Thống Kê
Hiện có 7 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 7 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Dấu yêu ơi, anh đã yêu em rồi!
Trang 1 trong tổng số 1 trang
02072011
Dấu yêu ơi, anh đã yêu em rồi!
Dấu yêu, chẳng biết tự bao giờ anh đã yêu em!
Dấu yêu biết không, những ngày không gặp nhau anh mới cảm nhận là em quan trọng với anh biết nhường nào... Giờ đây mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày anh lại sống trong nỗi nhớ và nỗi mong chờ. Những lúc như thế này anh lại góp nhặt những nỗi lòng ấp ủ của riêng anh viết gửi cho em những dòng tâm sự của tháng ngày.
"Sự xuất hiện của em đã để lại trong anh bao nỗi nhớ. Cảm ơn cuộc đời đã cho anh được gặp em". Từ khi chúng mình quen nhau cho tới hôm nay, không lúc nào anh không nghĩ về em cả. Anh nhớ em nhiều lắm. Anh nhớ em trong những lúc anh đang làm và ngay cả những lúc anh mơ màng trong giấc ngủ nữa. Dấu yêu có biết không? Đã có lúc anh nghĩ rằng: "Mình đâu việc gì phải yêu thương", mình đâu nhất thiết phải mất nhiều thời gian, mình đâu cần tìm một cảm giác yêu đương làm gì? Mình chỉ cần làm việc thật tốt, có một nghề nghiệp ổn định, kết giao được nhiều bạn bè tốt hiểu, thông cảm và chia những niềm vui cũng như nỗi buồn trong cuộc sống cùng với mình là đủ rồi…
Nhưng từ khi gặp và quen em đến giờ anh không còn mang trong đầu những suy nghĩ ấy nữa mà hình như có một dòng suy nghĩ đôi lúc mơ hồ, đôi lúc lại rất thực tế hình thành trong anh. Anh cảm thấy yêu đời hơn, phấn chấn hơn, anh không còn giữ lấy tư tưởng cố hữu và bảo thủ ấy nữa, anh cảm thấy mình hoà đồng với mọi người, với bạn bè và năng động lên rất nhiều. Và một điều lạ thường là trái tim khô khan, nguội lạnh của anh đã tìm được nhựa sống và hình như nó đang ấm dần lên… Ba mươi mấy tuổi đời rồi lần đầu tiên anh mới cảm nhận trái tim mình thật sự rung động trước một người con gái, lần đầu tiên anh cảm nhận được rằng mình đang… yêu.
Dấu yêu yêu thương, có lẽ hôm nay chính là ngày mà Thượng Đế thực sự cho anh sự can đảm để gửi đến em những dòng tâm sự này, đó phải chăng là sự hạnh phúc của riêng anh. Và khi nhận được nó chắc hẳn em cũng sẽ cảm thấy bất ngờ lắm phải không? Có lẽ là như thế!
Dấu yêu biết không, những ngày không gặp nhau anh mới cảm nhận là em quan trọng với anh biết nhường nào, anh cứ cảm thấy nhớ nhớ, thấy thiếu một cái gì đó mà không ai có thể bù đắp được, khi không gặp em anh cảm thấy buồn và cô đơn lắm! Anh cũng không biết tâm trạng của em như thế nào? Em có như anh không? Em có cảm thấy vui nhiều khi nhìn thấy anh không? Bây giờ đã là nửa đêm rồi, chỉ còn vài tiếng nữa là đến một ngày mới, một ngày đặc biệt đối với em và anh em có biết không.
Dấu yêu ơi! Khi cảm mến một người nào đó mà không gặp được người ấy hàng ngày và không có người ấy ở cạnh bên cùng chia sẻ tâm sự thì cảm thấy nhớ, rất nhớ phải không em? Nếu thật vậy thì có lẽ anh đã... yêu… em mất rồi… Giờ làm sao đây, bắt đền em đấy.
