Thống Kê
Hiện có 11 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 11 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
18-Oct-2010
Trang 1 trong tổng số 1 trang
18-Oct-2010 :: Comments
Mình chẳng làm được thơ tặng các bạn gái,
Nhân dịp 20-10 sắp tới, xin chân thành chúc các bạn gái, các con gái của đại gia đình Forum mạnh khỏe và xinh đẹp!
Nhân dịp 20-10 sắp tới, xin chân thành chúc các bạn gái, các con gái của đại gia đình Forum mạnh khỏe và xinh đẹp!
À! Hóa ra đang bên HK! Sân bay HK đẹp thật!
Cứ tưởng mình mình! Hóa ra có tới 4 con 'ma đêm' online!
Cứ tưởng mình mình! Hóa ra có tới 4 con 'ma đêm' online!
Anh Tửu đi ngủ muộn nhỉ? Vẫn đang làm thơ à?
Sân bay HK rất đẹp, giờ hhs đang ngồi trong phòng, xung quanh là 4 bức tường đây. Rượu thì có nhưng không có món vitamin cẩu xực, bức xúc quá!
Sân bay HK rất đẹp, giờ hhs đang ngồi trong phòng, xung quanh là 4 bức tường đây. Rượu thì có nhưng không có món vitamin cẩu xực, bức xúc quá!
Hề hề! Hôm nay uống rượu với mấy em Thái xinh xinh nhưng thấy đắng đắng! Uống xong khó ngủ quá, không ngờ lên lại gặp cố nhân! Về HN lại có ngay 'thiên hạ đệ nhất cẩu xực' mà! Hề hề!
Vừa thấy 'Bánh Mỹ' mà lại lặn mất rùi! Ông này 'kỵ dơ' hay sao ấy?
Vừa thấy 'Bánh Mỹ' mà lại lặn mất rùi! Ông này 'kỵ dơ' hay sao ấy?
Nhất anh! Rượu Thái mà các em xinh uống cùng sao lại đắng? Hay có thuốc lú gì chăng? Khó ngủ thì anh làm thơ đi, mọi người càng được đọc. Chớ có thấy khó ngủ mà lại đi tìm "chi cục thuế" mà đóng lung tung nhé, rượu Thái xong là cứ hay "dư dư", thích đóng thuế lắm!
Làm thơ chứ! Sao không? Nhưng mà sau vụ 2-9 phong trào thơ lên vùn vụt! Có lẽ phải làm bữa nữa chăng?
Tình hình là anh em muốn nâng cấp quả tụ điểm Vitamin gâu gâu của HoanhVinh lên tầm cao mới: "Thiên Hạ Đệ Nhất Cẩu Xực Hoành Gia Dạ Quán". Nhờ có tay chủ quán đồ tể này mà tinh thần thơ văn và đặc biệt phong trào "thơ mới" lên như diều gặp bão Changchun.
Quá hay! Đến Lequochuy77 sau vụ đó cũng làm thơ! "Tuyệt cú mèo"!
Thôi! Tôi phải đưa cái xe cút kít cũ kỹ này vào chăn đây! Không thì không chịu thấu cái lạnh trên này như cái lạnh SaPa! Bb!
Thôi! Tôi phải đưa cái xe cút kít cũ kỹ này vào chăn đây! Không thì không chịu thấu cái lạnh trên này như cái lạnh SaPa! Bb!
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|