Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Nhờ các anh chị em Hoằng Hóa 2 tư vấn.
Trang 1 trong tổng số 1 trang
14102010
Nhờ các anh chị em Hoằng Hóa 2 tư vấn.
Chuyện là thế này, em bối rối quá, chả biết hỏi ai, may mà có diễn đàn này, em nhờ cả nhà tư vấn cho em với.
Ông xã em là thành viên K9295, cũng hay lên diễn đàn, nên qua diễn đàn này em nhờ các bác cho lời khuyên cho cả 2 vc em.
Anh ấy là doanh nhân, hay phải đi tiếp khách, mà không chỉ tăng 1, con tăng 2, tăng 3. Một lần đi matxa nói dối em, em biết nên bảo: lần sau đi anh cứ nói em một tiếng, chứ e không thích nói dối. Từ đó, lần nào đi ...anh ấy cũng xin phép. Em cho cũng không được, không cho cũng không xong. Em phải làm sao đây? Em day dứt quá! Các anh chị, các bạn hãy giúp em với.
Ông xã em là thành viên K9295, cũng hay lên diễn đàn, nên qua diễn đàn này em nhờ các bác cho lời khuyên cho cả 2 vc em.
Anh ấy là doanh nhân, hay phải đi tiếp khách, mà không chỉ tăng 1, con tăng 2, tăng 3. Một lần đi matxa nói dối em, em biết nên bảo: lần sau đi anh cứ nói em một tiếng, chứ e không thích nói dối. Từ đó, lần nào đi ...anh ấy cũng xin phép. Em cho cũng không được, không cho cũng không xong. Em phải làm sao đây? Em day dứt quá! Các anh chị, các bạn hãy giúp em với.
Được sửa bởi quylx ngày 14/10/10, 04:43 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : xin phép hoabattu chỉnh lại dấu chấm, phẩy tí nhé)
hoabattu- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 87
Mức độ đóng góp : 1013
Điểm được cảm ơn : 226
Ngày tham gia : 27/07/2010
Nhờ các anh chị em Hoằng Hóa 2 tư vấn. :: Comments
Re: Nhờ các anh chị em Hoằng Hóa 2 tư vấn.
Chào hoabattu, chào các bạn!
Khoản tư vấn cho phụ nữ mình kém lắm, chắc phải nhờ đến tài nghệ của các chuyên gia K9295 khác. Ở góc độ là bạn của đồng chí chồng hoabattu (cũng K9295 mà) mình nhắn anh đôi lời thế này:
Ai cũng biết phụ nữ có một khả năng rất hay nhưng đôi khi cũng trở thành rất có hại đó là khả năng tưởng tượng rất phong phú của họ. Anh em mình đôi khi đi uống bia, tiếp khách, matxa, nói chung rất là trong sáng nhưng các bà vợ cứ nghĩ rằng rất kinh khủng, thể nào rồi cũng có chuyện nọ chuyện kia... Hôm nào lôi bả đi matxa một trận xem bả có khoái không, có khi về đắc chí lại "cấp Visa" dài hạn cho ấy chứ. Ấy là kế "không thành kế", không phải là đối phó mà chỉ như các bả vẫn bảo "lạt mềm buộc chặt" vậy!
Vài ngu ý của tại hạ, xin lượng thứ nếu không phải!
Khoản tư vấn cho phụ nữ mình kém lắm, chắc phải nhờ đến tài nghệ của các chuyên gia K9295 khác. Ở góc độ là bạn của đồng chí chồng hoabattu (cũng K9295 mà) mình nhắn anh đôi lời thế này:
Ai cũng biết phụ nữ có một khả năng rất hay nhưng đôi khi cũng trở thành rất có hại đó là khả năng tưởng tượng rất phong phú của họ. Anh em mình đôi khi đi uống bia, tiếp khách, matxa, nói chung rất là trong sáng nhưng các bà vợ cứ nghĩ rằng rất kinh khủng, thể nào rồi cũng có chuyện nọ chuyện kia... Hôm nào lôi bả đi matxa một trận xem bả có khoái không, có khi về đắc chí lại "cấp Visa" dài hạn cho ấy chứ. Ấy là kế "không thành kế", không phải là đối phó mà chỉ như các bả vẫn bảo "lạt mềm buộc chặt" vậy!
Vài ngu ý của tại hạ, xin lượng thứ nếu không phải!
Vậy ý anh HHS là, nếu nhà em mà xin thì cứ YES, OK thật to à????
Chào hoabattu,
Yeutham cũng là phụ nữ, chung cảnh ngộ vợ của doanh nhân, mà doanh nhân nào cũng nói dối. Có những lần nói dối đáng yêu, nhưng nhiều lần nói dối ... đáng sợ.
Bạn đã vô tình để ông xã "tương kế, tựu kế" để có được visa cho mỗi lần mát xa rồi, theo yeutham "chữa bệnh phong lưu phải áp dụng phương thuốc độc".
