DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Tùy bút: Hãy hôn nhau đi Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Tùy bút: Hãy hôn nhau đi Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 14 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 14 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Tùy bút: Hãy hôn nhau đi Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Tùy bút: Hãy hôn nhau đi

+4
tulengoc
HongPhuc12c
nhatkychoanh
CCBG
8 posters

Go down

Tùy bút: Hãy hôn nhau đi Empty Tùy bút: Hãy hôn nhau đi

Bài gửi by CCBG 11/09/10, 09:31 am

HÃY HÔN NHAU ĐI…

Sáng nay một cô bạn gửi cho mấy cái hôn gió vờ vịt trên mạng…

Hôn gió thì có vị gì, lại còn hôn qua YM, bằng phím, bằng chuột nữa chứ. Nào ai cảm thấy vị tanh tanh của mặt hồ, nồng nồng ngái ngái của son môi, chua chua của nước bọt, the the của miệng lưỡi, ngòn ngọt thoáng chút ngán ngán của thịt thà, thoang thoảng mùi bạc hà sót lại của cái kẹo cao su vừa nhả tõm xuống hồ, léo nhéo tiếng hàng rong qua lại, anh ơi mua chewing-gum, anh chị mua cóc ổi…

Chả thèm nhìn mặt đứa hàng rong nào mà biết nó bán gì. Những cái hôn mùa ấy không phải hôn gió, dẫu chiều đang trở gió.

Nhưng vì hôm nay là thứ 7, thế nên hôn gió thôi, mà lại làm cho nhau tức ngực, tức đến khó thở. Thế là nhớ hôn, lâu lắm chả biết hôn có màu gì, mùi gì? Rằng dạo này người ta hôn nhau ra sao. Có pha thêm giấm ớt, mắm, hay có mùi hành tỏi…

Nụ hôn đầu tiên trong đời chắc chẳng ai nhớ. Cứ quy về một action là người lớn đè ta ra, hôn lấy hôn để, hôn sấn hôn sổ, hôn cả khi khóc lóc tèm lem, mũi dãi nhập nhèm… Ấy là khi ta bắt đầu được hôn.

Nụ hôn đầu khi ta chủ động (bị kích động) đi hôn, là hôn con bạn ở lớp mẫu giáo. Hồi ấy 4 tuổi, đi học về gần đến nhà, được anh tên là Quang hàng xóm hỏi, con bé Hà xinh thế, có yêu nó không. Trả lời có ạ. Thế thì hôn nó đi. Chả nói chả rằng ra túm ngay lấy nó, chịn một phát vào má. Con bé kia khóc thét, vừa đi vừa chùi mồm (có dính nước bọt) chạy về mách bà nội… Bà nội nó chả sang nói gì, nhưng mấy hôm sau bảo với mẹ, rằng thằng cu nhà chị hôm nọ làm con cháu tôi sợ hết hồn. Nó về bảo bà ơi thằng ấy định cắn con… “Cái con Hà! răng tao sún cắn thế nào được mà cắn. Tại anh Quang xui tao chứ!!!”

Một khoảng thời gian dài không được ai hôn, cũng chẳng hôn ai. Trẻ con 8-13-14 tuổi quên rằng đời sống có hôn. Chúng hồn nhiên lớn lên, còn ngượng chín mặt khi học môn giải phẫu sinh lý người năm lớp 9. Còn rúc rích cười khi xem Lý Hùng và Diễm Hương e ấp diễn trò trên rạp chiếu phim thời mì ăn liền. Con gái quay mặt đi, đấm lưng nhau thùm thụp. Con trai muốn chứng tỏ mình đã lớn, có thằng còn nhìn nhau còn cười hố hố…

Rồi tự nhiên mà biết hôn thật. Hôn đầu tiên có mùi giới tính, chạm nhẹ vào nhau như hoa nhài, hoa cúc, như sợ lá bàng lá sen cũng biết đau. Sợ sân trường, sợ thầy cô, bè bạn. Sợ cả những lẩy bẩy đầu tiên bay biến tự bao giờ. Nhẹ đến nỗi bây giờ chả nhớ được rõ ràng từng sát na rung rinh cây cỏ. Như gió thoảng để bây giờ vẫn tự nghĩ, đúng là hồi ấy chả biết hôn thế nào.

Và nuối tiếc. Rồi ngộ ra, có khi hôn như thế mới gọi là hôn ấy chứ…

Sau lớn lên, ta hôn những người ta yêu mến, những người được ta gọi là người tình.
Có những nụ hôn ta muốn mà không được.
Có những nụ hôn đồng thuận sẵn sàng.
Lại có những đôi môi mời mọc lơi lả dẫu ta còn lạnh lùng…
Và có ai từng hôn đủ các kiểu môi dày, môi mỏng, môi trái tim, môi trái… chuối, môi nâu, môi hồng, môi thâm sì Hàn Quốc (hôn xong suýt muốn nhổ ra vì son môi kinh chết được), môi cá trắm, cà mè, môi hạt mè, hạt đậu, môi sáo sậu, môi chim quyên…

Lại có hôn cuồng điên, hôn vồ vập, hôn cập rập, hôn thảnh thơi, hôn lên môi, hôn lên má, hôn tá lả, hôn lung tung, hôn thật xung, hôn yếu ớt, lại hôn lớt phớt, hôn kỹ càng, hôn quáng quàng, hôn lấy được, hôn đằng trước, hôn đằng sau, hôn sợ đau, hôn ngấu nghiến, hôn ác chiến, hôn nhẹ nhàng…
Lại có cả vừa hôn vừa chờ, vừa hôn vừa đợi…

Có kẻ hôn xong bối rối, có kẻ hôn xong lạnh lùng, có kẻ hôn xong khóc rưng rưng, lại có kẻ hôn xong bị tát cho vài phát…
Để môi nào bỏng rát… Môi nào tê tê…
Để mắt nào phê phê. Để miệng nào đớp đớp
Để hồn nào choáng ngợp, để tình nào hương đơm…
Và “môi nào hãy còn thơm” (Trịnh Công Sơn) còn môi nào trôi đi mãi mãi?

