Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Nghìn năm văn hiến?!
Trang 1 trong tổng số 1 trang
25072011
Nghìn năm văn hiến?!
Xin trích đăng từ Facebook của bạn một người bạn.
Chúng ta cùng đọc và suy nghĩ nhé.
Ô tô đưa hành khách từ phòng chờ ra máy bay. Chưa đông lắm, mới chỉ kín một hàng ghế trên, còn toàn bộ khoang (chỗ đứng) thì vẫn trống nguyên. Hàng ghế có 1 chị, 2 anh (1 trong 2 anh có vẻ là chồng của chị số 1), 1 bà già, 1 em gái tầm sinh viên, 1 ghế trống sát cửa sổ nắng chan hòa. Chồng lên trước thấy thế bảo:
- Em ngồi luôn ghế đây này
- Thôi nắng lắm, đứng cũng được.
Hai anh giai không thèm dích đít, lạnh lùng nhìn như muốn nói "Kệ mày, thử vừa bế con vừa đứng xem, chết thế chó nào được".
Em gái sinh viên thấy thế đùng đùng đứng lên đi xuống giữa xe đứng bám dây, chẳng nói chẳng rằng. Mẹ trẻ liền lí nhí cám ơn và ngồi thế vào chỗ cạnh bà già. Bà già mau mồm hỏi han em bé này nọ, em bé cũng mau mồm ạ lấy ạ để bà già.
2 phút sau 1 đoàn khách ùa lên xe đứng kín chỗ, đi sau cùng là 1 đoàn 3 bà thứ tự từ già đến trẻ, già nhất dắt tay 1 em bé 5 tuổi và trẻ nhất bế 1 em bé 10 tháng lên xe. Giờ thì chỗ đứng và dây để bám còn chẳng có nói gì đến chỗ ngồi. Hai anh giai - 1 anh đeo kính đen 1 anh đeo kính trắng vẫn ngồi như tượng. Em vãi sợ các anh, không hiểu các anh có phải là con người không nữa hay là 2 cái tượng đá vô tri do VNA nó dựng lên để chiếm chỗ của nhân dân. Chị trẻ đứng lơ ngơ chả biết nên làm gì một lúc. Em vướng con không thể đứng dậy được nên đành muối mặt gõ gõ vào anh kính trắng ngồi gần:
- Anh ơi, anh làm ơn nhường chỗ cho chị này đi, có em bé thế kia nhỡ đi xe nó xóc thì khổ.
Anh hầm hầm đứng dậy bám dây, chả nói chả rằng. Vừa đứng lên thì xe nó chuyển bánh, cả đám người ngã dúi dụi, may mà ngã về phía đằng sau, chị bế em bé ngã đè lên tất cả mọi người, chứ ngã về phía trước này thì thật chả dám tưởng tượng. Em được thể : "Đấy đấy, bế em bé dễ ngã lắm", chị trẻ lò dò dậy ra chỗ ngồi . Anh kính đen vẫn yên ấm ngồi sờ đùi vợ, chắc đeo kính nên anh không nhìn thấy có 1 bà già tay dắt em bé đang đứng lù lù trước mặt anh. Vợ anh không đeo kính nhưng mắt và lòng tự trọng có lẽ đang tổn thương trầm trọng nên cũng chả có phản ứng gì.
Xe cũng chỉ đi 1 đoạn ngắn mấy phút thôi nhưng chỉ thế cũng đủ làm em thấy kinh tởm các anh quá. Lại nhớ những lần đi khám thai, bao nhiêu bà mẹ tương lai bụng tụt đến tận sát đất mà vẫn phải đứng vì ghế đã bị các anh ngồi kín đọc báo. Có biển nhắc hẳn hoi nhưng vài phút y tá lại phải ra gào lên: "Ghế là của thai phụ, bệnh nhân, đề nghị các anh đứng dậy!" Sao có những mấy nghìn năm văn hiến mà các anh vẫn không tiến hóa nổi hả các anh ơi???
- Anh ơi, anh làm ơn nhường chỗ cho chị này đi, có em bé thế kia nhỡ đi xe nó xóc thì khổ.
Anh hầm hầm đứng dậy bám dây, chả nói chả rằng. Vừa đứng lên thì xe nó chuyển bánh, cả đám người ngã dúi dụi, may mà ngã về phía đằng sau, chị bế em bé ngã đè lên tất cả mọi người, chứ ngã về phía trước này thì thật chả dám tưởng tượng. Em được thể : "Đấy đấy, bế em bé dễ ngã lắm", chị trẻ lò dò dậy ra chỗ ngồi . Anh kính đen vẫn yên ấm ngồi sờ đùi vợ, chắc đeo kính nên anh không nhìn thấy có 1 bà già tay dắt em bé đang đứng lù lù trước mặt anh. Vợ anh không đeo kính nhưng mắt và lòng tự trọng có lẽ đang tổn thương trầm trọng nên cũng chả có phản ứng gì.
Xe cũng chỉ đi 1 đoạn ngắn mấy phút thôi nhưng chỉ thế cũng đủ làm em thấy kinh tởm các anh quá. Lại nhớ những lần đi khám thai, bao nhiêu bà mẹ tương lai bụng tụt đến tận sát đất mà vẫn phải đứng vì ghế đã bị các anh ngồi kín đọc báo. Có biển nhắc hẳn hoi nhưng vài phút y tá lại phải ra gào lên: "Ghế là của thai phụ, bệnh nhân, đề nghị các anh đứng dậy!" Sao có những mấy nghìn năm văn hiến mà các anh vẫn không tiến hóa nổi hả các anh ơi???
Trích từ facebook Nguyễn Thị Rùa
Similar topics
» [Download] Google Chrome - Trình duyệt có tốc độ hiển thị nhanh nhất hiện nay
» Trân trọng thưởng điểm cho các bài viết chẵn nghìn
» Ai bún chả, bún bung dọc mùng, bún giả cầy, cơm và các món nhậu binh dân giá đồng hạng 30 nghìn không ???
» Con đường phía trước
» Gia đình thời hiện đại
» Trân trọng thưởng điểm cho các bài viết chẵn nghìn
» Ai bún chả, bún bung dọc mùng, bún giả cầy, cơm và các món nhậu binh dân giá đồng hạng 30 nghìn không ???
» Con đường phía trước
» Gia đình thời hiện đại
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|