Thống Kê
Hiện có 22 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 22 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Tâm Tình cùng k92-95
5 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Tâm Tình cùng k92-95
Khi trò chuyện về diễn đàn K9295 cùng Chú Đinh. Chú liền ứng đối gửi tặng bài thơ Tâm tình cùng Anh em K9295 Hoằng Hoá 2 Tulengoc Xin trân trọng giới thiệu:
Tâm tình cùng bạn gần xa
Trên trang Web để chúng ta giải bày
Buồn vui nối rộng vòng tay
Ta cùng chia sẻ tháng ngày có nhau
Thơ đâu ngăn cách nhịp cầu
Thơ đâu có để cho nhau cảm phiền
Trẻ già trai gái mọi miền
Nối vòng tay lớn nhân duyên với đời
Thơ theo cuộc sống con người
Gắn liền không thể xa rời trong ta
Biển trời sông núi bao la
Vần thơ trao gửi bài ca tâm tình
T10/2010 Đinh Điến Trường!
Tâm tình cùng bạn gần xa
Trên trang Web để chúng ta giải bày
Buồn vui nối rộng vòng tay
Ta cùng chia sẻ tháng ngày có nhau
Thơ đâu ngăn cách nhịp cầu
Thơ đâu có để cho nhau cảm phiền
Trẻ già trai gái mọi miền
Nối vòng tay lớn nhân duyên với đời
Thơ theo cuộc sống con người
Gắn liền không thể xa rời trong ta
Biển trời sông núi bao la
Vần thơ trao gửi bài ca tâm tình
T10/2010 Đinh Điến Trường!
Được sửa bởi hoanghungson ngày 24/09/10, 03:46 pm; sửa lần 2. (Reason for editing : Chia sẻ hay sẽ nhỉ, tôi mạo muội sửa lại không biết có đúng không)
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Tâm Tình cùng k92-95
Chỉ có thể nói là quá tuyệt vời,
Cảm ơn người cha chú của K9295.
Nhất định bạn TLN phải mời chú Trường tham gia giao lưu với ACE ta một trận mới được!
Cảm ơn người cha chú của K9295.
Nhất định bạn TLN phải mời chú Trường tham gia giao lưu với ACE ta một trận mới được!
Re: Tâm Tình cùng k92-95
Thấy mọi người làm thơ hay quá mà mình ngồi nghĩ đến 3 tháng không được từ nào, chán thật không biết làm thơ.
TLN có ông chú làm thơ hay thế, thỉnh thoảng nhờ chú sáng tác vài bài khi cảm hứng sáng tác dâng cao để anh em được thưởng thức Tú nhé.
TLN có ông chú làm thơ hay thế, thỉnh thoảng nhờ chú sáng tác vài bài khi cảm hứng sáng tác dâng cao để anh em được thưởng thức Tú nhé.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Tâm Tình cùng k92-95
Anh Quylx 3 con mà chịu khó viết bài quá nhỉ, tuyên dương anh Quylx nhé
LQH- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 15
Mức độ đóng góp : 373
Điểm được cảm ơn : 20
Ngày tham gia : 05/07/2010
Re: Tâm Tình cùng k92-95
Vậy anh Hiến phải xem lại mình đi chứ, mới có một đứa mà ít lên diễn đàn tâm sự thế hay là tối mẹ nó hay quấy.
Còn tôi trừ lúc bận thôi chứ lúc nào rãnh là lên diễn đàn để xem diễn đàn thế nào và thực hiện nhiệm vụ "nhặt sạn" như Admin yêu cầu.
Còn tôi trừ lúc bận thôi chứ lúc nào rãnh là lên diễn đàn để xem diễn đàn thế nào và thực hiện nhiệm vụ "nhặt sạn" như Admin yêu cầu.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Tâm Tình cùng k92-95
Vầng, xin hoan hô tinh thần của anh Quý- lờ - xờ, he he
Đề nghị các anh chị khác "có ít hơn 3 con" noi gương học tập
Đề nghị các anh chị khác "có ít hơn 3 con" noi gương học tập
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Nghĩ về Em!
Cảm ơn Hoanghungson! Cảm ơn QuyLX đã sửa lỗi chính tả cho!
Mấy hôm không vào được diễn đàn vì mạng nhà bị hỏng nhớ lắm! Hôm nay mới vào được.
