Thống Kê
Hiện có 7 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 7 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
" Yêu phải tỉnh táo''
+2
hoatrangnguyen
manh.dv
6 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
" Yêu phải tỉnh táo''
‘’YÊU PHẢI TỈNH TÁO’’
“Tình yêu phải tỉnh táo ai ơi!”
Không kể già, xanh, kẻ thiếu thời
Cơm gạo, rau dưa tìm chỗ đứng
Tình lên đô xuông chẳng xứng đôi
“Tình yêu phải tỉnh táo ai ơi!”
Cổ phiếu, vàng lên biểu quyết rồi
Gió nổi, diều căng tình phấp phới
Thủ thế, chờ cơ chọi với đời
“Tình yêu phải tỉnh táo ai ơi!”
Nước nổi thuyền lên đã biết rồi
Gió đẩy, sóng đưa đừng hối thúc
Bình thản tìm cua, ghẹ là khôn
“Tình yêu phải tỉnh táo ai ơi!”
Két sắt lạnh tanh mã khớp chìa
Số thiếu, vòng thua đừng vội mở
Tỉnh táo, phòng gian, tránh lọc lừa
“Tình yêu mà tính toán ai ơi!”
Không hỏng tuổi xuân cũng phí đời
Cân lạng đếm đo phường vật giá
Tạo hóa là duyên, ngũ hành thôi.
ĐM22.02.11
“ Các bạn có đồng ý với tôi không???”
“Tình yêu phải tỉnh táo ai ơi!”
Không kể già, xanh, kẻ thiếu thời
Cơm gạo, rau dưa tìm chỗ đứng
Tình lên đô xuông chẳng xứng đôi
“Tình yêu phải tỉnh táo ai ơi!”
Cổ phiếu, vàng lên biểu quyết rồi
Gió nổi, diều căng tình phấp phới
Thủ thế, chờ cơ chọi với đời
“Tình yêu phải tỉnh táo ai ơi!”
Nước nổi thuyền lên đã biết rồi
Gió đẩy, sóng đưa đừng hối thúc
Bình thản tìm cua, ghẹ là khôn
“Tình yêu phải tỉnh táo ai ơi!”
Két sắt lạnh tanh mã khớp chìa
Số thiếu, vòng thua đừng vội mở
Tỉnh táo, phòng gian, tránh lọc lừa
“Tình yêu mà tính toán ai ơi!”
Không hỏng tuổi xuân cũng phí đời
Cân lạng đếm đo phường vật giá
Tạo hóa là duyên, ngũ hành thôi.
ĐM22.02.11
“ Các bạn có đồng ý với tôi không???”
manh.dv- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 106
Mức độ đóng góp : 2202
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 06/10/2010
Đến từ : Xóm bến đò-Làng Triêng-Hoằng Giang
Re: " Yêu phải tỉnh táo''
Như tất cả mọi việc khác trong cuộc đời, yêu cũng phải tỉnh táo, tỉnh được chừng nào tốt chừng ấy ^^ Chừng nào hết tỉnh rồi thì ... đeo gông vào cổ bằng đám cưới, he he
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: " Yêu phải tỉnh táo''
Mạnh anh đã nhắc đôi lời
Mong Hoa em
hãy tìm người mà tin...
Chí Phèo chông rất sờtin
Nhưng nay máy đã dùng Pin kích rồi...
kính cáo!
Mong Hoa em
hãy tìm người mà tin...
Chí Phèo chông rất sờtin
Nhưng nay máy đã dùng Pin kích rồi...
kính cáo!
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
Re: " Yêu phải tỉnh táo''
Hic, chẳng hiểu chị Thino này quý em hay ghét em nữa mà nhắc em thế này
Vâng, em xin cảm ơn các anh chị, em sẽ cố gắng "tỉnh táo" )
Vâng, em xin cảm ơn các anh chị, em sẽ cố gắng "tỉnh táo" )
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: " Yêu phải tỉnh táo''
Hì cũng như uống rượu anh Mạnh nhỉ?
Nhấp chén rượu thấy nhạt và chua
Đời tìm hoài sao chẳng thấy men say?
Tìm thấy rồi ai ngờ men trung quốc
Uống vô rồi với thấy .................
Nhấp chén rượu thấy nhạt và chua
Đời tìm hoài sao chẳng thấy men say?
Tìm thấy rồi ai ngờ men trung quốc
Uống vô rồi với thấy .................
langtusay- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 372
Mức độ đóng góp : 6425
Điểm được cảm ơn : 364
Ngày tham gia : 13/12/2010
Tuổi : 38
Đến từ : Hoằng Phượng - Hoằng Hóa - Thanh Hóa
Re: " Yêu phải tỉnh táo''
Chí tôi thích nhất là cái câu “Bình thản tìm cua, ghẹ là khôn “ thế cho nó nhẹ đầu bà con ạ!
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: " Yêu phải tỉnh táo''
Bâng khuâng do dự, say hay tỉnh?
Nhiễu sự nên chăng, có ích gì.
Tỉnh chờ táo rụng, chờ Nở thiến.
Say xúc thịt thơm, đợi lão Sờ.
Ở đời say tỉnh, sao lựa được
Được mất hơn thua, mặc nó đi
Dăm câu quấy lộn, nên chăng: kệ?
Bình thản xoay vần, mắc mớ chi.
Nhiễu sự nên chăng, có ích gì.
Tỉnh chờ táo rụng, chờ Nở thiến.
Say xúc thịt thơm, đợi lão Sờ.
Ở đời say tỉnh, sao lựa được
Được mất hơn thua, mặc nó đi
Dăm câu quấy lộn, nên chăng: kệ?
Bình thản xoay vần, mắc mớ chi.
Re: " Yêu phải tỉnh táo''
Hay rất hay, hạnh phúc là đấu tranh, chỉ có trải nghiệm mới thưởng thức được cái hay cái dở. Ở đời mấy ai học được chữ ngờ.
"Như tất cả mọi việc khác trong cuộc đời, yêu cũng phải tỉnh táo, tỉnh được chừng nào tốt chừng ấy ^^ Chừng nào hết tỉnh rồi thì ... đeo gông vào cổ bằng đám cưới, he he "
Như thế này là phí đời rồi còn gì???
"Như tất cả mọi việc khác trong cuộc đời, yêu cũng phải tỉnh táo, tỉnh được chừng nào tốt chừng ấy ^^ Chừng nào hết tỉnh rồi thì ... đeo gông vào cổ bằng đám cưới, he he "
Như thế này là phí đời rồi còn gì???
manh.dv- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 106
Mức độ đóng góp : 2202
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 06/10/2010
Đến từ : Xóm bến đò-Làng Triêng-Hoằng Giang
Re: " Yêu phải tỉnh táo''
Thì lấy chồng là phí đời ăn chơi còn gì, he he
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: " Yêu phải tỉnh táo''
Chí Phèo đã viết:Chí tôi thích nhất là cái câu “Bình thản tìm cua, ghẹ là khôn “ thế cho nó nhẹ đầu bà con ạ!
Anh chí này, món này mà thêm một cút thì...phê phải biết anh chí nhỉ?
manh.dv- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 106
Mức độ đóng góp : 2202
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 06/10/2010
Đến từ : Xóm bến đò-Làng Triêng-Hoằng Giang
Re: " Yêu phải tỉnh táo''
điếc luôn...hì hì!langtusay đã viết:Hì cũng như uống rượu anh Mạnh nhỉ?
Nhấp chén rượu thấy nhạt và chua
Đời tìm hoài sao chẳng thấy men say?
Tìm thấy rồi ai ngờ men trung quốc
Uống vô rồi với thấy .................
manh.dv- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 106
Mức độ đóng góp : 2202
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 06/10/2010
Đến từ : Xóm bến đò-Làng Triêng-Hoằng Giang
langtusay- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 372
Mức độ đóng góp : 6425
Điểm được cảm ơn : 364
Ngày tham gia : 13/12/2010
Tuổi : 38
Đến từ : Hoằng Phượng - Hoằng Hóa - Thanh Hóa
Re: " Yêu phải tỉnh táo''
Chúc mứng langtusay đã nghe được, chúc mừng!
manh.dv- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 106
Mức độ đóng góp : 2202
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 06/10/2010
Đến từ : Xóm bến đò-Làng Triêng-Hoằng Giang
Re: " Yêu phải tỉnh táo''
manhthienlong đã viết:Chí Phèo đã viết:Chí tôi thích nhất là cái câu “Bình thản tìm cua, ghẹ là khôn “ thế cho nó nhẹ đầu bà con ạ!
Anh chí này, món này mà thêm một cút thì...phê phải biết anh chí nhỉ?
Chiều nay làm cút cao ngựa nhà bác đê, cho nó phê?
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: " Yêu phải tỉnh táo''
Có ngay, làm tí ngựa bạch cho nó vỗ phành phạch,mã đáo 02 phi thế nở em nó mới hết chửi anh Chí ạ.
manh.dv- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 106
Mức độ đóng góp : 2202
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 06/10/2010
Đến từ : Xóm bến đò-Làng Triêng-Hoằng Giang
Re: " Yêu phải tỉnh táo''
he he cảm ơn bácmanhthienlong đã viết:Chúc mứng langtusay đã nghe được, chúc mừng!
langtusay- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 372
Mức độ đóng góp : 6425
Điểm được cảm ơn : 364
Ngày tham gia : 13/12/2010
Tuổi : 38
Đến từ : Hoằng Phượng - Hoằng Hóa - Thanh Hóa
Similar topics
» Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi.
» Nói với anh-Thơ Đoàn Thị Lam Luyến
» 32 kế sách kinh doanh!!
» Vì sao phải nói nhiều
» Nhớ bạn!!
» Nói với anh-Thơ Đoàn Thị Lam Luyến
» 32 kế sách kinh doanh!!
» Vì sao phải nói nhiều
» Nhớ bạn!!
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|