Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Hùng Sờ chấm COM
5 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Vui cười, giải trí
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Hùng Sờ chấm COM
Hùng SỜ chấm COM
(tên nhân vật đã được thay đổi, muốn biết nhân vật chính, PM cho Admin nhé!)
Hùng sờ là bạn của Quy lờ xờ, mà Quy lờ xờ lại là bạn của cô giáo Hồng phờ. Vì vậy mà Hùng sờ cũng thành bạn của cô giáo Hồng phờ. Hùng sờ là nhân vật từng “nổi tiếng giang hồ” với câu nói với bạn gái: “Ước gì mình khỏe như ngày xưa và khôn như bây giờ”.
Dạo này Hùng sờ đã “lên đời” rồi, không còn “bô nhếnh” như xưa nữa – đầu tiên là chung vốn tậu một đám đất trong khu du lịch Bờ Mông (thời buổi này thì “chỉ có đất mới làm nên lịch sử” thôi), tiếp theo là “cắn” một “con” Kia pride 1400, để rồi suốt tháng lo “đánh bóng mặt đường” (không biết Hùng sờ có dùng con xe này để chở “bạn Quờ lờ xờ” đi chơi không nữa?), và mới đây nhất là “make a new house”. Nghe trên giang hồ đồn rằng sau “quả” nhà này thì Hùng sờ sẽ “đi bộ đội” nhưng các hạ không tin lắm. Vợ Hùng sờ chắc sẽ không đồng ý cho Hùng sờ ”đi bộ đội” đâu, chị ta có mấy con dao vừa to vừa bén, khiếp lắm.
Cái tên Hùng thì là do cha mẹ đặt cho, còn biệt danh Sờ là do Hồng phờ – sư tỉ ăn cay của K9295 - đặt cho và "bết" luôn đến tận bây giờ. Hồng phờ quả là “lý toét” khi dám đặt cho Hùng một cái biệt danh quá nhạy cảm như vậy!
Sở thích của Hùng sờ là giao lưu với các chị em, nổi tiếng chuyên ngành "lấp lỗ trống", bằng chứng rõ mồn một là "ệch" ngay canh một em Hoa "đỏ chóe chòe chọe". Nickname Y!M là mountainking...@yahoo.com, bạn nào muốn chat thì cứ tự nhiên. Còn nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn thì vào đây: http://k9295hoanghoa2.friendhood.net/
Dạo này Hùng sờ bận làm nhà (for rum gì đấy) nên ít có thời gian giao lưu với Quy lờ xờ và vì thế cũng ít gặp cô giáo Hồng phờ. Hùng sờ sợ cô giáo Hồng phờ vì cô đang “sở hữu” một model hình chụp “hàng độc” và nhiều bài phóng sự "trường xưa" mà Hùng sờ quậy phá, nhiều lần anh ta gạ cô giáo Hồng phờ bán lại bản quyền nhưng cô giáo Hồng phờ “rắn” lắm, trả giá nào cũng nhất định không chịu bán. Chắc cô giữ để chiêm ngưỡng một bức hình độc đáo, “... inches in length” (lạy chúa, thiện tai thiện tai).
Hùng Sờ là dân nhậu “chuyên nghiệp”, nghĩa là có thể nhậu từ ngày hôm trước qua ngày hôm sau (thường là nhậu từ 11 giờ đến 1 giờ khuya, như thế có phải là từ hôm trước qua hôm sau không hả?) và bữa cuối cùng là một chai Hà nội uống sex. Có được “bản lĩnh nhậu” như vậy có lẽ là do anh ta đã nhậu từ nhỏ, từ khi còn nằm ngửa bú bình, nhưng do cha mẹ sơ xuất nên bú nhầm chai rượu như ảnh dưới đây.
Bữa nọ Hùng sờ đã có ý định xin các hạ tấm hình này để làm avatar cho Quy lờ xờ, nhưng bận quá nên để Quy lơ xờ đợi quá lâu, chán rồi ..
Vài dòng tản mạn, ai có thêm phóng sự điều tra nào thì post lên nhé!