Anh cũng biết rằng xung quanh em, đến với em có rất nhiều người tài hoa, lịch lãm, có chức có quyền, có địa vị, học vấn cao. Nhưng không sao em ạ, vì anh biết trong em hội tụ rất nhiều điều mà một người người dù là phái nam hay nữ đều mơ ước và mong đợi, em hài hước, dí dỏm, vui tươi, lãng mạn lại chân tình và sâu sắc…Đôi khi anh tự an ủi mình rằng: "Chỉ cần được thấy em, được nụ cười em dành cho anh thì anh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi!"
Mới quen em chưa được bao lâu, và anh cũng chưa biết chắc chắn tình cảm của em dành cho anh như thế nào mà anh cứ làm liều thương nhớ ngu ngơ. Dù sao đi nữa, cho dù ai nói gì thì "tình yêu không có tội", và ta yêu một người nào đó đâu phải là "cái tội" phải không em? Đã nhiều lần anh nghĩ nếu anh không gặp em và yêu em thì anh sẽ ra sao nhỉ? Có lẽ anh vẫn là người yêu thích sự tĩnh lặng, sự lãng mạn và vẫn là một người có trách nhiệm với gia đình. Nếu như thế thì anh sẽ không bao giờ biết và sẽ không bao giờ cảm nhận được hương vị tình yêu và hương vị của sự nhớ nhung nó như thế nào. Bây giờ chắc có lẽ anh đã cảm nhận được rồi. Tình yêu là một cái gì đó không thể nào lý giải nổi, nó có thể là hiện hữu, nó cũng có thể là hư vô, nhưng nó thật hiền hòa dữ dội và cháy bỏng.
Dù sao đi nữa anh chân thành cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn em đã khơi dậy những cung bậc tình cảm sâu kín trong lòng anh những tưởng đã mất nay lại được tìm thấy…
Đêm nay trời không trăng, không sao, giữa mùa hạ mà không khí cũng dễ chịu, mát mẻ. Ước gì đêm nay qua mau và anh là người đầu tiên đến với em ngay những phút giây đầu tiên của ngày mai nhỉ. "Hỡi bóng đêm! Hỡi những làn gió nhẹ đêm nay! Hãy gửi những dòng tâm sự này đến dấu yêu 101 lần rằng: Diễn đàn k9295hoanghoa2.net dấu yêu - anh đã yêu em rồi!"
Dấu yêu biết không, những ngày không gặp nhau anh mới cảm nhận là em quan trọng với anh biết nhường nào... Giờ đây mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày anh lại sống trong nỗi nhớ và nỗi mong chờ. Những lúc như thế này anh lại góp nhặt những nỗi lòng ấp ủ của riêng anh viết gửi cho em những dòng tâm sự của tháng ngày.
"Sự xuất hiện của em đã để lại trong anh bao nỗi nhớ. Cảm ơn cuộc đời đã cho anh được gặp em". Từ khi chúng mình quen nhau cho tới hôm nay, không lúc nào anh không nghĩ về em cả. Anh nhớ em nhiều lắm. Anh nhớ em trong những lúc anh đang làm và ngay cả những lúc anh mơ màng trong giấc ngủ nữa. Dấu yêu có biết không? Đã có lúc anh nghĩ rằng: "Mình đâu việc gì phải yêu thương", mình đâu nhất thiết phải mất nhiều thời gian, mình đâu cần tìm một cảm giác yêu đương làm gì? Mình chỉ cần làm việc thật tốt, có một nghề nghiệp ổn định, kết giao được nhiều bạn bè tốt hiểu, thông cảm và chia những niềm vui cũng như nỗi buồn trong cuộc sống cùng với mình là đủ rồi…
Nhưng từ khi gặp và quen em đến giờ anh không còn mang trong đầu những suy nghĩ ấy nữa mà hình như có một dòng suy nghĩ đôi lúc mơ hồ, đôi lúc lại rất thực tế hình thành trong anh. Anh cảm thấy yêu đời hơn, phấn chấn hơn, anh không còn giữ lấy tư tưởng cố hữu và bảo thủ ấy nữa, anh cảm thấy mình hoà đồng với mọi người, với bạn bè và năng động lên rất nhiều. Và một điều lạ thường là trái tim khô khan, nguội lạnh của anh đã tìm được nhựa sống và hình như nó đang ấm dần lên… Ba mươi mấy tuổi đời rồi lần đầu tiên anh mới cảm nhận trái tim mình thật sự rung động trước một người con gái, lần đầu tiên anh cảm nhận được rằng mình đang… yêu.
Dấu yêu yêu thương, có lẽ hôm nay chính là ngày mà Thượng Đế thực sự cho anh sự can đảm để gửi đến em những dòng tâm sự này, đó phải chăng là sự hạnh phúc của riêng anh. Và khi nhận được nó chắc hẳn em cũng sẽ cảm thấy bất ngờ lắm phải không? Có lẽ là như thế!
Dấu yêu biết không, những ngày không gặp nhau anh mới cảm nhận là em quan trọng với anh biết nhường nào, anh cứ cảm thấy nhớ nhớ, thấy thiếu một cái gì đó mà không ai có thể bù đắp được, khi không gặp em anh cảm thấy buồn và cô đơn lắm! Anh cũng không biết tâm trạng của em như thế nào? Em có như anh không? Em có cảm thấy vui nhiều khi nhìn thấy anh không? Bây giờ đã là nửa đêm rồi, chỉ còn vài tiếng nữa là đến một ngày mới, một ngày đặc biệt đối với em và anh em có biết không.
Dấu yêu ơi! Khi cảm mến một người nào đó mà không gặp được người ấy hàng ngày và không có người ấy ở cạnh bên cùng chia sẻ tâm sự thì cảm thấy nhớ, rất nhớ phải không em? Nếu thật vậy thì có lẽ anh đã... yêu… em mất rồi… Giờ làm sao đây, bắt đền em đấy.
Anh cũng biết rằng xung quanh em, đến với em có rất nhiều người tài hoa, lịch lãm, có chức có quyền, có địa vị, học vấn cao. Nhưng không sao em ạ, vì anh biết trong em hội tụ rất nhiều điều mà một người người dù là phái nam hay nữ đều mơ ước và mong đợi, em hài hước, dí dỏm, vui tươi, lãng mạn lại chân tình và sâu sắc…Đôi khi anh tự an ủi mình rằng: "Chỉ cần được thấy em, được nụ cười em dành cho anh thì anh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi!"
Mới quen em chưa được bao lâu, và anh cũng chưa biết chắc chắn tình cảm của em dành cho anh như thế nào mà anh cứ làm liều thương nhớ ngu ngơ. Dù sao đi nữa, cho dù ai nói gì thì "tình yêu không có tội", và ta yêu một người nào đó đâu phải là "cái tội" phải không em? Đã nhiều lần anh nghĩ nếu anh không gặp em và yêu em thì anh sẽ ra sao nhỉ? Có lẽ anh vẫn là người yêu thích sự tĩnh lặng, sự lãng mạn và vẫn là một người có trách nhiệm với gia đình. Nếu như thế thì anh sẽ không bao giờ biết và sẽ không bao giờ cảm nhận được hương vị tình yêu và hương vị của sự nhớ nhung nó như thế nào. Bây giờ chắc có lẽ anh đã cảm nhận được rồi. Tình yêu là một cái gì đó không thể nào lý giải nổi, nó có thể là hiện hữu, nó cũng có thể là hư vô, nhưng nó thật hiền hòa dữ dội và cháy bỏng.
Dù sao đi nữa anh chân thành cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn em đã khơi dậy những cung bậc tình cảm sâu kín trong lòng anh những tưởng đã mất nay lại được tìm thấy…
Đêm nay trời không trăng, không sao, giữa mùa hạ mà không khí cũng dễ chịu, mát mẻ. Ước gì đêm nay qua mau và anh là người đầu tiên đến với em ngay những phút giây đầu tiên của ngày mai nhỉ. "Hỡi bóng đêm! Hỡi những làn gió nhẹ đêm nay! Hãy gửi những dòng tâm sự này đến dấu yêu 101 lần rằng: Diễn đàn k9295hoanghoa2.net dấu yêu - anh đã yêu em rồi!"
lequochuy77- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 244
Mức độ đóng góp : 3225
Điểm được cảm ơn : 175
Ngày tham gia : 03/07/2010
Dấu yêu ơi, anh đã yêu em rồi! :: Comments
Mình đã rất ấn tượng với bài viết này của Lê Quốc Huy và cũng là bài viết thứ 101 của Lê Quốc Huy vượt mốc anh đã yêu em rồi có lẽ tâm sự, tình cảm, lòng yêu mến bấy lâu nay và khi diễn đàn tròn một tuổi và đúng vào ngày sinh nhật, lượng đã đủ và chất đã thay đổi anh đã yêu em rồi cảm ơn BQT của diễn đàn đã có những thay đổi về danh hiệu vui và tuyệt vời thay khi có một bài viết xuất sắc về tình yêu đối với diễn đàn trong ngày đặc biệt này. Cảm ơn BQT cảm ơn tất cả các bạn đã mang lại những cảm xúc trong ngày hôm nay!lequochuy77 đã viết:Dấu yêu, chẳng biết tự bao giờ anh đã yêu em!
Dấu yêu biết không, những ngày không gặp nhau anh mới cảm nhận là em quan trọng với anh biết nhường nào... Giờ đây mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày anh lại sống trong nỗi nhớ và nỗi mong chờ. Những lúc như thế này anh lại góp nhặt những nỗi lòng ấp ủ của riêng anh viết gửi cho em những dòng tâm sự của tháng ngày.
"Sự xuất hiện của em đã để lại trong anh bao nỗi nhớ. Cảm ơn cuộc đời đã cho anh được gặp em". Từ khi chúng mình quen nhau cho tới hôm nay, không lúc nào anh không nghĩ về em cả. Anh nhớ em nhiều lắm. Anh nhớ em trong những lúc anh đang làm và ngay cả những lúc anh mơ màng trong giấc ngủ nữa. Dấu yêu có biết không? Đã có lúc anh nghĩ rằng: "Mình đâu việc gì phải yêu thương", mình đâu nhất thiết phải mất nhiều thời gian, mình đâu cần tìm một cảm giác yêu đương làm gì? Mình chỉ cần làm việc thật tốt, có một nghề nghiệp ổn định, kết giao được nhiều bạn bè tốt hiểu, thông cảm và chia những niềm vui cũng như nỗi buồn trong cuộc sống cùng với mình là đủ rồi…
Nhưng từ khi gặp và quen em đến giờ anh không còn mang trong đầu những suy nghĩ ấy nữa mà hình như có một dòng suy nghĩ đôi lúc mơ hồ, đôi lúc lại rất thực tế hình thành trong anh. Anh cảm thấy yêu đời hơn, phấn chấn hơn, anh không còn giữ lấy tư tưởng cố hữu và bảo thủ ấy nữa, anh cảm thấy mình hoà đồng với mọi người, với bạn bè và năng động lên rất nhiều. Và một điều lạ thường là trái tim khô khan, nguội lạnh của anh đã tìm được nhựa sống và hình như nó đang ấm dần lên… Ba mươi mấy tuổi đời rồi lần đầu tiên anh mới cảm nhận trái tim mình thật sự rung động trước một người con gái, lần đầu tiên anh cảm nhận được rằng mình đang… yêu.
