Thống Kê
Hiện có 27 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 27 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Ngày nộp Đồ án tốt nghiệp
Trang 1 trong tổng số 1 trang
04052011
Ngày nộp Đồ án tốt nghiệp
Ngày hôm nay, cả lớp nộp Đồ án tốt nghiệp. Vậy là kết thúc tất cả những bài tập, những đồ án. Kết thúc tất cả những ngày gọi là đi học và đi thông bài. Vẻn vẹn trong 1 buổi sáng, để kết thúc 5 năm sinh viên. Có lẽ không cần đến ngày bảo vệ đồ án, hôm nay cũng đã thấy rất rõ ràng cái cảm giác chia tay, mỗi đứa 1 nơi, mỗi đứa 1 con đường, 1 sự lựa chọn khác nhau. Thường thì hôm nộp đồ án, nộp xong mình sẽ về nhà ngủ cho bõ, hoặc đi lang thang 1 mình làm những việc mình thích. Nhưng hôm nay trong lòng mình thôi thúc, muốn ở bên chúng nó tất cả những dịp có thể. Nhậu nhẹt, ăn uống, hát hò, 8h tối mới về tới nhà. Trời mưa và mình thú thực là thấy buồn. Sáng mai đi phản biện mà lòng bâng khuâng thế này, có nhớ được gì không đây???
Tạm biệt những đồ án mà mình thức đêm thức hôm nhưng rồi vẫn lụt tung người, sáng đi nộp mà còn gà gật ở cửa VP Khoa năm nào. Tạm biệt những bài tập lớp mà dồn dập nhau khiến mình như nghẹt thở vì nhiều quá. Tạm biệt những buổi bịt khẩu trang tránh bụi để đi chụp ảnh thực trạng. Tạm biệt những ngày lang thang phố Phan, hay đội mưa đến khu tập thể để chụp ảnh và nghiên cứu đề tài. Tạm biệt những buổi thảo luận nhóm cả lớp sôi nổi, để sau đó chém nhau tơi tả và cười nghiêng ngả. Tạm biệt những buổi trình bày, báo cáo, bảo vệ. Tạm biệt những buổi học lỉnh kỉnh máy chiếu, phông rèm... Những ngày mình ngồi ở bàn đầu, không dám nói chuyện để ghi chép, trong lòng thì ghen tị với không khí rào rào của xóm nhà lá ở cuối lớp. Xin cảm ơn và tạm biệt những Thầy Cô đã từng dạy dỗ, hướng dẫn chúng em. Có những thầy cô mình vô cùng kính trọng và yêu quý, có những thầy cô mình mong chờ từng tiết học, nhưng cũng có những thầy cô mà mình rủa mình tơi tả là tại sao lại ngồi bàn đầu để không dám ngủ gật, hic.
Tất cả đã xa rồi.
Xin tạm biệt hành lang nhà U đầy nắng. Nắng vàng rực mùa thu như mật, hay nắng sáng mùa hạ trong veo. Tạm biệt cầu thang lên tầng 4 mà lớp mình học cả 5 năm. Tạm biệt những cánh cửa sơn màu trắng với lớp kính mờ đục, những dãy bàn ghế "thương tật" nhưng thân quen. Tạm biệt cô Hoa bán trà đá ở hành lang tầng 4 - là chỗ lui tới của anh em mỗi khi nghỉ tiết. Tạm biệt, tạm biệt tất cả.
Ngày ra trường đã tới gần lắm rồi, có lẽ không chỉ rời trường, biết đâu còn rời cả Hà Nội và ra đi thì sao. Những năm tháng tuổi trẻ, vui tươi và sôi nổi nhất đã gửi lại nơi này. Mong sao sau này khi nghĩ lại sẽ thấy ít nuối tiếc, một chút tự hào để còn kể lại cho con cháu nghe.
Ngày còn đi học thì chỉ mong học xong, lúc nào cũng "chán học lắm rồi". Đến ngày hết học thì sao mà nhớ đến thế, giá mà vẫn được cả lũ cùng ngồi lại với nhau trong 1 lớp... Chao ôi, nhớ! (rơm rớm nước mắt rồi đấy ).
Xa nhau mới biết, dù thế nào, mình cũng yêu cái tập thể gắn bó nhau 5 năm của mình lắm. Chỉ yêu sau lớp cấp 3 thôi, thật đấy.
Chúc nhau bảo vệ thật tốt nhé, chúng mày!
