Thống Kê
Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Nổ 2 container pháo hoa ở Mỹ Đình, 4 người chết
Trang 1 trong tổng số 1 trang
06102010
Nổ 2 container pháo hoa ở Mỹ Đình, 4 người chết
Vụ nổ làm 4 người chết, 3 người bị thương xảy ra lúc 11h40 trưa nay, tại khu vực phía sau khán đài C, sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) nơi dự kiến sẽ diễn ra lễ tổng dượt cho chương trình bế mạc 1000 năm Thăng Long.
Lực lượng cứu hỏa đang dập lửa ở một container chứa pháo hoa. Ảnh: Nguyễn Hưng.
6 tiếng sau vụ nổ, TTXVN phát bản tin dẫn lời Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, kiêm Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, nguyên nhân của vụ cháy nổ được xác định là do "sơ suất trong quá trình vận chuyển". Công an Hà Nội đã điều 8 xe tổ chức chữa cháy, bảo vệ, khám nghiệm hiện trường; đưa số người bị thương đi cấp cứu và tổ chức điều tra làm rõ.
Theo ghi nhận của VnExpress, sau tiếng nổ, một trùm khói bốc cao cả trăm mét bao phủ cả một không gian lớn. Hình ảnh của độc giả từ hiện trường cung cấp cho thấy, có nạn nhân nằm bất động, đất cát tung tóe. Nhiều người hoảng loạn.
Tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội, nơi cách khu vực xảy ra vụ nổ khoảng 300 m, cửa kính nhiều phòng vỡ tung, mảnh kính rơi đầy dưới sân. Một số vận động viên ở đây cho hay, áp lực của vụ nổ mạnh tới mức quạt thông gió trong phòng cũng bị đẩy rơi xuống sàn nhà.
15 phút sau, khu vực xảy ra vụ nổ lập tức bị phong tỏa. Nhiều lượt xe cứu hỏa được điều đến. Tiếng xe cứu thương hối hả lao đến đưa nạn nhân tới cấp cứu tại bệnh viện Thể dục Thể thao nằm cách đó chừng 500 m.
“Đây là tai nạn đáng tiếc nhưng không ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh của đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội”, TTXVN dẫn lời ông Nhanh cho hay.
Theo kế hoạch, tối nay tại sân vận động Mỹ Đình vẫn diễn ra lễ tổng dượt nội dung bế mạc chương trình 1000 năm. Tuy nhiên, đại diện Công ty Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế, đơn vị nhập pháo hoa cho biết, kế hoạch bắn pháo hoa tối nay sẽ bị hủy bỏ.
16h, những người tham gia chương trình bế mạc đã có mặt tại khu vực sẽ diễn ra lễ tổng dượt.
Hiện trường vụ nổ vẫn đang được cảnh sát phong tỏa nghiêm ngặt. Thiệt hại chưa được công bố.
(Theo VnExpress.net)
Lực lượng cứu hỏa đang dập lửa ở một container chứa pháo hoa. Ảnh: Nguyễn Hưng.
6 tiếng sau vụ nổ, TTXVN phát bản tin dẫn lời Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, kiêm Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, nguyên nhân của vụ cháy nổ được xác định là do "sơ suất trong quá trình vận chuyển". Công an Hà Nội đã điều 8 xe tổ chức chữa cháy, bảo vệ, khám nghiệm hiện trường; đưa số người bị thương đi cấp cứu và tổ chức điều tra làm rõ.
Theo ghi nhận của VnExpress, sau tiếng nổ, một trùm khói bốc cao cả trăm mét bao phủ cả một không gian lớn. Hình ảnh của độc giả từ hiện trường cung cấp cho thấy, có nạn nhân nằm bất động, đất cát tung tóe. Nhiều người hoảng loạn.
Tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội, nơi cách khu vực xảy ra vụ nổ khoảng 300 m, cửa kính nhiều phòng vỡ tung, mảnh kính rơi đầy dưới sân. Một số vận động viên ở đây cho hay, áp lực của vụ nổ mạnh tới mức quạt thông gió trong phòng cũng bị đẩy rơi xuống sàn nhà.
15 phút sau, khu vực xảy ra vụ nổ lập tức bị phong tỏa. Nhiều lượt xe cứu hỏa được điều đến. Tiếng xe cứu thương hối hả lao đến đưa nạn nhân tới cấp cứu tại bệnh viện Thể dục Thể thao nằm cách đó chừng 500 m.
“Đây là tai nạn đáng tiếc nhưng không ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh của đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội”, TTXVN dẫn lời ông Nhanh cho hay.
Theo kế hoạch, tối nay tại sân vận động Mỹ Đình vẫn diễn ra lễ tổng dượt nội dung bế mạc chương trình 1000 năm. Tuy nhiên, đại diện Công ty Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế, đơn vị nhập pháo hoa cho biết, kế hoạch bắn pháo hoa tối nay sẽ bị hủy bỏ.
16h, những người tham gia chương trình bế mạc đã có mặt tại khu vực sẽ diễn ra lễ tổng dượt.
Hiện trường vụ nổ vẫn đang được cảnh sát phong tỏa nghiêm ngặt. Thiệt hại chưa được công bố.
