DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Cân bằng trong xu hướng phát triển NGƯỢC Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Cân bằng trong xu hướng phát triển NGƯỢC Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 6 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 6 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Cân bằng trong xu hướng phát triển NGƯỢC Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Cân bằng trong xu hướng phát triển NGƯỢC

2 posters

Go down

Cân bằng trong xu hướng phát triển NGƯỢC Empty Cân bằng trong xu hướng phát triển NGƯỢC

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 06/08/10, 04:12 pm

Cân bằng trong xu hướng phát triển NGƯỢC Herz Nhân đọc mấy bài của các bạn về cuộc sống hiện đại bị bủa vây bởi công nghệ, công việc thì bù đầu, con người phải học cách thích ứng với hoàn cảnh và phải đề ra các loại nguyên tắc về quản lý thời gian, thúc đẩy bản thân theo kịp công nghệ và thời đại.

Mình có một vài lời phân tích và dẫn giải cho xu hướng phát triển… "CỢƯGN" của xã hội hiện đại.

Bắt đầu từ đâu nhỉ?

Mình sinh ra từ làng, nên sẽ bắt đầu từ đây. Chắc nhiều người trong số chúng ta biết đến chiếc nồi đất dùng để nấu cơm, kho cá. Khi xưa người dân nông thôn ước mơ có được chiếc nồi “nhôm Liên Xô” để nấu nướng, khi lớn lên sống ở thành phố, chán chê với các loại nồi áp suất Mỹ, Nhật, nồi cơm điện Pháp Ý, Thái Lan, người ta lại rủ nhau ra nhà hàng ăn cơm niêu, cá kho tộ trong những chiếc nồi đất (mà chẳng ra nồi đất, người ta nấu gần chín trong nồi cơm điện rồi đem nhét vào cái niêu ấy và thêm vào khoản service trên bill của bạn. Thế mới có chuyện ông bố ở nhà quê lên thăm con trên thành phố, vợ chồng con cái quyết định chiêu đãi bố ở nhà hàng món cơm niêu cá kho tộ. Về nhà tưởng bố vui vẻ, ai ngờ ông phồng má trợn mắt: “Mày đãi bố mày mấy món… nồi đất ấy à? Ông về quê, đầy…, không thèm!”

Khi đi làm, lứa chúng ta ai cũng ao ước sẽ có một cái alo cho bằng anh bằng em, rồi rủng rỉnh có chút lương là thi nhau “chạy theo công nghệ” nào là phải màn hình màu, rồi chuông đa âm sắc, lên đời PPC, Androi, iPhone, 3G, 4G, Videocall…chán chê mê mỏi với các loại smartphone, chọc chọc, sờ sờ người ta lại tìm về với những cục gạch, chỉ thuần túy alo thôi, thậm chí không thèm nhắn tin nữa.

Rồi đến khi bạn có công việc ổn định, bắt đầu có mánh mung, trúng vài quả chứng khoán (hay lô đề), đất cát, bạn tậu được con bốn bánh. Lúc đầu chở vợ con đi chơi, đi làm cũng khoan khoái lắm. Tuy nhiên bạn bắt đầu suy nghĩ rằng có khi đi xe máy lại nhanh hơn. Hàng ngày đối mặt với tắc đường, đi xe thì không chỗ đậu. Đi mua cốc bia về nhà khao bạn bè mà lôi ô tô ra thì thật đúng là khốn khổ! Chỗ đi làm cách nhà không xa, bạn đi ôtô mất 30 phút, trong khi trước đây đi xe máy chỉ mất 10 phút, lại không bị thằng bảo vệ tòa nhà cứ hoạnh họe “đỗ sát vào tường, đỗ sát vào tường cho thằng khác còn đỗ”. Rồi một ngày bạn quyết định để ô tô ở nhà, lấy xe máy chạy, ôi…sao mà sướng thế…

Bụng càng ngày càng to lên, thân thể thì chỉ chăm chăm phát triển chiều ngang, bạn quyết định mua xe đạp để đi làm, vừa đi vừa nghĩ “Ông già mình ngày xưa thế mà khôn phết… toàn đi xep đạp!” thay vì cách đây 15 năm bạn toàn lẩm bẩm “Ông già mình bôn-sê-vích quá, suốt ngày lóc cóc xe đạp, không làm con xe máy đi cho vi vu, thỉnh thoảng mình ké”. Một lần nữa bạn cảm thấy hạnh phúc với việc phát triển…ngược.

Lại nói sang chuyện nhà cửa. Ngày xưa, ông bà cha mẹ ta sống trong thời bao cấp, nhà cửa chật hẹp, tối đến có động đậy gì cũng sợ con cái nó biết mà…xấu hổ chết. Đến thời mở cửa, khi làm nhà, tiêu chí thiết kế là phải riêng biệt ra, con cái độc lập với cha mẹ, nhà cửa phải “khép kín”, kín cổng cao tường. Rồi đến một ngày, bạn chợt nhận ra con cái về đến nhà là nhảy tót lên phòng riêng, ngồi lỳ trong đó, thấy họ hàng từ quê ra thì hỏi “Who’s that?” rồi chui vào phòng riêng ngay. Cả ngày con cái có khi không nhìn thấy mặt bố mẹ, chứ chẳng nói gì đến ông bà. Thế là, trong các xu hướng thiết kế đương đại, người ta lại “gom lại”, “kéo gần không gian” giữa các thế hệ, có phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ Master (to đùng) cho nhiều thế hệ cùng túm tụm.