Tạm biệt những đồ án mà mình thức đêm thức hôm nhưng rồi vẫn lụt tung người, sáng đi nộp mà còn gà gật ở cửa VP Khoa năm nào. Tạm biệt những bài tập lớp mà dồn dập nhau khiến mình như nghẹt thở vì nhiều quá. Tạm biệt những buổi bịt khẩu trang tránh bụi để đi chụp ảnh thực trạng. Tạm biệt những ngày lang thang phố Phan, hay đội mưa đến khu tập thể để chụp ảnh và nghiên cứu đề tài. Tạm biệt những buổi thảo luận nhóm cả lớp sôi nổi, để sau đó chém nhau tơi tả và cười nghiêng ngả. Tạm biệt những buổi trình bày, báo cáo, bảo vệ. Tạm biệt những buổi học lỉnh kỉnh máy chiếu, phông rèm... Những ngày mình ngồi ở bàn đầu, không dám nói chuyện để ghi chép, trong lòng thì ghen tị với không khí rào rào của xóm nhà lá ở cuối lớp. Xin cảm ơn và tạm biệt những Thầy Cô đã từng dạy dỗ, hướng dẫn chúng em. Có những thầy cô mình vô cùng kính trọng và yêu quý, có những thầy cô mình mong chờ từng tiết học, nhưng cũng có những thầy cô mà mình rủa mình tơi tả là tại sao lại ngồi bàn đầu để không dám ngủ gật, hic.
Tất cả đã xa rồi.
Xin tạm biệt hành lang nhà U đầy nắng. Nắng vàng rực mùa thu như mật, hay nắng sáng mùa hạ trong veo. Tạm biệt cầu thang lên tầng 4 mà lớp mình học cả 5 năm. Tạm biệt những cánh cửa sơn màu trắng với lớp kính mờ đục, những dãy bàn ghế "thương tật" nhưng thân quen. Tạm biệt cô Hoa bán trà đá ở hành lang tầng 4 - là chỗ lui tới của anh em mỗi khi nghỉ tiết. Tạm biệt, tạm biệt tất cả.
Ngày ra trường đã tới gần lắm rồi, có lẽ không chỉ rời trường, biết đâu còn rời cả Hà Nội và ra đi thì sao. Những năm tháng tuổi trẻ, vui tươi và sôi nổi nhất đã gửi lại nơi này. Mong sao sau này khi nghĩ lại sẽ thấy ít nuối tiếc, một chút tự hào để còn kể lại cho con cháu nghe.
Ngày còn đi học thì chỉ mong học xong, lúc nào cũng "chán học lắm rồi". Đến ngày hết học thì sao mà nhớ đến thế, giá mà vẫn được cả lũ cùng ngồi lại với nhau trong 1 lớp... Chao ôi, nhớ! (rơm rớm nước mắt rồi đấy ).
Xa nhau mới biết, dù thế nào, mình cũng yêu cái tập thể gắn bó nhau 5 năm của mình lắm. Chỉ yêu sau lớp cấp 3 thôi, thật đấy.
Chúc nhau bảo vệ thật tốt nhé, chúng mày!
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Ngày nộp Đồ án tốt nghiệp :: Comments
Re: Ngày nộp Đồ án tốt nghiệp
Thời sinh viên thật là quãng thời gian rất đáng nhớ nhưng rồi cũng phải bước qua thôi, không thể làm sinh viên mãi được. Đọc bài của HTN lại nhớ đến thời SV của mình, nhớ cái ngày liên hoan chia tay trùng với đêm chung kết cúp C1 năm đó. Thời sinh viên mình có khi còn kiếm tiền giỏi hơn bây giờ...Chậc... chậc...
Thời bây giờ em Hoa sướng thật. Các em sướng ở cái nhẽ là có đất để diễn, có nơi để thể hiện cảm xúc của mình. Trước đây thật khó khăn, ra trường buồn thì chỉ biết ôm người yêu mà khóc và tâm sự mà thôi
Đừng buồn nữa em ạ! Ra trường rồi lại vào trường và sẽ có thêm những người bạn mới. Biết đâu những người bạn mới lại còn đáng yêu và tốt hơn những người bạn cũ thì sao, Hoa nhễ?
Đừng buồn nữa em ạ! Ra trường rồi lại vào trường và sẽ có thêm những người bạn mới. Biết đâu những người bạn mới lại còn đáng yêu và tốt hơn những người bạn cũ thì sao, Hoa nhễ?
Similar topics
» [Hot] - HH2 đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100% năm 2011
» Nghề nghiệp
» Suy nghĩ về cơ hội học tập sau khi tốt nghiệp THPT
» Phần mềm phục hồi dữ liệu đã mất khi nhỡ tay xóa mất từ ổ D, E hay USB
» 32 kế sách kinh doanh!!
» Nghề nghiệp
» Suy nghĩ về cơ hội học tập sau khi tốt nghiệp THPT
» Phần mềm phục hồi dữ liệu đã mất khi nhỡ tay xóa mất từ ổ D, E hay USB
» 32 kế sách kinh doanh!!
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|