Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Gia đình 92-95 có bao nhiêu người như vợ chồng nhà Sâu Đói và Thảo Linh nhỉ?
+6
honque
nguyetminh
nhatkychoanh
HongPhuc12c
chim canh cut
Hoàng Hùng Sơn
10 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Vui cười, giải trí
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Gia đình 92-95 có bao nhiêu người như vợ chồng nhà Sâu Đói và Thảo Linh nhỉ?
Hai vợ chồng Sâu Đói và Thảo Linh cùng ngành xuất bản sách. Đêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện từ chuyện yêu đương gia đình, bè bạn, nghề nghiệp.
Sâu Đói ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:
Sách mới cho nên phải đắt tiền
Thảo Linh cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:
Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
SD ghì chặt TL vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:
Anh còn tái bản nhiều lần nữa
TL sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:
Em để cho anh giữ bản quyền
Vài năm sau:
TL đọc:
Sách đã cũ rồi phải không anh
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Để sách mơ thêm giấc mộng lành
SD ngâm:
Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Đọc tới đọc lui, truyện cũ mèm
TL thanh minh:
Sách cũ nhưng mà chuyện nó hay
Đọc hoài vẫn thấy được bay bay
Đọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay
SD lầu bầu:
Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi
Tay hàng xóm chả biết chui ở đâu ra hắng giọng sang:
Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
Nhìn anh đọc miết thấy cũng thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc lén
Liệu có trang nào anh chưa xem?
Sâu Đói ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:
Sách mới cho nên phải đắt tiền
Thảo Linh cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:
Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
SD ghì chặt TL vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:
Anh còn tái bản nhiều lần nữa
TL sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:
Em để cho anh giữ bản quyền
Vài năm sau:
TL đọc:
Sách đã cũ rồi phải không anh
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Để sách mơ thêm giấc mộng lành
SD ngâm:
Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Đọc tới đọc lui, truyện cũ mèm
TL thanh minh:
Sách cũ nhưng mà chuyện nó hay
Đọc hoài vẫn thấy được bay bay
Đọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay
SD lầu bầu:
Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi
Tay hàng xóm chả biết chui ở đâu ra hắng giọng sang:
Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
Nhìn anh đọc miết thấy cũng thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc lén
Liệu có trang nào anh chưa xem?
Khach- Khách viếng thăm
Re: Gia đình 92-95 có bao nhiêu người như vợ chồng nhà Sâu Đói và Thảo Linh nhỉ?
Mách nước chị vợ trong câu chuyện trên:
Sách đẹp trong quầy nhìn nhỏ rãi
Vài năm lật, vạch cũng tèm lem
Sách nhà tuy cũ nhưng chất lượng
Sách kia bóng bẩy đếch lai-sần (*)
*: Đếch lai-sần: không có license (bản quyền) cấp phép.
Sách đẹp trong quầy nhìn nhỏ rãi
Vài năm lật, vạch cũng tèm lem
Sách nhà tuy cũ nhưng chất lượng
Sách kia bóng bẩy đếch lai-sần (*)
*: Đếch lai-sần: không có license (bản quyền) cấp phép.
Re: Gia đình 92-95 có bao nhiêu người như vợ chồng nhà Sâu Đói và Thảo Linh nhỉ?
20 năm sau, chị vợ than vãn
Một trang hai trang lại ba trang
Lật qua lật lại chẳng mới chi
Trang bốn trang năm...sao cũng thế
Lật tới lật lui thấy cũ rồi.
Một trang hai trang lại ba trang
Lật qua lật lại chẳng mới chi
Trang bốn trang năm...sao cũng thế
Lật tới lật lui thấy cũ rồi.
chim canh cut- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương
Re: Gia đình 92-95 có bao nhiêu người như vợ chồng nhà Sâu Đói và Thảo Linh nhỉ?
Một trang, 2 trang, lại 3 trang
Xin anh bình tâm nhẹ tay chút
Của bền tại người đó anh ơi
Sách hư là bởi tại tay người
Xin anh bình tâm nhẹ tay chút
Của bền tại người đó anh ơi
Sách hư là bởi tại tay người
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Gia đình 92-95 có bao nhiêu người như vợ chồng nhà Sâu Đói và Thảo Linh nhỉ?
