Thống Kê
Hiện có 6 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 6 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Hai tháng bảy ngày (+1)
2 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Hai tháng bảy ngày (+1)
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ Hà Nội yêu dấu làm sao, lần trở lại Hà nội gần đây với 67 +1 ngày đêm (cơm hàng, giường một) ở HVQLGD cạnh "Lổ Châu Mai" với bao nhiêu kỷ niệm với các thầy cô và các bạn ở nhiều tỉnh thành khác nhau (25 tỉnh thành trên toàn quốc, xa nhất là Đacklăc) cùng học lớp K58. bây giờ về TH công tác rồi mà nhớ mọi người quá. xin được post bài thơ lên diễn đàn k9295 để cho vơi bớt nỗi nhớ !!.
Gửi lớp học của tôi
Giáp Bát đã xa, Hà nội xa!
Còn đâu ngày tháng ướp hương hoa
Còn đâu những sáng chiều lên lớp.
Tiêng điểm danh đều đặn, hiền hoà.
Hai tháng bảy ngày trôi chóng vánh
Chưa kịp thân đã vội lìa xa
Thương cánh phượng buồn đêm thao thức
Ướt nhoè kỉ niệm những ngày qua..
Còn đó nỗi niềm bao đêm trắng
Ôm đàn hát những bản tình ca
Đắc Lắc xa xôi không về được
Lời quê bỗng thổn thức vỡ oà.
Vẫn biết lẽ đời là như vậy
Gặp nhau rồi bịn rịn chia li
Ngày cuối thấy lòng xao xuyến quá!
Bồi hồi thầy ở tiễn trò đi.
Đêm Hà nội trời sao vời vợi
Gìơ đây tất cả đã xa rồi
Bạn ơi nhớ mãi K58.
Chia tay lòng lưu luyến khôn nguôi
[b]
Gửi lớp học của tôi
Giáp Bát đã xa, Hà nội xa!
Còn đâu ngày tháng ướp hương hoa
Còn đâu những sáng chiều lên lớp.
Tiêng điểm danh đều đặn, hiền hoà.
Hai tháng bảy ngày trôi chóng vánh
Chưa kịp thân đã vội lìa xa
Thương cánh phượng buồn đêm thao thức
Ướt nhoè kỉ niệm những ngày qua..
Còn đó nỗi niềm bao đêm trắng
Ôm đàn hát những bản tình ca
Đắc Lắc xa xôi không về được
Lời quê bỗng thổn thức vỡ oà.
Vẫn biết lẽ đời là như vậy
Gặp nhau rồi bịn rịn chia li
Ngày cuối thấy lòng xao xuyến quá!
Bồi hồi thầy ở tiễn trò đi.
Đêm Hà nội trời sao vời vợi
Gìơ đây tất cả đã xa rồi
Bạn ơi nhớ mãi K58.
Chia tay lòng lưu luyến khôn nguôi
[b]
Được sửa bởi HHM ngày 19/08/10, 01:11 pm; sửa lần 1.
HHM- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 222
Mức độ đóng góp : 3527
Điểm được cảm ơn : 365
Ngày tham gia : 13/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Việt Nam
Re: Hai tháng bảy ngày (+1)
Bạn Mạnh làm thơ hay đâu có kém các bạn lớp C nhỉ.
Tiếc là lần vừa rồi bạn ra HN anh em mình chưa làm được trận nào "lên bờ xuống ruộng", chỉ gọi là nhấm nháp tý chút, chưa "đã".
Hôm sau ra nhớ alo nhé.
Tiếc là lần vừa rồi bạn ra HN anh em mình chưa làm được trận nào "lên bờ xuống ruộng", chỉ gọi là nhấm nháp tý chút, chưa "đã".
Hôm sau ra nhớ alo nhé.
Re: Hai tháng bảy ngày (+1)
Nhớ cái lần họp tổng kết rút kinh nghiệm sau khi họp khóa 15 năm k9295 HH2 ở Quán Gà 36 cũng gần lên bờ xuống ruộng rồi, sau đó cả hội còn đi hát karaoke nữa. thật tuyệt vời.
Được sửa bởi HHM ngày 19/08/10, 05:32 pm; sửa lần 2.
HHM- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 222
Mức độ đóng góp : 3527
Điểm được cảm ơn : 365
Ngày tham gia : 13/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Việt Nam
Re: Hai tháng bảy ngày (+1)
Bật mí: lớp học có 128 thành viên, có một em ở Đăcklăc hơi mên mến một anh ở TH nên mới có cảm xúc như thế!!! hi
Hồi đó sắp kỷ niệm 15 năm ra trường nên gặp nhau là nói và bàn về cuộc họp lớpk9295 HH2, chưa muốn lên bờ xuống ruộng. bạn Sơn à Mạnh sắp ra HN rồi có chút việc sẽ ok nhé. nhưng mà chỉ lên bờ thôi nhé còn xuống ruộng thì phải chon ruộng nông nông thôi!!!
Hẹn găp lại sớm.
Hồi đó sắp kỷ niệm 15 năm ra trường nên gặp nhau là nói và bàn về cuộc họp lớpk9295 HH2, chưa muốn lên bờ xuống ruộng. bạn Sơn à Mạnh sắp ra HN rồi có chút việc sẽ ok nhé. nhưng mà chỉ lên bờ thôi nhé còn xuống ruộng thì phải chon ruộng nông nông thôi!!!
Hẹn găp lại sớm.
HHM- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 222
Mức độ đóng góp : 3527
Điểm được cảm ơn : 365
Ngày tham gia : 13/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Việt Nam
Similar topics
» Ngày 03 tháng Bảy
» Tháng Tư có em
» Ngày 18 tháng 5 đen đủi
» Những vần thơ dìu em qua tháng ngày đau khổ
» Thơ tặng ngày mới - ngày 8/3
» Tháng Tư có em
» Ngày 18 tháng 5 đen đủi
» Những vần thơ dìu em qua tháng ngày đau khổ
» Thơ tặng ngày mới - ngày 8/3
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|