Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Gửi Huế và một người HN
+2
Chí Phèo
HHM
6 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Gửi Huế và một người HN
Còn không em nét dịu dàng bến Ngự
Nước sông Hương phẳng lặng ngàn đời
Anh mới một lần đến Huế mà thôi
Nhưng lại thấy Huế giữa lòng Hà nội
Huế vẫn vậy vẫn mộng mơ áo tím
Vẫn nhẹ nhàng mặc phố chật người đông
Mắt Huế vẫn buồn vẫn sâu lắng mênh mông
Để anh nghẹn lòng khi chiều tà buông xuống
Núi Ngự Bình chắc mùa này se lắng
Khi thu về lơ lửng lá thông rơi
Anh mới một lần đến Huế mà thôi
Mà yêu quá nét người bình dị
Bến Văn Lâu chắc không còn vắng vẻ
Bởi người đi người đã trở về
Hà Nội ngày này phố nhộn nhịp người xe
Sao anh thấy nao lòng đến thế
Anh nao lòng nhớ bóng hình của Huế
Bước trên đường Giải phóng đêm nào
Gìơ ngồi đây nhưng có thấy Huế đâu
Người nhiều quá sao lòng anh lạnh vắng
Em hãy giữ nét Huế buồn sâu lắng
Để mỗi ngày anh lại nhớ Huế hơn
Chắc ngày sau anh sẽ ghé sông Hương
Hẹn gặp nhé Huế và em thương nhớ.
(st)
Nước sông Hương phẳng lặng ngàn đời
Anh mới một lần đến Huế mà thôi
Nhưng lại thấy Huế giữa lòng Hà nội
Huế vẫn vậy vẫn mộng mơ áo tím
Vẫn nhẹ nhàng mặc phố chật người đông
Mắt Huế vẫn buồn vẫn sâu lắng mênh mông
Để anh nghẹn lòng khi chiều tà buông xuống
Núi Ngự Bình chắc mùa này se lắng
Khi thu về lơ lửng lá thông rơi
Anh mới một lần đến Huế mà thôi
Mà yêu quá nét người bình dị
Bến Văn Lâu chắc không còn vắng vẻ
Bởi người đi người đã trở về
Hà Nội ngày này phố nhộn nhịp người xe
Sao anh thấy nao lòng đến thế
Anh nao lòng nhớ bóng hình của Huế
Bước trên đường Giải phóng đêm nào
Gìơ ngồi đây nhưng có thấy Huế đâu
Người nhiều quá sao lòng anh lạnh vắng
Em hãy giữ nét Huế buồn sâu lắng
Để mỗi ngày anh lại nhớ Huế hơn
Chắc ngày sau anh sẽ ghé sông Hương
Hẹn gặp nhé Huế và em thương nhớ.
(st)
HHM- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 222
Mức độ đóng góp : 3527
Điểm được cảm ơn : 365
Ngày tham gia : 13/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Việt Nam
Re: Gửi Huế và một người HN
HHM đã viết:Còn không em nét dịu dàng bến Ngự
Nước sông Hương phẳng lặng ngàn đời
Anh mới một lần đến Huế mà thôi
Nhưng lại thấy Huế giữa lòng Hà nội
Huế vẫn vậy vẫn mộng mơ áo tím
Vẫn nhẹ nhàng mặc phố chật người đông
Mắt Huế vẫn buồn vẫn sâu lắng mênh mông
Để anh nghẹn lòng khi chiều tà buông xuống
Núi Ngự Bình chắc mùa này se lắng
Khi thu về lơ lửng lá thông rơi
Anh mới một lần đến Huế mà thôi
Mà yêu quá nét người bình dị
Bến Văn Lâu chắc không còn vắng vẻ
Bởi người đi người đã trở về
Hà Nội ngày này phố nhộn nhịp người xe
Sao anh thấy nao lòng đến thế
Anh nao lòng nhớ bóng hình của Huế
Bước trên đường Giải phóng đêm nào
Gìơ ngồi đây nhưng có thấy Huế đâu
Người nhiều quá sao lòng anh lạnh vắng
Em hãy giữ nét Huế buồn sâu lắng
Để mỗi ngày anh lại nhớ Huế hơn
Chắc ngày sau anh sẽ ghé sông Hương
Hẹn gặp nhé Huế và em thương nhớ.
(st)
Thật đúng tâm trạng của người trong cuộc!
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Gửi Huế và một người HN
Ai nhớ Huế trong chiều đông Hà nội?
Mượn thơ người nói hộ tình riêng
Sao không ngỏ lời ngày nắng ấm
Sưởi trái tim buốt giá nỗi thương thầm ...