Nhận được thư của Chú Đinh từ Hải Phòng đến, tặng bài thơ tình cho diễn đàn mà không gửi lên ngay để anh em cùng đọc và bình cho vui được. Chú nói thơ chú không hay lắm, nhưng Chú yêu thơ nên thỉnh thoảng hay làm tặng mọi người cho thêm phần yêu cuộc sống, đợt này Chú không có mặt ở Hà Nội mà đang phải về quê Hải phòng chăm vợ ốm, có dịp chú sẻ gặp và giao lưu cùng anh em K9295 mình. Ôi! một bài thơ tình cũng khá xúc động tặng và ca ngợi Chị em cùng với lời chia sẽ: Họ là người yêu, người vợ, người mẹ của con chúng ta, vì vậy chúng ta cần quan tâm, yêu thương và chia sẻ.
Em là hạnh phúc đời Anh
Tháng năm là nghĩa là tình bao la
Nụ cười rạng rỡ cánh hoa
Làn môi thắm ấy mãi là của Anh
Em yêu Anh, Anh yêu Em
Chỉ mong hạnh phúc mãi cùng bên nhau
Dẫu đời còn những nỗi đau
Nhưng tình anh vẫn nặng sâu vô bờ
Em là khúc nhạc vần thơ
Cho Anh đẹp mãi giấc mơ ân tình
Anh là bóng, Em là hình
Bóng hình gắn kết chúng mình bên nhau…
Bên Em là biển trời xanh
Bên Em khát vọng lòng anh yêu đời
Anh đi khắp bốn phương trời
Gặp Em chọn nghĩa cuộc đời thăng hoa
Yêu Em không thể cách xa
Tình Anh sẽ mãi mãi là tình Em
Mặt hồ soi bóng Trăng lên
Trăng thề sẽ mãi không quên bao giờ
Đêm nay anh thức làm thơ
Tặng Em trọn cả cuộc đời bên Em…
Đinh Tiến Trường
Mấy hôm không vào được diễn đàn vì mạng nhà bị hỏng nhớ lắm! Hôm nay mới vào được.
Nhận được thư của Chú Đinh từ Hải Phòng đến, tặng bài thơ tình cho diễn đàn mà không gửi lên ngay để anh em cùng đọc và bình cho vui được. Chú nói thơ chú không hay lắm, nhưng Chú yêu thơ nên thỉnh thoảng hay làm tặng mọi người cho thêm phần yêu cuộc sống, đợt này Chú không có mặt ở Hà Nội mà đang phải về quê Hải phòng chăm vợ ốm, có dịp chú sẻ gặp và giao lưu cùng anh em K9295 mình. Ôi! một bài thơ tình cũng khá xúc động tặng và ca ngợi Chị em cùng với lời chia sẽ: Họ là người yêu, người vợ, người mẹ của con chúng ta, vì vậy chúng ta cần quan tâm, yêu thương và chia sẻ.
Em là hạnh phúc đời Anh
Tháng năm là nghĩa là tình bao la
Nụ cười rạng rỡ cánh hoa
Làn môi thắm ấy mãi là của Anh
Em yêu Anh, Anh yêu Em
Chỉ mong hạnh phúc mãi cùng bên nhau
Dẫu đời còn những nỗi đau
Nhưng tình anh vẫn nặng sâu vô bờ
Em là khúc nhạc vần thơ
Cho Anh đẹp mãi giấc mơ ân tình
Anh là bóng, Em là hình
Bóng hình gắn kết chúng mình bên nhau…
Bên Em là biển trời xanh
Bên Em khát vọng lòng anh yêu đời
Anh đi khắp bốn phương trời
Gặp Em chọn nghĩa cuộc đời thăng hoa
Yêu Em không thể cách xa
Tình Anh sẽ mãi mãi là tình Em
Mặt hồ soi bóng Trăng lên
Trăng thề sẽ mãi không quên bao giờ
Đêm nay anh thức làm thơ
Tặng Em trọn cả cuộc đời bên Em…
Đinh Tiến Trường
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Similar topics
» Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2
» Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi.
» Nói với anh-Thơ Đoàn Thị Lam Luyến
» Lời tâm sự cùng các bạn
» Tâm sự cùng HK
» Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi.
» Nói với anh-Thơ Đoàn Thị Lam Luyến
» Lời tâm sự cùng các bạn
» Tâm sự cùng HK
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|