Kính chuồn! (kẻo bị ném đá vỡ đầu)
(tên nhân vật đã được thay đổi, muốn biết nhân vật chính, PM cho Admin nhé!)
Hùng sờ là bạn của Quy lờ xờ, mà Quy lờ xờ lại là bạn của cô giáo Hồng phờ. Vì vậy mà Hùng sờ cũng thành bạn của cô giáo Hồng phờ. Hùng sờ là nhân vật từng “nổi tiếng giang hồ” với câu nói với bạn gái: “Ước gì mình khỏe như ngày xưa và khôn như bây giờ”.
Dạo này Hùng sờ đã “lên đời” rồi, không còn “bô nhếnh” như xưa nữa – đầu tiên là chung vốn tậu một đám đất trong khu du lịch Bờ Mông (thời buổi này thì “chỉ có đất mới làm nên lịch sử” thôi), tiếp theo là “cắn” một “con” Kia pride 1400, để rồi suốt tháng lo “đánh bóng mặt đường” (không biết Hùng sờ có dùng con xe này để chở “bạn Quờ lờ xờ” đi chơi không nữa?), và mới đây nhất là “make a new house”. Nghe trên giang hồ đồn rằng sau “quả” nhà này thì Hùng sờ sẽ “đi bộ đội” nhưng các hạ không tin lắm. Vợ Hùng sờ chắc sẽ không đồng ý cho Hùng sờ ”đi bộ đội” đâu, chị ta có mấy con dao vừa to vừa bén, khiếp lắm.
Cái tên Hùng thì là do cha mẹ đặt cho, còn biệt danh Sờ là do Hồng phờ – sư tỉ ăn cay của K9295 - đặt cho và "bết" luôn đến tận bây giờ. Hồng phờ quả là “lý toét” khi dám đặt cho Hùng một cái biệt danh quá nhạy cảm như vậy!
Sở thích của Hùng sờ là giao lưu với các chị em, nổi tiếng chuyên ngành "lấp lỗ trống", bằng chứng rõ mồn một là "ệch" ngay canh một em Hoa "đỏ chóe chòe chọe". Nickname Y!M là mountainking...@yahoo.com, bạn nào muốn chat thì cứ tự nhiên. Còn nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn thì vào đây: http://k9295hoanghoa2.friendhood.net/
Dạo này Hùng sờ bận làm nhà (for rum gì đấy) nên ít có thời gian giao lưu với Quy lờ xờ và vì thế cũng ít gặp cô giáo Hồng phờ. Hùng sờ sợ cô giáo Hồng phờ vì cô đang “sở hữu” một model hình chụp “hàng độc” và nhiều bài phóng sự "trường xưa" mà Hùng sờ quậy phá, nhiều lần anh ta gạ cô giáo Hồng phờ bán lại bản quyền nhưng cô giáo Hồng phờ “rắn” lắm, trả giá nào cũng nhất định không chịu bán. Chắc cô giữ để chiêm ngưỡng một bức hình độc đáo, “... inches in length” (lạy chúa, thiện tai thiện tai).
Hùng Sờ là dân nhậu “chuyên nghiệp”, nghĩa là có thể nhậu từ ngày hôm trước qua ngày hôm sau (thường là nhậu từ 11 giờ đến 1 giờ khuya, như thế có phải là từ hôm trước qua hôm sau không hả?) và bữa cuối cùng là một chai Hà nội uống sex. Có được “bản lĩnh nhậu” như vậy có lẽ là do anh ta đã nhậu từ nhỏ, từ khi còn nằm ngửa bú bình, nhưng do cha mẹ sơ xuất nên bú nhầm chai rượu như ảnh dưới đây.
Bữa nọ Hùng sờ đã có ý định xin các hạ tấm hình này để làm avatar cho Quy lờ xờ, nhưng bận quá nên để Quy lơ xờ đợi quá lâu, chán rồi ..
Vài dòng tản mạn, ai có thêm phóng sự điều tra nào thì post lên nhé!
