Thống Kê
Hiện có 13 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 13 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Khi chúng mình yêu nhau
4 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Khi chúng mình yêu nhau
Khi chúng mình yêu nhau
Cỏ cây dường thay lá
Tất cả người qua đường
Sao dễ thương đến lạ.
Khi chúng mình yêu nhau
Mặt trời thay nắng mới
Những ước mơ thơ trẻ
Chắp cánh về muôn nơi.
Khi chúng mình yêu nhau
Cả đất trời vào hội
Gió thôi không xào xạc
Nghe lời thương trên môi.
Khi chúng mình yêu nhau
Cỏ hoa cùng bừng nở
Mây hồn nhiên trên đầu
Thả chuỗi cười lấp lánh
Cỏ cây dường thay lá
Tất cả người qua đường
Sao dễ thương đến lạ.
Khi chúng mình yêu nhau
Mặt trời thay nắng mới
Những ước mơ thơ trẻ
Chắp cánh về muôn nơi.
Khi chúng mình yêu nhau
Cả đất trời vào hội
Gió thôi không xào xạc
Nghe lời thương trên môi.
Khi chúng mình yêu nhau
Cỏ hoa cùng bừng nở
Mây hồn nhiên trên đầu
Thả chuỗi cười lấp lánh
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Khi chúng mình yêu nhau
Ngồi buồn xem lại bài thơ của HTN, thật hay khi tình yêu đến mà chưa biết là có đến được với nhau không nhưng hình như cái gì cũng trở đáng yêu, nên thân thương gần gũi. Ai cũng cảm thấy như lòng mình trẻ lại. Thế mà bây giờ nhiều người họ không thế đâu, họ khó chịu với sự hồn nhiên này lắm, họ muốn phải yêu đến nghẹt thở cơ. Người ơi, khi xưa đã bao thời gian đi tìm thuốc chữa "đau răng" cho pho tượng sống rồi, nay để cho người ta nhõng nhẽo một tí mà không được sao. "Vẫn vô tâm như ngày xưa ấy"..?!?...
lâm âu linh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 139
Mức độ đóng góp : 2785
Điểm được cảm ơn : 245
Ngày tham gia : 25/10/2011
Đến từ : K9295 Hoằng Hóa 2
Re: Khi chúng mình yêu nhau
Chào em Hoa,
Lâu lắm mới hội ngộ cùng em, chợt nhớ một câu mở đầu truyện "Lá nằm trong lá" của Nguyễn Nhật Ánh:
“Đôi khi tôi nằm mơ, những giấc mơ mùa hè với rất nhiều gió thổi qua cành dương liễu chạy dọc hàng rào ngôi trường thời trung học. Năm đó, tôi học lớp 11, (NV) một năm đáng nhớ, với rất nhiều mối tình đầu nảy nở ở cái tuổi mới lớn (NV). Đã có rất nhiều cặp đôi trong bọn tôi vào năm cuối cấp lắm chuyện vui buồn đó."
(NV - theo người viết)
Tặng em Hoa và một người nào đó:
“Tình anh như lá
Reo vui mỗi ngày
Có chim về hót
Trong lòng sớm mai
Mai này lá rụng
Làm mùa thu phai
Không, tình yêu vẫn
Âm thầm trong cây
Khi mùa xuân đến
Tình anh lại đầy
Lá nằm trong lá
Tay nằm trong tay”
(trích bài thơ trong truyện ‘Lá nằm trong lá’ – Nguyễn Nhật Ánh)
Lâu lắm mới hội ngộ cùng em, chợt nhớ một câu mở đầu truyện "Lá nằm trong lá" của Nguyễn Nhật Ánh:
“Đôi khi tôi nằm mơ, những giấc mơ mùa hè với rất nhiều gió thổi qua cành dương liễu chạy dọc hàng rào ngôi trường thời trung học. Năm đó, tôi học lớp 11, (NV) một năm đáng nhớ, với rất nhiều mối tình đầu nảy nở ở cái tuổi mới lớn (NV). Đã có rất nhiều cặp đôi trong bọn tôi vào năm cuối cấp lắm chuyện vui buồn đó."
