Thống Kê
Hiện có 7 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 7 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Nói với anh-Thơ Đoàn Thị Lam Luyến
2 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Nói với anh-Thơ Đoàn Thị Lam Luyến
Bài thơ không lạ với người yêu thơ, với người đã, đang, và sẽ yêu nhau, nhưng mỗi lần đọc lại tôi lại thấy tình yêu ý nghĩa hơn. Thật ra ..hình như ..mình vẫn còn yêu, còn có thể yêu. Ùm, thì nếu công bằng mà nói, nếu mình làm phép cộng trừ hạnh phúc buồn vui mỗi ngày, thì hình như mình vẫn là người hạnh phúc, bạn đã bao giờ thử làm toán thế chưa? Thử đi-sẽ thú vị lắm lắm! Ví dụ nhé, hôm nay mình bị hư xe -5điểm, có một người giúp mình sửa xe và đá lông nheo với mình + 10 điểm...Tổng vẫn là số dương vậy bạn vẫn là người hạnh phúc.
Phép cộng của tình yêu
Là khi em hờn dỗi
Phép chia của tình yêu
Khi một lần nông nổi
Bên nhau tròn trăm tuổi
Ta vẫn thèm số dư
Thời gian dù tiếp nối
Tình yêu không phép trừ
Gian khổ hay cách trở
Thương nhau thêm bội phần
Và với em khi đó
Tình yêu là phép nhân.
Phép cộng của tình yêu
Là khi em hờn dỗi
Phép chia của tình yêu
Khi một lần nông nổi
Bên nhau tròn trăm tuổi
Ta vẫn thèm số dư
Thời gian dù tiếp nối
Tình yêu không phép trừ
Gian khổ hay cách trở
Thương nhau thêm bội phần
Và với em khi đó
Tình yêu là phép nhân.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Nói với anh-Thơ Đoàn Thị Lam Luyến
Vẫn biết rằng một cộng một bằng hai
Sao cộng mãi vẫn chỉ là... một nửa ????
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Thơ tình gửi người tinh....
Gửi anh yêu...người yêu dấu của em...
Nhớ
Trước khi quen anh, em đã từng thương, từng nhớ
Nhớ bạn nhớ bè, nhớ cả người thương
Em có biết đâu yêu là sẽ nhớ?
Tuột mất tình đầu em chỉ biết nhớ thương thôi...
Từ lúc quen anh em mỗi ngày đổi khác
Tình cảm trong em cứ lớn dần ở nơi anh
Vì anh quan tâm, anh luôn là chỗ dựa
Vì anh yêu em, nói trọn đời bên em...
Khi xa nhau anh mong một lời nhớ
Hay chỉ lời thương, em hãy nói với anh?
Em lắc đầu - Anh ơi! em rất sợ
Cơn gió thổi qua, mây sẽ lại bay đi...
Anh giận hờn, lòng anh se thắt lại
Em không yêu anh? Hay đã hết yêu anh?
Anh ngốc ạ! Yêu anh nhiều nhưng lòng em lo sợ
Sợ đêm quá dài, mãi chẳng thấy được ngày mai...
Vì anh ơi! Lời thương và tiếng nhớ
Trong em còn lại duy nhất một mà thôi...
Em yêu anh và nhớ anh nhiều lắm!
Là lời yêu thương trao anh trọn cuộc đời...
Nhớ
Trước khi quen anh, em đã từng thương, từng nhớ
Nhớ bạn nhớ bè, nhớ cả người thương
Em có biết đâu yêu là sẽ nhớ?
Tuột mất tình đầu em chỉ biết nhớ thương thôi...
Từ lúc quen anh em mỗi ngày đổi khác
Tình cảm trong em cứ lớn dần ở nơi anh
Vì anh quan tâm, anh luôn là chỗ dựa
Vì anh yêu em, nói trọn đời bên em...
Khi xa nhau anh mong một lời nhớ
Hay chỉ lời thương, em hãy nói với anh?
Em lắc đầu - Anh ơi! em rất sợ
Cơn gió thổi qua, mây sẽ lại bay đi...
Anh giận hờn, lòng anh se thắt lại
Em không yêu anh? Hay đã hết yêu anh?
Anh ngốc ạ! Yêu anh nhiều nhưng lòng em lo sợ
Sợ đêm quá dài, mãi chẳng thấy được ngày mai...
Vì anh ơi! Lời thương và tiếng nhớ
Trong em còn lại duy nhất một mà thôi...
Em yêu anh và nhớ anh nhiều lắm!
Là lời yêu thương trao anh trọn cuộc đời...
ty_nomuo- Khách viếng thăm
Similar topics
» "Em bỏ chồng về ở với tôi không" - Đồng Đức Bốn
» Tôi đã tập luyện để giảm 10cm vòng bụng như thế nào
» Tết Đoan Ngọ
» Người đàn bà đến với đời anh sau em - Đoàn Ngọc Thụ
» Chương trình giao lưu 9295 và 9598 tại Hà Nội
» Tôi đã tập luyện để giảm 10cm vòng bụng như thế nào
» Tết Đoan Ngọ
» Người đàn bà đến với đời anh sau em - Đoàn Ngọc Thụ
» Chương trình giao lưu 9295 và 9598 tại Hà Nội
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|