Anh hàng xóm nước mắt cá sấu, hí hửng:
Thương thay sách cũ nhà bên quá
Đưa tôi renew lại cho mới
Đừng để sách cũ, nhàu, ẩm ướt
Đảm bảo nhìn vào thích liền ngay
Anh chồng nghe được, điên tiết:
Sách cũ nhưng mà đâu có cũ
Vẫn thấy mới, hay mỗi trang tìm
Anh kia đừng tưởng tôi chán nhé
Léng phéng tìm, đọc xẻo anh luôn.
Thương thay sách cũ nhà bên quá
Đưa tôi renew lại cho mới
Đừng để sách cũ, nhàu, ẩm ướt
Đảm bảo nhìn vào thích liền ngay
Anh chồng nghe được, điên tiết:
Sách cũ nhưng mà đâu có cũ
Vẫn thấy mới, hay mỗi trang tìm
Anh kia đừng tưởng tôi chán nhé
Léng phéng tìm, đọc xẻo anh luôn.
chim canh cut- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương
Re: Gia đình 92-95 có bao nhiêu người như vợ chồng nhà Sâu Đói và Thảo Linh nhỉ?
Sách cũ lèm nhèm chữ linh tinh
Một trang ông đọc đã phát kinh
Ba trang ông vái luôn cả... kính
Mau đi mông má cho nó xinh...
Kinh!
Một trang ông đọc đã phát kinh
Ba trang ông vái luôn cả... kính
Mau đi mông má cho nó xinh...
Kinh!
Được sửa bởi hoanghungson ngày 13/10/10, 03:33 pm; sửa lần 1.
Re: Gia đình 92-95 có bao nhiêu người như vợ chồng nhà Sâu Đói và Thảo Linh nhỉ?
Vẫn chưa hết:
Sách kia trong hiệu nuột như thơ
Sách nhà cũ rích, chữ lờ mờ
Bản quyền chạy được, ông cóc sợ
Ông mà hứng chí, hết lơ mơ...
Ơ!
Sách kia trong hiệu nuột như thơ
Sách nhà cũ rích, chữ lờ mờ
Bản quyền chạy được, ông cóc sợ
Ông mà hứng chí, hết lơ mơ...
Ơ!
Được sửa bởi hoanghungson ngày 13/10/10, 03:32 pm; sửa lần 1.
Re: Gia đình 92-95 có bao nhiêu người như vợ chồng nhà Sâu Đói và Thảo Linh nhỉ?
Sách đẹp trong quầy xem mới đấy
Nhưng rồi đọc mãi cũng cũ thôi
Sách nhà bản gốc trông vẫn thích
Còn hơn sách đẹp nhiều người xem
Nhưng rồi đọc mãi cũng cũ thôi
Sách nhà bản gốc trông vẫn thích
Còn hơn sách đẹp nhiều người xem
chim canh cut- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương
Re: Gia đình 92-95 có bao nhiêu người như vợ chồng nhà Sâu Đói và Thảo Linh nhỉ?
Sách cũ, rau sâu là rau sạch!
Đồ cũ nhưng là hàng độc quyền
Sách mới sếp lớp hàng nhái lại
Đọc rồi nơm nớp, ngủ không ngon
Đồ cũ nhưng là hàng độc quyền
Sách mới sếp lớp hàng nhái lại
Đọc rồi nơm nớp, ngủ không ngon
nhatkychoanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 160
Mức độ đóng góp : 2030
Điểm được cảm ơn : 238
Ngày tham gia : 07/07/2010
Re: Gia đình 92-95 có bao nhiêu người như vợ chồng nhà Sâu Đói và Thảo Linh nhỉ?
Đừng tưởng bản gốc mà làm kiêu
Sách đẹp tràn lan bán rất nhiều
Dăm hôm nửa tháng anh đi hiệu
Sách nhà anh vẫn thỉng thoảng chiều...
Tiêu!
Sách đẹp tràn lan bán rất nhiều
Dăm hôm nửa tháng anh đi hiệu
Sách nhà anh vẫn thỉng thoảng chiều...
Tiêu!