(NV - theo người viết)
Tặng em Hoa và một người nào đó:
“Tình anh như lá
Reo vui mỗi ngày
Có chim về hót
Trong lòng sớm mai
Mai này lá rụng
Làm mùa thu phai
Không, tình yêu vẫn
Âm thầm trong cây
Khi mùa xuân đến
Tình anh lại đầy
Lá nằm trong lá
Tay nằm trong tay”
(trích bài thơ trong truyện ‘Lá nằm trong lá’ – Nguyễn Nhật Ánh)
Re: Khi chúng mình yêu nhau
THƠ VUI
Anh bảo em đừng làm thơ nữa
Có mấy ai làm thơ ở lúc vui
Em đừng có đắm mình mơ mộng
Đời là thật hạnh phúc anh chờ
Anh bảo em đừng làm thơ nữa
Lệ sầu đau than thở thêm buồn
Nếu khi buồn hãy hát nhảy điệu Sô Lô
Rồi cùng anh xuống phố thả trút sầu
Anh bảo em đừng làm thơ nữa
Nếu em buồn hãy khóc cùng anh
Hãy vui khi em đang có bên mình
Hạnh phúc thật như một viên kẹo nhỏ
Sao lúc này nắm tay anh xuống phố
Em vẫn muốn làm thơ dù chẳng hề than thở
Anh thương yêu niềm vui đang òa vỡ
Vẫn làm thơ vui thương mến gửi đất trời
Anh bảo em đừng làm thơ nữa
Có mấy ai làm thơ ở lúc vui
Em đừng có đắm mình mơ mộng
Đời là thật hạnh phúc anh chờ
Anh bảo em đừng làm thơ nữa
Lệ sầu đau than thở thêm buồn
Nếu khi buồn hãy hát nhảy điệu Sô Lô
Rồi cùng anh xuống phố thả trút sầu
Anh bảo em đừng làm thơ nữa
Nếu em buồn hãy khóc cùng anh
Hãy vui khi em đang có bên mình
Hạnh phúc thật như một viên kẹo nhỏ
Sao lúc này nắm tay anh xuống phố
Em vẫn muốn làm thơ dù chẳng hề than thở
Anh thương yêu niềm vui đang òa vỡ
Vẫn làm thơ vui thương mến gửi đất trời
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Gửi anh Linh, anh Chim và chị Phúc
Chào anh Chim, anh Linh, chị Phúc,
Bài thơ này post cách đây hơn 1 năm rồi, thế mà đến bây giờ vẫn được đọc và bàn luận, em cười suốt từ lúc đọc đến giờ, hì hì.
Em cũng thường đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh, nhưng khi thấy anh Chim post tặng bài thơ kia, bỗng thấy nó mới lạ làm sao, lạ nhỉ.
Anh Linh ơi, bài thơ này post đúng khi tình yêu của em nó đang "chưa biết là có đến được hay không" như anh nói. Và đến tận bây giờ, em thấy mình vẫn chẳng khác gì lúc ấy cho lắm, vẫn ngu ngơ, hồn nhiên và vô tâm lắm í ạ. Cái anh bảo "... phải yêu đến nghẹt thở kia" - em chưa làm được, mà có lẽ chẳng thể làm được - ai bảo em cổ hủ như bà già làm gì chứ, hic hic.
Đọc bài thơ của chị Phúc, tự cười, rồi tự nhủ, con trai lúc nào cũng biết dùng lời lẽ để làm cho con gái vui - chị có thấy thế không??? Dạo này không hiểu sao em thấy em già lắm, nghĩ cái gì cũng già lắm, cũng bi quan lắm, kiểu như muốn "chết quách cho rồi" í, he he À, đám cưới em thì chị ra Bắc nhé, em sẽ mời tận nơi đấy!
Bài thơ này post cách đây hơn 1 năm rồi, thế mà đến bây giờ vẫn được đọc và bàn luận, em cười suốt từ lúc đọc đến giờ, hì hì.
Em cũng thường đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh, nhưng khi thấy anh Chim post tặng bài thơ kia, bỗng thấy nó mới lạ làm sao, lạ nhỉ.