Ở một góc độ khác, trước đây, bạn quan niệm khi ta làm một căn nhà mới, mọi thứ cần phải thật thuận tiện: di chuyển giữa tủ lạnh đến chậu rửa, bếp phải là ngắn nhất. Điện thoại đặt ở phòng khách phải đạt yêu cầu là bạn có thể ngồi “phạch” xuống trong khi nói chuyện. Nhưng hỡi ôi, vòng bụng càng ngày cảng to ra làm cho vòng đời ngắn lại. Trong xu hướng thiết kế nhà hiện đại, nhà vệ sinh phải thật xa để bạn tận dụng cơ hội tập thể dục khi đi toilet. Bàn đặt điện thoại cũng phải để ở chỗ mà bắt bạn đứng trong khi alo. Chỗ đỗ xe khi đi làm cũng phải càng xa càng tốt chỗ làm để bạn có cơ hội bóp nhỏ vòng eo. Lại là một lần nữa, xu hướng “không tiện dụng” lại chiến thắng.

Đấy là nói chuyện bên ta, bên Tây cũng vậy thôi.

Sinh viên Nhật ngày càng có nhiều người sau khi ra trường, xin về vùng nông thôn cấy lúa, chăn bò, chăn lợn mấy năm để gần gũi với thiên nhiên, hiểu thiên nhiên và bảo vệ môi trường, cũng là một biện pháp để xa lánh nơi thành thị đầy stress.

Trong khi các cô gái miền Tây của chúng ta mơ ước đi lấy chồng Tây, hay nhiều người vẫn mơ ước cuộc sống viễn cảnh nơi xứ người thì dân Châu Âu lại đang đua nhau theo làn sóng mua nhà ở Châu Á (trong đó có Việt nam). Một lần nữa, “cỏ lại không xanh dưới chân mình”.

Dân Ta khoái du ngoạn trời Tây với những Tháp Effien , quảng trường Thời Đại, thì dân Tây lại khoái đến Hà nội với những lùm cây um tùm (hay lùm xùm), các quán cóc vỉa hè, bia cỏ, phố xá bát nháo…

Khi đến Singapore, nói chuyện với người bản xứ, họ nói họ cảm thấy “boring” với cái cảnh mười năm nay “stable development”, Việt nam của mày mới là “rising dragon”, Singapore Citizens bọn tao là những Electical Citizent (công dân điện tử), bọn tao mệt mỏi với việc bị kiểm soát 24/24, ra đường, hở một chút là Punished Bill (Hóa đơn phạt) gửi tới và trừ thẳng vào tài khoản nhà băng, cấm có “em xin” được.
Mình cũng may mắn đã được đi đây đi đó đến nhiều nước, nhưng hễ cứ ăn món "Tây" một tuần là vẫn nhớ rau muống đến "phát cuồng".

Dài dòng như vậy nhưng túm lại là xu hướng phát triển ngược đang hiện hữu ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực. Bạn có muốn phát triển NGƯỢC không? hay đó cũng là một cách phát triển LUÂN CHUYỂN khi lượng thay đổi đến một ngưỡng, phá vỡ để sinh ra chất mới.

Có vài điều tản mạn chia sẻ với các bạn, chúc các bạn định hướng để phát triển cân bằng,

Chúc cả nhà vui vẻ hạnh phúc.
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Cân bằng trong xu hướng phát triển NGƯỢC Empty Re: Cân bằng trong xu hướng phát triển NGƯỢC

Bài gửi by CCBG 06/08/10, 04:59 pm

Ha ha,

Very well, thanks hoanghungson! Một bài tổng hợp khá đầy đủ và dễ chịu.
Hây ... nhưng đừng có "tỷ̉" các hạ như ở đầu bài viết thế chứ, công việc chứ không phải công nghệ đâu nhé! Chỉ có Admin là thích KHÁM xong rồi PHÁ thôi (cẩn thận kẻo ... chi em phạt vạ đấy nhé!), công nghệ gì thì chúng ta cũng đừng lẫn lộn khái niệm "ngược, xuôi" nha!

Đúng là khi bước chân (bay) ra khỏi biên giới quốc gia mình, nhìn toàn cảnh bức tranh đất nước quê hương từ xa, phải đặt cho mình một bản lĩnh dân tộc đủ mạnh để ... khỏi phải "lộn đầu xuống đất" khi nhìn sự phát triển của người ta, xót xa khi nghĩ đến mình. (Cảm nhận cá nhân, không đụng đến chính trị!).

Các hạ cũng đã nhiều lần bay lên, hạ xuống Nội Bài, Sài Gòn, Changi (Singapore), Hongkong (sân bay nhất thế giới), Kansai (Osaka), Pudong (Thượng Hải) ... tham gia đàm phán với nhiều đối tác và rút ra một điều: Các hạ còn phải khiêm tốn để học nhiều hơn nữa, làm việc hết mình hơn nữa để cùng với mọi người (mỗi người một việc và làm tốt nhất công việc của mình) để nâng tầm quốc gia lên.

Sẽ có bài tiếp theo về vấn đề này ... Hẹn các bạn ngày sau!

Chúc các bạn cuối tuần hạnh phúc!


Được sửa bởi canhchimbatgio ngày 06/08/10, 05:12 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : font)
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết