DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Tâm sự gửi thầy. Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Tâm sự gửi thầy. Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 12 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 12 Khách viếng thăm :: 2 Bots

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Tâm sự gửi thầy. Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Tâm sự gửi thầy.

Go down

01102010

Bài gửi 

Tâm sự gửi thầy. Empty Tâm sự gửi thầy.




Gửi thầy của em!
Ngày hôm nay là ngày sinh nhật thầy, cũng là ngày công ty tròn hai năm tuổi. Em không về được. Chỉ biết chúc mừng. Em biết hôm nay công ty rất vui, sẽ rất nhiều trò chơi diễn ra, nhiều niềm vui tụ lại, nhiều sự gắn kết tìm đến. Đó là ngôi nhà nhỏ yêu thương, là nơi những tâm hồn tìm đến bên nhau để chia sẻ những kinh nghiệm trong công việc. Và khi đi ra, ai cũng trở nên trưởng thành hơn.
Ngày hôm nay, sao tâm trạng em nặng nề quá. Có lẽ cũng vì một phần mong ước về lại công ty, gặp cả nhà mà không được.
Những gì học được ở cùng cả nhà, em đã cố gắng áp dụng nó mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống. Nhưng ra ngoài rồi em mới hiểu, mỗi hoàn cảnh, con người có những ứng xử khác nhau, và ta chỉ dễ dàng làm việc khi tất cả thống nhất cùng chung một phông quan điểm. Như thầy của em đã dạy: cần có kĩ năng để chơi, làm việc và sống với những người không có kĩ năng. Và mỗi người đều đúng theo quan điểm của họ. Kể từ đó, em đã làm theo những tư duy tích cực ấy: nhận diện người tư duy tiêu cực và tích cực, khen cái tốt trước, nói cái chưa tốt sau, và không có cái gì là xấu, chỉ là chưa tốt hơn lên mà thôi vv...vv...
Nhưng giờ em mới biết, đôi khi nó lại là cái gây ra nỗi buồn cho mình. Bởi phần đông người Việt thích nhìn vào điểm tối của giọt mực, hơn là nhìn vào phần giấy trắng tinh còn lại. Khi em thực hiện theo lối tư duy tích cực ấy, em, trong một số trường hợp, lai được cho là không thật.
Có lẽ con người nhạy cảm trong em mãi không cải tổ được. Sao em cứ buồn về những chuyện không đâu như vậy. Nhưng giờ đây, làm gì còn ai bên em để dạy em phải vững lòng nữa. Em cũng đâu còn bé bỏng gì cho cam.
Vậy mà em cứ muốn khóc lên. Một vài chuyện nữa, khiến em thấy sao mình đang nhạt nhẽo vậy. Giá như em sinh ra vào thời ở ẩn nhỉ, em sẽ lên núi....Thi thoảng em lại nghĩ vậy. Rồi em lại giật mình nhớ lời thầy: mỗi ngày con người ta có 25.000 suy nghĩ, và có khi chả có suy nghĩ nào là có ích....
Thầy ơi, khi em viết những dòng này, em càng thêm nhớ công ty và cả nhà. Thôi, em chỉ biết chúc thầy một sinh nhật mới hạnh phúc và thành công. Chúc công ty ngày một vững vàng.

Em: Trán dô của cả nhà
nhungsuzi
nhungsuzi
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 54
Mức độ đóng góp : 1002
Điểm được cảm ơn : 125
Ngày tham gia : 15/09/2010
Tuổi : 36
Đến từ : Thanh Hóa

http://hocduong.vn/DangKy/tabid/83/MGT/205182/Nhung-Nguyen.aspx

Về Đầu Trang Go down

Share this post on: reddit

Tâm sự gửi thầy. :: Comments

CCBG

Bài gửi 02/10/10, 10:21 am by CCBG

Chào NhungSuri,

Lâu nay các hạ thường đọc bài của bạn, cố để nhìn thấy những diễn biến tâm lý, trải nghiệm của bạn trên con đường đầy mơ ước. Bạn đã thành công và thu thập được khá nhiều kiến thức kể từ khi vào K9295 và VTC. Bạn cũng là một thành viên khá tích cực đóng góp cho K9295, thẳng thắn và rất có phong cách. K9295 cảm ơn bạn rất nhiều!

Sau khi nghe bạn nói rằng bài của bạn không được chú ý, bình luận .... tại sao ... tại sao ... Các hạ cũng thử đặt mình vào vị trí của bạn và muốn có vài lời với bạn:
Hôm trước, Hongphuc12C đã có những gợi ý khá sâu sắc cho em, ở đó HP đã đề cập đến rất nhiều góc độ mà em cần, bằng kinh nghiệm của một người giỏi văn thơ và có lý luận pháp luật. Các hạ nghĩ là em mới thấy được "ngoại diên" mà chưa hiểu hết ngụ ý, "nội hàm" của bài viết đó!
Rõ ràng là bạn đã cố gắng thể hiện một phong cách rất mới, rất lạ bằng những bài thơ "phá cách" và bạn cho đó là "đẩy lên đỉnh điểm" của cảm xúc; bạn cũng đã "ném đá dò đường" khả năng lý luận của anh em K9295 bằng bài viêt về "Thư Ngỏ"; bạn cũng có bài viết về những cảm nghĩ tiêu cực và tích cực ...

Đó đều là những bài học rèn luyện cần thiết cho một nghề gọi là "nghề viết". Tuy còn khá cứng nhắc, khô khan ... nhưng đó là đúng với quy luật lứa tuổi của bạn, trải nghiệm của bạn và thâm niên nghề nghiệp của bạn. Tuy nhiên, các hạ không đồng ý với câu này của bạn : "Bởi phần đông người Việt thích nhìn vào điểm tối của giọt mực, hơn là nhìn vào phần giấy trắng tinh còn lại". Chỉ riêng câu này, bạn sẽ bị cho điểm thấp bởi sự tổng hợp thiếu kinh nghiệm này.

Cũng giống như bạn "kêu" rằng tại sao không ai bình luận về vấn đề trẻ em, mà lại bình luận về việc "chồng mang bao cao su ra ngoài". Bạn sẽ thấy, vấn đề trẻ em đã có quá nhiều trên internet rồi mà bạn không chịu search, nhưng vấn đề "bao cao su" thì lại là một điều chia sẻ mà ít phụ nữ Việt nam dám đề cập, nay có người nói đến họ sẽ hưởng ứng ngay. Vậy thì, bạn nên tìm lấy cái gì là "sự khác biệt trong đơn giản" để viết, để nói, chứ đừng nhầm là "sự khác biệt trong phức tạp". Bạn sẽ thấy, sự khác biệt trong đơn giản khó hơn rất nhiều so với "trong phức tạp", vì nếu phức tạp, cao siêu không ai hiểu thì rõ là khác biệt rồi.
Kinh nghiệm chẳng đi đâu xa, mục "Chém gió đê!" sao lại nhiều người xem và tham gia đến thế ... Rất tích cực đấy bạn ạ, chứ không phải là bậy bạ, thô tục và tiêu cực đâu bạn ơi! Để ý một chút, suy nghĩ một chút, bạn sẽ học được khá nhiều từ các anh chị K9295 (hầu hết đã trải nghiệm lý luận và đã ở tầm quản lý rồi).

Chúc bạn tiến bộ hằng ngày và thành công với VTC!
Thân mến!

Về Đầu Trang Go down

quylx

Bài gửi 02/10/10, 01:47 pm by quylx

Thân gửi Nhungsuzi,
Kể từ ngày Nhungsuzi gia nhập diễn đàn Quylx luôn theo dõi các bài viết của Nhungsuzi để hiểu thêm bạn. Thời gian trước cũng chưa lên tiếng vì chưa muốn lộ hàng còn bây giờ thì hàng lộ hết rồi nên Quylx có đôi lời cùng Nhungsuzi và diễn đàn.
Cũng như các anh chị K9295 Quylx đánh giá cao khả năng Thơ phú của Nhungsuzi, qua thơ có thể hiểu được Nhungsuzi cá tính và thẳng thắn, và là một thành viên tích cực của diễn đàn. Với tư cách là một người anh đi trước, có đôi điều chia sẻ cùng Nhungsuzi:

- Nghề viết cũng như các nghề khác nếu bạn có đủ năng khiếu, đam mê, và kỹ năng …thì bạn sẽ thành công nhanh chóng. Nhưng thiếu một trong các yếu tố đó chúng ta có thành công được không? Cũng có thể chứ, nhưng mà thời gian sẽ lâu hơn. Trên thực tế có rất nhiều nhà văn, nhà thơ thành danh, nổi tiếng nhưng lại là dân Kỹ thuật, dân Toán, Lý, Hóa…cũng như diễn viên chuyên nghiệp chưa chắc đã diễn tốt hơn diễn viên nghiệp dư. Không đam mê chúng ta sẽ không làm được việc đặc biệt là làm thơ và viết, khi đam mê chúng ta làm việc có trách nhiệm hơn, người viết cũng phải có trách nhiệm với những gì mình viết, chứ không chỉ là viết theo bản năng hay theo các bước lập trình đã học. Kỹ năng có được là thông qua đào tạo, được thực hành, luyện tập thường xuyên, người có kỹ năng thường làm việc nhanh hơn người khác nếu giao cho cùng một khối lượng công việc.
- Về cách tiếp nhận thông tin em cũng nên thay đổi: cũng như canhchimbatgio góp ý anh không đồng ý quan điểm khi em viết rằng người Việt có thói quen nhìn vào điểm đen, không thể chụp mũ hết như vậy được ở đâu cũng có người này người nọ, những người có kiến thức này hiện nay không phải ít. Anh nhớ có tài liệu đã định nghĩa: Thông tin, kiến thức và tri thức. Thông tin là từ sách báo, từ người khác cung cấp cho chúng ta, từ những thông tin đó chúng ta ghi vào đầu được những gì gọi là kiến thức, từ kiến thức học được chúng ta đúc kết, áp dụng và chia sẻ cho người khác thì mới là tri thức. Chúng ta có thể chia sẻ thông tin, kiến thức, nhưng Tri thức mới là giá trị nhất. Lưu ý rằng nếu chúng ta chia sẻ thông tin không khéo, lại thành chia sẻ tri thức thì sẽ phản tác dụng hoặc hoặc mục tiêu ban đầu không đạt được như mong muốn. Vì tri thức là bạn đã trải nghiệm, đã đúc kết, đã rút ra cho bản thân.
Vài điều chia sẻ không chỉ cho Nhungsuzi, chúc các bạn tiếp tục có nhiều thành công hơn nữa.

Về Đầu Trang Go down

nhungsuzi

Bài gửi 02/10/10, 02:46 pm by nhungsuzi

Kính gửi anh Quý!

Thật ngại quá, kể từ khi biết anh là người phỏng vấn em, giờ lại là sếp em, em ngại hơn lúc đầu chỉ biết anh là chủ diễn đàn. Nhưng hiện giờ em đang không trực tiếp gặp anh, nên đỡ hơn tí chút. hì.

Em nghĩ rằng những ý kiến chia sẻ của anh và các anh chị đều xuất phát từ sự nhiệt thành chia sẻ để em tiến bộ hơn. Có rất nhiều tư tưởng của em đã thay đổi tốt hơn sau khi đọc những chia sẻ có vẻ như trái chiều với ý kiến của em. Chắc chắn em sẽ tốt hơn từ sau những chia sẻ ấy. Ví dụ như giờ em cũng chẳng lo" thư ngỏ" là từ có sắc thái bề trên nữa.

Nhưng em muốn chia sẻ kĩ hơn về ý kiến của em về hoạt động viết. Thực sự với e, nó là thú vui hơn là một nghề, em viết vì mình thích. Và đó là những lúc nghiêm túc với mình, vì mình thích vậy. Giống như người ta thích uống bia, đánh bài, có người nghiện game, có người nghiện matúy, thì mình thấy thoải mái, khỏe khoắn khi viết và sáng tác ấy. Em không đồng nhất thú vui đó với công việc của mình, nên cũng không đặt nó đi liền với thành công. Em rất sợ khi bị đồng nhất con người mình đang sống hiện tại với con người trên trang viết, tuy rằng không thể phủ nhận sợi dây liên hệ ít nhiều giữa hai con người này.

Tất cả những gì trên những trang viết khác những trang như em đang hồi âm lại cho anh đây, chỉ là những lát cắt không trọn nhưng rất đa nghĩa của đời sống vốn rất phong phú bên ngoài mà em quan sát được. Em chỉ thấy việc viết lách với em là một sự thỏa mãn nhu cầu sống đời sống nội tâm của mình, sống với những khoảng sáng và cả những khoảng tối, dù trang viết có là bao nhiêu câu đố khi mình tạo dựng và khi nó đến với người đọc đi nữa. Và khi nó bước ra khỏi trang viết rồi, những bàn cãi là điều không tránh khỏi. Khi đó, nó không còn là của cá nhân người viết. Nó sống trong từng người đọc và khiến người đọc nó phải lên tiếng đồng tình, yêu thích hay không. Và sau đó, khi người viết đọc được ý kiến hồi âm, họ lại thêm một lần trải nghiệm, xác định lại vấn đề và mở mang hơn về tư tưởng. Nhưng đấy chỉ là quan điểm của em (và một số người em từng gặp trong giới văn chương), em chưa biết điều đó có đúng với tất cả không.

Nói thật là em có nhiều lo lắng và cả vinh dự nữa, khi nhận được những dòng hồi âm rất dài của anh. Nhưng gạt bỏ những điều đó đi, em chia sẻ những điều trên như một thành viên thuộc diễn đàn vậy.

Còn về công việc hiện tại, em sẽ cố gắng. Lúc này, đam mê và yêu thích là những điều hỗ trợ em trong công việc.

Em cảm ơn ý kiến chia sẻ, động viên của anh rất nhiều.

Em: Nguyễn Nhung

Về Đầu Trang Go down

Bài gửi  by Sponsored content

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết