DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Chuyện trường, chuyện lớp Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Chuyện trường, chuyện lớp Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 10 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 10 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Chuyện trường, chuyện lớp Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Chuyện trường, chuyện lớp

+4
chim canh cut
tulengoc
HongPhuc12c
lequochuy77
8 posters

Go down

Chuyện trường, chuyện lớp Empty Chuyện trường, chuyện lớp

Bài gửi by lequochuy77 04/09/10, 12:58 am

Những năm tháng đẹp nhất của tuổi học trò đã đi qua, đi qua rất nhanh, nhưng còn đọng lại đó biết bao kỉ niệm. Những kỉ niệm tuổi học trò mà khi nhắc đến còn thấy rất nhiều cảm giác... Ai chẳng có những kỉ niệm, những câu chuyện về trường và lớp các bạn nhỉ. Hãy kể ra đi...

Câu chuyện thứ nhất

Hôm đó đến phiên tổ chúng tôi đi trực trường. Chúng tôi còn nhớ đó là vào mùa đông, trời rất rét, nhưng rất không may là chỉ mang 2, 3 cái chăn chiên mà những 8 mạng. Đến khoảng 9h tối cả bọn hè nhau đi bẻ trộm ngô cho vui, vừa đỡ buồn, đỡ rét mà lại có cái ăn. Ngô được bẻ, trướt vô tội vạ và cho đầy vào các ống quần dài, áo đã buộc túm, khá nhiều. 5-6 ông mặc quần đùi phăm phăm vác ngô nhảy tường về. Vấn đề đặt ra là không nuốt được ngô sống. May quá, đã sẵn có 1 đống rác và 1 đống rơm của ông bảo vệ (tên ông là Thịnh chắc các bạn còn nhớ, hồi đó đã già rồi, không biết bây giờ sống chết thế nảo?). Thế là nổi lửa lên thôi, ngô nướng ăn rất tuyệt mà các bạn biết rồi đấy, hàng "nhảy" được bao giờ ăn cũng ngon hơn hẳn, ngon đến nỗi mà bây giờ chúng tôi vẫn còn nhớ vị ngô nướng đêm hôm đó. Nướng ăn chán chê rồi sinh chuyện, tiện thể có đống rơm, đống rác đấy đốt cả đống sưởi cho ấm, cháy rất to (trong nhóm đó có anh sau này chắc ân hận nên đi học trường Phòng cháy chữa cháy). Nhảy múa chán chê quanh đống lửa rồi cả bọn kéo về lớp học, xếp bàn lại thành sân khấu để tiếp tục biểu diễn thời trang. Vì ăn no quá nên bụng dạ có vấn đề, một anh nghĩ thế quái nào tương đúng "chưởng" ở hành lang phòng Hội đồng (có người ước chừng tương đương với bãi của anh LVS ở Mỹ). Thật là tai hại, không thể chối tội được vì trong đó có lẫn cả "hạt ngô"... Vụ việc trở nên rất nghiêm trọng, được Ban Giám hiệu quan tâm, thầy chủ nhiệm điều tra rất kỹ. Cuối cùng do ăn năn hối cải, sau khi đã bị đình chỉ học mấy buổi, cả tổ chúng tôi mới được tiếp tục học tiếp ở Lớp 12A thân yêu...
Năm tháng trôi qua, nay các bạn tổ tôi đều đã trưởng thành, vợ con đề huề, có người còn lấy thêm vợ nữa, nhưng chúng tôi vẫn nhớ tới kỉ niệm mùa đông năm đó - kỉ niệm không thể nào quên.
avatar
lequochuy77
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 244
Mức độ đóng góp : 3225
Điểm được cảm ơn : 175
Ngày tham gia : 03/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Chuyện trường, chuyện lớp Empty Re: Chuyện trường, chuyện lớp

Bài gửi by HongPhuc12c 04/09/10, 09:52 am

Xin đề nghị copy dán thêm vào mục chuyện cười, ôi tôi cười đau cái bụng quá, ước chừng lại có thể thêm vụ nghiêm trọng về gây ô nhiễm môi trường, vì tôi đang đi trên đường, đọc bài qua điện thoại, hahha. Huy ơi, nghiên cứu Chương 17 Bộ Luật Hình sự về Tội phạm môi trường để cứu bạn với, haaaaaaaaaaaa
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Chuyện trường, chuyện lớp Empty Re: Chuyện trường, chuyện lớp