Anh Linh ơi, bài thơ này post đúng khi tình yêu của em nó đang "chưa biết là có đến được hay không" như anh nói. Và đến tận bây giờ, em thấy mình vẫn chẳng khác gì lúc ấy cho lắm, vẫn ngu ngơ, hồn nhiên và vô tâm lắm í ạ. Cái anh bảo "... phải yêu đến nghẹt thở kia" - em chưa làm được, mà có lẽ chẳng thể làm được - ai bảo em cổ hủ như bà già làm gì chứ, hic hic.
Đọc bài thơ của chị Phúc, tự cười, rồi tự nhủ, con trai lúc nào cũng biết dùng lời lẽ để làm cho con gái vui - chị có thấy thế không??? Dạo này không hiểu sao em thấy em già lắm, nghĩ cái gì cũng già lắm, cũng bi quan lắm, kiểu như muốn "chết quách cho rồi" í, he he À, đám cưới em thì chị ra Bắc nhé, em sẽ mời tận nơi đấy!
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Khi chúng mình yêu nhau
Chào Hoa! cảm ơn những tâm sự của em dành cho các anh, các chị mà trong đó có cả anh nữa. Em đã rất thật thì anh cũng thật luôn, anh là người rất muốn viết nhưng cũng chẳng biết viết cái gì vì cứ mỗi khi viết xong anh lại tự nhủ "ồ mình chẳng hiểu gì cả". Cũng may mà còn có các chị em luôn tạo cho anh những cảm hứng (để viết), bài của em cũng là tạo cảm hứng cho anh mà, em hãy viết bài nhiều nữa để chúng ta cùng đóng góp cho diễn đàn em nhé.
Còn em nói với chị P rằng "dạo này không hiểu sao em thấy em già lắm, nghĩ cái gì cũng già....". Đấy em lại tạo cảm hứng cho anh rồi đấy, khoản này thì cùng lắm em mới được về nhì thôi, vì anh biết có người già hơn em mà còn thêm triệu chứng "lắm điều" nữa. Chỉ anh em mình biết thôi em nhé.
Ả luôn đứng ở cổng làng cốc, thấy có tên nào lò rò đi vào để trình làng, lập tức bị ả túm cổ bợp tai luôn, anh cũng bị rồi đấy em ạ! Ả này ghê gớm thật.
Cũng may mình không có diễm phúc kết tóc xe tơ cùng ả đấy, chứ nếu không thì phải tính đến chuyện về già gửi ả vào viện dưỡng lão thôi. Số anh vẫn còn hên!
Còn em nói với chị P rằng "dạo này không hiểu sao em thấy em già lắm, nghĩ cái gì cũng già....". Đấy em lại tạo cảm hứng cho anh rồi đấy, khoản này thì cùng lắm em mới được về nhì thôi, vì anh biết có người già hơn em mà còn thêm triệu chứng "lắm điều" nữa. Chỉ anh em mình biết thôi em nhé.
Ả luôn đứng ở cổng làng cốc, thấy có tên nào lò rò đi vào để trình làng, lập tức bị ả túm cổ bợp tai luôn, anh cũng bị rồi đấy em ạ! Ả này ghê gớm thật.
Cũng may mình không có diễm phúc kết tóc xe tơ cùng ả đấy, chứ nếu không thì phải tính đến chuyện về già gửi ả vào viện dưỡng lão thôi. Số anh vẫn còn hên!
lâm âu linh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 139
Mức độ đóng góp : 2785
Điểm được cảm ơn : 245
Ngày tham gia : 25/10/2011
Đến từ : K9295 Hoằng Hóa 2
Similar topics
» Nơi đến của chúng mình
» Bán chung cư 310 Minh khai giá rẻ
» Sao chúng mình không về nơi đây?
» Vì sao yêu nhau không đến được với nhau
» Ta đi tìm nhau!
» Bán chung cư 310 Minh khai giá rẻ
» Sao chúng mình không về nơi đây?
» Vì sao yêu nhau không đến được với nhau
» Ta đi tìm nhau!
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|