Re: Gia đình 92-95 có bao nhiêu người như vợ chồng nhà Sâu Đói và Thảo Linh nhỉ?
Cái thằng hàng xóm đêm nọ bảo
Sách mới ngoại hiệu nó chẳng thèm
Chỉ thèm được lật trang sách cũ
Chỉ mơ được anh chuyển bản quyền?
Sách mới ngoại hiệu nó chẳng thèm
Chỉ thèm được lật trang sách cũ
Chỉ mơ được anh chuyển bản quyền?
nhatkychoanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 160
Mức độ đóng góp : 2030
Điểm được cảm ơn : 238
Ngày tham gia : 07/07/2010
Re: Gia đình 92-95 có bao nhiêu người như vợ chồng nhà Sâu Đói và Thảo Linh nhỉ?
Bản quyền anh giữ, cấm lem nhem
Cứ mặc cho chúng nó phải thèm
Sách nhà hàng xóm rách nát tem
Hôm qua anh đọc, cũng lèm nhèm...
Nhem nhem!
Cứ mặc cho chúng nó phải thèm
Sách nhà hàng xóm rách nát tem
Hôm qua anh đọc, cũng lèm nhèm...
Nhem nhem!
Re: Gia đình 92-95 có bao nhiêu người như vợ chồng nhà Sâu Đói và Thảo Linh nhỉ?
Sách cũ nhưng mà nó lại hay
Đọc tới đọc lui đến thuộc làu
Từng trang từng trang anh thuộc hết
Mắt đã ngủ rồi vẫn còn mơ
Đọc tới đọc lui đến thuộc làu
Từng trang từng trang anh thuộc hết
Mắt đã ngủ rồi vẫn còn mơ
nguyetminh- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê
Re: Gia đình 92-95 có bao nhiêu người như vợ chồng nhà Sâu Đói và Thảo Linh nhỉ?
Một trang hai trang lại ba trang
Xem tới xem lui những tháng ngày
Hai mươi năm sau xem vẫn thế
Ngẫm lại mới thấy đến mà hay
Xem tới xem lui những tháng ngày
Hai mươi năm sau xem vẫn thế
Ngẫm lại mới thấy đến mà hay
nguyetminh- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê
Re: Gia đình 92-95 có bao nhiêu người như vợ chồng nhà Sâu Đói và Thảo Linh nhỉ?
Sách cũ rồi anh tính muốn thay
Sách mời tràn lan bán đầy hè
Xem qua mới biết sao mà chán
Không như sách cũ hiểu lòng anh
Sách mời tràn lan bán đầy hè
Xem qua mới biết sao mà chán
Không như sách cũ hiểu lòng anh
nguyetminh- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê
Re: Gia đình 92-95 có bao nhiêu người như vợ chồng nhà Sâu Đói và Thảo Linh nhỉ?
Chưa xem chưa biết thật hư
Xem rồi mới biết cũng chưa vừa lòng
Bên trong sách vá lòng Vòng
Dùng xong thấy sợ, Võ Tòng xin thua!...
Xem rồi mới biết cũng chưa vừa lòng
Bên trong sách vá lòng Vòng
Dùng xong thấy sợ, Võ Tòng xin thua!...
honque- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 76
Mức độ đóng góp : 1922
Điểm được cảm ơn : 284
Ngày tham gia : 04/09/2010
Đến từ : TH- HN
Re: Gia đình 92-95 có bao nhiêu người như vợ chồng nhà Sâu Đói và Thảo Linh nhỉ?
Sách ở vỉa hè anh không đọc
Hàng trong cửa hiệu, may ra vọc
Ngẫm ra, sách cũ vẫn là ngọc
Sách dỏm ngoài luồng ghê như nọc...
Chọc!
Hàng trong cửa hiệu, may ra vọc
Ngẫm ra, sách cũ vẫn là ngọc
Sách dỏm ngoài luồng ghê như nọc...
Chọc!
Re: Gia đình 92-95 có bao nhiêu người như vợ chồng nhà Sâu Đói và Thảo Linh nhỉ?
