Thống Kê
Hiện có 11 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 11 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Mùa xuân và Hà nội
4 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Mùa xuân và Hà nội
Những năm tháng sống, học tập và làm việc tại Hà Nội đang lùi về dĩ vãng
Nhưng cảm giác vẫn như là ta mới xa Hà Nội ngày hôm qua. Rất may mắn trong dịp ra HN có chút việc lại được gặp các bạn ở buổi gặp nhau cuối tháng tại nhà HHS (04.03.2011). Về Thanh rồi mà lòng xao xuyến.
Thân gửi tặng bạn Hoàng Hùng Sơn và các bạn đang sống ở Hà Nội
MÙA XUÂN VÀ NỖI NHỚ HÀ NỘI
Mùa Xuân về nỗi nhớ lại cuộn lên
Nhớ Hà nội những ngày trời se lạnh
Nhớ đậm sâu, những tình thương trìu mến
Những gương mặt sáng ngời gợi những nỗi niềm riêng.
Thời gian trôi dần với nỗi nhớ triền miên
Những gương mặt mến thân không nhạt nhòa theo năm tháng
Tình ấm nồng những cái nhìn trìu mến
Như đã tri ân từ thuở lọt lòng
Sau những cuộc nhậu lại trở về riêng rẽ
Có ai đêm về còn thao thức nữa không?
Cuộc sống cuốn ta đi với công việc ngập tràn, thời gian như ngắn lại
Dòng đời sẽ vô tình trôi mãi
Khoảng trống nào ta dành được cho nhau
vững vàng và tiến bước
Để mọi ngày, nơi tâm sự của chúng ta sẽ được bồi đắp mãi
Và Diễn đàn sẽ hùng vĩ như dòng sông Mã cuộn trôi
Tôi, các bạn đang bước vào các góc cuộc đời.
Hoằng Hóa "quê choa" - Đó là tổ ấm của chúng ta
Xuân Tân Mão về- lòng ngập tràn nỗi nhớ
Xin chúc mọi người một mùa Xuân rực rỡ
Và xin đừng quên
những cuộc hội ngộ đó là những ngày ta sống trọn niềm thương
HHM. 05.03.2011
Nhưng cảm giác vẫn như là ta mới xa Hà Nội ngày hôm qua. Rất may mắn trong dịp ra HN có chút việc lại được gặp các bạn ở buổi gặp nhau cuối tháng tại nhà HHS (04.03.2011). Về Thanh rồi mà lòng xao xuyến.
Thân gửi tặng bạn Hoàng Hùng Sơn và các bạn đang sống ở Hà Nội
MÙA XUÂN VÀ NỖI NHỚ HÀ NỘI
Mùa Xuân về nỗi nhớ lại cuộn lên
Nhớ Hà nội những ngày trời se lạnh
Nhớ đậm sâu, những tình thương trìu mến
Những gương mặt sáng ngời gợi những nỗi niềm riêng.
Thời gian trôi dần với nỗi nhớ triền miên
Những gương mặt mến thân không nhạt nhòa theo năm tháng
Tình ấm nồng những cái nhìn trìu mến
Như đã tri ân từ thuở lọt lòng
Sau những cuộc nhậu lại trở về riêng rẽ
Có ai đêm về còn thao thức nữa không?
Cuộc sống cuốn ta đi với công việc ngập tràn, thời gian như ngắn lại
Dòng đời sẽ vô tình trôi mãi
Khoảng trống nào ta dành được cho nhau
vững vàng và tiến bước
Để mọi ngày, nơi tâm sự của chúng ta sẽ được bồi đắp mãi
Và Diễn đàn sẽ hùng vĩ như dòng sông Mã cuộn trôi
Tôi, các bạn đang bước vào các góc cuộc đời.
Hoằng Hóa "quê choa" - Đó là tổ ấm của chúng ta
Xuân Tân Mão về- lòng ngập tràn nỗi nhớ
Xin chúc mọi người một mùa Xuân rực rỡ
Và xin đừng quên
những cuộc hội ngộ đó là những ngày ta sống trọn niềm thương
HHM. 05.03.2011
HHM- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 222
Mức độ đóng góp : 3527
Điểm được cảm ơn : 365
Ngày tham gia : 13/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Việt Nam
Re: Mùa xuân và Hà nội
Xin chào HHM!
Không biết tự bao giờ? không biết vì lẽ gì? không biết do chất gì "xúc tác" mà đến bây giờ, hầu như tất cả, đến cả thầy giáo dạy môn hóa học cũng thành "nhà thơ"!