Bài gửi by tulengoc 04/09/10, 01:34 pm

Kết luận: "Vì ăn no quá nên bụng dạ có vấn đề, một anh nghĩ thế quái nào tương đúng "chưởng" ở hành lang phòng Hội đồng (có người ước chừng tương đương với bãi của anh LVS ở Mỹ). Thật là tai hại, không thể chối tội được vì trong đó có lẫn cả "hạt ngô"... "
Nghe xong câu chuyện Huy kể mà Tui thấy thương cho nhân vật trong chuyện, âu cũng chỉ vì bị bệnh đường ruột, mặt khác chắc bị thêm cái bệnh sợ ma nên đã tung Chưởng như vậy!
Tuy nhiên, Chúng ta không nên đưa luật ra để xử. Bạn bè mà...! ngược lại cần tuyên dương nhân vật này ở kỳ gặp mặt liên hoan lần sau. May có sự kiện đó thì bây giờ mới có chuyện để kể!
bounce Laughing affraid
tulengoc
tulengoc
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội

Về Đầu Trang Go down

Chuyện trường, chuyện lớp Empty Chuyện trường, chuyện lớp

Bài gửi by lequochuy77 04/09/10, 11:56 pm

Câu chuyện thứ hai

Năm đó nước ta đã có nghị định cấm nổ pháo, mặc dù vậy lúc tết ra trong lớp chúng tôi anh em vẫn đem pháo nổ đều, tất nhiên chỉ là pháo tép, nổ trộm trong lớp cho vui. Như các bạn đã biết, lớp tôi chỉ có đúng 5 bạn nữ, 5 mì chính cánh thời bấy giờ. Lúc đó là giờ ra chơi, nhiều bạn còn đang trong lớp, bỗng nghe tiếng pháo tép vang lên "đẹt", rồi tiếng kêu "oái", rồi tiếng cười khúc khích. Một trong năm bóng hồng bỗng đứng vụt lên, tay ôm quần đi ra mắt rơm rớm, mặt gườm gườm liếc vào đám con trai phía sau đầy sát khí... Thì ra có là đã có sự hợp đồng tác chiến giữa hai cao thủ của lớp lúc bấy giờ, một có biệt danh là "Thuốc chuột", một tên V có kèm theo tên đệm của bố (nên không tiện nói ra ở đây sợ phạm húy), "Thuốc chuột" ngồi ngay phía sau nạn nhân nên tiện lừa lúc bóng hồng ngồi trên ngồi ghếch lên đã nhanh tay nhét 1 con pháo tép phía dưới bàn tọa, tín hiệu được đưa ra, V đang hút thuốc phì phèo phía cuối lớp lao lên, dí thuốc châm ngòi, và rồi... "đẹt". Sự việc tưởng như vô hại, anh em được một trận cười, nhưng ngờ đâu nạn nhân đã lên thẳng phòng Hội đồng tìm gặp thầy giáo chủ nhiệm để trần tình lại sự việc. Tin cấp báo đưa về đến lớp, nghe mà rụng rời chân tay nhất là 2 thủ phạm kia, bời vì thầy giáo chủ nhiệm của lớp chúng tôi là một người cực kỳ nghiêm khắc... May thay, hôm đó cuối buổi là tiết sinh hoạt, thầy chỉ nhắc sự việc một cách nhẹ nhàng, yêu cầu 2 bạn nam xin lỗi và tuyệt đối không nhắc đến chuyện phải... vá hay đền quần.
Năm tháng đã qua đi, chuyện cũ chắc vẫn còn người nhớ. Nhiều người trong chúng tôi vẫn băn khoăn là không biết hôm đó bạn mì chính cánh có che được quần kín đáo hay không? và đến bây giờ V và "Thuốc chuột" đã đền quần cho mì chính cánh của lớp tôi chưa? V thì chúng tôi biết chắc là chưa, vì tay này bây giờ vẫn gặp thường xuyên và rất rắn..., còn "Thuốc chuột" đã bặt tin từ 10 năm nay. "Thuốc chuột" ơi, giờ này anh ở đâu?