Kính chuồn! (kẻo bị ném đá vỡ đầu)
Được sửa bởi canhchimbatgio ngày 10/09/10, 10:24 am; sửa lần 2. (Reason for editing : Chạy thôi!)
Re: Hùng Sờ chấm COM
Anh Cờ chim hôm nay có nhã hứng viết tản văn cho diễn đàn, làm em phải mò vào đọc quên cả làm bài tập buổi chiều đây
Dù sao, cũng phục anh Cờ chim, đã dày công thu thập toàn những thông tin "Hồ sơ X" của các nhân vật chóp bu của diễn đàn để công khai cho bà con biết Hoan nghênh những bài viết tiếp theo "theo dòng sự kiện" này của anh Cờ chim !!!!
Clap clap clap
Dù sao, cũng phục anh Cờ chim, đã dày công thu thập toàn những thông tin "Hồ sơ X" của các nhân vật chóp bu của diễn đàn để công khai cho bà con biết Hoan nghênh những bài viết tiếp theo "theo dòng sự kiện" này của anh Cờ chim !!!!
Clap clap clap
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Hùng Sờ chấm COM
Thấy có tin nhắn báo posting mới, mò lên đây, gặp ngay quả "Lờ tờ xờ phờ nờ...", choáng váng...
Ôi trời, sao lý lịch về anh bạn Hùng Sờ của mình lại được "đánh bóng" đến mức khó tin vậy?!
Hình ảnh về một gã "bố nhếnh" ngày xưa đâu rồi? mình vẫn khoái cái chuyện "ngày xưa" của anh ấy.
Ôi trời, sao lý lịch về anh bạn Hùng Sờ của mình lại được "đánh bóng" đến mức khó tin vậy?!
Hình ảnh về một gã "bố nhếnh" ngày xưa đâu rồi? mình vẫn khoái cái chuyện "ngày xưa" của anh ấy.
Re: Hùng Sờ chấm COM
Hehehe, thế cuối cùng cái anh Chim là bạn của ông nào thấy nhắc đến Quý lờ sờ, Hùng sờ và Hồng phờ mà không biết Chim là bạn thân nhất với ai trong số này.
Đùa vui vậy nhưng là bạn nhau cả, Chim biết hết tụi mình mà mình vẫn cứ đoán già đoán non phận của Chim.
Chắc khi nào mỏi cánh thì Chim mới xuống để thông báo cho các hạ biết được. Hihi.
Đùa vui vậy nhưng là bạn nhau cả, Chim biết hết tụi mình mà mình vẫn cứ đoán già đoán non phận của Chim.
Chắc khi nào mỏi cánh thì Chim mới xuống để thông báo cho các hạ biết được. Hihi.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Hùng Sờ chấm COM
Tự nhiên tôi lại thấy sướng các bạn ạ, rất nhiều bạn băn khoăn hỏi Chim là ai như tôi, nhưng sau khi trưa nay ngồi điều tra, tôi đã biết đến 99% Chimbatgio là ai roài.
Vụ này cũng thâm cung bí sử đây, chắc mình phải tống tiền Chimbatgio.
Hạn chót là trưa ngày mai nếu Chim không chồng đủ 50 triệu Đô La tôi sẽ công bố danh tính anh Chim lên diễn đàn cho cả thế giới biết tên anh.
Vụ này cũng thâm cung bí sử đây, chắc mình phải tống tiền Chimbatgio.
Hạn chót là trưa ngày mai nếu Chim không chồng đủ 50 triệu Đô La tôi sẽ công bố danh tính anh Chim lên diễn đàn cho cả thế giới biết tên anh.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Hùng Sờ chấm COM
Khiếp, anh quylx kiếm được 50 triệu USD thì anh tài trợ một nửa cho Diễn đàn nhé, còn bao nhiêu để anh em đi "quẹt". Hê hê...
Re: Hùng Sờ chấm COM
quylx đã viết:Tự nhiên tôi lại thấy sướng các bạn ạ, rất nhiều bạn băn khoăn hỏi Chim là ai như tôi, nhưng sau khi trưa nay ngồi điều tra, tôi đã biết đến 99% Chimbatgio là ai roài.
