Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Em ơi! Biển đang nhớ tên em gọi về!
2 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Em ơi! Biển đang nhớ tên em gọi về!
Lên Forum thấy vắng Hoa, lòng cứ buồn buồn! Vắng Hoa mà trên đường đi lại gặp toàn Hoa trạng nguyên nở khắp đường, chỗ nào cũng có, trách chi sao người cứ chạnh lòng!
Hoa nay nở khắp núi rừng
Trạng nguyên đỏ rực vừa mừng vừa lo
Mừng vì hoa đẹp hoa to
Lo vì Hoa đó chẳng cho đọc bài!
Anh biết chiều nay em về với biển! Để con sóng nào ru hồn vào đam mê? Để đắm say lòng người thiếu nữ? Con mực khô nào diễm phúc được hôn lên làn môi cong đó? Ôi! Tôi lại đang ghen với chả mực rồi!
Biển chiều nay lặng thầm con sóng
Để trong lòng núi lửa sục sôi
Rừng nhớ biển gió thôi không thổi
Để Hoa kia cũng đổi màu phai
Mùa đông về thương ai rét mướt
Gió biển kia làm ướt bờ môi
Xin hãy làm một con đò nhỏ
Đưa em về với những vần thơ!
Không có em tôi biết làm thơ với ai? Cho ai đọc đây? Hứt hứt..
Rượu mềm môi nhớ mùi chả mực
Vắng em rồi thổn thức với ai
Vần thơ kia cũng bay đi mất
Hồn tôi rơi xuống đất chờ hoa!
Ủa! Nhắc như vậy mà không hắt xì hơi à? Hắt xì hơi rơi miếng mực đê!! Hê hê..!
Hoa nay nở khắp núi rừng
Trạng nguyên đỏ rực vừa mừng vừa lo
Mừng vì hoa đẹp hoa to
Lo vì Hoa đó chẳng cho đọc bài!
Anh biết chiều nay em về với biển! Để con sóng nào ru hồn vào đam mê? Để đắm say lòng người thiếu nữ? Con mực khô nào diễm phúc được hôn lên làn môi cong đó? Ôi! Tôi lại đang ghen với chả mực rồi!
Biển chiều nay lặng thầm con sóng
Để trong lòng núi lửa sục sôi
Rừng nhớ biển gió thôi không thổi
Để Hoa kia cũng đổi màu phai
Mùa đông về thương ai rét mướt
Gió biển kia làm ướt bờ môi
Xin hãy làm một con đò nhỏ
Đưa em về với những vần thơ!
Không có em tôi biết làm thơ với ai? Cho ai đọc đây? Hứt hứt..
Rượu mềm môi nhớ mùi chả mực
Vắng em rồi thổn thức với ai
Vần thơ kia cũng bay đi mất
Hồn tôi rơi xuống đất chờ hoa!
Ủa! Nhắc như vậy mà không hắt xì hơi à? Hắt xì hơi rơi miếng mực đê!! Hê hê..!
Re: Em ơi! Biển đang nhớ tên em gọi về!
Ôi anh Hotuusau làm thơ hay quá, anh này chắc nhà thơ chuyên nghiệp, anh ơi cho em địa chỉ số ĐT với.
sauvoi- Khách viếng thăm
Re: Em ơi! Biển đang nhớ tên em gọi về!
Hê hê, tiếc là em thích ăn Tôm hơn ăn Mực nên không rơi miếng mực nào hết anh HTS ạ
Mấy hôm nay cũng không thấy anh viết bài, em chẳng đọc được đấy
Waiting ^_^
Mấy hôm nay cũng không thấy anh viết bài, em chẳng đọc được đấy
Waiting ^_^
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Em ơi! Biển đang nhớ tên em gọi về!
Anh đâu phải nhà thơ! Chỉ vừa 'đánh hồ' vừa mơ mộng thôi!sauvoi đã viết:Ôi anh Hotuusau làm thơ hay quá, anh này chắc nhà thơ chuyên nghiệp, anh ơi cho em địa chỉ số ĐT với.
Em Hoa nè! Sao em chỉ đọc thôi mà không viết vậy?
Similar topics
» Nhớ em ... chiều biển vắng
» Bâng khuâng biển chiều miền biên ải
» Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối!
» Nhớ về tuổi thơ
» Nhớ bạn!!
» Bâng khuâng biển chiều miền biên ải
» Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối!
» Nhớ về tuổi thơ
» Nhớ bạn!!
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|