Thống Kê
Hiện có 6 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 6 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Entry ngày 8/9/2008.
Trang 1 trong tổng số 1 trang
07112010
Entry ngày 8/9/2008.
Post chia sẻ với 4rum nhân dịp ngày 20/11
Em vừa về đến nhà... bạn em sau buổi học full 6 tiết - 3 tiết cuối là của Thầy.
Lớp em về trễ hơn các lớp khác gần 15' Thầy nhỉ - vì Thầy đang giảng dở nên nấn ná giảng nốt.
Không phải mình hôm nay đâu, mọi hôm em cũng vẫn bảo là Thầy giảng hay Thầy ạ
Kì này bọn em học cũng nhiều môn, nhưng đợt 1 này đang học : Cơ đất , cơ kết cấu , Môi trường đô thị ,Kết cấu BTCT ... và em thích giờ của Thầy nhất
Thầy dạy rất nhiệt tình - điều này em nghĩ không chỉ em mà đứa nào trong lớp cũng công nhận như thế!
Thầy giảng say sưa - đúng kiểu "yêu nghề" - đến khi nào SV hết hỏi thì mới thôi...
Thầy không bao giờ có kiểu "câu giờ" , cứ có chuông reo là Thầy vào lớp, chuông giải lao Thầy còn nấn ná giảng nốt....
Từ khi em bước chân vào trường Kiến trúc, trừ Thầy Hùng "của em" ra , có cô Huế Sức bền ,và Thầy Phong kết cấu là làm em thấy thế nào là "Nhà giáo"!
Mẹ em cũng là Nhà giáo Thầy ạ, nên em hiểu cái "khổ" của người dạy học, cái mệt của việc nói cả buổi như thế nào...
Và càng hiểu , em càng thêm kính trọng Thầy.
Thầy là Người Thầy đúng nghĩa của chúng em , Thầy ạ.
...
Sau buổi chiều nay, em tự bảo nhất định sẽ viết 1entry cho Thầy Kết cấu, nhưng hình như sắp xếp ý nghĩ lộn xộn quá nên viết nó cứ lung tung kiểu gì í
Đìêu em muốn nói nhất là : Thầy là Người Thầy mà em Kính trọng , và em sẽ cố gắng để ... nuốt được cái món Kết cấu dài dằng dặc này, Thầy ạ, hì hì...
...
Entry viết tặng Thầy Phong.
Em vừa về đến nhà... bạn em sau buổi học full 6 tiết - 3 tiết cuối là của Thầy.
Lớp em về trễ hơn các lớp khác gần 15' Thầy nhỉ - vì Thầy đang giảng dở nên nấn ná giảng nốt.
Không phải mình hôm nay đâu, mọi hôm em cũng vẫn bảo là Thầy giảng hay Thầy ạ
Kì này bọn em học cũng nhiều môn, nhưng đợt 1 này đang học : Cơ đất , cơ kết cấu , Môi trường đô thị ,Kết cấu BTCT ... và em thích giờ của Thầy nhất
Thầy dạy rất nhiệt tình - điều này em nghĩ không chỉ em mà đứa nào trong lớp cũng công nhận như thế!
Thầy giảng say sưa - đúng kiểu "yêu nghề" - đến khi nào SV hết hỏi thì mới thôi...
Thầy không bao giờ có kiểu "câu giờ" , cứ có chuông reo là Thầy vào lớp, chuông giải lao Thầy còn nấn ná giảng nốt....
Từ khi em bước chân vào trường Kiến trúc, trừ Thầy Hùng "của em" ra , có cô Huế Sức bền ,và Thầy Phong kết cấu là làm em thấy thế nào là "Nhà giáo"!
Mẹ em cũng là Nhà giáo Thầy ạ, nên em hiểu cái "khổ" của người dạy học, cái mệt của việc nói cả buổi như thế nào...
Và càng hiểu , em càng thêm kính trọng Thầy.
Thầy là Người Thầy đúng nghĩa của chúng em , Thầy ạ.
...
Sau buổi chiều nay, em tự bảo nhất định sẽ viết 1entry cho Thầy Kết cấu, nhưng hình như sắp xếp ý nghĩ lộn xộn quá nên viết nó cứ lung tung kiểu gì í
Đìêu em muốn nói nhất là : Thầy là Người Thầy mà em Kính trọng , và em sẽ cố gắng để ... nuốt được cái món Kết cấu dài dằng dặc này, Thầy ạ, hì hì...
...
Entry viết tặng Thầy Phong.
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Entry ngày 8/9/2008. :: Comments
Thầy ơi, chỉ cho bạn HTN 5 điểm để qua thôi ạ!
Vì ... bài viết tặng thầy nghiêm túc thế, chèn thêm vài cái emotion vào là thành ... vừa tán vừa ghẹo Thầy đấy ạ!
Ra thôi, kẻo em Hoa thúc cho ù lưng! hê hê
Vì ... bài viết tặng thầy nghiêm túc thế, chèn thêm vài cái emotion vào là thành ... vừa tán vừa ghẹo Thầy đấy ạ!
Ra thôi, kẻo em Hoa thúc cho ù lưng! hê hê
Ôi trời ơi, thầy hơn tuổi Ba em đấy ạ, tóc bạc trắng nữa cơ - ghẹo với giếc gì cơ chứ, huhu (((((
CCBG nhầm là phải rồi, vì em Hoa dùng toàn những từ trong ngoặc kép mà: "Thầy Hùng "của em", "em hiểu cái "khổ"" ....
Không những thế, dạo này em Hoa còn "ngấm ngầm", "bí mật" đi với anh Tửu nữa kìa!
Ẩn danh giống Tửu và thỉnh thoảng thò ra chém một phát ... làm các hạ mấy lần giật cả mình, không dám đăng nhập!
Kinh!
Ẩn danh giống Tửu và thỉnh thoảng thò ra chém một phát ... làm các hạ mấy lần giật cả mình, không dám đăng nhập!
Kinh!
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|