Thống Kê
Hiện có 12 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 12 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Về làm dâu sông Mã
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Về làm dâu sông Mã
Em ơi có về làm dâu quê anh nơi hàng dừa xanh, xanh bầu trời quê. Em có về làm dâu quê anh nơi đồng xanh, xanh ngô lúa, nơi sông Mã xanh trong câu hò, sông Mã qua bao tháng năm bao thác ghềnh với bao bến bờ neo đậu những tâm hồn.
Về làm dâu quê anh, em ơi có về làm dâu quê anh, về làm dâu quê anh, em ơi có về làm dâu sông Mã. Nơi biển gọi nắng lên, nơi rừng gọi gió về. Và em có thấy núi sông từ thủa bùng nổ, đã qua 1 thời đạn lửa vẫn hiên ngang như tình người quê Thanh mãi kiên trung.
Và em có thấy nắng mưa ngàn đời lắng đọng, tiếng ca ngàn đời vang vọng, trong tiếng cồng bản Nưa, tiếng trống Đông Sơn. Tiếng kồng mừng công, tiếng trống hội mùa.
ĐK: về làm dâu sông Mã, em ơi có về làm dâu sông mã có về cùng người THANH HÓA về trong câu hò..khoan... dô..khoan...
"Em có về làm dâu quê anh, nơi hàng dừa xanh xanh mầu trời quê..." - Rất khéo léo, lấy một cái "cớ" là tỏ tình, để lấy cơ hội giới thiệu về quê hương mình - chính điều này làm cho lời tỏ tình thật mộc mạc, nhưng cũng thật thẳng thắn - như người dân xứ Thanh quê mình vậy.
Anh muốn dắt em về mảnh đất xứ Thanh
Nơi yêu quê hương đã biến thành trang sử
Lê Hoàn, Lê Lai, Lê Lợi ..là bất tử
Khó nhọc không màng, bất khuất kiên trung.
Đất xứ Thanh, nơi có sông Mã anh hùng chảy qua - tuy đẹp nhưng cũng lắm thác ghềnh - là nơi mà nếu "em về làm dâu", em sẽ biết rằng "nơi sông Mã xanh trong câu hò sông Mã, qua bao tháng năm, bao thác ghềnh với bao bến bờ neo đậu những tâm hồn..."
Trong bài hát, rõ ràng tác giả không dùng một làn điệu dân ca nào của xứ Thanh, nhưng nghe bài hát vẫn thấy có âm hưởng của dân ca Thanh Hóa
Nếu đoạn một là lời giới thiệu về những cảnh đẹp thiên nhiên, những tiềm năng kinh tế, văn hóa, du lịch... của ba vùng miền tỉnh Thanh “nơi hàng dừa xanh xanh mầu trời quê”, “nơi đồng xanh xanh ngô lúa”, “nơi sông Mã xanh trong câu hò sông Mã”, “nơi biển đợi nắng lên, nơi rừng gọi gió về”... thì ở đoạn hai là lời giới thiệu về những trang sử hào hùng, vẻ vang của người dân quê Thanh trong truyền thống chống giặc ngoại xâm bảo vệ quê hương, đất nước“...núi sông từ thuở bừng nở, đã qua một thời đạn lửa vẫn hiên ngang như tình người quê Thanh mãi kiên trung” hay “tiếng ca ngàn đời vang vọng trong tiếng cồng ngàn Nưa tiếng trống Đông Sơn”.
Đất nơi đây mang dòng máu anh hùng
Núi Nưa, Bà Triệu làm giặc Trung hoảng sợ
Hàm Rồng hiên ngang hẳn em yêu còn nhớ
Điện Biên Phủ-người Thanh tiên phong chống kẻ thù
Hiếm có ai tỏ tình với người yêu lại bằng những lời giới thiệu về quê hương mà không một lời âu yếm riêng tư như thế!
Bài hát thể hiện tình cảm yêu thương của người con trai đối với người con gái, song nó không bó hẹp ở tình yêu đôi lứa mà tác giả đã đặt tình yêu đó trong tình yêu quê hương. Bởi không chỉ có yêu người mình yêu mà phải yêu quê hương, hiểu được “cảnh tình” của nơi mình sẽ trao gửi cả cuộc đời thì tình yêu mới bền chặt.
Về quê anh vào mỗi sáng mùa thu
Hai đứa ngắm sóng sông Chu, sông Mã
Quảng Ngọc, Sầm Sơn mênh mông biển cả
Rồi khẽ lắng điệu hò Dô hỡi dô ta.
Lòng sông quê anh mang chuyện từ rất xa
Tả ngạn sông Chu đã trả thù quân giặc
Nem chua ,bánh gai mà anh thường hay nhắc
Cũng là từ Thanh Hóa đó em.
Em về với anh, đất học sẽ đẹp thêm
Gương sáng xứ Thanh mà chúng mình đã thấy
Con của chúng ta cũng sẽ là những như vậy
Rồi mình thăm Làng trạng với con
Anh yêu quê như người Thanh sắt son
Và yêu em nếu tim còn đang đập
Khẽ giữ đều nhịp thở….
….Anh nói điều đã học qua hàng ngàn lần tập:
“Về xứ Thanh, làm dâu mẹ nhé em……..”.
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Về làm dâu sông Mã
Các chàng trai xứ Thanh, hãy gửi tặng bài này cho người vợ, người yêu của mình đi, các nàng dâu hãy đọc và thêm yêu nhé!
nhatkychoanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 160
Mức độ đóng góp : 2030
Điểm được cảm ơn : 238
Ngày tham gia : 07/07/2010
Re: Về làm dâu sông Mã
Thế còn các nàng con gái xứ Thanh thì làm gì hả chị
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Về làm dâu sông Mã
Con gái xứ Thanh à? Khó nói nhỉ?hoatrangnguyen đã viết:Thế còn các nàng con gái xứ Thanh thì làm gì hả chị
- Này nghe nói chú mới cưới vợ năm ngoái.
- Vâng vợ em người Thanh Hóa, cũng mừng vợ em đảm đang, tháo vát, thương chồng chăm con bác ạ.
- Ừm, đúng vậy, nhưng rồi vài năm nữa chú mày sẽ được nghe bài ca Thanh Hóa: Cái nhà này không có tôi, thì giờ bố con anh ra đường ăn xin hết rồi, làm gì có được cơ ngơi này.
- Sao anh nói thế?
- Thì vợ anh người Thanh Hóa mà.
Nói xấu con gái Thanh tí, chạy thôi.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Về làm dâu sông Mã
Âu mai Gót!
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|