Được sửa bởi Admin ngày 05/09/10, 08:19 am; sửa lần 1. (Reason for editing : Chuyển vào cùng chủ đề "Chuyện trường, chuyện lớp")
avatar
lequochuy77
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 244
Mức độ đóng góp : 3225
Điểm được cảm ơn : 175
Ngày tham gia : 03/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Chuyện trường, chuyện lớp Empty Re: Chuyện trường, chuyện lớp

Bài gửi by HongPhuc12c 05/09/10, 03:41 pm

Câu chuyện thứ 2,5. (Vẫn là chuyện pháo)
Tôi định xếp chuyện này vào chuyện thứ 3 về trường về lớp, nhưng lại cảm ơn bạn Huy gợi nhớ cho tôi về pháo, và việc cấm pháo, nên xin được kể tiếp câu chuyện của bạn Huy12A
Chuyện kể rằng, tuổi thơ chúng ta khóa 9295 ai cũng còn cảm xúc hừng hực đón tết khi nghe tiếng pháo nổ, Vậy mà Chỉnh Phủ ta lại cấm đốt pháo, cấm triệt để luôn. Việc đốt pháo ở trường được xem là vi phạm kỹ luật nghiêm trọng. Bọn con trai các lớp A,B,C vẫn thi thoảng đốt trộm mấy cái pháo tép, rồi ném về phía bon con gái, bọn con gái hốt hoảng, rú lên, xô nhau chạy toán loạn. Cảm giác sợ pháo cứ ám ảnh bọn con gái suốt những ngày sắp tết. Vì vậy, phát hiện ra gã con trai nào có pháo, đốt pháo, bọn con gái đều mách thầy chủ nhiệm, con gái lớp C liễu yếu đào tơ vì thế hay được thầy bênh lắm, con trai thì có mỗi 12 "chú", vì thế thành ra cũng lây cái bệnh đào tơ của bon con gái (xuyệt, bây giờ thấy nuỗi tiếc khi thấy 12 "chú" đầy tính XMEN), nên cũng ít khi đốt.
Ngày cuối cùng của năm cũ,giáp tết, trước khi vào tiết học cuối tự nhiên cả lớp ngạc nhiên trên mái nhả lớp C một bánh pháo đại nổ dòn dã, kéo dài ĐOÀNG!ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG.... (không đì đạch vài cái pháo tép nữa) như thách thức, như nổi loạn trước nội quy của trường của lớp.
Thầy Đặng Văn Đạo vào lớp mặt hằm hằm, kêu từng "chú" lớp C đứng lên, không ai nhận tội, không kết tội được ai vì chứng cứ không rõ ràng, nghi vấn được đẩy sang bọn con trai lớp A hoặc lớp B. Thầy chủ nhiệm thì ấm ức vì bất lực trong việc điều tra thủ phạm. Cả lớp thi bàn tán, phán đoán xem con trai lớp mình hay con trai lớp B chơi đểu, đốt pháo rùi ném lên mái nhà lớp C.
Chuyện rồi cũng qua đi, vừa rồi 15 năm kể từ "ngày nhà em pháo nổ" họp khóa gặp lại thầy chủ nhiệm, nhắc lại chuyện đốt pháo thầy không còn nhớ nũa, nhưng tôi thì vẫn nhớ, tôi muốn nói với thầy: Thưa thầy vụ đốt pháo năm đó là do bọn con gái lớp "Cờ" đốt đấy à! Cái bọn con gái liễu yếu đào tơ, sợ cả con dán, con giun, mỗi lần nghe pháo là sợ chạy toán loạn lên đấy ạ!hihi
Lại nhớ câu thơ viết về con gái học văn.
Trước biển mênh mông chúng mình tự lái
Ai khinh con gái yếu chân mềm tay
Sẽ có ngày đứng bờ mà ngóng
hihi, hê hê
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Chuyện trường, chuyện lớp Empty Câu chuyện thứ 3, tiếp theo câu chuyện pháo!