Đời người được/bị hôn bao nhiêu lần, ai nhớ được. Lại có những kẻ sống gần hết đời người mà chưa từng được hôn. Chưa từng được liêng miêng tiếc nuối. Chẳng biết hôn chua cay mặt ngọt thế nào? Có nổ lốp bốp như bỏng ngô bỏng lúa, có thơm như múi mít, múi hồng, múi khế hay không? Người chưa hôn hay chưa từng hôn có phải son lên một màu lạnh, phết một lớp dư vị buồn lên đôi môi trinh tơ ngỏ mãi.

Tôi có người bạn đồng niên, lại thấy suốt cuộc đời chỉ hôn lên kỷ niệm, hôn lên nỗi niềm của chính mình, sau những mất mát dằn vặt? Sau những đổ vỡ của cuộc tình đầu thời thiếu nữ. Có những nụ hôn quên lãng, lại có những nụ hôn “bất tử”, hôn vào thiên thu.

Gần đây có đôi nào đó còn mang nhau lên tận Fansipan để mà làm quả hôn cao nhất Đông Dương. Nụ hôn mang tính trình diễn này kể cũng nặng về màu mè, chơi nổi. Đã thế còn được các báo chí ra rả cổ súy, cứ như là không có nụ hôn kia, thì nước ta chẳng có một cái hôn kỷ lục nào.

Bây giờ trẻ con dường như hôn nhau sớm hơn. Sành hôn hơn. Và nụ hôn đầu của bọn trẻ yêu nhau rất nhiều khi diễn ra thẳng thừng trong… nhà nghỉ. Hôn nhau khi ấy chỉ là một bước đệm khởi động chóng vánh… cho những trò khác mà ai cũng biết là trò gì.

Và hôn ở nhà nghỉ thì có nhiều cảm xúc như những “nụ hôn không mất tiền”. Nó có bồn chồn như công viên, liêng miêng như bờ suối, đắm đuối như ven sông, bềnh bồng như ghế đá, lịm má như bờ hồ… không nhỉ?

Và giải pháp nào cho những đôi hôn nhau ngày mai. Khi công viên, ghế đá, bờ hồ… ngày càng bị thu hẹp, càng ít đi. Và cái chính nữa là ở những nơi công cộng thế này, hôn nhau bị cấm, và được coi là hành vi… vô văn hóa.

Tôi có một câu đố nhỏ cho bạn: “Hôn nhau ở nơi công cộng và tiểu bậy, cái nào vô văn hóa hơn?”. Khi ta đi ra đường đâu cũng có thể gặp và chấp nhận (như chuyện thường ngày) những bác tè đường. Còn cứ thấy kẻ khác hôn nhau, thì người ta thường khó chịu. Tôi thì lại có thêm một điều khó chịu nữa, là khó chịu vì thèm. Có đôi hôn nhau ngay trên xe máy, hôn hơn cả trong phòng… Nhìn thế trăm nghìn kẻ qua lại ai không thèm cho được.

Vì đấy là hôn thật, chứ có phải hôn gió đâu…
Viết trong một sáng thứ bảy, sau những cơn hôn gió nghẹn ngào, thế nên dạt dào cảm hứng… hôn.
Chiều, khi phố đã lên đèn, sẽ từng đoàn từng lớp những đôi lứa đang đèo nhau đi. Chẳng ai ngớ ngẩn đến mức ngồi tính xem có bao nhiêu cặp môi đang chạm những cặp môi, có bao nhiêu cái lưỡi đang tìm những cái lưỡi.

Bởi chẳng thế nào tính được, đếm người ta đang hôn nhau, khác chi đếm những kẻ đang ngồi ăn tối khắp thành phố này, làm sao đếm cho nổi.
Chỉ biết là có đứa đang tức vỡ ngực vì thèm hôn.
Chỉ vì một cái hôn gió vu vơ, mà động cả một nỗi lòng chay tịnh.

Lại nhớ câu của bác Xuân Hồng, “Cao cao bên cửa sổ, có hai người hôn nhau…”

(ST)


Được sửa bởi Admin ngày 11/09/10, 10:27 am; sửa lần 5. (Reason for editing : Sau chuyên đề này, có lẽ nghiên cứu thêm để kinh doanh ... hôn! "Ai mua hôn, tôi bán hôn cho")
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Tùy bút: Hãy hôn nhau đi Empty Hãy hôn bằng cả trái tim

Bài gửi by nhatkychoanh 11/09/10, 05:27 pm

Kinh khủng với bài Hôn của anh chimbatgio.
Đọc cũng hay hay.
Mà làm gì có ai đến cả cuộc đời mình mà chưa biết hôn bao giờ. Xin góp vài dòng nghĩ suy cùng anh Chim.

Ta đi qua nhiều nụ hôn với nhiều cảm xúc khác nhau. Có nụ hôn đọng lại thành kỷ niệm bất diệt cùng tháng năm. Có nụ hôn đi qua như ta đi trên đường nhìn vào mấy shop áo quần, đẹp thì đẹp thật nhưng chả bỏ công để nhớ, hoặc không đủ điều kiện để nhớ. Cuộc sống còn cơm áo gạo tiền.
Những nụ hôn trong cuộc đời tôi mà tôi ép chặt vào tim.
nụ hôn của mẹ trên một chuyến tàu chợ, khi mẹ đưa con đi nhập học đại học, con gả đầu vào vai mẹ giả vờ ngủ, và cảm nhận được sự diu dàng che chở của mẹ. Mẹ vén tóc con và hôn lên má con. Tôi hạnh phúc lắm và thẹn nữa, một phần vì đã lớn, một phần vì mẹ yêu tôi như bao bà mẹ chân đất làm nông, đến cả một lời nói yêu thương con cũng cho là xa xỉ, chỉ biết hết lòng vì con.
nụ hôn vào một trưa hè đi làm về, mẹ gọi con gái hơn 1 tuổi lại để ôm. Con gái lúc đó mới chập chững biết đi, chưa biết nói. Đang chạy lại phía mẹ bỗng bé quay ngoắt vào. Tôi đang ngạc nhiên thì bé vào loay hoay tìm trong giỏ áo quần, cầm cái khăn mặt của bé, chạy ra chấm chấm nhứng giọt mồ hôi trên chán mẹ và hôn lên má mẹ. Phút giây đó tôi hiểu, tôi cảm, con gái đã trả đủ ân tình tôi mang nặng, đẻ đau.
nụ hôn của "Nghèn" trong cơn mưa tầm tã, lúc đưa tôi từ giảng đường về ký túc xá, nụ hôn của mối tình đầu, đẫm nước mưa.
nụ hôn trong đêm tân hôn, "Nghèn" nói: "Anh muôn hòa tan vào em, để đến suốt cuộc đời không thể rời xa"
nụ hôn vội trong 1 lần nông nổi, nụ hôn thơm mùi thuốc lá, tạm biệt người bạn trai thân vậy mà chẳng biết có phải là thân.
nụ hôn NỒNG NÀN, có một chút khát khao cuồng nhiệt, có một chút hiến dâng, có một chút đam mê, có một chút trong sáng, có một chút dịu dàng, có một chút thẹn thùng bối rối... khi gặp lại anh, sự trở về định mệnh!
nụ hôn tạm biệt lúc anh đi, em vênh mặt lên và chỉ trên trán, má phải, má trái, dưới cằm, 2 mắt, mũi và cuối cùng là miệng, rồi anh ôm em thật chặt, như làm em nghẹt thở giữa yêu thương!
nụ hôn chiều muộn trên bãi biển đầy gió, đầy mùi muối, và đầy cả khát khao.
...
Và sẽ còn là nụ hôn măm măm (bà ơi để tôi vào lấy hàm răng giả, măm măm lỗ tai cho bà thích như ngày xưa) anh nhé?


Được sửa bởi Admin ngày 12/09/10, 07:26 am; sửa lần 3. (Reason for editing : Ai sẽ là người trao mình nụ hôn măm măm đây nhỉ. [Chính tả])
avatar
nhatkychoanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 160
Mức độ đóng góp : 2030
Điểm được cảm ơn : 238
Ngày tham gia : 07/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tùy bút: Hãy hôn nhau đi Empty Giữ gìn sức khỏe khi hôn

Bài gửi by HongPhuc12c 12/09/10, 12:05 am

Một nụ hôn chứa nguy cơ lây nhiễm rất nhiều vi khuẩn, sao không ai nhin từ góc độ này nhỉ???
Bạn có biết điều đó không?
Ngày xưa, xưa lâu lắm, mẹ (mạ, má, u) thường bón cơm (mem-nhá-nhai) cho trẻ ăn vì chưa có các công cụ hỗ trợ nuôi con và vì cả thiếu kiến thức khoa học. Ngày nay, các bác sỹ, các nhà khoa học khuyến cáo không nên nuôi con bằng hình thức kể trên, vì rất mất vệ sinh, trẻ có nguy cơ nhiễm bệnh từ người lớn. Khoang miệng là một kho tàng với vô số vi khuẩn. Chúng ta giữ gìn vệ sinh cho con bao nhiêu năm, để rồi lớn lên nó lại có thể nhai, nuốt, mớm rất nhiều vi khuẩn từ các nụ hôn với x,y,z người. Khi quyết định hôn 1 ai đó, ngoài sự hòa hợp tâm hồn như nhatkychoanh đã viết, đã cảm, xin quý vị lưu ý đến sức khỏe cho bản thân mình và cho cả người mình yêu. Một số nguyên tắc khi hôn:
1. Vệ sinh răng miệng trước khi hôn.
2. Chỉ hôn khi thấy thực sự có cảm xúc.
3. Không hôn bừa bãi, chọn đối tượng để hôn.
4. Không hôn khi đang bị ốm.
5. Không hôn khi lắp răng giả.
6. Không hôn khi đang xăm môi.