ôi! K9295, "mi" là cái gì mà có chất lan tỏa, có chất kích thích mãnh liệt như vậy! Xin cảm ơn người sáng lập, xin cảm ơn tất cả mọi thành viên! Để đến bây giờ K9295 là một "danh từ" mà không ai có quyền chối bỏ! Một sức sống mà đến nỗi nếu như "tôi" bận quá không có thời gian truy cập trong một khoảng thời gian ngắn thì đã thấy mình "lạc hậu" lắm rồi!
Thử hỏi: liệu tôi có sung sướng không? Các bạn có sung sướng không? Khi thấy "nó" quá hiện hữu, "nó" có sức sống mãnh liệt, "nó" quá "đời thường", "nó" quá gần gũi với chúng ta!
Không biết tự bao giờ? không biết vì lẽ gì? không biết do chất gì "xúc tác" mà đến bây giờ, hầu như tất cả, đến cả thầy giáo dạy môn hóa học cũng thành "nhà thơ"!
ôi! K9295, "mi" là cái gì mà có chất lan tỏa, có chất kích thích mãnh liệt như vậy! Xin cảm ơn người sáng lập, xin cảm ơn tất cả mọi thành viên! Để đến bây giờ K9295 là một "danh từ" mà không ai có quyền chối bỏ! Một sức sống mà đến nỗi nếu như "tôi" bận quá không có thời gian truy cập trong một khoảng thời gian ngắn thì đã thấy mình "lạc hậu" lắm rồi!
Thử hỏi: liệu tôi có sung sướng không? Các bạn có sung sướng không? Khi thấy "nó" quá hiện hữu, "nó" có sức sống mãnh liệt, "nó" quá "đời thường", "nó" quá gần gũi với chúng ta!
Re: Mùa xuân và Hà nội
Tuyệt! HHM,
Cảm ơn bạn đã có thớ tặng HHS và anh chị em
Dạo này công nhận không riêng HHM mà các cao thủ khác cũng làm thơ hay quá. Nghe nói Quyetdats sau khi chém gió ác liệt cũng chuẩn bị ra tập thơ mới đấy, chúng ta cùng đón đọc!
Cảm ơn bạn đã có thớ tặng HHS và anh chị em
Dạo này công nhận không riêng HHM mà các cao thủ khác cũng làm thơ hay quá. Nghe nói Quyetdats sau khi chém gió ác liệt cũng chuẩn bị ra tập thơ mới đấy, chúng ta cùng đón đọc!
Re: Mùa xuân và Hà nội
HHM đã viết:Những năm tháng sống, học tập và làm việc tại Hà Nội đang lùi về dĩ vãng
Nhưng cảm giác vẫn như là ta mới xa Hà Nội ngày hôm qua. Rất may mắn trong dịp ra HN có chút việc lại được gặp các bạn ở buổi gặp nhau cuối tháng tại nhà HHS (04.03.2011). Về Thanh rồi mà lòng xao xuyến.
Thân gửi tặng bạn Hoàng Hùng Sơn và các bạn đang sống ở Hà Nội
MÙA XUÂN VÀ NỖI NHỚ HÀ NỘI
Mùa Xuân về nỗi nhớ lại cuộn lên
Nhớ Hà nội những ngày trời se lạnh
Nhớ đậm sâu, những tình thương trìu mến
Những gương mặt sáng ngời gợi những nỗi niềm riêng.
Thời gian trôi dần với nỗi nhớ triền miên
Những gương mặt mến thân không nhạt nhòa theo năm tháng
Tình ấm nồng những cái nhìn trìu mến
Như đã tri ân từ thuở lọt lòng
Sau những cuộc nhậu lại trở về riêng rẽ
Có ai đêm về còn thao thức nữa không?
Cuộc sống cuốn ta đi với công việc ngập tràn, thời gian như ngắn lại
Dòng đời sẽ vô tình trôi mãi
Khoảng trống nào ta dành được cho nhau
vững vàng và tiến bước
Để mọi ngày, nơi tâm sự của chúng ta sẽ được bồi đắp mãi
Và Diễn đàn sẽ hùng vĩ như dòng sông Mã cuộn trôi
Tôi, các bạn đang bước vào các góc cuộc đời.
Hoằng Hóa "quê choa" - Đó là tổ ấm của chúng ta
Xuân Tân Mão về- lòng ngập tràn nỗi nhớ
Xin chúc mọi người một mùa Xuân rực rỡ
Và xin đừng quên
những cuộc hội ngộ đó là những ngày ta sống trọn niềm thương
HHM. 05.03.2011
Một bài thơ chứa đầy cảm xúc khi viết...thật bất ngờ với sự thăng hoa của Hữu Mạnh. Bạn chỉ còn thiếu tấm thẻ của Hội nhà văn Việt Nam để được vinh danh. Xin chúc mừng!
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|