Thống Kê
Hiện có 7 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 7 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Điên và Say, Buồn và Thảm, Máu và Thơ!
3 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Điên và Say, Buồn và Thảm, Máu và Thơ!
Cười dài trong nước mắt!
Đời đã biến ta thành kẻ dở người
Chỉ biết cười trong những lúc đau thương
Khi hồn ta còn vương tình thương, nỗi nhớ
Chỉ biết cười cho bớt nỗi bi quan
Ha..ha..ha..
Ta đứng đó!
Cười lên!
Cười như điên dại!
Tiếng cười buồn như tiếng nấc thời gian!
Ta muốn khóc cho khô dòng lệ
Để máu trào ra tắm những ước mơ
Những ước mơ đẹp như thời ta mộng mơ
Giờ cũng biến thành màu đen của máu tụ!
Khóc làm sao? Đâu còn ai để khóc
Ta lại cười tưới máu tắm tâm can
Trong cùng cực tiếng cười tôi như xé
Nát tâm hồn cho thể xác tan đi
Để đọng lại mấy giọt tình chân thật
Đong đếm bạn bè, đong đếm cả người yêu!
Ta điên, ta say ta cất tiếng cười
Ta buồn, ta thảm tiếng cười rưng rưng
Vần thơ cháy rụi tâm hồn
Máu và nước mắt tắm đời cho tôi!
(Honmactuusau)
Đời đã biến ta thành kẻ dở người
Chỉ biết cười trong những lúc đau thương
Khi hồn ta còn vương tình thương, nỗi nhớ
Chỉ biết cười cho bớt nỗi bi quan
Ha..ha..ha..
Ta đứng đó!
Cười lên!
Cười như điên dại!
Tiếng cười buồn như tiếng nấc thời gian!
Ta muốn khóc cho khô dòng lệ
Để máu trào ra tắm những ước mơ
Những ước mơ đẹp như thời ta mộng mơ
Giờ cũng biến thành màu đen của máu tụ!
Khóc làm sao? Đâu còn ai để khóc
Ta lại cười tưới máu tắm tâm can
Trong cùng cực tiếng cười tôi như xé
Nát tâm hồn cho thể xác tan đi
Để đọng lại mấy giọt tình chân thật
Đong đếm bạn bè, đong đếm cả người yêu!
Ta điên, ta say ta cất tiếng cười
Ta buồn, ta thảm tiếng cười rưng rưng
Vần thơ cháy rụi tâm hồn
Máu và nước mắt tắm đời cho tôi!
(Honmactuusau)
Re: Điên và Say, Buồn và Thảm, Máu và Thơ!
"Đời đã biến ta thành kẻ dở người
Chỉ biết cười trong những lúc đau thương
Khi hồn ta còn vương tình thương, nỗi nhớ
Chỉ biết cười cho bớt nỗi bi quan...
cho Ta điên, ta say ta cất tiếng cười
Ta buồn, ta thảm tiếng cười rưng rưng..."
Hotuusau ơi! Nhiều lúc Tôi cũng vậy nè! xin được chia sẻ cùng bạn! Hôm nào có dịp gặp nhau mình làm một chút Túy ca nhé!
Thà rót cho ta trăm nghìn ly rượu đầy
Đưa ta về trong nỗi đam mê....!
Chỉ biết cười trong những lúc đau thương
Khi hồn ta còn vương tình thương, nỗi nhớ
Chỉ biết cười cho bớt nỗi bi quan...
cho Ta điên, ta say ta cất tiếng cười
Ta buồn, ta thảm tiếng cười rưng rưng..."
Hotuusau ơi! Nhiều lúc Tôi cũng vậy nè! xin được chia sẻ cùng bạn! Hôm nào có dịp gặp nhau mình làm một chút Túy ca nhé!
Thà rót cho ta trăm nghìn ly rượu đầy
Đưa ta về trong nỗi đam mê....!
Được sửa bởi hoatrangnguyen ngày 18/09/10, 09:38 am; sửa lần 1. (Reason for editing : Chính tả.)
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Điên và Say, Buồn và Thảm, Máu và Thơ!
Tặng Hotuusau
Điên, say, buồn, thảm với máu, thơ
Nam nhi từng trải gắng đợi chờ
Cuộc đời đắng cay và mật ngọt
Đông tàn, xuân lại nẩy chồi tơ
(Cây bàng trụi lá
Cây bàng lại đâm chồi, nở hoa!)
Best wishes!
Điên, say, buồn, thảm với máu, thơ
Nam nhi từng trải gắng đợi chờ
Cuộc đời đắng cay và mật ngọt
Đông tàn, xuân lại nẩy chồi tơ
(Cây bàng trụi lá
Cây bàng lại đâm chồi, nở hoa!)
Best wishes!
lequochuy77- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 244
Mức độ đóng góp : 3225
Điểm được cảm ơn : 175
Ngày tham gia : 03/07/2010
Re: Điên và Say, Buồn và Thảm, Máu và Thơ!
Một chút trải lòng mà được các bạn đọc và chiêm nghiệm thế này, tôi cũng thấy mãn nguyện lắm! "Tình đời" cũng sẽ bớt cô đơn!
Thanks!
Thanks!
Được sửa bởi HongPhuc12c ngày 15/09/10, 11:03 am; sửa lần 1. (Reason for editing : Chính tả)
Similar topics
» Siêu kinh điển 2 - đây mới là kinh điển
» Hãy học cách điềm tĩnh trước thảm họa
» Buồn.....!
» Trên vai em nỗi buồn dài theo mái tóc ... :-P
» Sao em để Forum buồn đến vậy?
» Hãy học cách điềm tĩnh trước thảm họa
» Buồn.....!
» Trên vai em nỗi buồn dài theo mái tóc ... :-P
» Sao em để Forum buồn đến vậy?
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|