Các chàng K92-95 nịnh vợ ghe quá chẳng ai dám nói thật lòng mình cả. Rồi sẽ có lúc nghĩ :
Vợ, người chẳng chút họ hàng
Bỗng nhiên lại đến ở ngay nhà mình
Vợ còn xếp trước cả trời
"Kính vợ đắc thọ" là lời sâu xa
Vợ là sư tử Hà Đông
Là chiếc két sắt ta không có chìa
Bao nhiêu lương tháng mang về cho em
Vợ là đồ cổ lắm lời
Để lâu mất giá, chẳng rời khỏi ta
Vợ, người chẳng chút họ hàng
Bỗng nhiên lại đến ở ngay nhà mình
Vợ còn xếp trước cả trời
"Kính vợ đắc thọ" là lời sâu xa
Vợ là sư tử Hà Đông
Là chiếc két sắt ta không có chìa
Bao nhiêu lương tháng mang về cho em
Vợ là đồ cổ lắm lời
Để lâu mất giá, chẳng rời khỏi ta
LONGLY- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 5
Mức độ đóng góp : 35
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 13/10/2010
Re: Gia đình 92-95 có bao nhiêu người như vợ chồng nhà Sâu Đói và Thảo Linh nhỉ?
Vợ la cơm nguội nhà ta
Nhưng là đặc sản của thằng cha láng giềng
Nhưng là đặc sản của thằng cha láng giềng
LONGLY- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 5
Mức độ đóng góp : 35
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 13/10/2010
Re: Gia đình 92-95 có bao nhiêu người như vợ chồng nhà Sâu Đói và Thảo Linh nhỉ?
- Vợ xinh đâu bởi nụ cười
- Vợ xinh là bởi nhiều người xấu hơn
- Suốt đời chỉ yêu một người
- Bệnh ấy còn nặng gấp mười ung thư
- Vợ xinh là bởi nhiều người xấu hơn
- Suốt đời chỉ yêu một người
- Bệnh ấy còn nặng gấp mười ung thư
LONGLY- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 5
Mức độ đóng góp : 35
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 13/10/2010
Re: Gia đình 92-95 có bao nhiêu người như vợ chồng nhà Sâu Đói và Thảo Linh nhỉ?
Con bò có một khối U
Đàn ông một vợ còn ngu hơn bò.
Ò, chạy thôi kẻo chị em cho bay hàng tiền đạo, vì tội vẽ đường cho hươu chạy (thật ra hươu nó chạy trước khi tôi vẽ đường)
Đàn ông một vợ còn ngu hơn bò.
Ò, chạy thôi kẻo chị em cho bay hàng tiền đạo, vì tội vẽ đường cho hươu chạy (thật ra hươu nó chạy trước khi tôi vẽ đường)
nhatkychoanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 160
Mức độ đóng góp : 2030
Điểm được cảm ơn : 238
Ngày tham gia : 07/07/2010
Re: Gia đình 92-95 có bao nhiêu người như vợ chồng nhà Sâu Đói và Thảo Linh nhỉ?
Lạ chưa, vẫn ở bên Em
Mà Anh cứ nhớ, cứ thèm gần hơn
...................................
Vợ anh là thế, Em ơi
Hai người mà hoá một người, trăm năm !
Mà Anh cứ nhớ, cứ thèm gần hơn
...................................
Vợ anh là thế, Em ơi
Hai người mà hoá một người, trăm năm !
nguyetminh- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê
Re: Gia đình 92-95 có bao nhiêu người như vợ chồng nhà Sâu Đói và Thảo Linh nhỉ?
Vợ chồng như đôi cu cu
Chồng thì đi trước, vợ gật gù theo sau
Chồng thì đi trước, vợ gật gù theo sau
nguyetminh- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê
Re: Gia đình 92-95 có bao nhiêu người như vợ chồng nhà Sâu Đói và Thảo Linh nhỉ?
Các bạn thân quý,
Mấy hôm nay lu bu, thấy các bạn vui vẻ cũng muốn bù khú.
Sau đây là mấy vần U
Con bò có một cái u
Anh đây cũng có cái ...u bên người
Rằng thì họ bảo anh lười
Không đi kiếm chác lại cười cái ...u
Nhà thì sách cũ lu bù
Tiệm kia sách mới chẳng bù cho em
Yêu anh, em thích ...u anh
Mặc cho thiên hạ cười anh nói là...
