DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Thương mến gửi bạn Tới - lớp 12C Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Thương mến gửi bạn Tới - lớp 12C Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 7 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 7 Khách viếng thăm

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Thương mến gửi bạn Tới - lớp 12C Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Thương mến gửi bạn Tới - lớp 12C

+2
phi_ung12b
mai hoàng yến
6 posters

Go down

Thương mến gửi bạn Tới - lớp 12C Empty Thương mến gửi bạn Tới - lớp 12C

Bài gửi by mai hoàng yến 23/08/10, 05:14 pm

Nhân vô thập toàn

Theo một truyện cổ, Nasruddin là hiện thân của những người độc thân khó tính. Trong một buổi trà dư tửu hậu, khi được hỏi lí do vì sao ông không lập gia đình, Nasruddin giải thích như sau:
"Suốt thời thanh niên, tôi đã dành trọn thời gian để tìm kiếm người đàn bà hoàn hảo. Tại Cairo, thủ đô của Ai Cập, tôi đã gặp người đàn bà vừa đẹp, vừa thông minh, với đôi mắt đen ngời như hạt ô-liu, nhưng người đàn bà này lại không dịu dàng chút nào. Tôi đành bỏ Cairo để đi Baghdad, thủ đô Iraq, tôi tìm thấy người phụ nữ vừa đẹp, vừa thông minh, vừa dịu dàng, độ lượng song nàng và tôi không bao giờ đồng quan điểm về bất cứ chuyện gì. Hết người này đến người khác, người được điều này lại thiếu điều kia. Tôi đã từng tưởng mình sẽ không bao giờ tìm được người phụ nữ lý tưởng cho cuộc đời mình. Thế rồi, một hôm, tôi gặp được nàng, người phụ nữ cuối cùng trong cuộc tìm kiếm của tôi. Nàng kết hợp tất cả những đức tính mà tôi hằng mong muốn. Nàng đúng là người hoàn hảo, nhưng cuối cùng tôi đành phải sống độc thân suốt đời vì người phụ nữ ấy cũng đang đi tìm một người đàn ông lý tưởng mà dưới mắt nàng, tôi là người đàn ông còn quá nhiều thiếu sót".

Người đàn ông độc thân trong câu chuyên trên đây đã quên một trong những quy luật cơ bản của cuộc sống là luật thích nghi. Thay vì bắt người khác và cuộc sống phải thích nghi với chúng ta, chính chúng ta phải tìm cách thích nghi với cuộc sống và người khác.

Tâm lý thông thường của con người là đòi hỏi người khác hơn là đòi hỏi chính bản thân mình. Chúng ta đòi hỏi người khác phải thế này, thế kia nhưng chính chúng ta quên rằng chúng ta chưa làm được những điều mà người khác trông chờ nơi chúng ta.


Được sửa bởi Admin ngày 25/08/10, 08:25 am; sửa lần 3. (Reason for editing : Xin phép mai hoàng yến, chuyển bài viết vào đây cho hợp với nhóm chủ đề.)
avatar
mai hoàng yến
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 21
Mức độ đóng góp : 241
Điểm được cảm ơn : 134
Ngày tham gia : 23/08/2010

Về Đầu Trang Go down

Thương mến gửi bạn Tới - lớp 12C Empty Re: Thương mến gửi bạn Tới - lớp 12C

Bài gửi by yennhi 23/08/10, 10:21 pm

Tôi là bạn thân của bạn tới lớp 12C. Một điều đặc biệt tôi biết về bạn Tới là: Không rượu bia, không thuốc lá, không chè, không ma túy, không cờ bạc, không bạn gái... không ăn chơi quá đà... luôn giữ một chừng mực nhất định trước cám dỗ của cuộc sống. Một con người thanh cao cuộc sống thật yên bình như dòng sông êm trôi. Thật tuyệt vời khi có một người bạn như Bạn Tới. Hoa trạng nguyên ơi mẫu người mà bạn thầm mơ ước đã xuất hiện trên diễn đàn rồi đó. Liên hệ ngay với Admin nhé.
avatar
yennhi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Thương mến gửi bạn Tới - lớp 12C Empty Re: Thương mến gửi bạn Tới - lớp 12C

Bài gửi by phi_ung12b 23/08/10, 10:56 pm

Ngoài nhấn dấu +, mình còn chấm thêm cho bạn Mai Hoàng Yến điểm 10 nữa nhé. Thân ái!
avatar
phi_ung12b
Đang tìm hiểu diễn đàn
Đang tìm hiểu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 27
Mức độ đóng góp : 281
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 12/08/2010
Tuổi : 46
Đến từ : thanh hoa

http://phiungca@yahoo.com

Về Đầu Trang Go down

Thương mến gửi bạn Tới - lớp 12C Empty Re: Thương mến gửi bạn Tới - lớp 12C

Bài gửi by hhson 24/08/10, 08:45 am

Khâm phục bạn Tới,
Trước những "cám dỗ" cuộc đời và sóng gió tình trường mà bạn vẫn "trụ" vững. Mạn phép các hạ có lời khuyên: "Yêu đương phải cẩn thận kẻo lại dẫn đến hôn nhân" đó!
avatar
hhson
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Thương mến gửi bạn Tới - lớp 12C Empty Re: Thương mến gửi bạn Tới - lớp 12C

Bài gửi by abc 24/08/10, 09:03 am

Chào các bạn,
Nghe các bạn quảng cáo, tôi có một điều hỏi lại:

Bạn yennhi đã kiểm tra một thứ quan trọng của bạn Tới để làm hài lòng bạn gái chưa? hoặc Bạn Tới có chấp nhận làm hài lòng một phụ nữ không?
....

avatar
abc
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Thương mến gửi bạn Tới - lớp 12C Empty Re: Thương mến gửi bạn Tới - lớp 12C

Bài gửi by mai hoàng yến 24/08/10, 09:34 am

Hoàng Yến thật lòng xin lỗi nếu có vô tình làm bạn Tới chạnh lòng, nhưng có lẽ đây là cách duy nhất có thể để tất cả chúng tôi được chia sẻ, được "nhắc nhở" bạn không quên nhiệm vụ thiêng liêng.
Và bạn hãy tin & hạnh phúc một điều rằng- lễ thành hôn của bạn sẽ đông nhất từ trước tới này - vì có mặt đông đủ tất cả chúng tôi.
avatar
mai hoàng yến
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 21
Mức độ đóng góp : 241
Điểm được cảm ơn : 134
Ngày tham gia : 23/08/2010

Về Đầu Trang Go down

Thương mến gửi bạn Tới - lớp 12C Empty Re: Thương mến gửi bạn Tới - lớp 12C

Bài gửi by hoatrangnguyen 24/08/10, 05:08 pm

yennhi đã viết:Tôi là bạn thân của bạn tới lớp 12C. Một điều đặc biệt tôi biết về bạn Tới là: Không rượu bia, không thuốc lá, không chè, không ma túy, không cờ bạc, không bạn gái... không ăn chơi quá đà... luôn giữ một chừng mực nhất định trước cám dỗ của cuộc sống. Một con người thanh cao cuộc sống thật yên bình như dòng sông êm trôi. Thật tuyệt vời khi có một người bạn như Bạn Tới. Hoa trạng nguyên ơi mẫu người mà bạn thầm mơ ước đã xuất hiện trên diễn đàn rồi đó. Liên hệ ngay với Admin nhé.

Ôi em xin hỏi đây có phải nhắc đến em ko ạ Thương mến gửi bạn Tới - lớp 12C Icon_biggrin
He he, thế thì nhân tiện đây xin được hỏi anh Admin về "nhân vật và sự kiện" lần này đi cái ạ Thương mến gửi bạn Tới - lớp 12C Icon_biggrin
hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Thương mến gửi bạn Tới - lớp 12C Empty Re: Thương mến gửi bạn Tới - lớp 12C

Bài gửi by Admin 24/08/10, 06:07 pm

Admin giữ quyền không tiết lộ về thân chủ.
Tuy nhiên, nhân dịp có cơn bão số 3 Mindulle, nên sẽ gợi ý kiểu "đuổi hình bắt chữ": Nhân vật và sự kiện nêu trên là một người phong độ, chín chắn, có tâm hồn của dân lớp C và sự từng trải của một người đàn ông tuổi "băm".
Hết ý kiến,
Bạn yennhi có "bật mí" gì thêm không?
Admin
Admin
Tặng bạn chiếc chìa khóa này!
Tặng bạn chiếc chìa khóa này!

Tổng số bài gửi : 422
Mức độ đóng góp : 5390
Điểm được cảm ơn : 349
Ngày tham gia : 02/07/2010
Đến từ : Hà nội

