Thống Kê
Hiện có 17 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 17 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
16-12-2010
Trang 1 trong tổng số 1 trang
16122010
16-12-2010
Xin chào các bạn,
Admin hôm nay cũng thử viết Blog một chút bằng việc trích dẫn lại một số bài viết và góp ý của các thành viên đã viết trên diễn đàn.
Admin hôm nay cũng thử viết Blog một chút bằng việc trích dẫn lại một số bài viết và góp ý của các thành viên đã viết trên diễn đàn.
Quote from Bánh Mỹ:
Thực tế trên các diễn đàn online có rất nhiều bài viết có thể do vội vàng, hoặc nghĩ không quan trọng nên nhiều khi chúng ta đã viết sai chính tả và viết ẩu quá nhiều trong tiếng Việt
Việc thể hiện cẩu thả điều đó không những làm ngôn ngữ Tiếng Việt lệch lạc mà còn là sự rất không tôn trọng người đọc và các thành viên khác, tức là không tôn trọng chính mình. Mọi người nên cố gắng viết đúng chính tả và văn phạm. Mong các thành viên và admin, các mod (người điều hành các nhóm chủ đề) tiếp tục nhặt sạn trong các bài viết của Diễn đàn. Chỉ lơ là một thời gian thì sạn sẽ đầy diễn đàn ngay.
Khuyến nghị các thành viên một số lưu ý sau:
- Không dùng ngôn ngữ chat, cố tình sửa từ ngữ tiếng Việt, ví dụ: rùi, hok, thui, roài, bít, j, nì…
- Không dùng quá nhiều emoticon trong một bài viết, một vài icon ở những nơi hợp lý sẽ khiến bạn có duyên ở khắp nơi.
- Tuyệt đối không viết tiếng Việt không dấu, viết hoa cả câu. Tiêu đề bài viết nếu toàn chữ in hoa cũng là không nên.
- Đầu câu cần viết hoa. Tiêu đề bài viết cũng nên mở đầu bằng chữ hoa.
- Trước khi mở ngoặc đơn phải cách ra 1 khoảng. Sau khi mở ngoặc đơn thì viết ngay, không cách khoảng.
- Trước khi đặt dấu chấm, dấu phẩy thì không cách khoảng. Sau khi chấm, phẩy thì mới cách khoảng.
- Về ngôn ngữ địa phương, nếu không phải là viết ngọng mà dùng từ ngữ đặc trưng của vùng thì vẫn được phép, như dùng các từ "mô, tê, răng, rứa...". Về việc viết tắt, các cụm từ viết tắt hay được sử dụng trên báo chí chính thống vẫn được phép sử dụng, ví dụ: CHXNCN, VN, SV, ĐH (đại học)...
Được sửa bởi Admin ngày 16/12/10, 11:28 pm; sửa lần 1.
16-12-2010 :: Comments
Re: 16-12-2010
Quote from canh chim bat gio:
Bởi vì trong thời đại thông tin bùng nổ, diễn đàn nhiều như nấm gặp mưa rào, việc dành thời gian quý giá (hoặc vô cùng quý giá) để cập nhật các thông tin từ diễn đàn đòi hỏi khách thăm phải đắn đo, lựa chọn. Các hạ cũng là thành viên của rất nhiều diễn đàn, cũng đã đứng vai admin của vài forum, nên kinh nghiệm là:
- Phải mất 30 phút để làm thủ tục gia nhập vào diễn đàn nào, tùy thuộc cái nhìn đầu tiên về diễn đàn có hấp dẫn không.
- Phải mất nhiều giờ đồng hồ để lựa chọn một thông tin post lên diễn đàn, và thông tin đó phải có giá trị.
- Phải mất nhiều ngày để hướng dẫn thành viên viết đúng chủ đề, viết đúng chính tả, không dùng ngôn ngữ làm giảm giá trị của Tiếng Việt, không đưa các thông tin sai luật, thông tin nhảm nhí ...
- Phải mất nhiều năm để một diễn đàn có danh tiếng, hấp dẫn, thể hiện được sự hữu ích, đạt đến độ tinh tế.
NHƯNG, CHỈ MẤT CÓ 5 GIÂY ĐỂ MỘT KHÁCH HOẶC MỘT THÀNH VIÊN RA ĐI VÌ MỘT BỰC BỘI DO THÔNG TIN NHẢM NHÍ, THÁI ĐỘ KHÔNG CẦU THỊ CỦA CÁC THÀNH VIÊN, MỘT TOPIC "RÁC RƯỞI" ...
Vì vậy, các thành viên tràn đầy nhiệt huyết, hãy dừng một chút dòng suy nghĩ, hướng cho diễn đàn đi cùng với sự ĐAM MÊ, CHÂN THÀNH và HƯỚNG THIỆN.
Bởi vì trong thời đại thông tin bùng nổ, diễn đàn nhiều như nấm gặp mưa rào, việc dành thời gian quý giá (hoặc vô cùng quý giá) để cập nhật các thông tin từ diễn đàn đòi hỏi khách thăm phải đắn đo, lựa chọn. Các hạ cũng là thành viên của rất nhiều diễn đàn, cũng đã đứng vai admin của vài forum, nên kinh nghiệm là:
- Phải mất 30 phút để làm thủ tục gia nhập vào diễn đàn nào, tùy thuộc cái nhìn đầu tiên về diễn đàn có hấp dẫn không.