Dấu yêu yêu thương, có lẽ hôm nay chính là ngày mà Thượng Đế thực sự cho anh sự can đảm để gửi đến em những dòng tâm sự này, đó phải chăng là sự hạnh phúc của riêng anh. Và khi nhận được nó chắc hẳn em cũng sẽ cảm thấy bất ngờ lắm phải không? Có lẽ là như thế!
Dấu yêu biết không, những ngày không gặp nhau anh mới cảm nhận là em quan trọng với anh biết nhường nào, anh cứ cảm thấy nhớ nhớ, thấy thiếu một cái gì đó mà không ai có thể bù đắp được, khi không gặp em anh cảm thấy buồn và cô đơn lắm! Anh cũng không biết tâm trạng của em như thế nào? Em có như anh không? Em có cảm thấy vui nhiều khi nhìn thấy anh không? Bây giờ đã là nửa đêm rồi, chỉ còn vài tiếng nữa là đến một ngày mới, một ngày đặc biệt đối với em và anh em có biết không.
Dấu yêu ơi! Khi cảm mến một người nào đó mà không gặp được người ấy hàng ngày và không có người ấy ở cạnh bên cùng chia sẻ tâm sự thì cảm thấy nhớ, rất nhớ phải không em? Nếu thật vậy thì có lẽ anh đã... yêu… em mất rồi… Giờ làm sao đây, bắt đền em đấy.
Anh cũng biết rằng xung quanh em, đến với em có rất nhiều người tài hoa, lịch lãm, có chức có quyền, có địa vị, học vấn cao. Nhưng không sao em ạ, vì anh biết trong em hội tụ rất nhiều điều mà một người người dù là phái nam hay nữ đều mơ ước và mong đợi, em hài hước, dí dỏm, vui tươi, lãng mạn lại chân tình và sâu sắc…Đôi khi anh tự an ủi mình rằng: "Chỉ cần được thấy em, được nụ cười em dành cho anh thì anh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi!"
Mới quen em chưa được bao lâu, và anh cũng chưa biết chắc chắn tình cảm của em dành cho anh như thế nào mà anh cứ làm liều thương nhớ ngu ngơ. Dù sao đi nữa, cho dù ai nói gì thì "tình yêu không có tội", và ta yêu một người nào đó đâu phải là "cái tội" phải không em? Đã nhiều lần anh nghĩ nếu anh không gặp em và yêu em thì anh sẽ ra sao nhỉ? Có lẽ anh vẫn là người yêu thích sự tĩnh lặng, sự lãng mạn và vẫn là một người có trách nhiệm với gia đình. Nếu như thế thì anh sẽ không bao giờ biết và sẽ không bao giờ cảm nhận được hương vị tình yêu và hương vị của sự nhớ nhung nó như thế nào. Bây giờ chắc có lẽ anh đã cảm nhận được rồi. Tình yêu là một cái gì đó không thể nào lý giải nổi, nó có thể là hiện hữu, nó cũng có thể là hư vô, nhưng nó thật hiền hòa dữ dội và cháy bỏng.
Dù sao đi nữa anh chân thành cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn em đã khơi dậy những cung bậc tình cảm sâu kín trong lòng anh những tưởng đã mất nay lại được tìm thấy…
Đêm nay trời không trăng, không sao, giữa mùa hạ mà không khí cũng dễ chịu, mát mẻ. Ước gì đêm nay qua mau và anh là người đầu tiên đến với em ngay những phút giây đầu tiên của ngày mai nhỉ. "Hỡi bóng đêm! Hỡi những làn gió nhẹ đêm nay! Hãy gửi những dòng tâm sự này đến dấu yêu 101 lần rằng: Diễn đàn k9295hoanghoa2.net dấu yêu - anh đã yêu em rồi!"
Được sửa bởi HHM ngày 02/07/11, 12:20 pm; sửa lần 1.