http://k9295hoanghoa2.friendhood.net

Về Đầu Trang Go down

Thương mến gửi bạn Tới - lớp 12C Empty Re: Thương mến gửi bạn Tới - lớp 12C

Bài gửi by mai hoàng yến 24/08/10, 08:47 pm

Có lẽ tới lúc này, mai hoàng yến phải có “trách nhiệm” hơn với câu chuyện “bà mối với tình duyên” này rồi. Bật mí bổ sung thêm cho hoa trạng nguyên yên lòng & mơ ước nhé!
Chàng trai trong câu chuyện của chúng tôi - không chỉ duy nhất độc thân của 12C mà còn cả K92-95 nữa đó,
anh không chỉ như yennhi, hhson hay admin bật mí, mà đó là một chàng trai hội đủ các tố chất một người đàn ông mong đợi: anh có vóc dáng, khuôn hình dễ coi, ở anh có một chút điềm đạm, một chút ga lăng, một chút ngang tàng và đại gia một chút… nhưng tình cảm thì thật ngọt ngào và bao la hơn cả đàn ông trên thế gian này cộng lại…Chỉ tiếc rằng, một nửa của anh chưa thực sự xuất hiện, anh vẫn còn chờ đợi, đợi chờ và hoa trạng nguyên…
Hoa trạng nguyên thân mến! bạn hãy làm gì đi nhé, hãy hành động để thấy rằng những gì chúng tôi bật mí là đúng sự thật.
Và mong rằng hoatrangnguyen đừng để Chàng trai của chúng tôi phải thốt lên rằng:

Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
Chỉ tiếc rằng thu đã qua đi
Còn sót lại trên bàn bông cúc tím
Ba cánh tàn bốn cánh sắp sửa rơi…


Được sửa bởi Admin ngày 25/08/10, 08:19 am; sửa lần 1. (Reason for editing : Format & Font)
avatar
mai hoàng yến
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 21
Mức độ đóng góp : 241
Điểm được cảm ơn : 134
Ngày tham gia : 23/08/2010

Về Đầu Trang Go down

Thương mến gửi bạn Tới - lớp 12C Empty Re: Thương mến gửi bạn Tới - lớp 12C

Bài gửi by tulengoc 24/08/10, 10:41 pm

Ối làng nước ơi! thế là nhất em Hoatrangnguyen rồi! Chúc mừng Em Hoa... nghe! các Anh, Chị quan tâm ghê! Nhạc đâu? cho xin bài hát "Lá diêu bông" của nhạc sĩ Trần Tiến...Tôi sẽ trình bày để hát tặng trong ngày vui của Em Hoa...
tulengoc
tulengoc
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội

Về Đầu Trang Go down

Thương mến gửi bạn Tới - lớp 12C Empty Re: Thương mến gửi bạn Tới - lớp 12C

Bài gửi by hoatrangnguyen 25/08/10, 09:52 pm

Tự dưng em được quan tâm thế này, em cũng xúc động lắm, nên chưa có nói được thành lời I love you Cảm ơn các anh chị, he he bounce
Nhưng mà, anh Tú ơi, em nghĩ là anh chắc ko có cơ hội hát bài "Lá diêu bông" đâu, mà thay vào đó có thể sẽ là bài "Nhà tôi bên bến sông, em gái tôi ế chồng..." (hình như cũng của Trần Tiến Very Happy)
Tình hình chiến sự mịt mù lắm, chưa nhìn thấy chiến thắng Very Happy
hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Thương mến gửi bạn Tới - lớp 12C Empty Re: Thương mến gửi bạn Tới - lớp 12C

Bài gửi by HongPhuc12c 25/08/10, 10:43 pm

hoatrangnguyen đã viết:
yennhi đã viết:Tôi là bạn thân của bạn tới lớp 12C. Một điều đặc biệt tôi biết về bạn Tới là: Không rượu bia, không thuốc lá, không chè, không ma túy, không cờ bạc, không bạn gái... không ăn chơi quá đà... luôn giữ một chừng mực nhất định trước cám dỗ của cuộc sống. Một con người thanh cao cuộc sống thật yên bình như dòng sông êm trôi. Thật tuyệt vời khi có một người bạn như Bạn Tới. Hoa trạng nguyên ơi mẫu người mà bạn thầm mơ ước đã xuất hiện trên diễn đàn rồi đó. Liên hệ ngay với Admin nhé.

Ôi em xin hỏi đây có phải nhắc đến em ko ạ Thương mến gửi bạn Tới - lớp 12C Icon_biggrin
He he, thế thì nhân tiện đây xin được hỏi anh Admin về "nhân vật và sự kiện" lần này đi cái ạ Thương mến gửi bạn Tới - lớp 12C Icon_biggrin
Không cần nhờ vả đến người có chức có quyền đâu Hoa, hỏi chị đi, chị bật mí giúp cho. Có ảnh anh Tới trên forum đấy, hình như ở phần ảnh họp khóa, ảnh đó, anh Tới mông má vào trông được phết, gợi ý nhé, ảnh chupk 12 anh "đực" lớp 12 C ấy, em cứ thấy anh nào cười để chụp ảnh xong mọi người chạy đi đâu hết anh ý vẫn không biết là đích thị anh Tới
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Thương mến gửi bạn Tới - lớp 12C Empty Re: Thương mến gửi bạn Tới - lớp 12C

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết