Thống Kê
Hiện có 6 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 6 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Chiều hướng cuối năm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
30122010
Chiều hướng cuối năm
Cuối năm, thời tiết cũng khác hơn, mọi người bận rôn hơn, ngoài đường xe cộ đông hơn, các em nhỏ cũng được cha mẹ mua quần áo mới nhiều hơn...và tiền trong túi cũng vơi dần hơn.
chim canh cut- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương
Chiều hướng cuối năm :: Comments
À thì ra hotuusau đón tết xa nhà mất một năm, cũng buồn đấy. Nhưng được đón tết ở nước ngoài rồi còn gì, còn hơn mình chưa được đi ra ngoài nước lần nào. hì.
Mình nghe một số bạn kể Tết ở Bình Dương cũng vui lắm! Nhưng chưa được vào đó, có bạn Phong 12B công tác ở đài truyền hình Phan Thiết, bạn ấy mời mấy lần nhưng HTS chưa vào được! Hy vọng có lần vào thăm bạn ở Bình Dương!chim canh cut đã viết:À thì ra hotuusau đón tết xa nhà mất một năm, cũng buồn đấy. Nhưng được đón tết ở nước ngoài rồi còn gì, còn hơn mình chưa được đi ra ngoài nước lần nào. hì.
Chúc bạn sắp Tết vui vẻ, tràn đầy niềm vui, hạnh phúc!
Ừa, têt trong này cũng vui nhưng không bằng không khí tết ngoài quê mình, mấy năm đầu vào đây buồn lắm, nhưng rồi quen dần. Nói chung mỗi khi tết về mình nhớ quê da diết bạn ạ-kỷ niệm nhiều vô kể không thể nảo quên, quê hương mà. Gia đình mình vào đây hết thảy, nếu không mỗi năm là mình về rồi đấy chứ.
Dubai thì buồn là đúng rồi, để đỡ buồn bác lên sân bay, gần mấy khách sạn Lính Mỹ hay ở, bác làm mấy vại Heiniken draught hoặc vào mấy quán bar 4 -5 sao, làm mấy vại beer đen là hết buồn. (e chỉ chơi được 3 vại). Em sang Dubai 2 lần (2007-2008) nhưng vẫn có lòng heo ăn và beer uống, he..he...
Ô hô! Gặp đúng cạ DuBai rồi! Hẹn hôm nào gặp để ôn lại kỷ niệm DuBai nhé! Mình hồi bên đó làm dự án Đảo cây cọ, cũng hay lang thang lắm!jamestoan đã viết:Dubai thì buồn là đúng rồi, để đỡ buồn bác lên sân bay, gần mấy khách sạn Lính Mỹ hay ở, bác làm mấy vại Heiniken draught hoặc vào mấy quán bar 4 -5 sao, làm mấy vại beer đen là hết buồn. (e chỉ chơi được 3 vại). Em sang Dubai 2 lần (2007-2008) nhưng vẫn có lòng heo ăn và beer uống, he..he...
Hẹn gặp lại Jamestoan!
Ah, hồi em sang đó thấy đang xây dựng và có đi qua khu này. Kỷ niệm Đubai thì em có nhiều lắm, các chỗ vui chơi ở Dubai, đi tour sa mạc, xem múa bụng,... em cũng được thưởng thức rùi, chỉ tiếc là không có thời gian tham quan khách sạn 7 sao bến đó thôi. Kỷ niệm không quên được là năm 2008, em phải tách đoàn đăng ký đi trước mấy ngày để kịp cổ vũ cho đội Việt Nam đá với U.A.E, sang đến nơi, tụ tập với mấy anh em sứ quán, đoàn Cục xúc tiến bên Dubai và một số anh em airseco đi từ Dubai vượt khoảng 170km đến Abu dahbi, đi rõ sớm, vào sân tranh chỗ, chuẩn bị băng rôn, cờ VN hoành tráng, la hét khan cả cổ, dưới khí hậu nóng bức (khoảng 52 độ C), khát nước (tụi an ninh không cho mang nước vào) nhưng rồi bị đội bạn dội cho 0-5, vừa buồn, vừa đói vừa mệt. Rất may có mấy bác bên sứ quán Việt Nam đến sau trợ cấp Xôi gà và nước suối ngay sau khi ra sân. Lúc về còn bị mẫy chú choai choai U.A.E chạy theo trêu chọc. Thoát ra được đến đường cao tốc về Dubai, em cùng 8 mạng khác ngồi trên xe Land Cruiser của thằng em Quang - Lãnh sự Việt Nam bên đấy, đạp lên 180km/h, em đang thiu thiu ngủ thì làm cái "ầm", xe loạng choạng, em giật bắn người dậy, hoảng hồn và chỉ kịp nhìn thấy lửa bắn tung tóe bên hông xe, một chiếc xe chạy bên làn bên cạnh bị 1 chiếc xe khác tung vào đít, mất lái, va chạm vào nửa sau của xe em, sau đó thì em không thấy gì nữa, xe chạy quá nhanh và anh em quyết định chuồn để tránh liên lụy. Bây giờ ngồi nghĩ lại vấn thấy sợ.
Tiếc là thị trường Dubai quá nhỏ và không hợp với sản phẩm hiện tại của e nhưng vẫn mong sẽ được trở lại nơi này. Khi nào bác vào Sài gềnh thì alo e nhé.
Tiếc là thị trường Dubai quá nhỏ và không hợp với sản phẩm hiện tại của e nhưng vẫn mong sẽ được trở lại nơi này. Khi nào bác vào Sài gềnh thì alo e nhé.
Tôi thấy ĐẠI GIA ĐÌNH ta cũng có người đi ra ngoài nước nhiều vậy. Nhưng đối với bản thân tôi các cậu còn kém hơn tớ. Tớ đi và sống ở Tây 12 năm giờ mới về HN nè.
Được sửa bởi Admin ngày 04/01/11, 09:31 am; sửa lần 1. (Reason for editing : CT)
Được sửa bởi Admin ngày 04/01/11, 09:31 am; sửa lần 1. (Reason for editing : CT)
nguumavuong2 đã viết:Toi thay DAI GIA DINH ta cug co nguoi di ra ngoai nuoc nhieu vay.nhug doi voi ban than toi cac cau con kem hon to.Todi va sog o TAY 12nam gio moi ve HN ne.
Tây Ninh nóng và nhiều đất đỏ lám, Chí thích Tây Mỗ cơ!
Similar topics
» Chiều thứ Sáu
» Thơ nhặt - Viết tặng Hitlle 12A
» Ngày cưới - Bài hát em chọn cho đám cưới của mình :P
» Cuối tuần lại ... cười một tý
» Hà Nội "một chiều phải gió"!
» Thơ nhặt - Viết tặng Hitlle 12A
» Ngày cưới - Bài hát em chọn cho đám cưới của mình :P
» Cuối tuần lại ... cười một tý
» Hà Nội "một chiều phải gió"!
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|