Thống Kê
Hiện có 25 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 25 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Viết cho riêng em-Nở của anh!
2 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: DIỄN ĐÀN :: Hoạt động của hội :: Tin tức về hoạt động của hội
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Viết cho riêng em-Nở của anh!
Trong cái bộn bề của mưu sinh, toan tính, cơm áo, gạo tiền, Chí không thể hiểu được tại sao lại có những người nhiệt tình với công việc chung, công việc của công chúng mà không nề hà khó khăn vất vả, đã có lúc Chí nghĩ: phàm là những người ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng là những người có vấn đề.
Nhưng mọi việc đã hoàn toàn thay đổi với Chí sau khi gia đình Chí đón ông già noel tới phát quà cho cháu nhà Chí, thật cảm động khi ông già Noel không quản đường xa, rét mướt lặn lội từ bắc cực xa xôi tới phát quà cho các cháu. Chia tay ông già noel Chí ngẫm nghĩ và tự hỏi: liệu mình có làm được việc như ông già noel làm không? Chắc chắn là không bởi mình quá ích kỷ, mình chỉ biết nghĩ cho riêng mình thôi, chỉ biết vun vén và làm những việc gì mình cảm thấy có lợi cho bản thân thì mình mới làm, làm ông già noel có khác nào ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Nếu ai đó có đề cử mình hãy là ông già Noel để đi phát quà cho các cháu thì chắc chắn một điều rằng: Nếu có nhận làm thì đây chỉ là sự gượng ép. Hoặc sẽ biện ra nhiều nguyên cớ để từ chối rằng hôm nay nhà mình có việc, rằng nhà mình mới có khách trong quê ra, rằng con nhà mình đang ốm… vô vàn những lý do để từ chối.
Cám ơn ông già Noel thật nhiều trên hai góc độ:
Thứ nhất ông già Noel đã làm cho suy nghĩ cũ rích của Chí về những người thuộc về công chúng được cải thiện theo xu hướng tích cực.
Thứ hai, thay mặt cháu nhà Chí gửi tới ông già Noel lời cảm ơn chân thành. Cháu hứa với ông cháu sẽ chăm ngoan, học giỏi, nghe lời ông bà, bố mẹ để sang năm cháu sẽ được nhận quà của ông già Noel .
Ps: Ông già Noel đừng buồn vì những hạt sạn Thành Viên nhé, bởi năm ngón tay có ngón ngắn ngón dài ông a.! chúc ông sức khỏe để tiếp tục đóng góp và cống hiến nhiệt huyết cho diễn đàn
Nhưng mọi việc đã hoàn toàn thay đổi với Chí sau khi gia đình Chí đón ông già noel tới phát quà cho cháu nhà Chí, thật cảm động khi ông già Noel không quản đường xa, rét mướt lặn lội từ bắc cực xa xôi tới phát quà cho các cháu. Chia tay ông già noel Chí ngẫm nghĩ và tự hỏi: liệu mình có làm được việc như ông già noel làm không? Chắc chắn là không bởi mình quá ích kỷ, mình chỉ biết nghĩ cho riêng mình thôi, chỉ biết vun vén và làm những việc gì mình cảm thấy có lợi cho bản thân thì mình mới làm, làm ông già noel có khác nào ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Nếu ai đó có đề cử mình hãy là ông già Noel để đi phát quà cho các cháu thì chắc chắn một điều rằng: Nếu có nhận làm thì đây chỉ là sự gượng ép. Hoặc sẽ biện ra nhiều nguyên cớ để từ chối rằng hôm nay nhà mình có việc, rằng nhà mình mới có khách trong quê ra, rằng con nhà mình đang ốm… vô vàn những lý do để từ chối.
Cám ơn ông già Noel thật nhiều trên hai góc độ:
Thứ nhất ông già Noel đã làm cho suy nghĩ cũ rích của Chí về những người thuộc về công chúng được cải thiện theo xu hướng tích cực.
Thứ hai, thay mặt cháu nhà Chí gửi tới ông già Noel lời cảm ơn chân thành. Cháu hứa với ông cháu sẽ chăm ngoan, học giỏi, nghe lời ông bà, bố mẹ để sang năm cháu sẽ được nhận quà của ông già Noel .
Ps: Ông già Noel đừng buồn vì những hạt sạn Thành Viên nhé, bởi năm ngón tay có ngón ngắn ngón dài ông a.! chúc ông sức khỏe để tiếp tục đóng góp và cống hiến nhiệt huyết cho diễn đàn
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Viết cho riêng em-Nở của anh!
Hóa ra Nở chính là ông già noel à? khà khà!
hhhhhhhh- Khách viếng thăm
Re: Viết cho riêng em-Nở của anh!
Anh Chi trọc gậy bánh xe hay đấy! vừa khen vừa chửi ông già noel. Tiêu đề ngược với nội dung, nghe cũng khó hiểu ghê.
bantNo- Khách viếng thăm
Re: Viết cho riêng em-Nở của anh!
Thị Nở ơi! thật là hạnh phúc cho Thị Nở! Chí đã biết mượn những nét đẹp để ca ngợi Nở đó!
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Similar topics
» Mong các thành viên vui lòng viết chuẩn chính tả và dấu Tiếng Việt
» Những bức thư tình chưa gửi và đã gửi!
» Tháng Tư, dành riêng em
» "Câu chuyện tình yêu: Hết yêu em là lỗi của riêng anh!"
» Có thời gian nào cho riêng mình?
» Những bức thư tình chưa gửi và đã gửi!
» Tháng Tư, dành riêng em
» "Câu chuyện tình yêu: Hết yêu em là lỗi của riêng anh!"
» Có thời gian nào cho riêng mình?
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: DIỄN ĐÀN :: Hoạt động của hội :: Tin tức về hoạt động của hội
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|