Bài gửi by tulengoc 05/09/10, 05:33 pm

Tuy chính phủ ta cấm pháo, nhưng pháo lậu vẫn còn rất nhiều. Con trai bọn tôi mỗi khi đi học thường mang theo pháo, to, nhỏ đủ loại để đốt cho vui, đồng thời chọc, ghẹo các bạn gái. Một hôm, thằng Q (xin dấu tên không sợ bị trả thù) nó mang theo một quả pháo cối rất to, trên đường về mấy thằng đang tính chêu bọn con gái thế nào đây bằng quả pháo này? ra đến ngoaì đồng hội con trai, con gái đang đi, hai hội cách nhau khoảng 20m...chợt thằng P phát hiện, phía trước có một bãi phân trâu rất to, nó liền ghé tai thì thầm với thằng Q…phương án tác chiến đã được đặt ra: Cả hội vẫn bước đi thanh thản, Q? P lửa nào!...Ok! Q cúi xuống và đứng lên rất nhanh rồi đếm: 1, 2, 3, 4, 5 chạy!!! Hội con trai lao nhanh về phía trước, lúc này hội con gái đi sau rất bất ngờ về hành động của hội con trai, kịp chấn tĩnh rồi cả hội lại bước đi tiếp, thấy xuất hiện khói trong bãi phân trâu, H kêu lên, chạy thôi! Chưa kịp dứt lời. Một tiếng bẹte..ee..eeẹt kêu lên! Hội con gái chỉ kịp quay mặt đi, còn ôi thôi quần áo thì! Các bạn biết rồi đấy?... áo trắng thì thành áo hoa, quần trắng thì thành quần hoa…thật đúng là ác hơn dao mác.,, lúc này hội con gái chỉ còn biết ra cạnh sông dùng tay, khăn tay để lau bớt “ ấy” đi rồi về nhà trong tâm trạng uất ức, mắt thì ngấn lệ! Còn mấy thằng quỷ thì cười khanh khách và chạy như ma đuổi rồi khuất dần sau những ngôi nhà ven đồng…
Sự trả thù ngọt ngào sẽ để các bạn gái trình bày!


Được sửa bởi Admin ngày 05/09/10, 08:34 pm; sửa lần 5. (Reason for editing : Cảm ơn các bạn về serie chuyện pháo, vui như pháo nổ. Nhưng chuyển vào đây vì cùng chủ đề)
tulengoc
tulengoc
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội

Về Đầu Trang Go down

Chuyện trường, chuyện lớp Empty Re: Chuyện trường, chuyện lớp

Bài gửi by tulengoc 05/09/10, 05:38 pm

Các bạn ơi! đọc xong đừng chửi là mất...ấy nhé! nhất quỷ nhì ma, thứ 3 học trò mà!
tulengoc
tulengoc
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội

Về Đầu Trang Go down

Chuyện trường, chuyện lớp Empty Re: Chuyện trường, chuyện lớp

Bài gửi by chim canh cut 06/09/10, 11:07 am

Câu chuyện thứ ...
Lâu nay bận quá, không tham gia cùng mọi người trên điễn đàn, chúc mọi người khoẻ và vui. Nhân có chủ đề bài viết chuyện trường chuyện lớp, mình cũng tham gia tí chút gọi là…
Ngày…tháng…Trưa hôm đó bọn mình đang trên đường đi học về, mình và Hồng lớp C đi cùng một xe đạp. Trên đường đi hai đứa nói chuyện rôm rả cười tít cả mắt, thế là tự nhiên xe đạp của hai đứa từ trên lao xuống nhà bên đường (đường và nhà dốc lắm). Mà không phải lao bình thường đâu, xe và người lao thẳng vào trong nhà người ta, trong lúc nhà ấy đang dọn cơm trưa, may mà không làm thiệt hại cả người và của. Hú 3 hồn 7 vía, hai đứa mặt xanh như tàu lá, chân tay run lẩy bẩy. Cũng may mắn chủ nhà không chửi “cái bọn ranh con mắt mũi để đâu mà đi với đứng thế này-tôi nghĩ trong bụng!!!”, vì chúng tôi nói chống chế do xe đạp bị đứt phanh mong các bác thông cảm. Nhưng thực ra có phải vậy đâu cơ chứ, do chúng tôi bất cẩn ấy mà. Cũng vì thế mà từ hôm đó trở đi chúng tôi đi trên đường cũng cẩn thận hơn. Đôi lúc nghĩ lại sao buồn cười quá.
chim canh cut
chim canh cut
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương

Về Đầu Trang Go down

Chuyện trường, chuyện lớp Empty Re: Chuyện trường, chuyện lớp

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 13/11/10, 05:43 pm

HHS cũng có những kỷ niệm mà đúng như các bạn nói "không bao giờ quên", không thể quên vì nó gắn với một thời đáng nhớ, những con người vô cùng đáng nhớ...

Ngày học lớp 11, cũng như nhiều bạn ở xa trường HHS hàng ngày cong mông lên đạp xe đạp đến trường, những hôm trời đẹp thì đỡ, gặp phải hôm mưa, đường đất lầy lội thì cực lắm. Lại có những buổi học thêm xuyên mùa hè, trời nắng chang chang, bụng thì đói, tan học về đạp xe giữa buổi trưa... Nhóm "miền núi" của HHS gồm HH Sơn, LV Thắng, LT Dũng, hôm đó đang gò lưng đạp xe về giữa buổi trưa hè thì...rắc...rắc... cái khung xe đạp của HHS gãy làm đôi, xuống xe xách bộ đi về nhà

- Chắc hàn lại cũng phải mất đến 9 nghìn đấy!

HHS còn nhớ như in từng chữ LV Thắng đã nói như vậy, ngày đó 9 nghìn cũng to ra phết, tương đương cả tháng tiền học gì đấy.
Vừa đói, vừa mệt, vừa phải xách cái xe gãy đi bộ về nhà cả mấy cây số mà chẳng thấy mệt (đúng là tuổi 17 có khác), chỉ thấy tiếc hùi hụi 9 nghìn mai phải đem hàn xe…

Năm lớp 12, khoảng giữa học kỳ 1 thì tự dưng mình bị ốm sốt đùng đùng, uống mấy loại thuốc cảm bà lang không khỏi… Hôm đó là ngày nghì học, mình đang nằm rên hừ hừ thì thấy có Hồng Cẩm (cháu bà Lang Lênh chợ Già), học cùng lớp đến thăm, nhìn thấy người đẹp lại dẫn theo một cô bạn người đẹp khác nữa, trái tim thằng con trai tuổi 18 của HHS đập loạn xạ…
Sau màn chào hỏi gia đình, cô bạn tư vấn cho phụ nhà mình:

- Bác cho Sơn ăn cơm nóng vào là khỏi.

Mình đang nằm trong nhà, sốt đùng đùng, nghe cô bạn gái nói vậy mà cười muốn sặc luôn, cứ làm như mình là GÀ TOI hay sao mà ăn cơm nóng khỏi luôn cơ chứ? Cảm ơn Hồng Cẩm vì đã chép hộ bài cho HHS cả cái tuần nghỉ học đó.

Mấy hôm mình nghỉ học, hôm nào hết giờ ở trường, thầy giáo chủ nhiệm HV Thống cũng vào thăm mình. Sốt cao đến ngày thứ 3 thì thầy bảo chắc là sốt rét rồi, thầy bảo bố mình xuống gặp bác sĩ là Bác Xum, bố bạn HH Mạnh cùng lớp lên khám cho, uống ba liều thuốc sốt rét là khỏe luôn. Mình rất nhớ những cử chỉ ân tình của người thầy thuốc – bố HH Mạnh, bây giờ bác đã đi xa… cháu và Mạnh coi như anh em, cùng một mái nhà K9295…

Hôm nay chiều Thứ Bảy, tạm rảnh một chút… Nhớ về những ngày ấy… những kỷ niệm không bao giờ quên, với những con người thật đáng nhớ…
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Chuyện trường, chuyện lớp Empty Re: Chuyện trường, chuyện lớp

Bài gửi by honque 15/11/10, 07:35 am

Honque nhớ hồi đó anh HHS đi con xe thồ vậy mà còn bị gãy khung. Chắc vậy nên lúc đó nhiều em "đến rồi lại đi" hay "chạy mất dép" là phải! Laughing
honque
honque
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 76
Mức độ đóng góp : 1922
Điểm được cảm ơn : 284
Ngày tham gia : 04/09/2010
Đến từ : TH- HN

Về Đầu Trang Go down

Chuyện trường, chuyện lớp Empty Re: Chuyện trường, chuyện lớp

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 15/11/10, 08:44 am

HonQue đã viết:Honque nhớ hồi đó anh HHS đi con xe thồ vậy mà còn bị gãy khung. Chắc vậy nên lúc đó nhiều em "đến rồi lại đi" hay "chạy mất dép" là phải! Laughing
Ha ha... cái Harley không phanh, không chuông, không chắn bùn của mình hồi đó sáng đi học, tối đi thồ các em (như ảnh minh họa CCBG đã đăng) mãi đến khi sắp thi vào đại học mới tậu được. Còn hồi lớp 11 thì chỉ có chiếc "BMW Sông Mã" 0.0002 phân khối thôi HonQue ạ.
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Chuyện trường, chuyện lớp Empty Re: Chuyện trường, chuyện lớp

Bài gửi by babypro88 17/11/10, 11:00 am

hihi nghe chuyện của các anh chị hay quá, có lẽ thời các em lớn rồi, cuộc sống cũng đã thị trường hóa nhìu hơn nên những kỉ niệm đó không còn hoặc cũng có thể là chỉ riêng mình em ko tìm thấy nó.
babypro88
babypro88
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1
Mức độ đóng góp : 20
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 17/11/2010

Về Đầu Trang Go down

Chuyện trường, chuyện lớp Empty Re: Chuyện trường, chuyện lớp

Bài gửi by nguyetminh 17/11/10, 11:10 am

HP, Hoài Văn, Hoàng Nhân còn nhớ mùa mưa 1992 không? hôm đó đi học về qua cánh Đồng Mách, mưa ngập trắng nước, một lũ học sinh đi học về được lội nước sung sướng hết chỗ nói. Đói đã đành nhưng lội nước vẫn thích thú. HP có nhớ vụ trôi sông và HP khóc thút thít cho về đến tận nhà không??? Chuyện là bữa đó HP tham ô mang sổ ghi đầu bài về nhà, đến đoạn bờ sông vừa đi vừa nghịch nước nên hụt chân và bõm cả người và cặp trôi lệnh bềnh ... hậu quả ướt sạch .... haha
nguyetminh
nguyetminh
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê

Về Đầu Trang Go down

Chuyện trường, chuyện lớp Empty Re: Chuyện trường, chuyện lớp

Bài gửi by chim canh cut 20/11/10, 07:22 pm

Đọc bài của HHS, mình không thể nào quên kỷ niệm của mình thời đó liên quan đến chiếc xe đạp.
Chẳng là hồi đó nhà mình cũng khó khăn (mà hình như nhà nào cũng thế, cuộc sống vất vả và nghèo..), nhà có 2 chiếc xe cà tàng cũ kỹ, Ba một cái đi làm, còn một cái cho mình đi học. Nhiều lần xe hư, đi sửa gặp ông thợ đến chai cả mặt. Mà đi học đừơng xa, lầy lội, trơn trượt khi gặp trời mưa, đất cày cứng không thể đi được đành dắt bộ và rồi vô tình khóc. Vào ngày mùa, rơm rạ phơi đầy đường, đạp xe không nổi rồi vô tình bực tức...
Thời gian đó lớp C, có bạn HP tậu được 1 xe mini mới, khiến bọn con gái trong đó có tôi thèm nhỏ rãi, bụng thầm nghĩ chắc nhà HP giàu lắm lắm nên có xe mới, còn mình biết đến khi nào mới...!!!
Một hôm xe mình dở chứng hư về bộ phận xích líp, leo lên xe đi học nhưng chân thì đạp mà xe vẫn không chạy, cứ thế lặp đi lặp lại đi trong vài đoạn ngắn. Mình quyết định quay về không đi học nữa. Ba mình thấy thế nhìn thương con và khuyên mình đợi thêm thời gian nữa có tiền rồi mua xe cho mình đi học.
Thế đấy, cái nghèo khó khiến con người ta thiệt thòi nhiều quá.
chim canh cut
chim canh cut
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương

Về Đầu Trang Go down

Chuyện trường, chuyện lớp Empty Re: Chuyện trường, chuyện lớp

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết