Thống Kê
Hiện có 25 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 25 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Chiều thứ Sáu
Trang 1 trong tổng số 1 trang
27082010
Chiều thứ Sáu
Một chiều thứ Sáu như bao chiều thứ Sáu khác,
Sao thấy ngổn ngang.
Kế hoạch của tôi đâu rồi?!
Sao thấy ngổn ngang.
Kế hoạch của tôi đâu rồi?!
Chiều thứ Sáu :: Comments
Re: Chiều thứ Sáu
Ban trưa, chạy qua chỗ quán bia gần Kim Mã, thấy một bản kế hoạch rớt xuống sàn mà không có ai nhận, các hạ nhặt lên xem và nhận ra của hhson, định cầm về thì 2 em chân dài 'miên man" ngăn lại, ý muốn đòi chuộc. Các hạ định rút tiền chuộc luôn nhưng các em ấy cản : “Ấy ấy, anh chuộc bây giờ mần chi mừ, bây giờ anh chuộc dzô là bà chủ giữ luôn không đưa cho bọn em vì thẻ VIP của anh chưa có, anh cứ giữ để tối nay …”
Hí hí hí, tối qua, bọn em tử thủ trên lầu
Hay chưa, hhson? Chuẩn bị tiền đê, tối nay anh em mình "tử thủ" với 2 em đó nhé!
Hí hí hí, tối qua, bọn em tử thủ trên lầu
Hay chưa, hhson? Chuẩn bị tiền đê, tối nay anh em mình "tử thủ" với 2 em đó nhé!
Chết chưa, sao "tay" này biết thâm cung bí sử của mình hay vậy?!
Về bản kế hoạch thì rất may hhson đã kịp "số hóa" rồi. Cái vụ ở quán bia thì hhson không có tiền mặt, chỉ có "Cờ-re-đít Cạc" thôi, không biết có "tử thủ" được không hay lại bị ..."xử tử"?!
Mà này, CCBG nói cứ như đúng rồi, quán nào? Kim Mã nào?
Nếu đúng là cái quán "chỗ đấy" thì hhson thấy có bản phô-tô CMND của CCBG ở đó đấy (chuộc đê, không thì 1 đều nhé!)
Suỵt..suỵt...
Về bản kế hoạch thì rất may hhson đã kịp "số hóa" rồi. Cái vụ ở quán bia thì hhson không có tiền mặt, chỉ có "Cờ-re-đít Cạc" thôi, không biết có "tử thủ" được không hay lại bị ..."xử tử"?!
Mà này, CCBG nói cứ như đúng rồi, quán nào? Kim Mã nào?
Nếu đúng là cái quán "chỗ đấy" thì hhson thấy có bản phô-tô CMND của CCBG ở đó đấy (chuộc đê, không thì 1 đều nhé!)
Suỵt..suỵt...
"Cờ-re-đít Cạc" cũng được hhson ạ, "máy" các em đó còn "quẹt" tốt mừ.
Huề thì huề, quan trọng là tối nay ở "quán đấy", có 2 em, ông chọn em nào trước cũng được!
Còn cái vụ CMTND, quên nó đi, "quán đấy" nhiều chim lắm, chẳng nhận ra các hạ là ai đâu, hì hì ..
Huề thì huề, quan trọng là tối nay ở "quán đấy", có 2 em, ông chọn em nào trước cũng được!
Còn cái vụ CMTND, quên nó đi, "quán đấy" nhiều chim lắm, chẳng nhận ra các hạ là ai đâu, hì hì ..
CCBG quả là smart và "cáo" lắm,
Chim thì có nhiều, nhưng chim mà ... bạt cả gió thì xưa nay hiếm và không thể nhầm hàng được.
Chim thì có nhiều, nhưng chim mà ... bạt cả gió thì xưa nay hiếm và không thể nhầm hàng được.
Hey, đừng nói thế mà anh em họ "choáng", các hạ này còn phải chạy hết phố Kim Mã mà chưa kịp hhson và các anh em diễn đàn đâu!
Thôi, mấy cái vụ "cáo", mai tính. Tối này ông cứ lấy phòng trước nhé, các hạ đến sau! hê hê ... rồi, các hạ về trước, hhson "quẹt" luôn 2 phát nhé!
Cheer!
Thôi, mấy cái vụ "cáo", mai tính. Tối này ông cứ lấy phòng trước nhé, các hạ đến sau! hê hê ... rồi, các hạ về trước, hhson "quẹt" luôn 2 phát nhé!
Cheer!
haiz! Chiều thứ 6! Như bao chiều thứ 6 khác, đón con, đưa con đi chơi, ghé chợ nấu món gì ngon ngon chờ...." Em à! a đi ngồi nhậu với thằng em trong cơ quan tí, chiều nay sn nó", cúp dt và tần ngần cất đồ ăn vào tủ lạnh, mấy mẹ con thì ăn tạm gì cho qua vậy. Mà hình như lâu rồi mình chưa có cơ hội nấu ăn cho chồng thì phải. " Người yêu ơi! cho anh báo cơm chiều nay nhé, hôm nay cuối tuần mà" Hình như câu nói đó 10 năm trước đã qua lâu lăm lắm rồi! (Thở dài, thật dài)
Mấy cái ông này rủ nhau đi chơi mãi hôm nay mình mới biết, đi chơi thì SMS với nhau thôi, lên diễn đàn oang oang thế này để cho cả làng biết à, mấy bà vợ mà đọc được có khi lại cửa đóng then cài, mà Cờ-re-đít ai lại quẹt lung tung thế thì lộ hết bí mật đấy. Kinh nghiệm của tui là cái vụ quẹt thẻ không quẹt lung tung được.
Dear Qúy-lờ-xờ,
Ông cũng biết là khi nào thì người ta oang oang mà không sợ gì cả rồi đấy. Thông cảm, vừa rồi có cơn bão số 3 nên gió hơi mạnh, chém tý chơi. Khi nào "chém" thật thì sẽ SMS cho ông nha, cứ chuẩn bị thẻ đi, đảm bảo quẹt đúng chỗ!
Thân,
Ông cũng biết là khi nào thì người ta oang oang mà không sợ gì cả rồi đấy. Thông cảm, vừa rồi có cơn bão số 3 nên gió hơi mạnh, chém tý chơi. Khi nào "chém" thật thì sẽ SMS cho ông nha, cứ chuẩn bị thẻ đi, đảm bảo quẹt đúng chỗ!
Thân,
Similar topics
» Chiếu văn chúc tết Tân Mão
» Khói lam chiều
» Chiều hướng cuối năm
» Hà Nội "một chiều phải gió"!
» Ngược chiều vun vút
» Khói lam chiều
» Chiều hướng cuối năm
» Hà Nội "một chiều phải gió"!
» Ngược chiều vun vút
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|