Ngu!
Mấy hôm nay lu bu, thấy các bạn vui vẻ cũng muốn bù khú.
Sau đây là mấy vần U
Con bò có một cái u
Anh đây cũng có cái ...u bên người
Rằng thì họ bảo anh lười
Không đi kiếm chác lại cười cái ...u
Nhà thì sách cũ lu bù
Tiệm kia sách mới chẳng bù cho em
Yêu anh, em thích ...u anh
Mặc cho thiên hạ cười anh nói là...
Ngu!
Re: Gia đình 92-95 có bao nhiêu người như vợ chồng nhà Sâu Đói và Thảo Linh nhỉ?
Con bò có một cái u
Anh thì lại thích cái u con bò
Ú ù u bò ơi anh muốn...
Suốt đời này anh chỉ có một u
Anh thì lại thích cái u con bò
Ú ù u bò ơi anh muốn...
Suốt đời này anh chỉ có một u
nguyetminh- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê
Re: Gia đình 92-95 có bao nhiêu người như vợ chồng nhà Sâu Đói và Thảo Linh nhỉ?
U đây không phải là u
...u đây ý nói cái ...u ấy mà
Khà khà...
...u đây ý nói cái ...u ấy mà
Khà khà...
Re: Gia đình 92-95 có bao nhiêu người như vợ chồng nhà Sâu Đói và Thảo Linh nhỉ?
U nào mà chả là U
U to U nhỏ vẫn là U anh
Ú Ù U
Khà khà ...
U to U nhỏ vẫn là U anh
Ú Ù U
Khà khà ...
nguyetminh- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê
Re: Gia đình 92-95 có bao nhiêu người như vợ chồng nhà Sâu Đói và Thảo Linh nhỉ?
Khà khà, hà hà
Đây là vần à:
Quay sang nói chuyện sách nhà
Dù to dù nhỏ vẫn là sách zin
Anh đây thỉng thoảng "yếu pin"
Về nhà "cắm sạc" lại "điên" như là...
Chà!
Đây là vần à:
Quay sang nói chuyện sách nhà
Dù to dù nhỏ vẫn là sách zin
Anh đây thỉng thoảng "yếu pin"
Về nhà "cắm sạc" lại "điên" như là...
Chà!
Re: Gia đình 92-95 có bao nhiêu người như vợ chồng nhà Sâu Đói và Thảo Linh nhỉ?
Hihi, Mấy hôm nay bận đàm phán quá, lên forum thấy anh hoanghungson làm thơ lên tay ghê, cứ thế phát huy nhé.
Keke.
Keke.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Gia đình 92-95 có bao nhiêu người như vợ chồng nhà Sâu Đói và Thảo Linh nhỉ?
Cảm ơn quylx, không ngờ mấy u, à, inh, ơ, ọc... lại làm anh hứng thú đến vậy. Mấy loại "thất ngôn (loạn)" và "lục bát (vỡ)" này là sở trường của hhs mà, ấy là chưa có bia với rượu mà nó đã thế đấy. Cũng cảm ơn các bạn K9295, nhờ học hỏi các bạn mà dạo này hhs không còn bị đần mặt ra mỗi khi muốn "mằn thơ" nữa...
Đây là vẫn ữa...
Hằng đêm anh vẫn mơ mình uống sữa
Thuở ngọt ngào như tuổi hai mươi
Nỗi khát khao, cháy bỏng tràn ra "nhựa"
Tỉnh mộng, giật mình "liếc" quyển sách... te tua
Ua!
Đây là vẫn ữa...
Hằng đêm anh vẫn mơ mình uống sữa
Thuở ngọt ngào như tuổi hai mươi
Nỗi khát khao, cháy bỏng tràn ra "nhựa"
Tỉnh mộng, giật mình "liếc" quyển sách... te tua
Ua!
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Similar topics
» Vợ đã hy sinh rất nhiều vì chồng
» Thơ tình người lính biển.
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
» Bạn có bao nhiêu người bạn?
» Để làm người chồng tốt!
» Thơ tình người lính biển.
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
» Bạn có bao nhiêu người bạn?
» Để làm người chồng tốt!
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Vui cười, giải trí
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|