Thống Kê
Hiện có 28 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 28 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Xin trăm năm em về tinh khôi
5 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Truyện ngắn, tùy bút, tiểu phẩm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Xin trăm năm em về tinh khôi
Ngày anh đến... mùa thu đang mải mê hát một khúc tình ca làm say lòng những trái tim mơ mộng...
Ngày anh đến... gió về mênh mang nơi giảng đường xôn xao cây lá , xôn xao cả ánh mắt của một cô nữ sinh chưa sang tuổi 20...
Ngày anh đến... nắng đổ bóng dài xuống dãy hành lang quen thuộc mà đôi chân ai chẳng thể bước qua...
Anh đến khi em vừa rong chơi qua mùa hè đầy nắng và lãng đãng trong một mùa thu đầy gió để đóng vai chàng hiệp sĩ trong câu chuyện cổ tích hoang đường mà em đang viết dở...
Anh là gió, là nắng, là thế giới ngập tràn những mộng mơ say đắm mà mùa thu nào em cũng đi qua...
Em tỉnh giấc khi những cơn gió lạnh tràn về, bầu trời trong sáng lạ lùng như một mảnh bạc và sà xuống thấp tới mức tưởng như chỉ cần với tay lên là có thể chạm được. Mùa đông đến...
Anh thuộc về mùa thu, về cái thế giới mà khi đông sang với bộn bề thi cử của thực tại em không thể nào níu giữ
Cũng như một năm về trước, em lại mãi canh cánh trong lòng khi không nói nổi một lời giã biệt để không phải nao lòng khi nhìn anh trong chiếc áo dài ấm áp và chiếc khăn quàng hững hờ chẳng bao giờ thắt...
"Xin trăm năm em về tinh khôi. Đôi tay ta dang rộng hân hoan..."
Có thể trăm năm sau mùa thu vẫn thế, vẫn làm say lòng những chàng trai cô gái có giấc mơ giống như em
Nhưng chúng ta thì chẳng thể tồn tại cùng với trăm năm của đất trời để trở lại mùa thu sau, mùa thu sau nữa... để thấy anh mãi là mùa thu tinh khôi trong lòng em.
Em để anh ở lại với mùa thu của ngày hôm nay để anh trở thành mãi mãi với mùa thu của những ngày sau, với mùa thu của đất trời, mùa thu của lòng người, mùa thu của những mối tình không có hồi kết.
Tạm biệt anh!
Tạm biệt mùa thu!
(Tặng ngày 20-11)
Ngày anh đến... gió về mênh mang nơi giảng đường xôn xao cây lá , xôn xao cả ánh mắt của một cô nữ sinh chưa sang tuổi 20...
Ngày anh đến... nắng đổ bóng dài xuống dãy hành lang quen thuộc mà đôi chân ai chẳng thể bước qua...
Anh đến khi em vừa rong chơi qua mùa hè đầy nắng và lãng đãng trong một mùa thu đầy gió để đóng vai chàng hiệp sĩ trong câu chuyện cổ tích hoang đường mà em đang viết dở...
Anh là gió, là nắng, là thế giới ngập tràn những mộng mơ say đắm mà mùa thu nào em cũng đi qua...
Em tỉnh giấc khi những cơn gió lạnh tràn về, bầu trời trong sáng lạ lùng như một mảnh bạc và sà xuống thấp tới mức tưởng như chỉ cần với tay lên là có thể chạm được. Mùa đông đến...
Anh thuộc về mùa thu, về cái thế giới mà khi đông sang với bộn bề thi cử của thực tại em không thể nào níu giữ
Cũng như một năm về trước, em lại mãi canh cánh trong lòng khi không nói nổi một lời giã biệt để không phải nao lòng khi nhìn anh trong chiếc áo dài ấm áp và chiếc khăn quàng hững hờ chẳng bao giờ thắt...
"Xin trăm năm em về tinh khôi. Đôi tay ta dang rộng hân hoan..."
Có thể trăm năm sau mùa thu vẫn thế, vẫn làm say lòng những chàng trai cô gái có giấc mơ giống như em
Nhưng chúng ta thì chẳng thể tồn tại cùng với trăm năm của đất trời để trở lại mùa thu sau, mùa thu sau nữa... để thấy anh mãi là mùa thu tinh khôi trong lòng em.
Em để anh ở lại với mùa thu của ngày hôm nay để anh trở thành mãi mãi với mùa thu của những ngày sau, với mùa thu của đất trời, mùa thu của lòng người, mùa thu của những mối tình không có hồi kết.
Tạm biệt anh!
Tạm biệt mùa thu!
(Tặng ngày 20-11)
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Xin trăm năm em về tinh khôi
Hay lắm, Hoatrangnguyen,
Hãy mở rộng cánh cửa con tim, để nó được tha hồ nhảy nhót hát ca nhé em!
Hãy mở rộng cánh cửa con tim, để nó được tha hồ nhảy nhót hát ca nhé em!
Re: Xin trăm năm em về tinh khôi
Bài này viết từ ngày 20 tuổi cơ anh ạ, hihi.hoanghungson đã viết:Hay lắm, Hoatrangnguyen,
Hãy mở rộng cánh cửa con tim, để nó được tha hồ nhảy nhót hát ca nhé em!
"nhân vật chính" là chàng hoàng tử cưỡi ngựa bạch hiện ra trong mỗi giâc mơ của bất cứ cô thiếu nữ nào khi ở độ tuổi ấy... mơ màng và đắm say, lãng đãng và siêu thực, hìhì.
Có lẽ sau 3 năm, đã đến lúc đưa các chàng bạch mã hoàng tử ấy vào góc trẻ thơ, cho các chàng ngủ yên ở đấy, đề đón nhận anh chàng khác, mặc dù xù xì hơn, ko có ngựa bạch cũng chẳng phải hoàng tử, nhưng có thật ngoài đời - anh công nhận với em không
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Xin trăm năm em về tinh khôi
Đúng vậy, "hoàng tử" vẫn có thể là có thật nhưng sẽ rõ ràng hơn, thực tế hơn, "đàng hoàng, to đẹp hơn" và như em nói "xù xì hơn", quan trọng là độ lượng hơn, yêu em hơn!
Re: Xin trăm năm em về tinh khôi
Em của các anh lãng mạn thành bệnh rồi mà, biết làm thế nào được, hì hì
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Xin trăm năm em về tinh khôi
ỦA! Không đi chơi 20-10 à em? EM lên lúc nào mà chẳng bảo anh!
Em ơi! Mùa thu đến rồi đó
Là vàng rơi trên những nẻo đường!
.....
Em ơi! Mùa thu đến rồi đó
Là vàng rơi trên những nẻo đường!
.....
Re: Xin trăm năm em về tinh khôi
Hì hì, em có phải là đứa "đến ngày lễ là phải đi chơi" đâu chứ, toàn ở nhà cho thiên hạ chen nhau đi mà ^__^
Vâng, "anh" ơi có nghe không
Lá thu rơi xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô
...
Vâng, "anh" ơi có nghe không
Lá thu rơi xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô
...
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Xin trăm năm em về tinh khôi
Con nai vàng ngơ ngác lá khô
Anh của em ngây ngô khờ dại
Chỉ biết làm thơ rồi hứa hẹn
Để thu về héo úa vầng trăng!
Anh của em ngây ngô khờ dại
Chỉ biết làm thơ rồi hứa hẹn
Để thu về héo úa vầng trăng!
Re: Xin trăm năm em về tinh khôi
Ui ... buồn cười quá!
Không lãng đãng sao làm thơ được.
Thơ là thế mới là thơ mà, HHS!
Thơ là phải mộng, phải vờ, phải tưởng .
chứ đâu có như ... tường thuật bóng đá của anh em mình chứ!
Thôi, hôm nào làm vài xị với các hạ để .. có "tí mộng" nhé HHS?!
Không lãng đãng sao làm thơ được.
Thơ là thế mới là thơ mà, HHS!
Thơ là phải mộng, phải vờ, phải tưởng .
chứ đâu có như ... tường thuật bóng đá của anh em mình chứ!
Thôi, hôm nào làm vài xị với các hạ để .. có "tí mộng" nhé HHS?!
Re: Xin trăm năm em về tinh khôi
Anh ơi anh có biếthoatrangnguyen đã viết:Hì hì, em có phải là đứa "đến ngày lễ là phải đi chơi" đâu chứ, toàn ở nhà cho thiên hạ chen nhau đi mà ^__^
Vâng, "anh" ơi có nghe không
Lá thu rơi xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô
...
Con nai vàng chiều qua ngơ ngác
Vô tình đạp chết chú thợ săn
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Similar topics
» Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi.
» Nhật ký một cuộc tình
» Ngày khởi đầu
» Khói lam chiều
» Làm chủ bản thân - quản lý thời gian
» Nhật ký một cuộc tình
» Ngày khởi đầu
» Khói lam chiều
» Làm chủ bản thân - quản lý thời gian
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Truyện ngắn, tùy bút, tiểu phẩm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|