Thống Kê
Hiện có 7 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 7 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Bạn nghĩ gì? Mình thấy buồn cười sau đó thấy bức xúc
Trang 1 trong tổng số 1 trang
23112010
Bạn nghĩ gì? Mình thấy buồn cười sau đó thấy bức xúc
Chim bồ cầu vừa thả đã bị bắt
70 chim bồ câu vì hòa bình được thả tại lễ khai mạc Festival cầu Long Biên 2010 sáng 20/11 không thể bay lên trời mà quanh quẩn đậu trên cầu và bị người dân bắt lại.
70 chim bồ câu vì hòa bình được thả tại lễ khai mạc Festival cầu Long Biên 2010 sáng 20/11 không thể bay lên trời mà quanh quẩn đậu trên cầu và bị người dân bắt lại.
Những con chim câu được các thiếu nữ thả không bay mà đậu hết trên thành cầu, ray đường sắt... |
... rồi bị người dân, người tham gia lễ hội bắt lại. |
Một cụ già thích thú cầm chú chim câu trên tay. |
Nhiều chú chim vừa được thả đã chịu cảnh này. |
Không được lực lượng nào bảo vệ nên nhiều người dân vô tư chạy bắt chim câu vừa được thả. |
Chính điều này khiến không ít khách tham quan lễ hội băn khoăn về số phận của 70 "đại sứ hòa bình". (VnExpress.net) |
Bạn nghĩ gì? Mình thấy buồn cười sau đó thấy bức xúc :: Comments
Re: Bạn nghĩ gì? Mình thấy buồn cười sau đó thấy bức xúc
Hic. Ngày nào em cũng 2 lần đi qua cây cầu này. Từ sáng hôm kia, đã thấy lễ kỉ niệm được tổ chức rầm rộ lắm: chăng đèn hoa, có cả lễ hội múa lân nữa. Hôm đó tắc giao thông chút chút, nhưng đi qua vẫn thấy vui vui, vì người Việt mình vẫn dành thời gian, tiền bạc để "tẩm bổ" cho những giá trị tinh thần.
Nhưng sau khi đọc bài này của anh, thì thấy buồn cười và bực mình thật. Xôi hỏng bỏng không. Thả thế thì đừng thả nữa còn hơn. Thật tiếc cho những chú chim bồ câu lông trắng muốt, đẹp như thế, mà giờ này chắc đã tan tành xương thịt trong cái nồi nào đó.
Haizzz... Giải pháp thì rất nhiều, nhưng có lẽ quan trọng nhất là ở tư duy, ý thức của mỗi người thì phải.
Nhưng sau khi đọc bài này của anh, thì thấy buồn cười và bực mình thật. Xôi hỏng bỏng không. Thả thế thì đừng thả nữa còn hơn. Thật tiếc cho những chú chim bồ câu lông trắng muốt, đẹp như thế, mà giờ này chắc đã tan tành xương thịt trong cái nồi nào đó.
Haizzz... Giải pháp thì rất nhiều, nhưng có lẽ quan trọng nhất là ở tư duy, ý thức của mỗi người thì phải.
Tình huống chim bồ câu không bay được nên người dân bắt lại cũng là hợp lý. Không bắt không cẩn thận tầu nó cán chết, thôi mang nó về nuôi hoặc thịt vậy cho đỡ lãng phí... Điều đáng quan tâm ở đây là cần đào tạo kỷ năng bay cho Chim rồi cả cho đi làm đại sứ. Đúng không nhẩy?
Đúng vậy. Giờ em mới thấy lạ, huấn luyện kiểu gì mà chim thả ra lại không bay đi nhỉ?
Ban tổ chức tính hơi ngắn. Kể ra giao cho một gia đình ở gần cầu Long Biên nuôi số chim này thì lúc được thả ra chúng đã bay về nhà hết, vậy có đẹp mắt hơn không, vừa hiệu quả kinh tế.
Các hạ nghĩ: lần sau ban tổ chức nên nuôi và thả Bướm hòa bình ... vừa đẹp, vừa bay, không phải huấn luyện .. Chắc chắn mấy bà sẽ không bắt bướm như bắt chim thế đâu ... mà nhiều Bướm, K9295 đỡ bức xúc hơn nhỉ?.
Hê hê ...
Hê hê ...
Anh chim cần phải kiến nghị lên Ban tổ chức đi! để bảo vệ quyền lợi cho danh dự, giống nòi nhà Chim.
Chim không bay vì chim còn trẻ mới mọc đủ lông chưa bay được. Cần phải luyện tập nhiều. Nếu có bay thì sẽ rơi xuống sông Hồng, bị người dân bắt thì may ra còn được sống. Các chú chim này còn trẻ nhưng cũng thông minh lắm!!!
Ơ hay! thế bạn chưa bao giờ được nghe bài hát "có một loài chim không bao giờ bay" à?nhungsuzi đã viết:Đúng vậy. Giờ em mới thấy lạ, huấn luyện kiểu gì mà chim thả ra lại không bay đi nhỉ?
Ôi, anh Chim ơi là anh Chim! Anh thương chim thì thương chứ, có ai bảo Bướm là hoà bình đâu! Có khi thả bướm lại còn xảy ra "chiến tranh" to nữa đằng khác ấy chứ lị! Theo tôi lần sau Ban tổ chức nên thả 700 con, 7000 con, có khi đi nhậu quán "Chim trời" lại được hạ giá nữa ấy chứ! HHM nói đúng: chim khôn thật! Thà cứ theo tulengoc để chim nó bay về nhà cho xong!
Similar topics
» Chia buồn cùng gia đình bạn Lê Minh Tuân K9295
» Con đường phía trước
» Ôi cảm xúc!
» Khoảnh khắc trường xưa
» Hành trình xúc cảm
» Con đường phía trước
» Ôi cảm xúc!
» Khoảnh khắc trường xưa
» Hành trình xúc cảm
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|