Vụ này cũng thâm cung bí sử đây, chắc mình phải tống tiền Chimbatgio.
Hạn chót là trưa ngày mai nếu Chim không chồng đủ 50 triệu Đô La tôi sẽ công bố danh tính anh Chim lên diễn đàn cho cả thế giới biết tên anh.
Thưa Admin,
Ha ha, quylx tống tiền công khai giữa ban ngày kìa Admin!
Nếu Admin không can thiệp theo nội quy diễn đàn & keep silent principles, chắc các hạ phải đưa vụ đe dọa này cho Interpol Vietnam giải quyết. Với tư cách một "công dân" của K9295, kính đề nghị Admin giải quyết vụ này trước 17:30 PM ngày 10/9/2010 để ngày mai các hạ còn phải đi gặp các quan chức ngoại giao nhân kỷ niệm 9 năm vụ 11/9.
Lực lượng interpol quốc tế giải quyết rất tốt các sự vụ như thế này (nhất là trong thời điểm này) và các hạ cũng đã hợp tác với họ nhiều lần để bảo vệ khối tài sản 49,2 triệu đô của mình.
Các hạ chiến đấu trên thương trường cũng tầm như Admin, nên cũng đã dự liệu các tình huống gió mạnh này rồi, việc sử dụng công nghệ thông tin và công nghệ viễn thông, kể cả thông cáo với VTC ... để đảm bảo an toàn cho công dân diễn đàn!
Vậy, một lần nữa để quylx tự rút "thư tống tiền" và keep silent principles, hoặc Admin phải ra tay. Cuối cùng sẽ là cách của các hạ, ha ha ha ...
Kính thư đề nghị!
Re: Hùng Sờ chấm COM
E hèm,
Hiệp hội các loài chim quý hiếm vừa mới liên hệ với MI 6 và Interpol có điện cấp báo về K9295 yêu cầu Admin đăng đàn giải quyết vụ việc.
Xét về lý, quyền công dân của K9295 nói riêng và công dân nói chung cần được bảo vệ thông tin cá nhân với điều kiện công dân đó không xâm hại hợi ích của các cá nhân khác. Nay xét thấy việc canhchimbatgio bị đe dọa, Admin thấy cần đứng ra bảo vệ lợi ích hợp pháp của bên nguyên đơn.
Tuy nhiên, xét về tình, Admin hiểu rằng đây là một chiêu đùa vui "rung cây dọa chim" của bên bị đơn, góp cho trò chơi trí tuệ của diễn đàn thêm vui vẻ. Nhận ra nhau qua phong cách, qua tâm hồn, qua tình bầu bạn há chẳng phải hay lắm ru?!
Admin xét thấy nên để game này tiếp tục, sẽ yêu cầu Interpol và FBI tạm thời ngồi...rình.
Hiệp hội các loài chim quý hiếm vừa mới liên hệ với MI 6 và Interpol có điện cấp báo về K9295 yêu cầu Admin đăng đàn giải quyết vụ việc.
Xét về lý, quyền công dân của K9295 nói riêng và công dân nói chung cần được bảo vệ thông tin cá nhân với điều kiện công dân đó không xâm hại hợi ích của các cá nhân khác. Nay xét thấy việc canhchimbatgio bị đe dọa, Admin thấy cần đứng ra bảo vệ lợi ích hợp pháp của bên nguyên đơn.
Tuy nhiên, xét về tình, Admin hiểu rằng đây là một chiêu đùa vui "rung cây dọa chim" của bên bị đơn, góp cho trò chơi trí tuệ của diễn đàn thêm vui vẻ. Nhận ra nhau qua phong cách, qua tâm hồn, qua tình bầu bạn há chẳng phải hay lắm ru?!
Admin xét thấy nên để game này tiếp tục, sẽ yêu cầu Interpol và FBI tạm thời ngồi...rình.