- Phải mất nhiều giờ đồng hồ để lựa chọn một thông tin post lên diễn đàn, và thông tin đó phải có giá trị.
- Phải mất nhiều ngày để hướng dẫn thành viên viết đúng chủ đề, viết đúng chính tả, không dùng ngôn ngữ làm giảm giá trị của Tiếng Việt, không đưa các thông tin sai luật, thông tin nhảm nhí ...
- Phải mất nhiều năm để một diễn đàn có danh tiếng, hấp dẫn, thể hiện được sự hữu ích, đạt đến độ tinh tế.
NHƯNG, CHỈ MẤT CÓ 5 GIÂY ĐỂ MỘT KHÁCH HOẶC MỘT THÀNH VIÊN RA ĐI VÌ MỘT BỰC BỘI DO THÔNG TIN NHẢM NHÍ, THÁI ĐỘ KHÔNG CẦU THỊ CỦA CÁC THÀNH VIÊN, MỘT TOPIC "RÁC RƯỞI" ...
Vì vậy, các thành viên tràn đầy nhiệt huyết, hãy dừng một chút dòng suy nghĩ, hướng cho diễn đàn đi cùng với sự ĐAM MÊ, CHÂN THÀNH và HƯỚNG THIỆN.
Sau trận bóng đá thua Mã lai 0-2, các hạ chợt nghĩ mà buồn, mà nhạt!
Cái buồn, cái nhạt không phải do đội tuyển mà do chính tâm hồn, chính cái kỳ vọng của mình.
Có một bạn đã kêu "Ôi, bóng đá vùng trũng", sức ta có
vậy, thèm chi mấy cái danh ở "ao làng", sao ta cứ phải dành
cho bóng đá quá nhiều cảm xúc đến vậy! Đội bóng, nền bóng
đá đã ... đẳng cấp đến mức đi đá là vô địch hay chưa, mà cứ
đòi ...? Thế giới người ta cũng buồn vui nhiều lắm chứ ...
Thôi sang chuyện khác đi, nhạt rồi!
Đêm khuya hôm qua đọc bài viết blog của Admin ("16-12-2010") đăng 2
trích đoạn của Bánh Mỹ và CCBG, một bài viết mang đầy ẩn ý
... đang nhạt đi ư? Không, nhiều bạn vẫn tràn đầy nhiệt
huyết, nhiều bài viết chứa nhiều nỗ lực .. nhưng cũng không
ít bài, chủ đề "thả lỏng", sơ sài hoặc quá lạm dụng ... Đọc
mà chẳng mang lại cảm xúc gì .. Lại nhạt ... Nhưng, tâm hồn
ơi, hãy nhìn tích cực hơn đi! Ừ, thì lại chuyển sang chuyện
khác, nhạt rồi!
Định viết tiếp bài này, nhưng thôi, lại thấy nhạt rồi ...
"kiếm" cái gì viết cho vui vui, hữu ích và tinh tế một chút!
Để mỗi lần kích chuột đỡ thấy lạt lẽo, mỗi lần đi xa truy
cập bằng điện thoại mà thấy tự hào rằng ... "mình có một
đáng để tự hào như thế!", để cảm thấy tò mò khi rớt
mạng, và gật gù tán thưởng cho một bài viết hay ...
Ôi, mong đợi ...
Cái buồn, cái nhạt không phải do đội tuyển mà do chính tâm hồn, chính cái kỳ vọng của mình.
Có một bạn đã kêu "Ôi, bóng đá vùng trũng", sức ta có
vậy, thèm chi mấy cái danh ở "ao làng", sao ta cứ phải dành
cho bóng đá quá nhiều cảm xúc đến vậy! Đội bóng, nền bóng
đá đã ... đẳng cấp đến mức đi đá là vô địch hay chưa, mà cứ
đòi ...? Thế giới người ta cũng buồn vui nhiều lắm chứ ...
Thôi sang chuyện khác đi, nhạt rồi!
Đêm khuya hôm qua đọc bài viết blog của Admin ("16-12-2010") đăng 2
trích đoạn của Bánh Mỹ và CCBG, một bài viết mang đầy ẩn ý
... đang nhạt đi ư? Không, nhiều bạn vẫn tràn đầy nhiệt
huyết, nhiều bài viết chứa nhiều nỗ lực .. nhưng cũng không
ít bài, chủ đề "thả lỏng", sơ sài hoặc quá lạm dụng ... Đọc
mà chẳng mang lại cảm xúc gì .. Lại nhạt ... Nhưng, tâm hồn
ơi, hãy nhìn tích cực hơn đi! Ừ, thì lại chuyển sang chuyện
khác, nhạt rồi!
Định viết tiếp bài này, nhưng thôi, lại thấy nhạt rồi ...
"kiếm" cái gì viết cho vui vui, hữu ích và tinh tế một chút!
Để mỗi lần kích chuột đỡ thấy lạt lẽo, mỗi lần đi xa truy
cập bằng điện thoại mà thấy tự hào rằng ... "mình có một
đáng để tự hào như thế!", để cảm thấy tò mò khi rớt
mạng, và gật gù tán thưởng cho một bài viết hay ...
Ôi, mong đợi ...
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|