Có một nỗi niềm chẳng thể gọi tên
Tình yêu đến nhẹ nhàng như gió thoảng
Vào ngày định mệnh
Anh gõ cửa tim em
Si mê anh hơn cả thời trang
Cà phê hay xi nê, nhảy đầm
Cứ âm thầm anh và em
Hàng đêm
Cứ âm thầm em chẳng gọi tên
Bởi tên anh, hình anh nơi đây
Nơi ngực trái
Sau lớp ảo mỏng phập phồng
Rung lên mối khi anh nhìn
Nơi trái tim em cồn cào, nồng ấm
Xin đừng rời xa em
Người yêu dấu
Không anh
Em sẽ cô đơn như riêng mình trên trái đất
Sẽ không được cười, được khóc
Được sống đúng nghĩa trái tim yêu
Đừng rời xa em,
Người yêu dấu
Yêu mãi ngàn năm
Anh .
Vài dòng cảm xúc tặng diễn đàn nhân dịp sinh nhật lần thứ nhất
Được sửa bởi HongPhuc12c ngày 02/07/11, 12:35 pm; sửa lần 1.
Tình yêu đến nhẹ nhàng như gió thoảng
Vào ngày định mệnh
Anh gõ cửa tim em
Si mê anh hơn cả thời trang
Cà phê hay xi nê, nhảy đầm
Cứ âm thầm anh và em
Hàng đêm
Cứ âm thầm em chẳng gọi tên
Bởi tên anh, hình anh nơi đây
Nơi ngực trái
Sau lớp ảo mỏng phập phồng
Rung lên mối khi anh nhìn
Nơi trái tim em cồn cào, nồng ấm
Xin đừng rời xa em
Người yêu dấu
Không anh
Em sẽ cô đơn như riêng mình trên trái đất
Sẽ không được cười, được khóc
Được sống đúng nghĩa trái tim yêu
Đừng rời xa em,
Người yêu dấu
Yêu mãi ngàn năm
Anh .
Vài dòng cảm xúc tặng diễn đàn nhân dịp sinh nhật lần thứ nhất
Được sửa bởi HongPhuc12c ngày 02/07/11, 12:35 pm; sửa lần 1.
Mở mắt ra em lại nhớ đến anh
Chạy thật nhanh đến bên anh nơi đó
Ôi tình yêu thật nồng nàn cháy bỏng
Tim run lên vì cái buổi nhìn đầu
Mỗi ngày không có anh
Là tim em nhung nhớ
Tình yêu anh trao em sao kỳ lạ
Không có anh đời em sẽ rất buồn
Chạy thật nhanh đến bên anh nơi đó
Ôi tình yêu thật nồng nàn cháy bỏng
Tim run lên vì cái buổi nhìn đầu
Mỗi ngày không có anh
Là tim em nhung nhớ
Tình yêu anh trao em sao kỳ lạ
Không có anh đời em sẽ rất buồn
Một năm ngày chúng mình yêu nhau
Lễ kỷ niệm giản đơn mà ý nghĩa
Anh và em mỗi người một chỗ
Tuy rất xa nhưng lại rất gần
Tình yêu lạ kỳ phải không em
Ai đã yêu ngay lần đầu gặp?
Anh và em mối tình thật khác
Khác nhiều người chẳng giống ai đâu
Anh nhớ em nhiều em biết không?
Nhớ cả khi bộn bề công việc
Khi mệt mỏi, thất vọng, chán chường
Lúc giận hờn anh vẫn yêu em.
(Gửi em nhân kỷ niệm 1 năm tình yêu).
Lễ kỷ niệm giản đơn mà ý nghĩa
Anh và em mỗi người một chỗ
Tuy rất xa nhưng lại rất gần
Tình yêu lạ kỳ phải không em
Ai đã yêu ngay lần đầu gặp?
Anh và em mối tình thật khác
Khác nhiều người chẳng giống ai đâu
Anh nhớ em nhiều em biết không?
Nhớ cả khi bộn bề công việc
Khi mệt mỏi, thất vọng, chán chường
Lúc giận hờn anh vẫn yêu em.
(Gửi em nhân kỷ niệm 1 năm tình yêu).
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|