Khi hôn 1 người, nguy cơ bạn có thể đang lây những bênh truyền qua miệng từ rất nhiều người (cấp số nhân), bởi một lẽ đơn giản người bạn đang hôn có thể cũng đã hôn rất nhiều người.
Khi bạn không hôn môi, mà hôn dọc, hôn ngang như anh Chimbatgio đã nói, có thể hiểu mạo muội ví dụ là sex bằng miệng (oral sex), ngoài các nguy cơ lây bệnh trên, còn có nguy cơ lây cả những bệnh khủng khiếp khác nữa như HIV chẳng hạn.
Tôi nói như thế này không phải là không khuyến khích mọi người hôn nhau, cấm hôn và tôi nói phét là tôi không hôn, chưa hôn bao giờ. Chỉ muốn nhìn nụ hôn từ một góc nhìn khác và nhắc nhở mọi người hãy xác định rắng khi hôn một ai đó là bạn đang chấp nhận cả những nguy cơ chung về sức khỏe.
Xin các lão tiền bối có bề dày kinh nghiệm về vụ này như HHS, Phi Ung_12b, yeutham, tulengoc, quylx, Bánh Mỹ, maihoangyen, lequochuy77...chỉ giáo, có gì HP nói không phải, nể tình thiện chí tốt đẹp là lo cho sức khỏe của cả nhà mà lượng thứ cho ạ!
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tùy bút: Hãy hôn nhau đi Empty Re: Tùy bút: Hãy hôn nhau đi

Bài gửi by tulengoc 12/09/10, 03:16 am

Chủ đề Hôn của Bạn chim…đưa ra công nhận hot, đọc qua các lời bình, nhận xét, những cảm nghĩ của các bạn, Tôi thấy trong lòng mình có nhiều cảm xúc! Xin kể lại đôi chút về “nụ hôn đầu đời, nụ hôn trinh nguyên” bị cô người yêu cướp mất nhé! Tự dưng lại thấy xấu hổ quá!.. Vào một buổi tối tiết trời không được đẹp lắm, Nàng rủ Tôi ra hồ Giảng Võ và cho Tôi nếm mùi đời!... khổ, chưa bao giờ hôn nên lúc Nàng nhắm mắt lại và ấy … sang Tôi(đưa nụ hôn sang), Tôi hơi bối rối, thế là cứ ngồi yên…chờ một lúc không thấy Tôi động tỉnh gì, Nàng ra vẻ hờn dỗi và bảo Anh không yêu Em à? Tôi luống cuống ập ừ..nói sao không! Nàng vặn: vậy sao Anh không hôn Em? Lúc đó Tôi đành nhìn thẳng vào mặt Nàng và Tôi hôn (hôn nụ) thế là xong…Nụ hôn đầu đời đã trao mất…sau cái tối hôm đó lúc gặp lại, Nàng phê bình Tôi là không biết hôn, và còn nói đểu “yêu lần đầu có khác” Chung quy lại là: “Tôi mới yêu lần đầu mà nàng đã yêu lần thứ 2” (chuyện thật như bịa, xem xong đừng mách bà xã của Tui à nghe!)

Hongphuc à!
Những quan điểm của Bạn cũng có phần rất đúng. Tuy nhiên theo tài liệu đã nghiên cứu cho rằng: nụ hôn là một nghi thức giao tiếp trong xã hội, để thay lời chào cũng như lời nói tạm biệt, là cử chỉ để hai người trao lời yêu thương. Không những thế nụ hôn còn chứa đựng những yếu tố rất tốt cho sức khỏe con người đó. Sau đây là 5 tác dụng của nụ hôn nè:
1. Hôn tăng khả năng miễn dịch
Một nghiên cứa gần đây trong tạp chí Medical Hypotheses nói rằng hôn có thể tăng khả năng miễn dịch ở người phụ nữ khỏi virus Cytomegalo. Virus Cytomegalo có thể gây ra mù lòa cho trẻ sơ sinh và những khuyết tật bẩm sinh khác nếu như người mẹ mang loại virus này trong thời kì mang thai.
2. Nhờ có nụ hôn bạn có thể tìm ra người bạn tình dành cho mình
Nhà nhân chủng học Helen Fisher miêu tả nụ hôn như là “một công cụ đánh giá bạn tình”.
Vỏ não cảm nhận cảm giác thăng hoa từ những vùng quanh môi, má, lưỡi và mũi. Trong số 12 dây thần kinh não, có 5 dây thần kinh đảm nhận chức năng nhận dữ liệu truyền lên từ đôi môi. Nó được hình thành để cảm nhận những cảm giác nhạy cảm nhất, mùi vị, xúc giác và nhiệt độ. Và khi bạn hôn một ai đó, bạn có thể nghe, nhìn và cảm nhận được tình cảm với người đó. Bởi thế hôn không đơn thuần chỉ là hôn, nó còn là một cách giúp bạn quảng cáo bạn là ai, bạn muốn gì và bạn có thể làm được gì.
Những nhà nghiên cứu khác lưu ý rằng nụ hôn là một cách để xác định một cách tự nhiên ai là người có loại gene phù hợp với mình.
Khi hôn, có nhiều cơ chế đánh giá sức khỏe, khả năng sinh sản, khả năng tương thích di truyền. Bởi thế, nụ hôn đầu sẽ là một ấn tượng rất quan trọng giúp bạn đánh giá được người ấy.
3. Nụ hôn giúp đốt chay calo
Bạn có thể đốt cháy từ 2-6 calo trong vòng một phút hôn nhau. Không nhiều giống nhự khi ban chạy bộ nhưng giá trị của một giờ âu yếm là bạn có thể đốt cháy hết một nửa calo có trong nắm kẹo M&M và một nửa ly rượu.
4. Hôn giúp cơ mặt khỏe hơn.
Bạn không nên đánh giá thấp tác dụng về mặt cơ học của nụ hôn. Những nhà nghiên cứu chỉ ra rằng khi hôn bạn sử dụng 30 cơ trên mặt, điều này làm cho đôi má của bạ được căng chắc hơn.
5. Hôn giúp bạn thư giãn một cách tự nhiên.
Những báo cáo khoa học nói rằng nụ hôn làm tăng lượng oxytocin, một chất tồn tại trong cơ thể có tác dụng làm tâm trạng thư thái hơn. Đồng thòi hôn cũng làm tăng endorphine, hormone giúp bạn cảm thấy thoải mái. Trao đổi nước bọt cũng làm tăng lương dopamine, loại hormone làm tăng cảm giác lãng mạn.
tulengoc
tulengoc
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội

Về Đầu Trang Go down

Tùy bút: Hãy hôn nhau đi Empty Re: Tùy bút: Hãy hôn nhau đi

Bài gửi by hoatrangnguyen 12/09/10, 10:59 am

Hic, đúng là vấn đề của tiền bối, hậu bối chỉ dám ngồi nghe.
Các anh chị bàn tiếp đi, cho em nghe rồi xin ít kinh nghiệm để lúc nào có cơ hội thì thực hành, he he.
First kiss nó thế nào nhỉ, hờ hờ Very Happy
hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Tùy bút: Hãy hôn nhau đi Empty Re: Tùy bút: Hãy hôn nhau đi

Bài gửi by tulengoc 06/10/10, 10:51 pm

Nói về Hôn nhau: Chú Đinh đã viết bài "Nụ Hôn" tặng cô nhà vào 2005, khi tình yêu đã đến với Cô, Chú. xin giới thiệu cùng các bạn:
Anh hôn cháy bỏng làn môi
Bởi Em là cả khoảng trời trong Anh
Yêu Em, Em có biết không
Tình Anh trao gửi tấm lòng vàng son
Em ơi trái đất mãi tròn
Cùng trời cuối biển anh còn bên Em
Ánh Trăng mơ mộng dịu hiền
Nụ cười ấm mối tơ duyên cuộc đời
Đời Anh nay đũa có đôi
Vượt qua giông tố trọn đời bên Em
Nhớ cành Liễu rủ Trăng lên
Bên Anh có một nàng Tiên giáng trần
Bên Em hạnh phúc ngàn lần
Nỗi đau tan biến mùa xuân đến rồi
Bên Em dính chặt làn môi
Ngất ngây hạnh phúc, đâm chồi nở hoa.

Đinh Tiến Trường
tulengoc
tulengoc
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội

Về Đầu Trang Go down

Tùy bút: Hãy hôn nhau đi Empty Re: Tùy bút: Hãy hôn nhau đi

Bài gửi by nguyetminh 07/10/10, 09:27 am

Ý nghĩa của những nụ hôn

· Hôn lên tay: Anh ngưỡng mộ, sùng bái em
· Hôn lên má: Anh thích em rồi đấy
· Hôn lên cằm: Em thật đáng yêu
· Hôn lên cổ: Anh muốn em!
· Hôn lên môi: Anh yêu em
· Hôn lên tai: Đùa chút nào
· Hôn bất cứ chỗ nào trên cơ thể: Em thật tuyệt vời

Chúng ta diễn giải thêm chút nữa ngôn ngữ của các kiểu hôn nhé!

Một nụ hôn vào má thường mang thông điệp: "Chúng mình là bạn nhé!”. Còn nụ hôn vào tai như muốn nói: “Mình hãy cùng làm gì đấy thật vui".
Hôn vào cằm: Khi nhận một nụ hôn vào cằm, bạn nên hiểu rằng "đối tác" muốn nói rằng “Em/anh thật đáng yêu”.
Hôn vào cổ: Chàng muốn nói: “Anh muốn có em”.
Hôn lên môi: Đây là nụ hôn nồng nhiệt chứng tỏ tình yêu và khao khát thuộc về nhau. Nụ hôn thay cho lời tỏ tình: "Anh yêu em".
Hôn lên trán: Đây là “nụ hôn của mẹ” hoặc chỉ là nụ hôn bạn bè. Hôn lên trán thường là cử chỉ âu yếm mà người lớn tuổi “tặng” cho người nhỏ tuổi. Rất đơn giản: Đặt nụ hôn lên trán người mà bạn yêu quý.
Hôn lên má: Đây là nụ hôn của tình bạn và thường là nụ hôn của buổi hẹn đầu tiên. Cần biểu lộ tình cảm bằng cách nào để đối tác thực sự cảm nhận được bạn đang muốn nói “anh thực sự thích em”. Hãy bắt đầu bằng cách đặt tay lên vai và nhẹ nhàng lướt môi của bạn lên má của nàng.
Hôn tay: Theo truyền thống phương Tây, đây là nụ hôn thể hiện sự tôn trọng và ngưỡng mộ. Nhẹ nhàng và lịch thiệp nâng bàn tay của quý bà/quý cô lên rồi khẽ cúi đầu và hôn lên chính giữa mu bàn tay của họ.

Nụ hôn của tình nhân
Hôn lên mắt: Bạn dùng cả hai tay trân trọng ôm lấy đầu “đối tác”, hôn từ từ ngược lên phía mắt rồi đặt đôi môi êm ái lên mắt người ấy, lúc này đã nhắm nghiền để tận hưởng tình yêu dịu dàng của bạn.
Hôn mí mắt: Cũng là hôn lên mắt nhưng lần này là mí mắt. Khi đối tác đang thực sự thư giãn hoặc chớp mắt, hãy chớp lấy cơ hội này. Chỉ cần thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mi mắt, phía dưới cung mày.
Hôn ngón tay: Khi đang nằm bên nhau, bạn mút nhẹ lên ngón tay của “đối tác”, thế là đủ để bạn tạo ra sự quyến rũ và cảm xúc.
Hôn bàn chân: Đây là một cử chỉ gợi cảm và lãng mạn, thể hiện sự trân quý, nâng niu. Mút nhẹ đầu ngón chân, rồi nhẹ nhàng hôn tiếp lên bàn chân. Có thể kết hợp với xoa nhẹ bàn chân nữa, bạn sẽ nhận được những cảm giác rất lạ.

Hôn bờ vai: Nhẹ nhàng tiếp cận đối tác từ phía sau, ôm chặt lấy nàng và đặt nụ hôn lên đỉnh bờ vai.
Nụ hôn của người Pháp: Là nụ hôn mà có sự tham gia của lưỡi. Người ta còn gọi đây là “nụ hôn linh hồn”.
Tất cả bắt đầu bằng nụ hôn...
Nụ hôn nồng nàn nhất là khi bạn trai hôn người tình lúc nàng đang ngủ, cho dù thực sự nàng không ngủ. Nói khác đi, nên hôn nhẹ nhàng như thể sợ nàng thức giấc và cũng không muốn để nàng phải giật mình vì quá bất ngờ.
Hôn là cả một nghệ thuật. Mỗi người đều có những kinh nghiệm riêng về nụ hôn, nhưng cũng có những điều cơ bản mà các nhà tâm lý tổng hợp thành 10 điểm sau đây.

Giây phút riêng tư
Điều cần có và đủ để cho cặp tình nhân trao nhau một nụ hôn nồng ấm là không gian, thời gian và địa điểm phải là của riêng hai người. Được như vậy thì kỷ niệm về một nụ hôn sẽ còn lắng đọng trong tâm thức của cả hai. Hãy tưởng tượng hai người hôn nhau giữa chốn đông người, đó không phải là cái hôn của tình yêu.
Cũng có trường hợp tình cảm của hai người lên đến mức muốn hôn nhau giữa đám đông. Là người đàn ông, bạn có thể đề nghị hai người ra một nơi vắng vẻ nào đó để tâm sự. Chắc chắn nụ hôn tại đây có ý nghĩa nhiều hơn nụ hôn trước đám đông.

Hơi thở sạch sẽ
Nguyên tắc tối thiểu khi hôn nhau là phải giữ hơi thở không có mùi. Sau một bữa ăn tối có các món ướp nhiều gia vị như hành, tỏi và cà ri, chắc chắn hơi thở của bạn sẽ “có vấn đề”. Một cách để tránh tình trạng này là hãy chọn các món ít gia vị, hoặc có thể dùng vị chanh hay bạc hà.
Tốt hơn hết hãy dự phòng kẹo chewing gum cất sẵn trong túi. Ngay sau khi dùng bữa hoặc uống bia xong, bạn hãy kín đáo cho kẹo vào miệng nhai. Nếu cứ hôn trong khi hơi thở có vấn đề chắc chắn sẽ mang lại ít chuyện hay, nhiều chuyện dở.

Hãy chọn đúng thời điểm
Chính bạn là người quyết định về những tình huống “thuận tiện” nhất để hôn nàng. Chẳng hạn những lúc câu chuyện đang trao đổi bỗng dưng ngừng lại hoặc bốn mắt quấn quýt lấy nhau không rời… đó là lúc tốt nhất để hôn nhau và bạn sẽ không bỏ qua những cơ hội vàng đó.
Cần tránh những lúc nàng đang hăng say nói về một vấn đề nào đó, những lúc cặp mắt nàng đang ở đâu đâu… Ra tay lúc này chỉ chuốc lấy thất bại vì nàng không ở trong tâm trạng hưởng ứng.

Không bao giờ “xin phép hôn”
Hỏi xin phép là một cách đối xử lịch sự trong giao tế hàng ngày. Nhưng trong chuyện tình cảm, không bao giờ xin phép trước khi hôn. Lời xin phép nếu được nói ra sẽ khiến nàng ở trong tâm trạng khó xử: nói đồng ý thì cũng dở, nhưng… từ chối lại càng dở hơn.
Trước khi hôn, bạn đã cảm nhận được sự đồng tình của nàng qua những cử chỉ như thân thể nàng tỳ vào người bạn, nàng mỉm cười, cắn môi hoặc vuốt tóc. Hãy có đủ tự tin và quyết đoán để tặng nụ hôn cho nàng.

Hãy thư giãn
Những động tác khi hôn nhau được chuyển động như một đoạn phim chiếu chậm. Sẽ là một gáo nước lạnh đối với nàng khi bạn tỏ ra quá bồn chồn và hành động một cách mau lẹ khi hôn.
Thế cho nên, hãy hít vào thật mạnh để lấy bình tĩnh và bắt đầu hôn một cách thoải mái. Hãy để những tình cảm chế ngự bạn trong lúc hôn và tiếng nói của con tim nói thay lời muốn nói.

Vận dụng xúc giác
Hôn là sự kết hợp hài hoà mọi cảm giác, trong đó xúc giác chiếm một phần quan trọng. Hai tay của bạn không bao giờ thừa thãi khi hôn: hãy vòng tay ngang lưng nàng và nhẹ nhàng kéo nàng về phía mình. Bàn tay bạn cũng có thể lùa vào tóc nàng hoặc nâng khuôn mặt nàng gần mặt mình.
Thường thì cái hôn bắt đầu trên má và tiến dần về phía môi. Khi hôn, đừng quên dùng hai bàn tay xoa đều trên thân thể nàng, tạo sự hưng phấn cho cả hai. Biết cách vận dụng xúc giác sẽ làm tăng vị ngọt ngào của nụ hôn.

Hãy nhắm mắt lại
Sự tiếp xúc bằng mắt rất quan trọng trong bước khởi đầu một nụ hôn, nhưng nó cũng chấm dứt ngay khi làn môi chạm nhau. Tại sao khi hôn nhau người ta nhắm mắt? Có người giải thích là để… không nhìn thấy mũi của người kia! Thật ra thì nhắm mắt biểu lộ sự tập trung cao độ khi hôn.
Chuyện gì sẽ xảy ra khi nàng phát hiện bạn mở mắt thao láo khi đang hôn? Một là nàng cho rằng bạn không thực sự bị cuốn hút bởi cái hôn, cũng có thể nàng bỗng nhiên mất hết hứng thú trong vòng tay bạn.

Coi như nàng đang ngủ
Nụ hôn nồng nàn nhất là khi bạn trai hôn người tình lúc nàng đang ngủ, cho dù thực sự nàng không ngủ. Nói khác đi, hôn nhẹ nhàng như thể sợ nàng thức giấc và cũng không muốn để nàng phải giật mình vì quá bất ngờ.
Thức giấc ở đây cũng là sự đánh thức những cảm giác kích thích trong nàng, nhưng không phải như một chiếc đồng hồ báo thức làm nàng giật mình sợ hãi.

Chú ý đến lưỡi
Không bao giờ để lưỡi nằm sâu trong cổ họng nàng vì có thể làm nàng nghẹt thở. Nói một cách nghiêm túc, hành động như vậy chứng tỏ bạn đã quá háo hức trong động tác hôn hay thiếu kinh nghiệm trong việc hôn phụ nữ. Ở những cái hôn đầu tiên, hãy cố giữ lưỡi ở một vị trí khiêm tốn.
Trong trường hợp cả hai đã lên đến “cao trào”, bạn có thể dùng lưỡi của mình lướt trên lưỡi nàng. Tuy nhiên, động tác này chỉ kéo dài một thoáng. Làm như vậy sẽ tạo cho nàng sự thích thú trong chờ đợi đợt “tấn công” kế tiếp. Đối với những nụ hôn “kiểu Pháp” (French kissing), cách hôn gợi tình nhất trong các kiểu hôn, người ta còn áp dụng “nghệ thuật nút lưỡi”. Điều cần nhớ khi áp dụng kiểu hôn này: không dùng sức để hút quá mạnh, cần tiết chế mức độ để xem phản ứng của người tình rồi sau đó “tuỳ cơ ứng biến”.

Thực tế phũ phàng
Một thực tế phũ phàng là trong khi hôn, một lượng nước bọt của bạn tình đã san sẻ sang bạn! Đây là điều cần tiết giảm khi hôn nhau. Về mặt khoa học, lượng nước bọt đó có thể mang những mầm bệnh truyền sang cho bạn tình hay ngược lại. Hãy cố gắng tiết chế nước bọt khi hôn để giữ vệ sinh cho cả hai người.
Chú ý đến 10 điều kể trên chắc chắn bạn đã hành xử đúng mức trong việc trao nàng một nụ hôn đằm thắm. Ai đó đã nhận xét: “Có những điều mà người ta chỉ có thể nói được khi… hôn nhau”.

Theo Nguyễn Ngọc Chinh
Sài Gòn Tiếp Thị

Hôn, những điều nên và không nên
Một thứ chắc chắn sẽ “phá đám” nụ hôn tuyệt vời là một hơi thở kém phần thơm tho. Hãy luôn có bên mình những viên kẹo bạc hà hay kẹo cao su, và hãy ăn ít nhất vài phút trước khi hôn. Tránh những món ăn cay, tỏi và hành nếu chốc nữa bạn muốn hôn. Hoặc ít nhất cũng chắc chắn rằng 2 người đều vừa ăn những món ăn đó, và như thế ai mà nhận ra được cơ chứ?
Người không hút thuốc rất ghét việc hôn một người lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc lá. Vì như thế chẳng khác nào đang phải hôn một cái ghạt tàn, trong khi chẳng còn gì tệ hơn thế.
Bạn có thể hồi hộp, nhưng đừng có cười khúc khích trong khi đang hôn hoặc khi vừa hôn xong. Chàng ta có thể không hiểu được tiếng cười của sự hồi hộp ấy. Anh chàng sẽ nghĩ rằng mình đang bị chế nhạo đấy!

Hôn và sức khỏe
Bạn có được gì sau những nụ hôn? Có đấy – ít nhất bạn có được những khoái cảm mà không bao giờ lo lắng vì những bệnh lây qua đường tình dục. Và từ khi người ta tìm ra virus HIV thì cũng là khi khoa học chứng minh rằng bạn chỉ có thể bị lây qua hôn khi đối phương bị nhiễm bệnh và nếu người đó có vết thương ở trong miệng.
Không có cái gì là an toàn 100%. Nếu đối phương đang bị sốt hoặc cảm cúm, hãy chờ khi chàng ta khỏe hẳn. Nếu anh chàng có vết thương ở môi hoặc trong miệng, hãy tránh xa ! Cũng vậy khi bạn bị chảy máu ở miệng, cũng nên nhớ không nên hôn chàng đâu đấy !

Thực tế mới là điều hoàn hảo
Cách duy nhất để “sành” với những nụ hôn là thực hành đấy các bạn ạ.
I love you I love you
nguyetminh
nguyetminh
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê

Về Đầu Trang Go down

Tùy bút: Hãy hôn nhau đi Empty Re: Tùy bút: Hãy hôn nhau đi

Bài gửi by quylx 07/10/10, 02:06 pm

Các bạn của tôi nhiều kinh nghiệm hôn quá
quylx
quylx
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tùy bút: Hãy hôn nhau đi Empty Re: Tùy bút: Hãy hôn nhau đi

Bài gửi by HongPhuc12c 13/10/10, 09:49 pm

Chuyện có thật, kỷ niệm về một thời sinh viên, kể lại vì bổng nhớ cô bạn gái cùng ký túc xá ngày nào
Hồi đó là sinh viên năm thứ nhất, phòng tôi toàn mấy đứa con gái nhà quê lần đầu tiên lên phố, còn gà mờ chuyện yêu đương lắm.
Trong phòng có cô bạn Th, người Quảng Nam, da trắng, tóc ngang vai, học Ngoại ngữ nên sành điệu nhất phòng. Vì thế cái anh T học Toán khóa trên, ở phòng đối diện, cao to, đẹp trai, hát hay, đàn giỏi, học giỏi, nổi tiêng đào hoa mà máu lạnh, kiêu lắm, cuối cùng lại "mết" cô bạn Th phòng tôi. Sau nhiều lần cả phòng được ăn ổi, ăn xoài, hôm đó là cuộc hò hẹn đầu tiên, chính thức của T Và Th.
Cả phòng hồi hộp theo Th....
Th vừa về đến phòng, cầm theo bó hoa hồng, cả phòng túa ra hỏi han, chào đón, tò mò: - Đã tỏ tình chưa? Th lắc đầu. - Đã ôm chưa? Th vẫn lắc đầu? - Đã hôn môi chưa? Th vẫn lắc đầu. Bọn tôi phát cáu: Thế thì thế nào, kể đi. Th bảo chi đi vòng vòng các phố, lúc chia tay thì tặng mình bó hoa và cầm tay mình hôn vào 2 lòng bàn tay. Thế thôi, nói dối tớ chết liền. Nói rồi Th vùng vằng bỏ đi tắm.
Tắm xong Th vào mở bó hoa cắm vào lọ, chợt có tờ giấy rơi ra, Th đọc mặt đỏ bừng, vội vàng giấu tờ giấy đó đi.
Những hành động đó của Th không qua được mắt tôi, vì giường tôi đối diện với giường Th.
Cả một tháng sau T sang Th đều tránh mặt và rất bối dối.
Cuối cùng bị tôi gà bài Th cũng tâm sự rằng: Tờ giấy đó, T nói về ý nghĩ của nụ hôn nơi lòng bàn tay.
Đố cả nhà biết T nói gì về nụ hôn trong tờ giấy đó mà Th xấu hổ đến thế??



Được sửa bởi HongPhuc12c ngày 14/10/10, 10:30 am; sửa lần 2. (Reason for editing : Hôm qua buồn ngủ qua không kịp kể đã ngủ quên mất, xin lỗi cả nhà.)
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tùy bút: Hãy hôn nhau đi Empty Re: Tùy bút: Hãy hôn nhau đi

Bài gửi by honque 15/10/10, 06:55 pm

Có phải nội dung là thế này không?
Em yêu! Hôm nay mình đã bỏ phí mất những tình huống thật lãng mạn... đáng nhẽ ra: - Trăng hôm nay cao quá! Anh hôn Em vào má...không những Trăng cao mà còn xa tít nữa Em yêu ạ!...
Laughing
honque
honque
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 76
Mức độ đóng góp : 1922
Điểm được cảm ơn : 284
Ngày tham gia : 04/09/2010
Đến từ : TH- HN

Về Đầu Trang Go down

Tùy bút: Hãy hôn nhau đi Empty Re: Tùy bút: Hãy hôn nhau đi

Bài gửi by HongPhuc12c 16/10/10, 06:46 pm

Đọc kỹ lại đề bài đi bạn ơi. Nếu chỉ là trăng sáng quá, anh hôn em vào má, thì Th đang mong, sao lại xấu hổ tránh mặt người yêu???
Xem như một câu đố, ai đoán trúng sẽ có thưởng đê pàcon ơi
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tùy bút: Hãy hôn nhau đi Empty Re: Tùy bút: Hãy hôn nhau đi

Bài gửi by tulengoc 16/10/10, 07:36 pm

À! Tôi đoán ra rồi. Trong tờ giấy ấy, bạn trai của Th nói: "Hôm nay Em ăn mắm...hả, lại còn quên đánh răng!!! anh xin lỗi vì đã từ chối nụ hôn của Em !
tulengoc
tulengoc
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội

Về Đầu Trang Go down

Tùy bút: Hãy hôn nhau đi Empty Re: Tùy bút: Hãy hôn nhau đi

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết