy yêu thương là có thật
Giữa bộn bề toan tính bủa vây
Lên forum cuối tuần với lời chào 20.10
Với bài thơ chắt ra từ tâm thất
Để tôi thấy yêu thương là có thật
Giữa bộn bề toan tính bủa vây
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Chào 20-10!
Nhân ngày 20-10.
Chúc chị em của chúng ta vui vẻ, tươi trẻ, mạnh khỏe, thành đạt và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Chúc chị em của chúng ta vui vẻ, tươi trẻ, mạnh khỏe, thành đạt và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Chào 20-10!
Xin kính chúc, kính chúc. Chúc một nửa của thế giới luôn xinh đẹp và tuyệt vời trong mắt của nửa còn lại!
Re: Chào 20-10!
Cảm ơn các quý anh đã dành tình cảm chân thành cho giới phụ nữ chúng tôi. Để đáp lại, giới phụ nữ chúng mình phải:
- Đẹp hơn : đi shopping
- Khoẻ hơn : năng luyện yoga
- Vui hơn : luôn cười
- Trẻ hơn : mát xa, mát gần
Nhân đây mình chúc riêng các mẹ của các bạn trong diễn đàn sống khoẻ và vui cùng gia đình các mẹ nhé.
- Đẹp hơn : đi shopping
- Khoẻ hơn : năng luyện yoga
- Vui hơn : luôn cười
- Trẻ hơn : mát xa, mát gần
Nhân đây mình chúc riêng các mẹ của các bạn trong diễn đàn sống khoẻ và vui cùng gia đình các mẹ nhé.
chim canh cut- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương
Re: Chào 20-10!
Chào Hongphuc12c!
Chào Chim canh cut!
Chào Nguyetminh!
Chào Nhatkychoanh!
Chào Yeutham!
Chào Hoabattu!
20-10 chúc các bạn shopping hơn, yoga hơn, cười nhiều hơn và mát xa mát gần hơn!
Hôm nay lang thang trong chuyên mục Tiếng thơ như tiếng lòng ai? đọc mấy bài thơ của HP, của Nguyetminh, của Chim canh cut, của Nhatkychoanh, của Yeutham, của Hoabattu hay quá! Nhất là của HP và Nguyetminh! Làm tôi cứ thẫn thờ! Nhân 20-10 chúc các bạn tiếp tục có cảm xúc để viết tiếp những bài thơ nữa! Tôi luôn mong muốn được đọc và ủng hộ các bài viết của các bạn! Còn học hỏi được nhiều nữa!
Viết nữa đi các bạn nhé!
Chào Chim canh cut!
Chào Nguyetminh!
Chào Nhatkychoanh!
Chào Yeutham!
Chào Hoabattu!
20-10 chúc các bạn shopping hơn, yoga hơn, cười nhiều hơn và mát xa mát gần hơn!
Hôm nay lang thang trong chuyên mục Tiếng thơ như tiếng lòng ai? đọc mấy bài thơ của HP, của Nguyetminh, của Chim canh cut, của Nhatkychoanh, của Yeutham, của Hoabattu hay quá! Nhất là của HP và Nguyetminh! Làm tôi cứ thẫn thờ! Nhân 20-10 chúc các bạn tiếp tục có cảm xúc để viết tiếp những bài thơ nữa! Tôi luôn mong muốn được đọc và ủng hộ các bài viết của các bạn! Còn học hỏi được nhiều nữa!
Viết nữa đi các bạn nhé!
Được sửa bởi Hotuusau ngày 19/10/10, 10:11 am; sửa lần 1.
Re: Chào 20-10!
Chúc các bà, các mẹ, các chị, các em, các vợ trên diễn đàn đạt tiêu chuẩn ISO 14000. hihi.
1. Trẻ trẻ
2. Vui vẻ
3. Khoe khỏe
4. Không đẻ.
1. Trẻ trẻ
2. Vui vẻ
3. Khoe khỏe
4. Không đẻ.
anhxautraicotai- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 29
Mức độ đóng góp : 929
Điểm được cảm ơn : 86
Ngày tham gia : 09/07/2010
Re: Chào 20-10!
Mãi mãi là Hồng Phúc của forum!
Ánh nắng hồng sáng bừng Hoa bất tử!
Làm ấm lòng Chim cánh cụt phương xa!
Trăng sao cũng tỏ Nguyệt Minh sáng ngời!
Vẫn nhớ nhung day dứt nỗi Yêu thầm!
Để đêm về viết Nhật ký cho anh!
Ánh nắng hồng sáng bừng Hoa bất tử!
Làm ấm lòng Chim cánh cụt phương xa!
Trăng sao cũng tỏ Nguyệt Minh sáng ngời!
Vẫn nhớ nhung day dứt nỗi Yêu thầm!
Để đêm về viết Nhật ký cho anh!
Re: Chào 20-10!
Còn nhiều chị em khác trên 4rom nữa anh Tửu ơi, anh thiên vị thế chị em kiện chết
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Chào 20-10!
Hì hì! Hotuusau vẫn đang còn viết tiếp mà! Chỉ sợ Hotuusau không đủ sức thôi!
Re: Chào 20-10!
Ái chà cái nhà anhxautraicotai ơi, lời chúc của anh trẻ, khoẻ vui của anh dành cho chị em chúng tôi thì chị em chúng tôi nhận, chứ cái khoản không đẻ thì phải xem lại nha. Mấy em trong diễn đàn đang tuổi xuân phơi phới, chuẩn bị lấy chồng rùi mà cấm đẻ thì...buồn quá đi mất.
chim canh cut- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương
Re: Chào 20-10!
Con viết những câu thơ
Tặng mẹ
Suốt cuộc đời
Nắng.. mưa...
Tần tảo, chở che
Nuôi con khôn lớn.
Trên mắt mẹ giờ đây
Những vết chân chim in rõ
Thời gian không xoá hết
Tình thương mẹ dành cho con
Tặng mẹ
Suốt cuộc đời
Nắng.. mưa...
Tần tảo, chở che
Nuôi con khôn lớn.
Trên mắt mẹ giờ đây
Những vết chân chim in rõ
Thời gian không xoá hết
Tình thương mẹ dành cho con
chim canh cut- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương
Re: Chào 20-10!
Nhân ngày hôm nay, nhân danh cánh đàn ông xin gửi gắm tâm sự đến chị em qua một bài sưu tầm (do file nặng nên tôi không upload lên diễn đàn).
Các bạn truy cập vào link này download nhé.
http://www.speedyshare.com/files/24765464/Chi_mot_tieng_em.ppt.pps
Chúc chị em hôm nay có thật nhiều niềm vui, nhưng không quên các nhiệm vụ khác.
Hehe.
Các bạn truy cập vào link này download nhé.
http://www.speedyshare.com/files/24765464/Chi_mot_tieng_em.ppt.pps
Chúc chị em hôm nay có thật nhiều niềm vui, nhưng không quên các nhiệm vụ khác.
Hehe.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Chào 20-10!
Ối làng nước,
Các hạ hôm nay bất quá phải thò mặt lên diễn đàn để chúc mừng chị em nhân ngày 20-10, nhân cũng xin cáo lỗi với các bạn vì sự bặt tăm tích.
Trước hết, nhân ngày Phụ nữ Việt nam 20-10, xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, vui tươi đến các chị em K9295, các bà, các mẹ, các cô, các bác ... và đến Yeutham. Xin chia sẻ đồng cảm khó khăn với phụ nữ Miền trung lũ lụt, mong phụ nữ Việt nam đảm đang, kiên cường, bất khuất như truyền thống anh hùng trước "giặc lũ".
Thứ đến, xin lỗi các bạn vì sự vắng mặt của các hạ trên diễn đàn, ấy là thế này các bạn ạ:
Các hạ làm cho một hãng chuyên "buôn tầu to, bán bè nhỏ", vậy nên, nguy cơ siêu bão Megi sẽ cắt ngang đường đi, nên các hạ phải lo kéo mấy cái tầu "lá tre kéo bằng dây chuối" tránh vùng biển Hoàng sa và Bắc Hoàng sa ạ. Mấy hôm nay chạy rẽ đất để lo cho hàng hóa đi đường hàng không và thông quan ở các cảng để lấy hàng hóa phục vụ ngày Phụ nữ Việt nam.
Còn, bà xã các hạ cũng chạy rẽ đường nhựa để cung cấp "giẻ lau mặt, giẻ lau súng" cho ngày Phụ nữ Việt nam, phòng nếu các ông, các anh có tặng súng ống thì chị em bà con còn có cái mà lau ạ!
Vậy, vài dòng xin thứ lỗi và hẹn các topic mà các hạ chưa có thời gian để trả lời.
Kính thưa!
Các hạ hôm nay bất quá phải thò mặt lên diễn đàn để chúc mừng chị em nhân ngày 20-10, nhân cũng xin cáo lỗi với các bạn vì sự bặt tăm tích.
Trước hết, nhân ngày Phụ nữ Việt nam 20-10, xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, vui tươi đến các chị em K9295, các bà, các mẹ, các cô, các bác ... và đến Yeutham. Xin chia sẻ đồng cảm khó khăn với phụ nữ Miền trung lũ lụt, mong phụ nữ Việt nam đảm đang, kiên cường, bất khuất như truyền thống anh hùng trước "giặc lũ".
Thứ đến, xin lỗi các bạn vì sự vắng mặt của các hạ trên diễn đàn, ấy là thế này các bạn ạ:
Các hạ làm cho một hãng chuyên "buôn tầu to, bán bè nhỏ", vậy nên, nguy cơ siêu bão Megi sẽ cắt ngang đường đi, nên các hạ phải lo kéo mấy cái tầu "lá tre kéo bằng dây chuối" tránh vùng biển Hoàng sa và Bắc Hoàng sa ạ. Mấy hôm nay chạy rẽ đất để lo cho hàng hóa đi đường hàng không và thông quan ở các cảng để lấy hàng hóa phục vụ ngày Phụ nữ Việt nam.
Còn, bà xã các hạ cũng chạy rẽ đường nhựa để cung cấp "giẻ lau mặt, giẻ lau súng" cho ngày Phụ nữ Việt nam, phòng nếu các ông, các anh có tặng súng ống thì chị em bà con còn có cái mà lau ạ!
Vậy, vài dòng xin thứ lỗi và hẹn các topic mà các hạ chưa có thời gian để trả lời.
Kính thưa!
Được sửa bởi canhchimbatgio ngày 19/10/10, 03:58 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : chạy tiếp)
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|