Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Năm tháng cuộc đời – Một góc nhìn lạ nhưng không mới.
2 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: NỐI VÒNG TAY LỚN :: Sống để yêu thương, học làm người, nghệ thuật sống
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Năm tháng cuộc đời – Một góc nhìn lạ nhưng không mới.
Năm tháng cuộc đời – Một góc nhìn lạ nhưng không mới.
Nhân đọc mấy bài trên diễn đàn và lắng nghe tâm sự của các bạn, có sự trong trẻo của tuổi đôi mươi, có sự đằm thắm của tuổi 30 và sự gật gù chiêm nghiệm của vài gã sắp U40 (giật mình).
Mình xin kể một câu chuyện (cũng có thể là) có thật, ai tin hay không thì tùy, có gì chúng ta cùng phản hồi và chia sẻ nhé.
Thuởu hồng hoang, Mr. Thượng Đế (Tiếng…Irắc gọi là Allah) trong một buổi trà dư tửu hậu mới nảy ra ý nghĩ định tạo ra loài người. Ý định ban đầu chỉ nhằm khiến con người tạo ra cái computer để vào internet cho vui, ai dè tạo ra thật nhiều thứ khác nữa (để bây giờ suốt ngày phải làm việc, thế mới khổ!). Thời đó, các loại chim chóc, loài vật, trâu bò lợn gà đã có đủ cả, mỗi người là chưa có.
Mr. Thượng đế yêu cầu trợ lý:
- Này, lên cho ta bản kế hoạch tạo ra một “em” người nhá! (chắc tại quen mồm)
- Yes, sir, no problem. Oh la la nhưng mà phải là "con" người sếp ạ, "em" nghe hơi kỳ!
- OK, approved (duyệt).
“Tập hóa đơn của mình thì chưa thèm duyệt, cứ nghe nói đến em út là… duyệt!”, trợ lý nghĩ bụng hơi “cay cú” nhưng vẫn nhẫn nhịn:
- Dạ muôn loài đều có tuổi thọ nhất định, anh định cho con người tuổi thọ là bao nhiêu?
Mr. Thượng đế nghĩ thầm “Chơi computer, vào net thì khoảng 10-15 năm là tẹt ga chứ mấy” bèn nói:
- Thôi, cứ cho 20 năm là được rồi.
Trợ lý múa may quay cuồng cái que dài dài một hồi, úm ba la, một con người đẹp đẽ hiện ra. Thật tuyệt vời, thượng đế đã ban cho con người quyền được sống và tồn tại trên thế gian này.
Mr. Thượng Đế hỏi:
- Thế nào, ta cho ngươi 20 năm tuổi thọ có ổn không?
Con người bèn tâu:
- Tâu thượng đế, 20 hơi ít quá, e rằng chưa hưởng hết được những cái khoái trên cõi trần này, xin ngài ban thêm cho một vài chục năm tuổi nữa ạ.
Quay sang bàn với trợ lý một hồi, Thượng Đế cất tiếng:
- Okie, ta ban thêm cho ngươi 20 năm tuổi nữa, cắt ra từ phần của con trâu, bò, ngựa mỗi con một ít.
Tưởng người mừng hú rối rít cảm ơn, ai dè người mặt mày nhăn nhó (đúng là tính tham sẵn từ khi sinh ra):
- 20 với 20 là 4 chục, e rằng vẫn còn hơi ít, chưa đủ.
Thượng Đế ngừng 5 phút, sau khi sử dụng quyền trợ giúp “tư vấn tại chỗ” lại cất giọng lè nhè:
- Thôi được, cho ngươi thêm 20 năm nữa, cắt từ phần của con khỉ, vượn mỗi con một ít. Hết giờ rồi, bãi triều để ta còn đi xem đá banh, dạo này có mỗi bọn K- phát English Premier League nên ta đi xem kẻo phí tiền vừa lắp cái đầu thu vệ tinh. Thế nhé.
Vậy là con người đã được hình thành, với mặc định ban đầu là chỉ là hai mươi năm kiếp sống thực thụ của một con người, với bao hoài bão, khát vọng, niềm đam mê, tình yêu thương cháy bỏng. Hai mươi năm tiếp theo là kiếp sống của trâu bò và ngựa, đó là những chuỗi ngày kéo cày trả nợ, còng lưng lên để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Hai mươi năm còn lại là kiếp sống của khỉ và vượn, chỉ để làm trò mua vui cho con cháu. Ai có diễm phúc sống thêm được 20, 30 năm tiếp theo nữa thì là phần cuộc đời nối dài của khỉ, vượn tiếp tục làm trò mua vui cho con cháu mà thôi.
Câu chuyện trên đây chỉ là một hình thức ví von, tuyệt đối không có ý xúc phạm. Và bản thân vẫn tin rằng, cuộc sống này là món quà tuyệt vời mà Thượng Đế đã ban tặng, như các bạn đã viết trên diễn đàn này “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày mới để yêu thương”.
Thân mến,
Nhân đọc mấy bài trên diễn đàn và lắng nghe tâm sự của các bạn, có sự trong trẻo của tuổi đôi mươi, có sự đằm thắm của tuổi 30 và sự gật gù chiêm nghiệm của vài gã sắp U40 (giật mình).
Mình xin kể một câu chuyện (cũng có thể là) có thật, ai tin hay không thì tùy, có gì chúng ta cùng phản hồi và chia sẻ nhé.
Thuởu hồng hoang, Mr. Thượng Đế (Tiếng…Irắc gọi là Allah) trong một buổi trà dư tửu hậu mới nảy ra ý nghĩ định tạo ra loài người. Ý định ban đầu chỉ nhằm khiến con người tạo ra cái computer để vào internet cho vui, ai dè tạo ra thật nhiều thứ khác nữa (để bây giờ suốt ngày phải làm việc, thế mới khổ!). Thời đó, các loại chim chóc, loài vật, trâu bò lợn gà đã có đủ cả, mỗi người là chưa có.
Mr. Thượng đế yêu cầu trợ lý:
- Này, lên cho ta bản kế hoạch tạo ra một “em” người nhá! (chắc tại quen mồm)
- Yes, sir, no problem. Oh la la nhưng mà phải là "con" người sếp ạ, "em" nghe hơi kỳ!
- OK, approved (duyệt).
“Tập hóa đơn của mình thì chưa thèm duyệt, cứ nghe nói đến em út là… duyệt!”, trợ lý nghĩ bụng hơi “cay cú” nhưng vẫn nhẫn nhịn:
- Dạ muôn loài đều có tuổi thọ nhất định, anh định cho con người tuổi thọ là bao nhiêu?
Mr. Thượng đế nghĩ thầm “Chơi computer, vào net thì khoảng 10-15 năm là tẹt ga chứ mấy” bèn nói:
- Thôi, cứ cho 20 năm là được rồi.
Trợ lý múa may quay cuồng cái que dài dài một hồi, úm ba la, một con người đẹp đẽ hiện ra. Thật tuyệt vời, thượng đế đã ban cho con người quyền được sống và tồn tại trên thế gian này.
Mr. Thượng Đế hỏi:
- Thế nào, ta cho ngươi 20 năm tuổi thọ có ổn không?
Con người bèn tâu:
- Tâu thượng đế, 20 hơi ít quá, e rằng chưa hưởng hết được những cái khoái trên cõi trần này, xin ngài ban thêm cho một vài chục năm tuổi nữa ạ.
Quay sang bàn với trợ lý một hồi, Thượng Đế cất tiếng:
- Okie, ta ban thêm cho ngươi 20 năm tuổi nữa, cắt ra từ phần của con trâu, bò, ngựa mỗi con một ít.
Tưởng người mừng hú rối rít cảm ơn, ai dè người mặt mày nhăn nhó (đúng là tính tham sẵn từ khi sinh ra):
- 20 với 20 là 4 chục, e rằng vẫn còn hơi ít, chưa đủ.
Thượng Đế ngừng 5 phút, sau khi sử dụng quyền trợ giúp “tư vấn tại chỗ” lại cất giọng lè nhè:
- Thôi được, cho ngươi thêm 20 năm nữa, cắt từ phần của con khỉ, vượn mỗi con một ít. Hết giờ rồi, bãi triều để ta còn đi xem đá banh, dạo này có mỗi bọn K- phát English Premier League nên ta đi xem kẻo phí tiền vừa lắp cái đầu thu vệ tinh. Thế nhé.
Vậy là con người đã được hình thành, với mặc định ban đầu là chỉ là hai mươi năm kiếp sống thực thụ của một con người, với bao hoài bão, khát vọng, niềm đam mê, tình yêu thương cháy bỏng. Hai mươi năm tiếp theo là kiếp sống của trâu bò và ngựa, đó là những chuỗi ngày kéo cày trả nợ, còng lưng lên để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Hai mươi năm còn lại là kiếp sống của khỉ và vượn, chỉ để làm trò mua vui cho con cháu. Ai có diễm phúc sống thêm được 20, 30 năm tiếp theo nữa thì là phần cuộc đời nối dài của khỉ, vượn tiếp tục làm trò mua vui cho con cháu mà thôi.
Câu chuyện trên đây chỉ là một hình thức ví von, tuyệt đối không có ý xúc phạm. Và bản thân vẫn tin rằng, cuộc sống này là món quà tuyệt vời mà Thượng Đế đã ban tặng, như các bạn đã viết trên diễn đàn này “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày mới để yêu thương”.
Thân mến,
Re: Năm tháng cuộc đời – Một góc nhìn lạ nhưng không mới.
Đúng là HHS, "có tài có tật", sorry, có tài mà lại không có tật.
MÌnh lại có 1 công thức khác cho kiếp sống "Em ơi có bao lâu" của con người thế này ạ!
20 năm người + 10 năm chó + 10 năm trâu + 10 năm ngựa + 10 năm khỉ....= 60 đấy ạ
Tại sao thì phải hôm nào mặt đối mặt mới giải thích được, kiki
MÌnh lại có 1 công thức khác cho kiếp sống "Em ơi có bao lâu" của con người thế này ạ!
20 năm người + 10 năm chó + 10 năm trâu + 10 năm ngựa + 10 năm khỉ....= 60 đấy ạ
Tại sao thì phải hôm nào mặt đối mặt mới giải thích được, kiki
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Năm tháng cuộc đời – Một góc nhìn lạ nhưng không mới.
Ấy ấy, hhs không dám nhận là tài ba gì, nhưng đúng là cũng không có tật gì. Chim chóc, hoa lá đủ cả mà...
Similar topics
» “Cuộc đời là những chuyến tầu không có bến cuối”
» Bài trắc nghiệm để biết bạn đang nhìn cuộc sống thế nào?
» Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!
» Nhật ký một cuộc tình
» Tháng Sáu không hát tình ca
» Bài trắc nghiệm để biết bạn đang nhìn cuộc sống thế nào?
» Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!
» Nhật ký một cuộc tình
» Tháng Sáu không hát tình ca
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: NỐI VÒNG TAY LỚN :: Sống để yêu thương, học làm người, nghệ thuật sống
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|