Cũng có thể nói như HHS rằng "lạt mềm buộc chặt", nói cho oai là áp dụng kế "Muốn bắt nên thả" như sau:
**Luận đề:
Nộp tô = yêu cầu ông xã mát xa cho bạn trước, sau đó bạn mát xa lại cho ông xã
Nộp thuế = 2 người "yêu" nhau
**Điều kiện:
Nộp tô và nộp thuế xen kẽ nhau
Nếu nộp thiếu, phải ghi sổ nợ để thanh toán trước khi xin phép
**Hệ phương trình:
7 ngày trong tuần = chủ nhật thăm bạn bè + 3 ngày nộp tô + 3 ngày nộp thuế
Xin phép = thanh toán hết nợ + tối về phải nộp cả tô lẫn thuế
**Kết quả:
Đi tăng 3 được = ông xã của bạn là "K9295 đệ nhất ham muốn" đấy!
Không biết có hợp lý với 2 bạn không? Yeutham xin miễn trách nhiệm hình sự nếu có rủi ro xảy ra!
Chúc may mắn!
Được sửa bởi yeutham ngày 15/10/10, 10:36 am; sửa lần 1. (Reason for editing : chính tả!)
Yeutham cũng là phụ nữ, chung cảnh ngộ vợ của doanh nhân, mà doanh nhân nào cũng nói dối. Có những lần nói dối đáng yêu, nhưng nhiều lần nói dối ... đáng sợ.
Bạn đã vô tình để ông xã "tương kế, tựu kế" để có được visa cho mỗi lần mát xa rồi, theo yeutham "chữa bệnh phong lưu phải áp dụng phương thuốc độc".
Cũng có thể nói như HHS rằng "lạt mềm buộc chặt", nói cho oai là áp dụng kế "Muốn bắt nên thả" như sau:
**Luận đề:
Nộp tô = yêu cầu ông xã mát xa cho bạn trước, sau đó bạn mát xa lại cho ông xã
Nộp thuế = 2 người "yêu" nhau
**Điều kiện:
Nộp tô và nộp thuế xen kẽ nhau
Nếu nộp thiếu, phải ghi sổ nợ để thanh toán trước khi xin phép
**Hệ phương trình:
7 ngày trong tuần = chủ nhật thăm bạn bè + 3 ngày nộp tô + 3 ngày nộp thuế
Xin phép = thanh toán hết nợ + tối về phải nộp cả tô lẫn thuế
**Kết quả:
Đi tăng 3 được = ông xã của bạn là "K9295 đệ nhất ham muốn" đấy!
Không biết có hợp lý với 2 bạn không? Yeutham xin miễn trách nhiệm hình sự nếu có rủi ro xảy ra!
Chúc may mắn!
Được sửa bởi yeutham ngày 15/10/10, 10:36 am; sửa lần 1. (Reason for editing : chính tả!)
Cảm ơn Yeeutham, hoabattu sẽ về áp dụng ngay các phương trình, mà HBT thích nhất cái vụ ghi nợ, và trả đủ trước khi xin cấp phép. Nhưng vẫn có điều này thắc mắc, cơm ăn lưng bụng thấy món gì ngon, lạ, thơm vẫn them và vẫn ăn tốt. Chỉ sợ ăn món ngon no kình bụng mà nhìn thấy cơm chả nhai nổi, rồi lại chê cơm là thế này, thế nọ, híc. Lợi bất cập hại? Sổ nợ có khi dày mấy tầng. Có khi lại mất khả năng thanh toán nợ dẫn đến Phá Sản
Làm vợ doanh nhân thì cũng chấp nhận rủi ro của doanh nhân, hoabattu ạ!
Nhưng Doanh nhân K9295 quyết không để phá sản đâu. Bạn nên nhớ, đồ ngoại chỉ vài lần, còn đồ nhà là "bất tử"; đồ ngoại thì tốn tiền, đồ nhà thì miễn phí ... các ông ấy đầu tư đều sẽ tính toán hết.
Chỉ có điều, nên động viên ông xã dùng đồ bảo hộ khi xài đồ ngoại nhé! ..
Nhưng Doanh nhân K9295 quyết không để phá sản đâu. Bạn nên nhớ, đồ ngoại chỉ vài lần, còn đồ nhà là "bất tử"; đồ ngoại thì tốn tiền, đồ nhà thì miễn phí ... các ông ấy đầu tư đều sẽ tính toán hết.
Chỉ có điều, nên động viên ông xã dùng đồ bảo hộ khi xài đồ ngoại nhé! ..
Bạn yeutham đúng là vợ doanh nhân, am tường võ vẽ, biết điều tiết và lại biết cách giữ an toàn nữa. Hoabattu cũng có tinh thần cảnh giác cao như vậy là rất tốt.
Chà, ước gì mình được như anh ấy - DOANH NHÂN.
Chà, ước gì mình được như anh ấy - DOANH NHÂN.
Không dám nhận lời khen của HHS - doanh nhân xuất sắc của K9295 ạ!
Nhưng, "cửa mỹ nhân" thì cũng phải thử ... HHS có tự tin qua được không?
Hỏi thế chứ, Yeutham vẫn ghê tởm "Mỹ nhân kế" lắm, độc quá, sợ rằng thất đức quá!
Nhưng, "cửa mỹ nhân" thì cũng phải thử ... HHS có tự tin qua được không?
Hỏi thế chứ, Yeutham vẫn ghê tởm "Mỹ nhân kế" lắm, độc quá, sợ rằng thất đức quá!
Chồng ơi nghe chị yeutham nhắc nhở chưa? Chạy đâu mất tiêu, không chịu lên tiếng? Lao động nặng nhọc độc hại nhớ phải có bảo hộ lao động. Đó há chẳng phải là chính sách với người lao động của doanh nhân sao? Chỉ cho người tức là cũng nhắc mình phải không cưng?yeutham đã viết:Làm vợ doanh nhân thì cũng chấp nhận rủi ro của doanh nhân, hoabattu ạ!
Nhưng Doanh nhân K9295 quyết không để phá sản đâu. Bạn nên nhớ, đồ ngoại chỉ vài lần, còn đồ nhà là "bất tử"; đồ ngoại thì tốn tiền, đồ nhà thì miễn phí ... các ông ấy đầu tư đều sẽ tính toán hết.
Chỉ có điều, nên động viên ông xã dùng đồ bảo hộ khi xài đồ ngoại nhé! ..
Cảm ơn hoabattu, HHS đánh giá cao ...
Sắp đến ngày Phụ nữ Việt nam, đáp lại phong trào "yêu phụ nữ, vì phụ nữ" của doanh nhân K9295, bên cạnh "Ba đảm đang" đáp ứng "Ba sẵn sàng" của các ông ... chị em chúng tôi sẽ là những người hiện đại, cố gắng để cho các ông cất cao giọng hát: "Giầu vì bạn, Sang vì vợ" ...
Nào, chị em ta cùng nhau xông pha, lên đường .... tìm ông xã ... ô la ổ la ố la la ... ha ha ha
Sắp đến ngày Phụ nữ Việt nam, đáp lại phong trào "yêu phụ nữ, vì phụ nữ" của doanh nhân K9295, bên cạnh "Ba đảm đang" đáp ứng "Ba sẵn sàng" của các ông ... chị em chúng tôi sẽ là những người hiện đại, cố gắng để cho các ông cất cao giọng hát: "Giầu vì bạn, Sang vì vợ" ...
Nào, chị em ta cùng nhau xông pha, lên đường .... tìm ông xã ... ô la ổ la ố la la ... ha ha ha
Bài sách của Bà Yeutham phải nói là quá đỉnh, đây có thể nói là một đáp án hay cần tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp chị em, nhằm bảo vệ hạnh phúc cho mọi người. Cùng cảnh ngộ nên Em mới hiểu, chúc chị, em triển khai thành công!
Hihi, giá như bà vợ nào cũng như Hoabattu và yêu thầm thì anh em con trai thấy thoải mái ghê.
Yeutham đúng là quá hiểu đàn ông.
Yeutham đúng là quá hiểu đàn ông.
Ối bà con ơi,
Hoabattu vợ tôi cứ cấm chồng vào diễn đàn, vậy mà không hiểu sao mấy hôm nay lại trốn chồng vào diễn đàn K9295 đi nói toạc chuyện gia đình thế này chứ.
Nhưng dù sao cũng cảm ơn các bạn, đặc biệt là yeutham đã ủng hộ anh em, có khi sau vụ này vợ tôi lại thoáng tính ra.
Cái vụ tô + thuế thì Langtu chắc nộp đủ không nợ nần.
Hoabattu vợ tôi cứ cấm chồng vào diễn đàn, vậy mà không hiểu sao mấy hôm nay lại trốn chồng vào diễn đàn K9295 đi nói toạc chuyện gia đình thế này chứ.
Nhưng dù sao cũng cảm ơn các bạn, đặc biệt là yeutham đã ủng hộ anh em, có khi sau vụ này vợ tôi lại thoáng tính ra.
Cái vụ tô + thuế thì Langtu chắc nộp đủ không nợ nần.
Nói thật lòng nhé! nếu mà thực hiện đúng như bài của yêuthầm thì mấy ông chồng chắc chắn đều thân tàn ma dại hết, lúc đó có cấp tiền cho các Bố đi massa cũng "Em xin", kể cả massa chân, massa Tài Thu cũng như massa chân phương các loại.... Rút kinh nghiệm từ nhà Em, bây giờ về nhà là bò nhiều hơn đi các bác ạ!
Similar topics
» Đà Lạt hoàng hôn
» Giao lưu bóng đá
» Hoằng Hoá mến ơi!
» Hoằng Hóa mến yêu của tôi!
» Cảm ơn K9295 Hoằng Hoá 2!
» Giao lưu bóng đá
» Hoằng Hoá mến ơi!
» Hoằng Hóa mến yêu của tôi!
» Cảm ơn K9295 Hoằng Hoá 2!
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|