Được sửa bởi Admin ngày 11/09/10, 06:58 pm; sửa lần 5. (Reason for editing : Bây giờ là 15:20, đã đảm bảo yêu cầu về thời gian chấp nhận thủ tục tố tụng.)
Re: Hùng Sờ chấm COM
Cảm ơn Admin đã đăng đàn giải quyết sự vụ!
Đã một "+" cho Admin ở cách giải quyết hợp tình hợp lý!
Các hạ hiểu đây là "đòn gió" khá thú vị mà quylx tạo ra để tham gia trò chơi "thâm cung bí sử" này! Bằng việc tăng cường niềm vui cho gia đình quylx nhân sinh nhật con gái yêu, CCBG đề nghị Admin để quylx tham gia trò chơi và một "+" gửi con gái yêu!
Một lần nữa cảm ơn uy tín của lực lượng an ninh Việt nam, MI6 và Interpol trong các "công hàm" cho Admin K9295! Cảm ơn các bạn K9295 vì trò chơi "ú tim" này và các bạn hãy yên tâm rằng: các bạn rất an toàn khi tham gia K9295.
Cảm tạ!
Đã một "+" cho Admin ở cách giải quyết hợp tình hợp lý!
Các hạ hiểu đây là "đòn gió" khá thú vị mà quylx tạo ra để tham gia trò chơi "thâm cung bí sử" này! Bằng việc tăng cường niềm vui cho gia đình quylx nhân sinh nhật con gái yêu, CCBG đề nghị Admin để quylx tham gia trò chơi và một "+" gửi con gái yêu!
Một lần nữa cảm ơn uy tín của lực lượng an ninh Việt nam, MI6 và Interpol trong các "công hàm" cho Admin K9295! Cảm ơn các bạn K9295 vì trò chơi "ú tim" này và các bạn hãy yên tâm rằng: các bạn rất an toàn khi tham gia K9295.
Cảm tạ!
Re: Hùng Sờ chấm COM
Hôm nay là ngày lịch sử đây, đúng 23h nếu anh Chim không chuyển vào tài khoản QuyLX đủ số tiền đã yêu cầu thì tôi sẽ công bố cho diễn đàn biết danh tính danh Chim, vụ này chắc còn to hơn sự kiện 11/09 đấy.
Kính thư!!! Haha.
Kính thư!!! Haha.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Hùng Sờ chấm COM
Các bạn ạ, đúng lúc tôi lên diễn đàn công bố danh tính của anh Chim thì chuông điện thoại reng reng, ai gọi giờ này muộn thế nhỉ?
- Alô! Ai đấy ạ?
- Chimbatgio đây,
- Trời, ông bạn chuyển tiền chưa mà gọi tôi.
- Tôi gọi đàm phán đây, thôi để diễn đàn tò mò đi, mai tôi đã ông chầu 'quẹt' tẹt ga.
- Ok, nể ông bạn lâu năm, tại ông cứ giấu tôi mãi nên tôi mới thế. Định cho hết chỗ nấp luôn.
Thế đấy các bạn ạ, các bạn khám khá Chim tiếp đi nha, tôi không tiết lộ được.
- Alô! Ai đấy ạ?
- Chimbatgio đây,
- Trời, ông bạn chuyển tiền chưa mà gọi tôi.
- Tôi gọi đàm phán đây, thôi để diễn đàn tò mò đi, mai tôi đã ông chầu 'quẹt' tẹt ga.
- Ok, nể ông bạn lâu năm, tại ông cứ giấu tôi mãi nên tôi mới thế. Định cho hết chỗ nấp luôn.
Thế đấy các bạn ạ, các bạn khám khá Chim tiếp đi nha, tôi không tiết lộ được.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Hùng Sờ chấm COM
Ôi trời ơi thế là kế hoạch rình để "thịt chim" của mình cũng hỏng rồi. Quylx ơi, lúc nào các ông "quẹt" thì nhớ alo tôi nhé!
Re: Hùng Sờ chấm COM
Cảm ơn Quy lờ xờ,
Để cảm ơn ông đã nể tình các hạ là bạn lâu năm mà chấp nhận đàm phám từ 50 triệu đô xuống một bữa "quẹt", tối qua các hạ đã gửi một em "ngon lành cành đào hàng thượng phẩm" đến chỗ ông, không biết ông "quẹt" có "đáng đồng tiền, bát gạo" không? ... nếu ngại nói, hôm sau gặp nhớ báo lại nhé!
Hôm qua, cũng định gửi Hùng sờ một món quà, nhưng thấy cô giáo Hồng phờ gửi trước rồi, nên không dám quấy rầy 2 người ... hẹn dịp sau nha!
Thân mến!
Để cảm ơn ông đã nể tình các hạ là bạn lâu năm mà chấp nhận đàm phám từ 50 triệu đô xuống một bữa "quẹt", tối qua các hạ đã gửi một em "ngon lành cành đào hàng thượng phẩm" đến chỗ ông, không biết ông "quẹt" có "đáng đồng tiền, bát gạo" không? ... nếu ngại nói, hôm sau gặp nhớ báo lại nhé!
Hôm qua, cũng định gửi Hùng sờ một món quà, nhưng thấy cô giáo Hồng phờ gửi trước rồi, nên không dám quấy rầy 2 người ... hẹn dịp sau nha!
Thân mến!
CCBG- Khách viếng thăm
Re: Hùng Sờ chấm COM
Chào bạn CCBG...Hic...Bạn thiên vị Quy lờ xờ , Hùng sờ ghê ...Gửi món quà "Ngon lành cành đào hàng thượng phẩm" mà chẳng gửi cho mình ...Nói nhỏ với CCBG nha ("Mình cũng đang giữ đến 99 %...tung tích của "Chim" đấy..Hehe..." . Nếu tối nay "Chim" không gửi "món hàng thượng đẳng ---Không cần thượng phẩm" HIHI ... thì mai "Chim" sẽ được lên trang nhất diễn đàn với hồ sơ 'XX' để công khai cho bà con biết... ).
tieutieu- Khách viếng thăm
Re: Hùng Sờ chấm COM
Chào bạn tieutieu,
Các hạ không biết bạn là ai mà gửi chứ?
Các hạ giờ đây đang là mục tiêu "khủng bố" rồi, cùng lắm là lộ diện, chứ tình hình này mỗi ngày một người "truy nã" thì toi.
Bạn cứ khai báo tên tuổi, địa chỉ của bạn trên mục "Thành viên tự giới thiệu" nhé, để các hạ và Interpol tiện theo dõi và "gửi quà" .... ha ha ha..
Thân mến!
Các hạ không biết bạn là ai mà gửi chứ?
Các hạ giờ đây đang là mục tiêu "khủng bố" rồi, cùng lắm là lộ diện, chứ tình hình này mỗi ngày một người "truy nã" thì toi.
Bạn cứ khai báo tên tuổi, địa chỉ của bạn trên mục "Thành viên tự giới thiệu" nhé, để các hạ và Interpol tiện theo dõi và "gửi quà" .... ha ha ha..
Thân mến!
CCBG- Khách viếng thăm
Re: Hùng Sờ chấm COM
KaKa ...Thật không hổ danh là Canhchimbatgio...Là anh chàng đẹp giai nhà giàu nhất lớp...hehe..Tieutieu hạ đây chỉ thử lòng bạn thôi ý mà..Chứ "Loài Chim Quý" như ấy bị tuyệt chủng thì ::: "Gay go to cho diễn đàn "./ .Hy vọng thởi gian tới diễn đàn sẽ đươc nhận nhiều đóng góp tích cực, chia sẻ của bạn....
Thân...
Thân...
tieutieu- Khách viếng thăm
Thân tặng Hùng sờ và một người bạn: Slow dance with the Moon
Chào hhs (tức Hùng sờ),
Các hạ rất thích bài hát này, nhưng nó bằng Tiếng Anh, thân tặng bạn Hùng sờ với tất cả sự chân thành của các hạ. Hùng sờ hãy đàn, hát và dịch cho một "nhân vật nữ" trong diễn đàn K9295 nhé! (tất nhiên là nữ rồi, chứ đừng dịch vào tai đàn ông, kẻo bị uýnh đấy!)
Chúc các bạn vui vẻ!
Slow dance with the Moon
Sweet little cherry blossom, blooming before her time
Moving her lips to her favorite song, cherishing every rhyme
Swaying her hips to the rhythm, humming along with the tune
Lost in her own little dream world, slow dancing with the moon
Watching her i cannot help but go back in my mind
And suddenly i find i am 15 again
Slow dancing with the moon
Oh, the stars got in my eyes long time ago
And i’ve lived my life like a love sick clown
In a bittersweet cartoon
Just a dreamy-eyed kid slow dancing with the moon
Watching the girl i’m reminded she’s quite a lot like me
Trapped in the suburbs of wonderland, lost in her own fantasy
Somehow my heart never grew up, no one ever burst my balloon
So here i am swirling in star dust slow dancing with the moon
Still believe someday my wildest dreams will all come true
And i’ll find someone who’ll make me 15 again
But until then i’m slow dancing with the moon
Oh, the stars got in my eyes long time ago
And i’ve lived my life like a love sick clown
In a bittersweet cartoon
Just a dreamy-eyed kid slow dancing with the moon
Các hạ rất thích bài hát này, nhưng nó bằng Tiếng Anh, thân tặng bạn Hùng sờ với tất cả sự chân thành của các hạ. Hùng sờ hãy đàn, hát và dịch cho một "nhân vật nữ" trong diễn đàn K9295 nhé! (tất nhiên là nữ rồi, chứ đừng dịch vào tai đàn ông, kẻo bị uýnh đấy!)
Chúc các bạn vui vẻ!
Slow dance with the Moon
Sweet little cherry blossom, blooming before her time
Moving her lips to her favorite song, cherishing every rhyme
Swaying her hips to the rhythm, humming along with the tune
Lost in her own little dream world, slow dancing with the moon
Watching her i cannot help but go back in my mind
And suddenly i find i am 15 again
Slow dancing with the moon
Oh, the stars got in my eyes long time ago
And i’ve lived my life like a love sick clown
In a bittersweet cartoon
Just a dreamy-eyed kid slow dancing with the moon
Watching the girl i’m reminded she’s quite a lot like me
Trapped in the suburbs of wonderland, lost in her own fantasy
Somehow my heart never grew up, no one ever burst my balloon
So here i am swirling in star dust slow dancing with the moon
Still believe someday my wildest dreams will all come true
And i’ll find someone who’ll make me 15 again
But until then i’m slow dancing with the moon
Oh, the stars got in my eyes long time ago
And i’ve lived my life like a love sick clown
In a bittersweet cartoon
Just a dreamy-eyed kid slow dancing with the moon
Được sửa bởi canhchimbatgio ngày 14/09/10, 05:17 pm; sửa lần 2. (Reason for editing : Các hạ "né" trách nhiệm nếu các cô, các chị tranh nhau nhé!)
Re: Hùng Sờ chấm COM
Oái oái...
Sao hiền huynh "dí" cho đệ "ca khó đẻ" này thế. Dịch là việc không dễ, dịch lời bài hát lại càng khó. Nhân mạch cảm xúc huynh dịch luôn đi.
Đệ còn chưa hỏi tội huynh về cái tên chủ đề này đó. Đề nghị anh em "rửa" cho đệ cái tên "đầy tội lỗi" này đi!
Kính,
Sao hiền huynh "dí" cho đệ "ca khó đẻ" này thế. Dịch là việc không dễ, dịch lời bài hát lại càng khó. Nhân mạch cảm xúc huynh dịch luôn đi.
Đệ còn chưa hỏi tội huynh về cái tên chủ đề này đó. Đề nghị anh em "rửa" cho đệ cái tên "đầy tội lỗi" này đi!
Kính,
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Vui cười, giải trí
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|