(Theo VnExpress.net)
nguyetminh- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê
Nổ 2 container pháo hoa ở Mỹ Đình, 4 người chết :: Comments
Re: Nổ 2 container pháo hoa ở Mỹ Đình, 4 người chết
May quá lúc đó Ctroi vừa bay qua chổ pháo hoa nổ, thật hú vía. Sức ép của vụ nổ làm Ctroi bị mất thăng bằng rơi xuống trúng vào người một em sinh viên. Cái móng vuốt của Ctroi móc vào vai của nàng trượt xuống làm rách hết áo làm lộ nguyên tấm lưng trần thon thả của nàng. Tiếc quá lúc đó hoảng hốt nên không nhìn tấm lưng trần của nàng được lâu. Cà cũng không xin được số điện thoại của nàng. Giờ biết tìm nàng ở đâu??? Lúc đó sợ quá mình bay thẳng một mạch về trường HH2. Giờ đang ngồi uống rượu với thịt chó.
Anh Ctroi thật tệ làm rách áo của em đã không xin lỗi lại còn ngắm nhìn tấm lưng trần của em. Chuyện này em sẽ kiến nghị với Admin. May mà bị rách ở lưng chứ rách ở phía trước thì em xấu hổ lắm sẽ không dám lên 4rum nữa, đã làm rách áo người ta lại còn ung dung uống rượu với thịt chó nữa, thật là...
Hoatrangnguyen công khai kiến nghị với Admin xem xét với thành viên Ctroi.
Hoatrangnguyen công khai kiến nghị với Admin xem xét với thành viên Ctroi.
Hoatrangnguyen ơi! lúc đó anh chỉ nhìn thấy phía sau của em thôi (cụ thể là tấm lưng trần của em) chứ có nhìn thấy phía trước của em đâu mà nhận ra em. Mà giả sử có nhìn thấy phía trước của em thì cũng rùng hết người, chân tay run rẩy thì làm sao mà xin lỗi em ngay lúc đó được. Vậy là anh đã làm rách áo của em (cái áo đỏ em thường mặc) Anh sẽ mua đền cho em cái áo khác, nhưng anh không biết số đo kích cỡ của em. Vậy Ctroi nhờ Admin cho biết số đo kích cỡ của Hoatrangnguyen để Ctroi mua áo đền cho Hoatrangnguyen nhé.
Em hoatrangnguyen đã công khai nhận là "em sinh viên" trong vụ bị rách áo nói trên vì vậy Admin cho rằng Ctroi nên công khai xin lỗi em Hoa vì móng vuốt sắc nhọn của anh đã làm em bị rách áo. Anh Ctroi phải mua đền em Hoa chiếc áo, nhưng số đo thì anh tự tìm hiểu hoặc em Hoa PM cho (tùy vào khả năng của anh thôi), Admin chuyện này thì không giúp được vì trong "Profile thành viên" không có thông số này.
Bài viết ký tên HTN kia không phải tác giả là em, cẩn thận các anh nhầm người rồi!
Mà cũng xin thông báo, "đồng chí" nào ký tên HTN thì cứ thoải mái, nhưng đừng thậm xưng là Hoatrangnguyen!
Hoatrangnguyen trong diễn đàn K92-95 luôn luôn log-in bằng ID hoatrangnguyen chính thức, có ava và có chữ ký ạ!
Ý kiến đến đây là hết!
Mà cũng xin thông báo, "đồng chí" nào ký tên HTN thì cứ thoải mái, nhưng đừng thậm xưng là Hoatrangnguyen!
Hoatrangnguyen trong diễn đàn K92-95 luôn luôn log-in bằng ID hoatrangnguyen chính thức, có ava và có chữ ký ạ!
Ý kiến đến đây là hết!
OK,
Cảnh cáo các khách viếng thăm mạo danh gây nhầm lẫn!
Đã đến lúc diễn đàn tính đến việc yêu cầu đăng nhập trước khi gửi bài.
Sorry em hoatrangnguyen về tình huống này.
Cảnh cáo các khách viếng thăm mạo danh gây nhầm lẫn!
Đã đến lúc diễn đàn tính đến việc yêu cầu đăng nhập trước khi gửi bài.
Sorry em hoatrangnguyen về tình huống này.
Hoatrangnguyen là tên chung của rất nhiều người cớ sao em phải thanh minh. Đúng là có tật giật mình. Nếu không phải là mình thì đâu cần thanh minh. Còn em là hoatrangnguyen có ID kia mà. còn em hoatrangnguyen kia không có ID. có thế mà cũng thanh minh!!!. chúc em suy nghĩ kỹ hơn rồi phát biểu, đừng ngộ nhận. Tạm biệt
Similar topics
» Sự sống và cái chết
» Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2
» Tình cho đi là đã nhận về - Một người vì mọi người
» Tắt thở là...chết?!
» Năm nay có được đốt pháo không các bác
» Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2
» Tình cho đi là đã nhận về - Một người vì mọi người
» Tắt thở là...chết?!
» Năm nay có được đốt pháo không các bác
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|