Thống Kê
Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm :: 2 BotsKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Nở! Xin lỗi tình yêu của anh!
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Nở! Xin lỗi tình yêu của anh!
Thời gian thấm thoát trôi nhanh như con Vàng chạy ngang qua sân nhà Lão Hạc, thế mà đã vài tháng rồi mình rời làng Vũ Đại, rũ bỏ bao đớn đau cay nghiệt mà cuộc đời này mang lại, để đến với một chân trời mới-Chân trời lung linh sắc mầu của đèn điện, của ôtô, xe máy, chân trời của những cô gái chân dài mặc váy ngắn đi ngang qua bên đường với hương nước hoa đầy quyến rũ. Trong thâm tâm tự nghĩ thế là mình đã tránh xa được thằng Bá Kiến, mình đã không phải suốt ngày nhìn cái váy đụp của con Nở vá trằng vá chịt vương mùi mồ hôi lâu ngày không được giặt.
Đến với thế giới mới, những tưởng là sẽ làm lại được cuộc đời, những tưởng mình sẽ cải được tà, quy được chính, ai dè cái thế giới lung linh sắc mầu huyền ảo ấy cũng đầy rẫy những cạm bẫy, khoảng thời gian rời làng để tìm một con đường sống của một thằng người cũng chính là lúc Chí tìm thấy hương nồng của thuốc phiện, băng phiến, Chí tìm thấy được cảm giác của thuốc lắc với những pha giật thâu đêm suốt sáng. Trước đây ở làng, nếu có ra ngoài vế hơi muộn thì con Nở nó cũng thừa biết rằng chắc mình ra ngoài rình mò, tăm tẻ để lên kế hoạch chôm chỉa nên khi về đến nhà Nở chỉ nhắc nhở Yêu thôi, vậy là ít ra Chí còn có được sự chăm sóc, quan tâm cho dù là không ân cần nhưng cũng tạm gọi là đủ để sưởi ấm tâm hồn linh vật trong Chí từ phía Nở.
Thế mà nay, rời em, tình yêu của anh- Nở! anh đã sa vào gái điếm và thuốc phiện, anh tiêu phí thời gian vào những trận rung lắc thâu đêm suốt sáng. Điều tồi tệ và đau xót nhất để anh có thể viết ra những dòng tâm sự này là cảm giác phụ bạc em, anh đã yêu thầm nhớ trộm hình dáng một bóng hồng. Đó là một cô gái làm việc tại một văn phòng có tiếng tăm. Anh chìm trong ảo tưởng được ôm trong tay bóng hồng mà anh đang theo đuổi, cảm giác đó cứ hiện hiện trong anh từng giây từng phút. Hóa ra cái đẹp của bóng hồng mà anh đang theo đuổi đã có lúc làm nhạt nhòa đi hình bóng tình yêu đích thực, tình yêu đầu đời của anh-Nở, để đến lúc này đây anh giật mình bừng tĩnh: Nở đang từng giây, từng phút mong đợi sự trở về của mình, một sự trở về trong vinh quang, sự trở về của một người thành đạt, sự trở về từ việc rũ bùn đứng dậy sáng lòa.
Nở! Xin lỗi tình yêu của anh!
Đến với thế giới mới, những tưởng là sẽ làm lại được cuộc đời, những tưởng mình sẽ cải được tà, quy được chính, ai dè cái thế giới lung linh sắc mầu huyền ảo ấy cũng đầy rẫy những cạm bẫy, khoảng thời gian rời làng để tìm một con đường sống của một thằng người cũng chính là lúc Chí tìm thấy hương nồng của thuốc phiện, băng phiến, Chí tìm thấy được cảm giác của thuốc lắc với những pha giật thâu đêm suốt sáng. Trước đây ở làng, nếu có ra ngoài vế hơi muộn thì con Nở nó cũng thừa biết rằng chắc mình ra ngoài rình mò, tăm tẻ để lên kế hoạch chôm chỉa nên khi về đến nhà Nở chỉ nhắc nhở Yêu thôi, vậy là ít ra Chí còn có được sự chăm sóc, quan tâm cho dù là không ân cần nhưng cũng tạm gọi là đủ để sưởi ấm tâm hồn linh vật trong Chí từ phía Nở.
Thế mà nay, rời em, tình yêu của anh- Nở! anh đã sa vào gái điếm và thuốc phiện, anh tiêu phí thời gian vào những trận rung lắc thâu đêm suốt sáng. Điều tồi tệ và đau xót nhất để anh có thể viết ra những dòng tâm sự này là cảm giác phụ bạc em, anh đã yêu thầm nhớ trộm hình dáng một bóng hồng. Đó là một cô gái làm việc tại một văn phòng có tiếng tăm. Anh chìm trong ảo tưởng được ôm trong tay bóng hồng mà anh đang theo đuổi, cảm giác đó cứ hiện hiện trong anh từng giây từng phút. Hóa ra cái đẹp của bóng hồng mà anh đang theo đuổi đã có lúc làm nhạt nhòa đi hình bóng tình yêu đích thực, tình yêu đầu đời của anh-Nở, để đến lúc này đây anh giật mình bừng tĩnh: Nở đang từng giây, từng phút mong đợi sự trở về của mình, một sự trở về trong vinh quang, sự trở về của một người thành đạt, sự trở về từ việc rũ bùn đứng dậy sáng lòa.
Nở! Xin lỗi tình yêu của anh!
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Nở! Xin lỗi tình yêu của anh!
Sự thật như vậy sao? Chí ơi sao Chàng ác vậy! Cái đói, cái nghèo nó đã đưa chúng ta hết từ khó khăn này, đến khó khăn khác…những kẻ cường hào, bóc lột coi chúng ta bằng nữa con mắt, bằng sự khinh bỉ. Vượt lên những khó khăn đó chúng ta đã có nhau, hạnh phúc bên nhau. Ở bên cạnh Chí Nở biết, có nhiều lúc Chí vẫn rất tự ti, vẫn ưu tư với cái gọi là số phận…rồi chén rượu, cốc bia để tìm quên đi dĩ vãng. Đến hôm nay Nở càng sốc hơn khi biết Chí lại còn sử dụng cả Thuốc Phiện, Thuốc Lắc, xa hơn Chí còn cặp với cả Chân dài... Ôi Nở đau! đau lắm Chí ơi!...!..ưc..ư..ực! Chí có biết không? Những đêm Chí đi khỏi nhà, là những đêm Nở trằn trọc không ngủ được, nằm ôm con mà khóc cho số phận mình. Nhưng không! Nở sẽ không lùi bước, dù Chí có như thế nào Nở vẫn yêu và gắn bó bên Chí suốt đời, Nở sẽ bỏ qua tất cả. Chí ơi! Hãy vì con chúng ta! hãy làm lại từ đầu, có nhau là có tất cả!
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
Re: Nở! Xin lỗi tình yêu của anh!
Còn tình yêu ấy lỗi lầm sẽ qua.
Hai diễn viên này đóng đạt quá, nhưng này nhập tâm quá đôi khi lại lơ mơ giữa thật và ảo, nó ám vào người cho đấy.
Hai diễn viên này đóng đạt quá, nhưng này nhập tâm quá đôi khi lại lơ mơ giữa thật và ảo, nó ám vào người cho đấy.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Similar topics
» Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi.
» Nói với anh-Thơ Đoàn Thị Lam Luyến
» Tình Xa!!
» Hoa Sữa [Mối tình đầu]
» Tình thơ
» Nói với anh-Thơ Đoàn Thị Lam Luyến
» Tình Xa!!
» Hoa Sữa [Mối tình đầu]
» Tình thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|