Mượn thơ người nói hộ tình riêng
Sao không ngỏ lời ngày nắng ấm
Sưởi trái tim buốt giá nỗi thương thầm ...
nhucanhhacbay- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 9
Mức độ đóng góp : 105
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 16/09/2010
Re: Gửi Huế và một người HN
Hạc và Chim tên gọi khác nhau nhưng cùng loài và cùng có cánh
Tôi- Khách viếng thăm
Re: Gửi Huế và một người HN
Chưa chuẩn! Sao người ta nói "Có một loài Chim không bao giừ bay..." chắc chắn Chim này sẽ không có cánh!!!
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
Re: Gửi Huế và một người HN
Hà Nội vào đông? Đường Nguyễn Du liệu anh có một mình, khi xa lắc lơ.
Có gửi gì vào Huế không anh?
Còn em, ném tiếng thở dài về phía xa xôi, lang thang chiều nay. Em chờ..........
Có gửi gì vào Huế không anh?
Còn em, ném tiếng thở dài về phía xa xôi, lang thang chiều nay. Em chờ..........
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Gửi Huế và một người HN
Còn chút gì để nhớ không em?
Khi thời gian cứ vô tình trôi mãi
Kỉ niệm những ngày xưa thân ái
Em có còn gì để nhớ không em?
Anh ngẩn ngơ khi xóm nhỏ lên đèn
Lại nhớ đêm mùa xuân Hà nội
Cái giá lạnh những ngày đầu năm mới
Ôm đàn ca lòng chới với bâng khuâng
Anh thẫn thờ nhớ đêm nghe em hát
Chén rượu nồng ấm ngọt trên môi
Chờ một giây thôi để nghe tiếng em cười
Nhưng ánh mắt chìm vào đêm sâu thẳm
Anh cứ uống say và em cứ hát
Những Trịnh Công Sơn những Võ Thành An
Năm ngón xuân hồng đan mãi với thời gian
Bản Không tên cuối cùng còn vang mãi
Ước ngày mai con tạo lại xoay vần
Để anh gặp lại em giữa trời Hà nội
Khi đó anh sẽ không còn bối rối
Mời em ngồi em hát anh nghe
Huế giờ này chắc cũng đã sang xuân
Mùa xuân tới dịu dàng hoa sắc
Anh chúc em ngập tràn hạnh phúc
Cất giọng hát ngọt ngào
đọng mãi với thời gian.
Khi thời gian cứ vô tình trôi mãi
Kỉ niệm những ngày xưa thân ái
Em có còn gì để nhớ không em?
Anh ngẩn ngơ khi xóm nhỏ lên đèn
Lại nhớ đêm mùa xuân Hà nội
Cái giá lạnh những ngày đầu năm mới
Ôm đàn ca lòng chới với bâng khuâng
Anh thẫn thờ nhớ đêm nghe em hát
Chén rượu nồng ấm ngọt trên môi
Chờ một giây thôi để nghe tiếng em cười
Nhưng ánh mắt chìm vào đêm sâu thẳm
Anh cứ uống say và em cứ hát
Những Trịnh Công Sơn những Võ Thành An
Năm ngón xuân hồng đan mãi với thời gian
Bản Không tên cuối cùng còn vang mãi
Ước ngày mai con tạo lại xoay vần
Để anh gặp lại em giữa trời Hà nội
Khi đó anh sẽ không còn bối rối
Mời em ngồi em hát anh nghe
Huế giờ này chắc cũng đã sang xuân
Mùa xuân tới dịu dàng hoa sắc
Anh chúc em ngập tràn hạnh phúc
Cất giọng hát ngọt ngào
đọng mãi với thời gian.
HHM- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 222
Mức độ đóng góp : 3527
Điểm được cảm ơn : 365
Ngày tham gia : 13/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Việt Nam
Re: Gửi Huế và một người HN
Ôi trời, cái ông HHM này
Nhắc đến Vũ Thành An, Trịnh Công Sơn và Khánh Ly làm các hạ cứ "xoắn" cả lên!
Add phát cho buồn luôn, tối uống cho máu ... cho say ...
Bản "Không tên cuối cùng"
Cảm giác trong trẻo đến lạnh người. Và bất chợt, có ai đó len lỏi vào suy nghĩ của mình. Ai đó đã xa lắm rồi, tưởng như mình đã quên nét môi cười, quên ánh mắt, nhưng có quên được đâu...
"Ngày xưa, anh đã hỏi con đường em chọn đi có đúng không?..."
Có cần thiết phải hỏi không? Mà bây giờ người ta cũng chẳng hỏi nhau nữa, cứ thế mà đi thôi, vội vã mà đi thôi... Chỉ có câu hỏi của người ca sĩ là da diết "ước ao có một ngày, gặp lại em, hỏi chuyện em..." Mình có ước ao gì không nhỉ? "Mưa vẫn bay như hôm nào, người ở đâu mình ở đây..." Ôi nhớ chi thêm phiền thế này... Nếu chúng mình... nếu chúng mình ... Thôi mình không muốn nói nếu chúng mình, vì chúng mình đã không còn đi bên cạnh nhau nữa, vì chúng mình đã...
Nhắc đến Vũ Thành An, Trịnh Công Sơn và Khánh Ly làm các hạ cứ "xoắn" cả lên!
Add phát cho buồn luôn, tối uống cho máu ... cho say ...
Bản "Không tên cuối cùng"
Cảm giác trong trẻo đến lạnh người. Và bất chợt, có ai đó len lỏi vào suy nghĩ của mình. Ai đó đã xa lắm rồi, tưởng như mình đã quên nét môi cười, quên ánh mắt, nhưng có quên được đâu...
"Ngày xưa, anh đã hỏi con đường em chọn đi có đúng không?..."
Có cần thiết phải hỏi không? Mà bây giờ người ta cũng chẳng hỏi nhau nữa, cứ thế mà đi thôi, vội vã mà đi thôi... Chỉ có câu hỏi của người ca sĩ là da diết "ước ao có một ngày, gặp lại em, hỏi chuyện em..." Mình có ước ao gì không nhỉ? "Mưa vẫn bay như hôm nào, người ở đâu mình ở đây..." Ôi nhớ chi thêm phiền thế này... Nếu chúng mình... nếu chúng mình ... Thôi mình không muốn nói nếu chúng mình, vì chúng mình đã không còn đi bên cạnh nhau nữa, vì chúng mình đã...
Re: Gửi Huế và một người HN
Sợ quá! Chạm đúng chỗ rồi, CCBG ơi hôm nào phải cùng CCBG ngồi nghe bài hát này mà "Uống cho say...cho máu" cho lòng nỗi sóng nhé.
HHM- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 222
Mức độ đóng góp : 3527
Điểm được cảm ơn : 365
Ngày tham gia : 13/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Việt Nam
Re: Gửi Huế và một người HN
Tiếp nhé:nhucanhhacbay đã viết:Ai nhớ Huế trong chiều đông Hà nội?
Mượn thơ người nói hộ tình riêng
Sao không ngỏ lời ngày nắng ấm
Sưởi trái tim buốt giá nỗi thương thầm ...
Trong buốt giá càng nhớ về hơi thở
Của ngày xưa sưởi ấm trái tim khờ
Tim dại khờ, tim vẫn còn nóng hổi
Tình ngây thơ, tình đi mãi song hành
Gửi tình đi trong những ngày đông hết (tàn)...
HHM- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 222
Mức độ đóng góp : 3527
Điểm được cảm ơn : 365
Ngày tham gia : 13/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Việt Nam
người sông mã
Đang định viết người sông mã gửi bến sông hương thì thấy mấy bài thơ hay quá không dám viết nữa. Lê Văn thắng 12A.
thanglv- Khách viếng thăm
Re: Gửi Huế và một người HN
Thắng vẫn nợ một truyện ngắn viết tặng riêng HP, hic. Thất hứa nha!thanglv đã viết:Đang định viết người sông mã gửi bến sông hương thì thấy mấy bài thơ hay quá không dám viết nữa. Lê Văn thắng 12A.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Gửi Huế và một người HN
Thân gửi Hồng Phúc. Có lẽ phải thành thật mà nói nếu có cơ hội mình sẽ chuyển ngành vì bận quá. Thực sự giờ này mình chỉ mong muốn có thời gian để viết. Biết là nợ bạn nhưng mình đã có sẵn mọi thứ để viêt. Nhưng điều này chắc bạn chưa biết là có nhiều hôm mình phải làm việc tới 15 giờ mỗi ngày. Mình đến với văn chương không chỉ là cái duyên mà còn là con mắt nghệ thuật. Phúc có nhớ việc bạn pha nước chanh có cắt thêm một ít vỏ chanh vào ly nước cho thơm không. Mình đã kể chuyện với Thanh em gái. Những việc này phải khẳng định là những người tinh ý mới cảm nhận và ghi nhớ. Mình đang định viết về việc đó đấy. Nhưng bận kiếm tiền nuôi gia đình nên nợ văn chương đành gác lại. Thân!
thanglv- Khách viếng thăm
Re: Gửi Huế và một người HN
Nghĩ maĩ vẫn không nhớ tui đã pha nước chanh khi nào mà bạn để y và nhớ lâu thù dai thế? Hic, nhắc rõ hơn đi, tôi cho bạn nợ món nợ văn chương.
hongPhuc- Khách viếng thăm
Similar topics
» Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2
» Tình cho đi là đã nhận về - Một người vì mọi người
» Nói với người yêu
» Yêu một người...
» Anh có bao giờ làm như người ấy
» Tình cho đi là đã nhận về - Một người vì mọi người
» Nói với người yêu
» Yêu một người...
» Anh có bao giờ làm như người ấy
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|